SAO » Chuyện làng sao

NSƯT Kim Tử Long: 'Trong cuộc đời không thể nào là con tàu đi ở trên mặt biển phẳng lặng'

Chủ nhật, 30/10/2022 08:07

'Ông hoàng cải lương' - NSƯT Kim Tử Long đã nói về lùm xùm chuyện phát ngôn vì danh hiệu và scandal có con rơi vừa qua.

Chào NSƯT Kim Tử Long, gần đây anh có làm giám khảo cho cuộc thi cải lương của đài truyền hình. Anh đánh giá như thế nào về những thế hệ sau này của cải lương?

- Các bạn trẻ bây giờ hát rất hay, tốt. Tuy nhiên, các bạn ấy không được may mắn, không có sân khấu được hát thường xuyên, không có những vở diễn để các bạn trau dồi, rèn luyện, các bạn chỉ hát theo bản năng. Như thế hệ tôi được diễn mỗi ngày, mỗi vở diễn được hát vài trăm xuất có khi ngàn xuất. Tôi mới có sự rèn luyện nhuần nhuyễn để khán giả có thể nhớ những người nghệ sĩ như tôi. Không hẳn nhớ về tên mà nhớ về nhân vật tôi thể hiện. Như khi nhắc đến NSND Minh Vương sẽ nhớ ngay vai Minh trong Tô Ánh Nguyệt hoặc Võ Minh Luân trong Đời Cô Lựu. Tôi có những vai diễn bên tuồng cổ như Lục Vân Tiên trong Kiều Nguyệt Nga. Những vai đó là những vai khán giả rất ấn tượng, nhớ vì mỗi ngày chúng tôi mỗi diễn nên quen. Các bạn bây giờ có tập vở một xuất đến hai xuất là hết.

Các bạn trẻ hiện nay cũng có lợi như mạng xã hội sẽ đăng tải lên nhưng khán giả trẻ hiện nay chưa đón nhận về cải lương, anh nghĩ là tại sao?

- Khán giả trẻ không quay lưng lại với cải lương. Quan trọng chúng ta phải làm sao để các bạn trẻ đón nhận cải lương bằng sự tin tưởng. Phải có tác phẩm hay, diễn viên tâm huyết, dựng những vở nghiêm túc, hát thường xuyên hơn, chắc chắn khán giả trẻ sẽ đến. Trên mạng xã hội, cộng đồng chỉ là ảo. Đối với tôi, những bài hát, trích đoạn quay của các bạn trẻ bây giờ đưa lên Youtube có khán giả. Họ xem nhưng không nhớ, hoặc xem sẽ không thích thú hoặc thần tượng người đó qua những vai diễn thực tế của người đó trên sân khấu. Bây giờ những gì đưa lên mạng đều ảo và không đúng chất. Như ca cũng nhờ âm thanh, chỉnh lại hoặc quay hình nhờ app. Thực tế trên sân khấu người ta mới thấy được diễn viên đó có giỏi, tài hay không, phải là những vai diễn trên sân khấu.

Anh có nghĩ những vở cải lương cần đổi mới để có thể tiếp cận với nhiều khán giả trẻ hơn không?

- Đổi mới về cảnh trí, âm thanh ánh sáng, cách dàn dựng làm sao để các bạn trẻ dễ hiểu, tiếp cận gần hơn, đó là chúng ta nên đổi mới. Nếu đổi mới về cốt lõi của cải lương, đổi quá không phải tốt, mình phải giữ cốt lõi của cải lương, những gì tinh túy của nó phải giữ. Mình thay đổi về sân khấu hiện đại để phục vụ cho vai diễn tốt hơn, ánh sáng phải thật chỉn chu để diễn tả được nội dung diễn viên muốn diễn nội tâm, ánh sáng hỗ trợ họ hoặc quần áo không thể lòe loẹt như ngày xưa, phải làm sao hợp với giới trẻ để giới trẻ không nói mặc đồ màu mè như cải lương. Mình phải đánh mạnh vào điều đó.

Anh là một người nghệ sĩ rất có thực lực và yêu nghề. Việc mình không được xét duyệt lên NSƯT, anh cảm thấy như thế nào?

- Lúc trước, tôi có những thắc mắc về vấn đề đó, tôi có lên cộng đồng mạng nói lý do tại sao. Nhưng sau khi có sự góp ý của cộng đồng mạng, các bạn đồng nghiệp. Tôi mới suy nghĩ tự thấy rằng chúng ta là người nghệ sĩ, biết cống hiến những vở diễn vai diễn làm sao để những người khán giả yêu mến thực thụ cải lương họ chấp nhận mình là người nghệ sĩ của họ, trong lòng họ là tốt. Được NSƯT hay NSND hay không đối với tôi không quan trọng, chỉ biết rằng các bạn trẻ bây giờ chỉ mới vào nghề khoảng hơn mười năm đã là NSƯT - NSND. Điều đó các bạn đã đi đúng hướng, tìm cho mình hướng đi tìm huy chương để họ có danh hiệu. Lứa tuổi như tôi, Vũ Linh, Thành Lộc... là lứa tuổi chỉ biết làm nghề, thi thố chắc có lẽ nhường các bạn trẻ. Tôi hy vọng các bạn trẻ sau khi đạt được danh hiệu sẽ có nhiều vai diễn hay, đi sâu vào lòng người, công chúng, không phải những vai diễn tìm huy chương. Công chúng sẽ luôn chấp nhận bạn là người nghệ sĩ chân chính hay không.

Anh có chia sẻ tiếp nhận ý kiến đóng góp từ khán giả nhưng có những ý kiến hơi nặng. Sau sự việc đó xảy ra anh có rút kinh nghiệm về phát ngôn của mình không?

- Tôi nghĩ cuộc đời này tôi chỉ nói lên nỗi lòng cho những người hiểu mình, những người không hiểu họ sẽ nghe và xem những gì mình làm. Người ta nói móng tay có móng ngắn dài, cuộc đời này cũng vậy. Dù có hàng triệu người thương tôi cũng phải có người ghét tôi.

Anh có cảm thấy năm nay của mình không được suôn sẻ vì anh mới vừa bị câu chuyện phát ngôn sau đó có thêm scandal?

- Trong cuộc đời không thể nào là con tàu đi ở trên mặt biển phẳng lặng, biển lúc nào cũng có sóng. Cuộc đời tôi cũng vậy, có những lúc thăng trầm. Quan trọng biết chuyện đó xảy ra, mình không làm cho nó bùng nổ. Tôi đã sai, tự mình thu mình lại sửa chữa, nếu điều đó là điều tôi cần phải rút kinh nghiệm, sẽ rút kinh nghiệm, không phải tôi đúng tuyệt đối, tôi chưa bao giờ nói mình đúng tuyệt đối. Có thể tôi đúng với bản thân nhưng sai với các bạn về những cái không đúng. Tôi xin lỗi về điều đó, tôi sẽ làm sao để hòa đồng, mọi người có thể hiểu, thông cảm cho tôi hơn. Tôi không muốn gây chuyện, ở ngoài đời tôi cũng vậy, ai không thương tôi, nói xấu tôi, bạn không thích tôi nên tôi không làm với bạn nữa. Tôi sẽ làm sao để người đó thích tôi, chơi, hiểu tôi nhiều hơn. Không phải người ta không thích tôi, kệ họ hoặc tại mình vậy. Trên mạng xã hội cũng vậy, nhiều người hỏi tôi tại sao phải xin lỗi vì theo ý tôi, không phải sống vì mọi người.

Không biết cuộc sống của anh sau khi xảy ra những chuyện đó như thế nào?

- Đối với tôi không có gì làm cho tôi phải chùn bước, có thể làm cho tôi buồn trước đó, suy nghĩ tại sao lại như vậy. Ai cũng vậy, tự nhiên có gì đó sẽ có lúc bạn nghĩ tại sao lại đối xử với mình như vậy. Cái tốt của một con người là khi phẫn nộ, bực mình điều gì đó, biết suy nghĩ lại hoặc quay ngược lại xem mình đã làm gì sai. Tất cả trở lại vị trí bình thường, mình làm lại cho tốt hơn.

Không biết gia đình anh, chị Trinh Trinh và các con của anh phản ứng như thế nào sau chuyện đó, mọi người đã có những động viên anh như thế nào?

- Gia đình rất tôi hiểu tôi. Ở ngoài, có thể tôi lên nói vậy nhưng về nhà tôi không bao giờ đem chuyện ở ngoài để làm việc với gia đình, làm gia đình nặng nề. Tôi vẫn vui vẻ với gia đình, coi như không có chuyện gì xảy ra. Gia đình có hỏi tôi chỉ nói chuyện đó không có gì, dừng lại chỗ này, hãy sống tiếp. Sống một cuộc sống làm sao không hổ thẹn với lương tâm, mọi người nhìn mình tốt là được.

Cảm ơn NSƯT Kim Tử Long về cuộc trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới