SAO » Chuyện làng sao

NSƯT Minh Vượng ở tuổi 61: Ngày 4 mũi tiêm vẫn làm việc thâu đêm như bình thường

Thứ ba, 19/03/2019 09:02

'Lúc nào bên cạnh cũng có thuốc Insulin để tiêm, tiêm trực tiếp ngày 4 mũi. Có những hôm tôi về chào ngày mới vào 12h15 đêm là chuyện bình thường' - NSƯT Minh Vượng cho biết.

Chiều 18/3, tại Hà Nội đã diễn ra buổi giới thiệu bộ phim truyền hình mới "Nàng dâu oder" của VFC. Sự kiện có sự góp mặt của ê-kip đoàn phim như đạo diễn Bùi Quốc Việt, diễn viên - NSƯT Trọng Trinh, NSƯT Minh Vượng, diễn viên Phương Oanh, Lan Phương, Thanh Sơn... Ngay trước buổi họp báo, nghệ sĩ Minh Vượng đã có cuộc chia sẻ ngắn cho sự trở lại với dòng phim truyền hình.

Nói về sự vất vả khi tham gia đoàn phim, chị cho biết: "Cái vất vả nhất của tôi là mái tóc. Xưa nay trong mắt mọi người, tôi hay mặc áo phông, quần bò. Nó cứ tơi tả theo đúng phong cách của tôi. Đây là một phim mà từ phục trang cho đến đầu tóc, lời lẽ, đi lại đoan trang, uyển chuyển… điều đấy đối với tôi đúng là vất vả. Trước khi quay, chúng tôi mất rất nhiều thời gian vào mái tóc. Người Việt Nam có nói 'cái răng, cái tóc là góc con người' mà. Cho nên khi tôi đội cái tóc, mặc bộ quần áo vào, tôi sẽ là một người khác. Khó khăn nhất là tạo hình cái đầu. Được cái, tất cả mọi người đều yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau.

Với tôi, điều hạnh phúc nhất là được làm trong những ngày rét. Các bạn hình dung là mái tóc rất là nóng. Mái tóc như một mũ biên phòng trên đầu. Tôi lại vừa huyết áp cao, vừa tiểu đường nên thân nhiệt cao hơn người bình thường. Khi mình đội mái tóc đấy vào, nếu không vì nghệ thuật, không tập trung cao cứ phân tán về đầu tóc thì chưa chắc diễn tập trung được".

"Tôi lại vừa huyết áp cao, vừa tiểu đường nên thân nhiệt cao hơn người bình thường" - NSƯT Minh Vượng cho biết

Ở tuổi 61, trên người mang đầy bệnh tật lại phải theo đoàn phim dài ngày nhưng nữ nghệ sĩ vẫn đầy năng lượng. "Thường thường mình phải dậy từ 4h15. Việc đầu tiên là tiêm một mũi Insulin, xong nửa tiếng là mình ăn. Ăn xong là tung tăng đến xưởng phim. Xong lên bối cảnh tận sân bay. Hôm nào sớm thì 10h, 10 rưỡi. Có những hôm tôi về chào ngày mới vào 12h15 đêm là chuyện bình thường. Thế nhưng vẫn không cảm thấy mệt. Sáng hôm sau vẫn tung tăng cái giờ như thế. Có những hôm tôi nghỉ, nó cứ như một cái đồng hồ đã được cài đặt ấy. Mặc dù hôm nay tôi nghỉ nhưng vẫn cứ mở mắt là 4h15, 4 rưỡi. Ý thức được đi làm, nó vui. Lúc nào bên cạnh cũng có thuốc Insulin để tiêm. Tiêm trực tiếp ngày 4 mũi. Thôi kệ chứ, sống chung với lũ mà".

"Cho đến bây giờ là gần 3 tháng rồi. Bối cảnh nhiều nơi lắm. Nếu mà nói không mệt thì là dở hơi. Cái sinh hoạt của đoàn phim, sự yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau rồi cười nói giúp mình quên mệt. Nhiều đêm về nằm thẳng cẳng bảo 'Ô, hóa ra ngần ấy thời tiết đã qua trong một ngày à'. Cảm thấy nó rất ngắn, diễn viên không bị áp lực. Đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng tạo cho diễn viên sự hưng phấn, cũng như thoải mái trong sáng tạo. Nhiều khi bạn ấy chỉ nắn một chút thôi, còn hầu như dàn diễn viên hai miền Nam - Bắc đều làm việc rất tốt. Dàn diễn viên đều toàn tâm toàn ý với bộ phim" - nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Minh Vượng và diễn viên Phương Oanh

Phương Oanh tái xuất phim truyền hình sau "Quỳnh búp bê"

NSƯT Trọng Trinh đảm nhận vai bố người yêu cũ của Phương Oanh trong phim

Không chỉ đóng phim truyền hình, nghệ sĩ còn đảm nhận thêm công việc giảng dạy ở một số trung tâm đào tạo diễn viên. Ngoài ra mỗi tuần còn có một buổi trò chuyện về kỹ năng sống và biểu cảm ngôn ngữ với hàng ngàn em nhỏ tại trường mầm non Việt - Bun.

Chị bộc bạch: "Khi nhận phim dài tập nói thật là cũng ngại. Bởi vì tôi đang dạy mấy trung tâm đào tạo diễn viên. Nhất là mỗi tuần dạy một buổi ở trường mầm non chất lương cao Việt - Bun có 860 cháu về kỹ năng sống và biểu cảm ngôn ngữ. Thế là giờ mình đi làm phim, đành phải nói với các cô là xin phép cho tôi đi làm phim xong sẽ quay trở lại. Chứ không thể để bối cảnh, rồi diễn viên chờ đợi mỗi mình mình, để mình nghỉ một buổi. Thế nên, tôi phải nghỉ mấy trung tâm. Mọi người cũng kêu như cháy đồi. (Cười)

Đây là những phim trường hơi, diễn viên khác họ cũng phải bỏ công việc. Tự nhiên mình chạy show, hạy dạy học ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Được cái những nơi mình dạy dỗ, họ cũng cảm thông. Mình không phải lười, mà đi làm phim. Tóm lại 11 năm nay, tôi đào tạo diễn viên thì thời gian dạy dỗ tốn kém quá nhiều".

Ngoài đi theo đoàn phim, NSƯT Minh Vượng còn đảm nhận công việc giảng dạy ở một số trung tâm đào tạo diễn viên

Ê-kip đoàn phim giao lưu cùng truyền thông trong buổi họp báo

Vốn là nghệ sĩ hài, ưa trào lộng nhưng khi vào vai một nhân vật cao tuổi lại nghiêm khắc cũng là trở ngại đối với NSƯT Minh Vượng. "Nó có cái hay là nhiều khi tưởng bà nghiêm khắc nhưng vụt cái là có sự dí dỏm không ngờ. Một nhân vật có những cái ngoặt. Đang tưởng chuyện đi đến A nhưng bà lại chuyển sang B, tưởng C thì bà lại nhảy sang E. Cái đó mang đến sự đa sắc thái cho nhân vật, cũng là cái hấp dẫn người xem" - chị nói.

"Tôi được anh Đỗ Thanh Hải cũng như VFC tin tưởng ngay từ ngày đầu. Tôi cũng ngạc nhiên khi Đỗ Thanh Hải cũng như một số người ủng hộ mình trong 'Nàng dâu oder'. Ngạc nhiên lắm, vì mình luôn luôn diễn trên sân khấu kiểu ngoa ngôn, trào lộng. Không nghĩ rằng một vai nghiêm khắc, đi lại xét nét thế này. Mình nói thật, mình là người luôn luôn sống theo nhịp độ và có sức bật nhanh. Trong quá trình làm phim cũng thế, tôi phải tự khép mình. Tức là không được cười nói to, cười đùa sợ phân tâm. Luôn luôn phải sống trong tâm trạng người lớn tuổi. Ví dụ như anh Trọng Trinh làm con mình, thì đương nhiên mình phải hóa trang. Anh Trọng Trinh kém mình có mấy tuổi, mình phải hóa trang già đi. Và phải luôn đặt mình trong hoàn cảnh mình đang là người già. Vậy cái cười nói, đi lại của mình làm sao không lảng đi để vào vai tập trung cho tốt hơn" - nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm về vai diễn truyền hình mới nhất này.

Trailer phim "Nàng dâu oder" do VFC sản xuất

Hoàng Mai (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới