SAO » Chuyện làng sao

'Nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa hiếm hoi lộ mặt mộc, nhìn nhan sắc đời thực ai cũng tiếc nuối cho vẻ đẹp mỹ nhân một thời

Thứ năm, 27/05/2021 14:36

'Nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa từng khiến bao nhiêu người mê mẩn bởi vẻ đẹp thuần khiết, hiền hậu.

Năm 2001, tại buổi họp báo "Tân dòng sông ly biệt", đạo diễn Quỳnh Dao nói: "Cô gái yêu thích của tôi không phải là Trần Đức Dung, Tưởng Cần Cần, hay Lâm Tâm Như. Tôi thích nhất là Lưu Tuyết Hoa, bởi vì cô ấy có thể khóc nhiều nhất".

Đạo diễn Lưu Lập Lập từng mô tả: "Trong cùng một cảnh quay, dù là chính diện hay không, cô ấy đều có thể khóc rất nhiều. Hơn nữa, thậm chí có thể khóc chảy thành dòng ở cả hai bên mắt".

Vì có thể khóc nhiều một cách tự nhiên nên Lưu Tuyết Hoa được gọi là "Nữ hoàng nước mắt", và những cảnh khóc của cô được nhiều diễn viên nữ thế hệ sau bắt trước. Thế nhưng, đời như một vở kịch, người ta nói Lưu Tuyết Hoa có thể khóc rất nhiều khi diễn trên phim nhưng số phận không cho cô một chút ngọt ngào thay vào đó là cay đắng thì vô vàn.

Mới đây, truyền thông đã tiết lộ những bức ảnh gần đây của Lưu Tuyết Hoa được chia sẻ các nền tảng xã hội. Trong ảnh, Lưu Tuyết Hoa vô cùng hốc hác, nhìn khác hoàn toàn với thần thái rực rỡ như lúc còn đang ở thời điểm đỉnh cao của nhan sắc. Nhiều người cho rằng có thể bức ảnh chụp khi cô hóa trang để đóng phim.

'Nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa gây chú ý với nhan sắc lão hóa ngoài đời thực.

Lưu Tuyết Hoa đi một đôi giày vải, mặc quần đùi màu đen và một chiếc áo khoác chống nắng màu trắng, bên trong là chiếc áo phông. Nhìn set thời trang của Lưu Tuyết Hoa vô cùng đơn giản không hề giống phong thái của người nổi tiếng.

Đặc biệt, sự lão hóa trên khuôn mặt của Lưu Tuyết Hoa lộ rất rõ, hốc mắt đã hõm xuống, nếp nhăn rãnh mũi và má cũng nhiều, khác hoàn toàn với hình ảnh trên phim. Nhiều người nhận xét rằng họ khó nhận ra được "mỹ nhân khóc" năm nào với diện mạo hiện tại. Họ chỉ nhận ra Lưu Tuyết Hoa bởi nở nụ cười hiền hậu của cô.

Lưu Tuyết Hoa được chú ý qua bộ phim Hồng Kông "Thiếu nữ Từ Hy", khi đó cô mới hơn 25 tuổi. Đúng lúc này, Quỳnh Dao nhìn thấy Lưu Tuyết Hoa trên ti vi, cô đã hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Lưu Tuyết Hoa và mời cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Mặt Trời Đỏ".

Khi đó, Quỳnh Dao được coi là người tạo lên tên tuổi của loạt diễn viên mà nhiều người mong được "lọt vào mắt xanh" của nữ đạo diễn tài năng này.

Sau khi "Mặt Trời Đỏ" được phát sóng và rất thành công, Lưu Tuyết Hoa đã trở thành ngôi sao nổi tiếng và được gọi với biệt danh "mỹ nhân của Quỳnh Dao" hay ''Quỳnh Dao nữ lang''.

Để biết ơn sự ưu ái của Quỳnh Dao, sau đó Lưu Tuyết Hoa từng chia sẻ rằng cô sẽ không nhận lời của đạo diễn khác nếu có phim của Quỳnh Dao mời.

Quỳnh Dao rất quý Lưu Tuyết Hoa, thậm chí còn cho nữ diễn viên mượn nhà riêng để ở. Khi đó, Lưu Tuyết Hoa mới sang Đài Loan phát triển sự nghiệp nên chưa có nơi ở. Quỳnh Dao không chỉ cho mượn nhà mà còn mua đồ đạc cho Lưu Tuyết Hoa, và thậm chí chọn cả ga trải giường cho nữ diễn viên. Có thể thấy sự yêu thích của Quỳnh Dao dành cho Lưu Tuyết Hoa rất nhiều. Và việc Lưu Tuyết Hoa đi theo Quỳnh Dao là một sự lựa chọn đúng đắn.

Sự nghiệp của Lưu Tuyết Hoa suôn sẻ như ý, nhưng trong tình yêu, cô lại gặp nhiều lận đận.

Lưu Đức Khải cũng là nam diễn viên nổi tiếng sau loạt phim của Quỳnh Dao. Thời điểm đó, Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải trở thành bộ đôi đẹp trên phim lẫn ngoài đời. Cũng chính vì vậy, có thông tin nữ diễn viên là người thứ ba khiến nam diễn viên bỏ vợ. Vượt qua những lời ra tiếng vào, Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải về chung một nhà sau khi nam diễn viên cầu hôn tại phim trường "Tuyết Kha".

Tuy nhiên hạnh phúc chỉ đến với nữ diễn viên trong một thời gian ngắn. Trong thời gian đóng phim ở Pháp, Lưu Đức Khải đã nảy sinh tình cảm với một cô gái ngoại quốc kém 15 tuổi. Sau khi trở về Trung Quốc, Lưu Đức Khải đòi ly hôn. Cú sốc này khiến Lưu Tuyết Hoa suy sụp dẫn đến sảy thai.

Khi 40 tuổi, Lưu Tuyết Hoa gặp và nên duyên với biên kịch Đặng Dục Côn. Tuy nhiên cuộc tình này đem đến cho nữ minh tinh một thời cái kết vô cùng bi thảm. Mối tình trắc trở này kéo dài 10 năm, đến năm 2011, Đặng Dục Côn vô tình vấp ngã và tử vong khi đang điều chỉnh ăng-ten vệ tinh trên lầu.

Năm đó Lưu Tuyết Hoa 51 tuổi, hạnh phúc mà cô có được cuối cùng cũng tan tành, từ đó cô đơn sống độc thân và chuyên tâm đóng phim.

Sau tất cả những vất vả của cuộc sống, Lưu Tuyết Hoa ngày càng già đi nhanh chóng. Nhưng thay vì tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để líu giữ nhan sắc thì nữ diễn viên lại chọn cách đón nhận sự sắc lão hóa một cách tự nhiên.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới