SAO » Chuyện làng sao

Nữ hoàng sắc đẹp Mỹ nghe lời chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ, ai ngờ rơi vào 'bẫy chết người' của chồng và tiểu tam

Thứ hai, 21/10/2024 11:16

Michelle McNeill, từng là một nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ. Bà đã trở thành nạn nhân trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của mình.

Michele MacNeill sinh năm 1957 tại Concord, bang California (Mỹ), trong một gia đình giàu có. Từ khi còn học trung học, bà đã nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp, học giỏi, có tài chơi violin và làm người mẫu. Năm 19 tuổi, Michele tham gia cuộc thi Miss Concord và giành vương miện "nữ hoàng sắc đẹp".

Michele MacNeill từng đạt danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp

Cái chết của Michelle McNeill vào ngày 11/4/2007 tại bang Utah đã gây chấn động dư luận, khi vụ việc hé lộ chuỗi âm mưu đen tối và sự phản bội từ người chồng Martin McNeill cùng nhân tình.

Khởi đầu của bi kịch: Từ tình yêu đến sự kiểm soát

Michelle gặp Martin McNeill vào năm 1977 trong một sự kiện của nhà thờ khi bà mới 20 tuổi. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, Michelle kết hôn với Martin và sinh được 4 người con. Họ tiếp tục nhận nuôi thêm 4 bé gái, trong đó ba bé từ Ukraine, tạo nên một gia đình đông đúc và yêu thương. Michelle luôn là người mẹ tận tụy và yêu con hết mực, trong khi Martin xây dựng sự nghiệp thành công với vai trò bác sĩ và luật sư.

Dưới vẻ bề ngoài của một gia đình hoàn hảo, những mâu thuẫn âm ỉ bắt đầu nảy sinh. Martin ngày càng chú trọng ngoại hình và có biểu hiện ngoại tình. Để kiểm soát Michelle và hướng bà theo ý mình, ông thường chỉ trích nhan sắc của bà và thuyết phục bà phẫu thuật thẩm mỹ. Bị chồng thao túng tâm lý, Michelle cuối cùng đã chấp nhận bước lên bàn phẫu thuật vào ngày 3/4/2007.

Cái chết đáng ngờ và sự thật bị che giấu

Sau ca phẫu thuật, Michelle được con gái Alexis chăm sóc. Nhưng chỉ trong một đêm, Martin yêu cầu Alexis rời đi, khẳng định rằng ông sẽ chăm sóc vợ. Ngày hôm sau, Michelle bị phát hiện đang nôn mửa và yếu ớt. Khi Alexis lo ngại về lượng thuốc mà cha mình đã cho mẹ uống, Martin chỉ trả lời thờ ơ rằng ông đã tăng liều vì Michelle nôn quá nhiều.

Sự bất cẩn của Martin đối với tình trạng sức khỏe của vợ ngày càng rõ ràng khi ông cho Michelle dùng nhiều loại thuốc an thần và thuốc giảm đau vượt quá liều lượng cho phép. Mặc dù đã dần hồi phục, Michelle vẫn cảm thấy bất an. Trước khi Alexis rời đi, Michelle cảnh báo con gái: "Nếu mẹ có chuyện gì, đó chắc chắn là do cha con làm". Chỉ một tuần sau, lời cảnh báo của bà trở thành sự thật.

Michele và người chồng Martin MacNeill

Ngày 11/4/2007, Martin đón con gái nhỏ Ada từ trường về nhà và bảo cô bé đi kiểm tra mẹ. Ada chạy lên tầng và phát hiện mẹ mình đã bất động trong bồn tắm. Martin gọi điện cho 911, nhưng thái độ lạnh lùng và những lời khai mâu thuẫn của ông khiến đội cứu hộ nghi ngờ. Dù ông khẳng định đã thực hiện hồi sức tim phổi cho vợ, nhưng cơ thể Michelle cho thấy không hề có dấu hiệu cấp cứu. Nghi ngờ gia tăng khi Martin đổ toàn bộ thuốc của Michelle vào bồn cầu và tuyên bố ông quá đau lòng để nhìn thấy chúng.

Cuộc chiến giành công lý của các con

Dù ban đầu cảnh sát kết luận cái chết của Michelle là do bệnh tim, Alexis và các chị em của cô không tin vào điều này. Họ liên tục gửi thư và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra lại vụ việc. Sau nhiều nỗ lực, vào năm 2010, hai điều tra viên đã được cử đến xem xét lại hồ sơ vụ án.

Cuộc điều tra cho thấy nhiều điều đáng kinh ngạc về quá khứ của Martin. Ông từng giả mạo hồ sơ học tập để được vào trường y, phạm nhiều tội lừa đảo, và thậm chí từng giả bệnh tâm thần để nhận trợ cấp quân nhân. Martin cũng bị cáo buộc lạm dụng bệnh nhân nữ và có quan hệ bất chính với nhân tình Willis – người đã chuyển đến sống chung với ông chỉ vài ngày sau cái chết của Michelle.

Các con của Michele MacNeill đã kiên trì tìm lại công lý cho cái chết bất thường của mẹ mình

Những bằng chứng về việc Martin dùng thuốc quá liều với Michelle đã được đưa ra tại tòa, cùng lời khai từ các bạn tù của ông. Họ khẳng định Martin từng thú nhận rằng đã lên kế hoạch giết vợ để tránh ly hôn và mất tài sản. Thêm vào đó, một tình nhân khác của Martin khai rằng ông từng đề xuất giúp cô giết chồng bằng cách tạo ra hiện trường như một vụ đột tử do tim.

Sự sụp đổ của một kẻ lừa đảo

Năm 2013, sau 11 tiếng nghị án, tòa tuyên bố Martin McNeill phạm tội giết người cấp độ một và kết án ông tù chung thân không ân xá trong vòng 17 năm. Ba năm sau, vào năm 2017, Martin tự sát trong tù, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của mình.

Con gái Alexis, không thể chịu nổi việc mang họ của cha, đã đổi tên thành Summers - họ thời con gái của mẹ. Cô trở thành bác sĩ, lập gia đình và tiếp tục nuôi dưỡng ba người em nuôi của mình. Alexis thường kể cho các con nghe về bà ngoại Michelle, giữ cho ký ức về người mẹ tuyệt vời luôn sống mãi trong gia đình.

Bài học đắt giá từ bi kịch

Câu chuyện của Michelle McNeill là một lời cảnh tỉnh về việc lạm dụng quyền lực và kiểm soát trong hôn nhân. Dù đã có những dấu hiệu cảnh báo từ gia đình và người thân, Michelle vẫn chọn tin tưởng người chồng phản bội, dẫn đến cái kết bi thảm. Bi kịch này không chỉ cho thấy sức tàn phá của lòng tham và sự dối trá, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình thân, khi các con của Michelle không ngừng đấu tranh để tìm lại công lý cho mẹ.

Vụ án của cựu nữ hoàng sắc đẹp Michele MacNeill đã trở thành đề tài cho nhiều chương trình truyền hình, phim tài liệu

Nếu Michelle đã lắng nghe gia đình mình ngay từ đầu và rời xa Martin, có lẽ cuộc đời bà đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Câu chuyện của bà nhắc nhở mỗi người rằng, đôi khi, việc thay đổi lựa chọn có thể cứu chúng ta khỏi những bi kịch không đáng có.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới