SAO » Chuyện làng sao

Nửa đêm, Pha Lê trách chồng cũ: 'Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó'

Thứ hai, 11/09/2023 08:04

Pha Lê đã viết dòng trạng thái dài nói về chuyện chồng cũ và bạn gái mới của anh ta gây ức chế tinh thần cho cô.

Đêm muộn ngày 10/9, Pha Lê đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Cô tiết lộ bản thân chịu nhiều sức ép từ bạn gái mới của chồng cũ. Vì đối phương liên tục gây hấn và khiến tâm trạng cô tiêu cực. Nữ ca sĩ đã cố gắng để câu chuyện được êm đẹp nhưng sức chịu đựng có giới hạn và cuối cùng phải lên tiếng.

Cô tâm sự: "Muốn viết nhiều lắm luôn mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vả lại nếu viết nhiều quá thì ảnh hưởng không hay tới em Ốc, nên riết ức chế thiệt luôn ấy. Bạn tốt thấy mình nổi đoá nên thì lại nhắn "thôi xoá đi viết làm gì", rồi lại khuyên cái gì xấu thì kệ nó cho nó đi qua mình coi như không tiếp nhận tránh bị năng lực tiêu cực... Nói 1 câu công bằng hộ mình cái xem mình gây drama hay kiếm chuyện gì nhỉ? Riết FB mình toàn đi chơi đi du lịch rồi chăm sóc con bán hàng các kiểu, thậm chí thật sự lâu rồi đến 1 câu triết lý vu vơ còn không có tại vì thật sự là không có nghĩ gì hết ấy, bản thân còn thấy nhạt ơi là nhạt, cuộc sống chỉ sinh hoạt bình thường và kiếm tiền, có sao nói vậy không đụng chạm ai... mà hà cớ gì cứ lâu lâu phải lôi mình ra bằng được? Người cũ thì ấm êm hạnh phúc rồi, mình thì lo nuôi con, ba Ốc cũng ghé mỗi tuần đưa Ốc đi nhà thờ, gặp thì cũng chào nhau trao gửi con lúc đón lúc về, hết, thậm chí cóc thèm hỏi thăm sức khoẻ này kia... kiểu chả cần xã giao ấy, không ghét nhau nhưng cũng không cần kết thân hay làm bạn... Mình đang làm tốt và rất tốt vai trò làm mẹ, cứ nhìn con Ốc thì đủ biết đứa trẻ lớn lên đủ đầy thế nào. Xin lỗi chứ không dám so về tiền nhưng về trải nghiệm và thời gian đi ngao du cùng con thì khối nhà giàu cũng thua xa mình, họ làm gì có nhiều thời gian bằng mình đâu, đấy là mình nói rất thật luôn. Con mình được hưởng thụ khám phá quá tốt đi ấy. Đó, mình loanh quanh chỉ con cái kiếm tiền, tình yêu cũng có nhưng kiểu bình yên cứ song hành với nhau vậy chả cần khoe ai, luôn trong lòng thấy vậy là đủ thì đủ thôi... nói chung cuộc sống cũng phong phú thú vị nhiều cảm xúc... nhưng cơ bản nhất là không đụng ai, chẳng cướp giật tranh đấu với ai... hà cớ gì? Thật sự nha luôn muốn hỏi lí do là gì? Cũng hỏi ba Ốc nhiều rồi, bạn gái của mày muốn cái gì? Muốn gì thì cho rồi đó, cho cả chồng luôn rồi mà! Đẹp hơn cũng đồng ý, giàu hơn cũng ok, tóm lại muốn cái quần gì cũng ok luôn... Thật sự phát chán kể cả chửi cũng chán ấy, chửi phải người bình thường mới đã còn bệnh hoạn biến thái sao mà chửi... cơ mà ba Ốc có hiểu rằng những việc làm của cô ta ảnh hưởng tới tinh thần của người đang trực tiếp nuôi dạy con anh ta hay không?".

Nửa đêm, Pha Lê trách chồng cũ: "Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó".

Nữ ca sĩ hiện nuôi con một mình.

Cô trách chồng cũ: "Đàn ông hay không là khúc này nè. Mặc kệ vợ cũ bị miệt thị, cuộc sống cứ bị ảnh hưởng tâm lý của 1 con phá quấy (rõ ràng ảnh hưởng chứ có phải đá đâu mà bảo lờ đi), lại cứ bảo phải nuôi con cho tốt... thế tốt cái kiểu gì được? Hay muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó? Muốn cái gì đây trời ơi... Thà bảo mình đòi tiền hay kiếm chuyện gì không nói, cái quái gì cũng ok hết... mà sao quậy mình hoài vậy? Nói xui xui chứ mình có chuyện gì thì ai nuôi con? Ờ thì ba nó nuôi, mà dễ ăn quá ha, nuôi một đứa trẻ lớn lên cực ra sao mẹ của ba Ốc rành nhất mà... sao cái tối thiểu nhất cũng không nghĩ ra vậy? Như người ta thì tạo điều kiện tốt nhất cho vợ cũ nuôi con vì đằng nào cũng quyết vậy rồi, luật pháp giấy tờ cũng vậy luôn thì sống vậy đi, làm điều tốt nhất đi, mắc cái gì vì con đàn bà mới chưa biết đi tới đâu mà để nó phá 2 mẹ con suốt ngày. Nói thiệt mình không công kích ba Ốc, ba Ốc hoàn toàn không phải người xấu, ba Ốc có trách nhiệm, thương Ốc và cũng biết lý lẽ... và khi ba Ốc yêu ai thì cũng sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ người đó, điều ấy tốt, rất tốt. Nhưng đó là khi chỉ có một mình, còn giờ có Ốc mà, Ốc lù lù đây mà, Ốc cần được sống trong môi trường tốt và cần được bảo vệ hơn chứ? Muốn thì kêu bạn gái đẻ đi, sao cô ta có 3 đứa con đều gửi người khác nuôi còn mình thì hãnh diện đi nuôi trai, con gái út hơn Ốc vài tháng chứ mấy, bé gái nhỏ như thế cần mẹ lắm sao mẹ không ở cạnh? Có gì tự hào khi bỏ con theo trai mà hay ho khoe thiên hạ? Mình còn nhớ ánh mắt cô ấy sáng bừng khi nói tôi kiếm ra tiền, gửi tiền chu cấp lo lắng cho con tôi đầy đủ, còn giờ Manny là nhất nên tôi phải ở bên anh ấy. Ok... đó là quan điểm của Mira, not me ok! Ba Ốc vẫn nói con lớn lên tốt nhất là ở với mẹ, thế sao để bạn gái bỏ con? Sao không khuyên về nuôi con đi kìa...? Mà tóm lại 2 người có sống thế nào thì mình đâu có đụng vào, cớ gì đụng mình suốt? Thiệt mình không cáu không giận luôn vì lặp lại quá nhiều lần rồi, lúc nào Mira lôi mình ra là mình cũng gọi Manny, xong Manny bảo thế ah chờ tí để check, check xong cho đã lại hứa hẹn không vậy nữa... 100 lần! Chán lắm ý... Mình càng cố xây dựng một cuộc sống vui vẻ bình an cho Ốc bao nhiêu thì ba nó lại chẳng thể cố gắng dù một chút để nó được đúng nghĩa hạnh phúc. Yêu con thương con cuối cùng chỉ là lời nói, nói hay lắm, nói gì cũng hay lắm... làm như **!".

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới