SAO » Chuyện làng sao

Ốc Thanh Vân gửi 3 con: 'Mẹ luôn áy náy vì nhiều lúc phải bỏ các con để đem niềm vui cho người khác'

Thứ ba, 13/08/2019 20:39

Mới đây, nữ MC viết tâm thư xúc động gửi tới 3 con. Ốc Thanh Vân cảm thấy có lỗi vì nhiều lúc công việc bận rộn không có thời gian để chăm sóc các con chu đáo.

Là người bận rộn với công việc nhưng Ốc Thanh Vân luôn được mọi người ngưỡng mộ vì sự khéo léo trong việc chăm con. Dù tranh thủ mọi khoảnh thời gian rảnh rỗi có thể để chăm sóc các con nhưng nhiều lúc nữ MC không khỏi cảm thấy áy náy vì "có những lúc buộc phải bỏ các con để đem lại niềm vui cho người khác". Những dòng tâm sự chân thành, tình cảm của nữ MC khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa khác phải nhìn lại mình.

Ốc Thanh Vân gửi 3 con: 'Mẹ luôn áy náy vì nhiều lúc phải bỏ các con để đem niềm vui cho người khác'

"Đêm qua.

Mẹ về nhà, về nhà lúc gần 1g sáng. Loay hoay dọn dẹp xong lên phòng tìm các con. Ba cho ba anh em ngủ bên phòng ba mẹ. Mẹ hay có thói quen những đêm nào như thế vẫn ngó nghiêng chút vào phòng con, chỉ cần nhìn đồ vật là biết các con đã có một buổi tối như thế nào. Ồ, dây nilong giăng chằng chịt. Ah tơ của người nhện đây mà. Có một em siêu nhân treo lủng lẳng. Hahaa chắc cũng lâu lắm mới làm xong cái lưới nhện này. Thường anh hai và em Kao chơi ở dưới, chị La thì leo tầng trên của giường tầng, xây nhà trên đó. La nó xây nhà, xây quán ở khắp nơi. Nhưng phía trên đó là ngôi nhà không thiếu vật dụng gì, mà thi thoảng thằng em tức thằng anh tự nhiên lên lầu trút giận phá banh nhà con chị. Khóc la um sùm, giận dỗi cả buổi cho đến khi ba nó về.

Dù rộn ràng hay lộn xộn thì mẹ vẫn rất cần bên các con mỗi tối. Đôi khi mẹ cũng nhức đầu, cũng cần yên tĩnh, tập trung để làm việc khác nhưng mẹ mà lấy đi thời gian đó của các con là mẹ sai. Mẹ phải ở đó bên các con trong mọi hoạt động: chơi, học, ăn ngủ, ôm ấp, xoa dịu, phân giải. Mẹ luôn áy náy với việc làm nghệ sĩ để có những lúc buộc phải bỏ các con để đem lại niềm vui cho người khác. Mâu thuẫn quá phải không. Sống cho cộng đồng nhưng cũng cần phải sống cho gia đình, các con lớn nhanh, mẹ sợ ngày nào đó các con không còn bé bỏng để mong mẹ về mỗi tối cho đến khi ngủ gục nữa.

Hình ảnh căn phòng riêng của 3 con nhà Ốc Thanh Vân

"Mẹ muốn nói với các con rằng, các con hãy tin là mẹ sẽ thực hiện điều mẹ nói: Bên các con nhiều nhiều hơn nữa"

Đêm về mẹ hay hôn từng đứa, hôn cả ba các con nữa. Mẹ không muốn làm cả nhà thức giấc nhưng cũng muốn cho các con biết rằng mẹ đã về đây. Khi mẹ thì thầm nói: 'Mẹ đây, mami về rồi đây'. Trong tiềm thức các con quay qua ôm mẹ, tìm hơi mẹ. Và mẹ biết các con sẽ ngủ sâu hơn khi biết mẹ đã về và nằm cạnh các con.

Mẹ vẫn phải lao động vì đây là nghề nghiệp của mẹ. Mẹ đã điều chỉnh rất nhiều và luôn cố thu xếp để bên các con nhiều nhất. Và thường sau mỗi chuyến đi xa là về mẹ phải làm cật lực. Nhưng mẹ biết trong một tương lai gần, mẹ sẽ phải thay đổi điều này hơn nữa. Mẹ muốn bên các con nhiều hơn nữa.

Sáng nay, sau khi ngủ 5 tiếng mẹ dậy cùng các con, ba đưa đi học. Tưởng ngả lưng được thêm chút nhưng rồi cũng việc này việc kia rồi lại chạy ra tiệm tranh thủ làm chút và đi quay. Hôm nay, mai, mốt và những ngày sau đó đều là những ngày dài.

Mẹ muốn nói với các con rằng, các con hãy tin là mẹ sẽ thực hiện điều mẹ nói: Bên các con nhiều nhiều hơn nữa. Mẹ không hứa suông. Mẹ nói là sẽ làm. Muốn nghỉ bớt việc mà vẫn đủ đầy điều kiện thì mẹ phải cố gắng và phải tích luỹ. Muốn nghỉ hưu sớm như dự định thì mẹ phải chuẩn bị và quyết tâm. Cuộc đời này không có gì tự nhiên đến và nó cứ mãi ở đó. Muốn nó đến mình phải khát khao, mơ ước, phải nghĩ về nó, giống như là quy luật của 'lực hấp dẫn'. Như khi mẹ còn trẻ, mẹ đã nghĩ đến việc có nhiều đứa con và các con đã đến, theo ý ba mẹ và theo ý Chúa.

Mẹ yêu các con. Mẹ cần các con. Mẹ mong về nhà với các con. Mẹ sẽ làm việc tốt. Phải làm tốt. Đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Mà là điều mình muốn, các con à" - nữ MC tâm sự xúc động.

Mr Ngao (Theo Tri thức xanh)