SAO » Chuyện làng sao

Ồn ào chuyện Hợp - Tan showbiz Việt

Thứ bảy, 25/02/2012 11:05

Năm 2011 khép lại và có thể nói đó là năm ồn ào nhất của showbiz Việt khi quá nhiều chuyện hợp - tan ồn ào xảy ra.

Thanh Thảo – Thúy Vinh tan

Năm 2011 là một năm gắn liền với những "phong ba bão táp" đối với Thanh Thảo và công ty Music Box của chị. Sau những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc mặn nồng cùng người đồng hành Thúy Vinh, năm qua là lúc "tan đàn xẻ nghé" và để lại nhiều "dư chấn" sau cuộc "chia ly". Tranh chấp, kiện tụng và ầm ĩ trên truyền thông là những cụm từ công chúng thường bắt gặp phía trước các tên "Thanh Thảo" trên mỗi bài báo. Điều này khiến cho dư luận showbiz xôn xao suốt cả một khoảng thời gian dài. Hàng loạt những sự kiện đáng nhớ về scandal năm qua đều không xa lạ với cô nàng "búp bê con trai" này. Không chỉ liên quan đến Thúy Vinh, những ồn ào của chị còn liên quan đến 2 học trò Ngân Khánh, Ngô Kiến Huy và chuyện tình đã công khai nhưng vẫn không chính thức với Bình Minh.

Thanh Thảo – Thúy Vinh ồn ào chuyện chia tay

Lý giải cho điều này, Thanh Thảo từng nói: “Tôi đúng là một con nhím xù lông để tự bảo vệ mình. Tôi ý thức được mình đang nổi tiếng nên dễ gây sự chú ý và khiến người khác săm soi. Việc lình xình với Music Box tôi không làm sai nhưng không đủ khéo để xử lý vấn đề. Tôi lên tiếng vì muốn đòi lại sự công bằng cho mình. Con người chứ đâu phải thần thánh, ai cũng có những lúc vui buồn giận dữ. Hơn nữa, ở vị thế của tôi nói cũng dở mà không nói cũng dở. Tôi lên tiếng thì người ta bảo gây scandal, tôi im lặng người ta bảo có lỗi nên không dám lên tiếng”.

Cuối năm, một liveshow hoành tráng và một quyển tự truyện "hé mở" nhiều bí mật khiến cái tên Thanh Thảo được "tô đậm" thêm một chút trên các phương tiện truyền thông. Nhưng, mọi chuyện đã trôi vào quá khứ, và công chúng Việt thì không cần nhận  điều đó để một lần nữa "thỏa chí xôn xao”. Còn chính Thanh Thảo mặc dù đã lên tiếng xin lỗi gia đình Bình Minh, làm liveshow hoành tráng nhưng Thanh Thảo vẫn bị nghi ngại “ búp bê vô tội hay rắn độc chết người”. Có thể nói, tên Thanh Thảo năm qua là một cái tên đầy nuối tiếc, một điểm trừ "to đùng" để nhận ra sự phũ phàng của thế giới giải trí vốn dĩ dễ thích, dễ ghét, thừa soi mói và lại thiếu cảm thông.

Ngân Khánh Music Box và Amigo G

Nằm trong lùm xùm nội bộ của Music Box, Ngân Khánh cũng lên báo nói lại cho rõ. Sau đó cô tập trung quay phim và thực hiện kế hoạch âm nhạc cho riêng mình. Cô góp vốn để mở ra công ty Amigo G đồng thời cùng với hai người bạn Phương Trinh – Lan Trinh Idol lập ra nhóm hát Amigo G. Thế nhưng ngay khi ra mắt nhóm lập tức hứng ngay hai luồng dư luận trái chiều.

Nhóm Amigo G cũng ồn ào không kém

Ngân Khánh đáp lại : “Phương Trinh – Lan Trinh thì giọng hát khá tốt được bảo chứng qua các giải thưởng âm nhạc còn Ngân Khánh luôn được quan tâm một cách đặc biệt từ việc chọn nhạc đến việc được huấn luyện các kỹ năng cần thiết từ bộ phận sản xuất của công ty. Ở công ty chúng tôi nếu Sếp có đưa ra 1 bài hát mà hỏi đây là bài của ai thì ngay lập tức trong vòng 20 giây chúng tôi biết là của ai hay của nhóm liền. Mọi thứ đã được quy định thật mạch lạc trong chiến lược của mỗi người. Lan Trinh hai lần liên tiếp lọt đến top 6 của hai cuộc thi lớn Việt Nam Idol và Sao Mai Điểm hẹn. Phương Trinh đạt giải cao nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Còn Ngân Khánh hát mỗi ngày một hay hơn, hiện nay Khánh là người nhiều show nhất và giá cát- sê cao nhất trong cả ba”.

Ưng Đại Vệ và Ông Cao Thắng hợp

Ưng Đại Vệ và Ông Cao Thắng là hai cái tên đã rất quen thuộc với showbiz Việt, mỗi người đều có một sở trường riêng, nếu Ưng Đại Vệ với R'n'b Dance thì Ông Cao Thắng lại mạnh về ballad. Thế nhưng họ đã cùng nhau cho ra mắt chung một single 2012 Ưng Đại Vệ - Ông Cao Thắng. Đây là sự kết hợp khá mới lạ. “Single 2012 Ưng Đại Vệ - Ông Cao Thắng” gồm 4 ca khúc mang phong cách pop ballad nhẹ nhàng. Ở single này Ưng Đại Vệ thể hiện hai ca khúc Một người đau, một người hạnh phúc và Lonely X’mas do chính Ưng Đại Vệ viết lời.

Cái bắt tay thật chặt của Ưng Đại Vệ và Ông Cao Thắng

Đặc biệt nhất là ca khúc Believing yourself - Tin vào chính mình do 2 chàng điển trai cùng song ca. Cả hai đều tạo dựng cho mình phong cách người đàn ông lịch lãm, nhưng không kém phần trẻ trung. Tặng kèm trong single lần này là MV Một người đau, một người hạnh phúc của Ưng Đại Vệ. Hãy cho anh cơ hội là ca khúc do Ông Cao Thắng trình bày, một ca khúc đẹp về tình yêu mà Thắng rất yêu thích. Thắng cũng đã đầu tư ghi hình cho ca khúc này cùng ca sĩ Đông Nhi và sẽ sớm phát hành. Thắng không muốn phát hành liền MV này vì muốn khán giả của mình sẽ thưởng thức, nghe thật thấm ca khúc trước khi xem những hình ảnh long lanh, câu chuyện tình yêu đầy xúc động trong MV. Kế hoạch mới nhất của Ông Cao Thắng là sẽ ra mắt album vol1 sau một thời gian dài ấp ủ còn Ưng Đại Vệ thì dồn sức cho công ty V’O Entertaiment nơi mà Vệ đồng sáng lập cùng Ông Cao Thắng.

Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư : hợp – tan

Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng có vô số khán giả yêu mến nên việc anh vào vòng chung kết cuộc thi Cặp đôi hoàn hảongoài tài năng còn có sự ủng hộ của fan hâm mộ. Kim Thư cũng là diễn viên được yêu thích qua phim Đẻ mướn. Thế nhưng khi kết hợp trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, và dù nhiều  nỗ lực cố gắng để dành lấy giải nhì nhưng cả hai đã gặp phải một làn sóng phản đối ghê gớm. Vừa kết thúc cuộc thi Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố “chia tay” báo chí vô thời hạn vì anh thấy mình chưa có gì mới để nói còn Kim Thư chỉ biết cười trừ trước những lời chê về mình.

Khi được hỏi nếu như sau cuộc thi hình ảnh của chị bị ảnh hưởng xấu thì sao, Kim Thư đáp: “Tôi ý thức được từ đâu khán giả thương mình. Họ thương Kim Thư từ một cô Mai chân chất trong phim Đẻ mướn, đồng cảm với một nữ diễn viên mà tận tay bắt từng con tôm, con cá giới thiệu cho khách hàng, hoặc là bà mẹ với hai con trai kháu khỉnh...Không thể vì một chương trình Cặp đôi hoàn hảo mà cái tên Kim Thư được quan tâm nhiều hay ít hơn. Cũng như Lê Khánh vậy, người ta đâu thể vì cô ấy hát không hay mà lại giảm sút tình cảm với những công sức mà Khánh bỏ ra trên sân khấu kịch và phim ảnh. Thực sự tôi thấy mình được nhiều hơn mất từ cuộc thi này. Ngay cả những lời chê bai với tôi cũng quý. Khán giả còn thương, còn quan tâm mới nhận xét mình. Nghệ sĩ sợ nhất là khi không còn ai để tâm đến mình. Không khen đã đành, ngay cả một lời góp ý, một lời chê cũng không thì thê thảm lắm”.

Hợp tan cặp đôi Kim Thư – Đàm Vĩnh Hưng

Nói là thế nhưng không khó để thấy ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn của Kim Thư. Còn dư luận vốn luôn bộc lộ cảm xúc còn cho rằng khi đến với cuộc thi Kim Thư muốn PR cho phim Hello cô Ba mà chị tham gia vai nữ chính sẽ phát hành dịp tết này. Nếu đúng vậy thì có lẽ đây là cách PR không hiệu quả. Vì rõ ràng giờ đây, chính Kim Thư tự nói : “Đó là nụ cười thương thân. Một người có vị trí xã hội nhất định như tôi (lời anh Lê Minh Sơn nói đấy) lại phải cố gắng làm trò trên sân khấu hết đêm này qua đêm khác. Cuối cùng nhận lại là những lời miệt thị, ác ý”. Vậy nên sự kết hợp của cặp đôi hoàn hảo này đã không hoàn hảo mà còn làm tan ra ảnh hưởng đến danh tiếng mà mọi người cố công xây dựng trước đó. 

Điểm qua để thấy tình hình showbiz Việt đã thôi bớt u ám trong giai đoạn vốn dĩ "thừa nhân lực, thiếu nhân tài" hiện nay.

 

Thế Giới Điện Ảnh