SAO » Chuyện làng sao

Ông từng là người dẫn chương trình nổi tiếng, được một nữ tỷ phú 'cưu mang' trong 10 năm, sau đó phát điên rồi xuống tóc đi tu

Thứ tư, 27/01/2021 06:40

Những tưởng cuộc đời sẽ cứ thế phát triển thăng hoa, vậy mà không ngờ ông sống nửa cuối cuộc đời trong tình trạng thần kinh không ổn định, phải nương nhờ cửa Phật để kiếm tìm sự an ổn.

Nhắc đến làng giải trí, điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến là những người đứng dưới ánh đèn sân khấu, mặc quần áo đẹp và thời trang, thản nhiên hát một bài, nói vài câu và nhận được nhiều tràng pháo tay. Dường như gia nhập ngành giải trí đã trở thành ước mơ chung của giới trẻ đương đại. Dù là vì mục đích gì, sự tham gia của đủ loại người cũng đã làm bão hòa nền công nghiệp không khói này. Kết cục không phải ai cũng sung sướng, có những người còn bị áp lực đến hóa điên. Một trong "Tứ đại điên vương Hong Kong" Hồng Triêu Phong là ví dụ điển hình.

Nửa đầu sung sướng

Hồng Triêu Phong sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ ông đều là công nhân nhà nước nên kiếm được khá nhiều tiền mỗi tháng. Vì vậy tuổi thơ của ông rất hạnh phúc. Các bậc phụ huynh cũng rất nuông chiều đứa bé khó tính này, nó muốn gì thì được nấy. Có lần mẹ Hồng Triêu Phong dẫn ông đi xem biểu diễn, từ đầu đến cuối mắt ông không hề rời sân khấu. Ngày hôm đó đã gieo vào lòng ông một hạt giống của ước mơ, đó chính là trở thành một diễn viên.

Càng trưởng thành, khao khát được biểu diễn của Hồng Triêu Phong càng tăng mạnh. Tất cả những gì ông mơ ước lúc bấy giờ là được đứng trên sân khấu và biểu diễn trước mọi người. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1982, ông được một đài truyền hình mời về làm người dẫn chương trình. Lúc đầu Hồng Triêu Phong không muốn nhận công việc này nhưng khi biết có thể được xuất hiện trên TV, ông đã đổi ý mà nhận lời ngay lập tức. Với phong cách dẫn chương trình độc đáo của mình, ông nhanh chóng được vinh danh là "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất".

Làm MC một thời gian, Hồng Triêu Phong cảm thấy không thỏa mãn mong ước của mình. Với nhiều mối liên hệ có được trong quá trình làm việc ở đài truyền hình, ông gia nhập một đoàn làm phim và bắt đầu hành trình đóng phim. Cũng như những người mới chân ướt chân ráo đi diễn, ông không có vai quan trọng nào. Nhưng chỉ cần có 1 vai tiếng tăm, thì ngay lập tức diễn viên sẽ tự nhiên được đánh giá cao. Vì vậy, trong vài năm liền, Hồng Triều Phong đã được đóng nhiều bộ phim truyền hình kinh điển như "Anh hùng xạ điêu", "Bao Thanh Thiên", "Một tay kiếm hiệp", đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Nửa cuối lụi bại

Khi sự nghiệp của Hồng Triêu Phong đang thăng hoa, thì các mối quan hệ tình cảm lại tác động tiêu cực khiến hình ảnh của ông ngày càng sa sút. Khi ông tuyên bố kết hôn, công chúng đã vô cùng bất ngờ. Cuộc hôn nhân này lại còn chóng tàn như những cánh hoa. Chỉ vì ông cả ngày bận rộn với công việc, bỏ bê việc chăm sóc gia đình nên hai người đã sớm chia tay, từ đó không còn liên lạc gì nữa.

Năm 1998, Hồng Triêu Phong gặp Bảo Vịnh Cầm qua một chương trình. Chắc mọi người đều quen thuộc với cái tên Bảo Vịnh Cầm rồi. Bà là vợ cũ của ông trùm Hong Kong Lưu Loan Hùng. Chính bà và Lưu Loan Hùng đã mở rộng sự nghiệp của cả hai đến mức giàu nứt đố đổ vách như hiện tại. Sau khi ly hôn với ông chồng tỷ phú, Bảo Vịnh Cầm nhanh chóng trở thành người phụ nữ giàu nhất nhì Hong Kong với sự nhạy bén trong kinh doanh.

Cho nên khi chuyện tình giữa Hồng Triêu Phong và Bảo Vịnh Cầm bị phanh phui, tất cả mọi người đều cảm thấy không xứng đôi. Bởi vì địa vị và tài chính của hai người đều rất khác nhau. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán của dư luận, cặp đôi vẫn hưởng thụ cuộc sống của mình. Thế nhưng, trong một lần gây chuyện ầm ĩ, Bảo Vịnh Cầm đã rời bỏ Hồng Triêu Phong.

Nói trắng ra, chính là Hồng Triêu Phong bị mất "nguồn tiền" nên mới tức phát điên mà kể lại chuyện thân mật giữa hai người. Đồng thời yêu cầu vợ bồi thường thiệt hại về tinh thần. Mọi chuyện khuấy động lên một thời gian rồi lại lắng xuống. Cả hai không mất nhiều thời gian để làm hòa và quên hết những chuyện không vui, tiếp tục ở bên nhau được 10 năm. Trong mắt mọi người, Hồng Triêu Phong đã được "cưu mang" 10 năm.

Năm thứ 10, Bảo Vịnh Cầm qua đời vì bạo bệnh, một mình Hồng Triêu Phong ở lại thế giới này. Truyền thông nói rất nhiều về ông. Mặc dù ông đã tự nhủ không được để tâm đến những lời nói không hay đó, nhưng dường như nó trở thành một thứ âm thanh ma thuật cứ văng vẳng bên tai. Không chịu đựng nổi áp lực, ông phát điên và trở thành một trong "Tứ đại điên vương Hong Kong".

Trong những năm cuối đời, Hồng Triêu Phong chọn con đường trở thành một nhà sư. Có vẻ như tu đạo Phật sẽ làm dịu tinh thần của nam diễn viên này, giảm căng thẳng về thể chất và cứu rỗi được tinh thần đã vô cùng mỏi mệt của ông.

Nhật Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới