SAO » Chuyện làng sao

Pha Lê lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì ngồi đùi và gọi bố bằng anh

Thứ ba, 17/06/2014 13:54

(Ngoisao.vn) - Theo như Pha Lê thì những hành động đó hết sức bình thường và đó là cách cô thể hiện tình cảm thân mật, không khoảng cách với ba.

Hôm 15/6 vừa qua, Pha Lê đã gửi lời yêu thương và chúc mừng bố của cô nhân ngày lễ của Cha: "Trên đời này có một người đàn ông yêu thương tôi nhất và tôi cũng yêu anh ấy nhất luôn. Cho nên anh làm ơn sống lâu sống khoẻ cho tôi còn dựa dẫm, nhờ vả anh Nguyên nhé. Happy Father's Day". Pha Lê không chỉ gọi bố bằng "anh" mà còn kèm với một bức ảnh cô ngồi lên đùi bố khiến cư dân mạng tranh cãi và chỉ trích rất nhiều.

Bức ảnh gây tranh cãi của Pha Lê

Tuy nhiên mới đây, Pha Lê lại chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn khá dài để giải thích và thanh minh cho bản thân trước những lời chỉ trích của dân mạng.

Pha Lê chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn khá dài

"Dear...!

Mấy ngày qua báo chí cũng như các anh hùng bàn phím có lôi chuyện mình và ba mình chụp hình với nhau, hay cách mình gọi ba là "Anh" để làm đề tài bàn tán và nói về điều đó rất phản cảm! Mình thì mình nghĩ thế này này! Trước tiên đó là về phần quan niệm của mỗi người, mà đã là quan niệm thì không có đúng hay sai mà do cách mỗi người nhìn nhận! Dưới đây là đoạn chat của ba, anh trai và mình! Các bạn có thể thấy rõ cách nói chuyện của các thành viên gia đình mình thế nào nhé! Mỗi nhà có 1 cách biểu lộ yêu thương khác nhau! Nhà mình mỗi người ở 1 nơi, đó là lí do tuy ba mẹ đã già cả nhưng mình vẫn hướng dẫn cho họ sử dụng FB, thay vì gọi điện thoại mỗi ngày cũng như không biết mặt mũi con ra sao thì qua FB có thể thấy được hàng ngày mình đi đâu và làm gì, sống thế nào, bởi vậy mình rất chăm chỉ up hình FB và các hoạt động mình làm trong ngày! Không biết các bạn yêu thương ba mẹ được bao nhiêu, thậm chí có nhiều người mình chứng kiến cả đời chẳng thốt lên được 1 câu "con yêu ba mẹ" để xong lúc ba mẹ lìa trần thì khóc lóc hối hận! Đối với mình mà nói giờ người già như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào nên nếu có thể làm được gì khiến ba mẹ vui thì mình sẽ làm. Và đương nhiên với gia đình mình thì sự thành đạt của con cái, có 1 cuộc sống tốt đẹp sẽ là điều làm ba mẹ vui nhất! Đáng thương hơn cả là nhiều người phán xét và phát ngôn thiếu suy nghĩ, quy chụp này nọ... trong khi cho mình hỏi có bao nhiêu người ao ước lớn từng này tuổi mà được ngồi lên lòng ba hay được anh trai vác lên cổ ngồi??? Bởi đó là gia đình, lớn cỡ nào, ra ngoài có là người nổi tiếng thì ở nhà vẫn cứ là út ít, làm biếng ở dơ vẫn bị ăn roi như thường, nhé! Đối với mình thì gia đình là số 1, không cần thiết phải hét lên điều đó đâu, quan trọng là các thành viên nghĩ đến nhau và hành động thế nào thôi! Cũng cám ơn FB vì nhờ có thế mà lúc nào ba mẹ cũng có thể theo dõi con từ xa và kịp thời cho những lời khuyên đúng đắn khi con gặp chuyện! Nhà mình vẫn vui như thế, vẫn sẽ luôn làm những việc chúng mình thích để tất cả cùng hạnh phúc... vì chúng mình yêu nhau!"

Theo như Pha Lê chia sẻ, ba mẹ cô khá hiện đại và thoải mái nên dùng những ngôn từ như vậy là bình thường. Cô còn chia sẻ đoạn trò chuyện với ba và anh trai rất tự nhiên, thân mật và dường như không có vách ngăn về tuổi tác.

  Pha Lê chia sẻ đoạn trò chuyện với ba và anh trai rất thoải mái

Gia đình hạnh phúc của Pha Lê

Hải Âu