SAO » Chuyện làng sao

Pha Lê tâm sự xúc động về người em thân thiết qua đời khi còn quá trẻ

Thứ bảy, 20/07/2019 08:44

Những dòng chia sẻ đầy xúc động của Pha Lê trên trang cá nhân về người em thân thiết qua đời ở tuổi 29 khiến nhiều dân mạng rơi nước mắt.

Theo đó, dù không có mối quan hệ huyết thống nhưng đây là một người em vô cùng thân thiết với Pha Lê. Pha Lê kể, chính thằng nhóc là người đã xin nghỉ làm để sang nước ngoài chăm sóc cô khi bị bệnh, sấy tóc cho cô khi phải nằm trên giường. Cũng chính người em này trao cho Pha Lê quyền dạy dỗ, la mắng. Thằng nhóc làm gì cũng giỏi, nấu ăn rất ngon và được Pha Lê quý vô cùng. Nhưng, thằng nhóc sinh năm 1991 đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Pha Lê tâm sự xúc động về người em thân thiết qua đời khi còn quá trẻ

Cậu em sinh năm 1991 trong câu chuyện xúc động của Pha Lê

"Em yêu của chị!

Đây sẽ là status cuối cùng chị viết cho em để em được ra đi thanh thản! Càng ngồi nói chuyện về em, những kí ức về em lại ùa về. Một thằng nhóc không quan hệ huyết thống nhưng ngay từ ngày đầu tiên đã nhận chị là chị Nê của em, đã trao cho chị cái quyền dạy dỗ và la mắng em. Nhưng em rất ngoan, thật sự em là quá ngoan, quá tốt bụng! Bất chấp ai nói gì, lúc nào em cũng kiên định “em chỉ nghe chị Nê của em thôi”. Mặc dù chị thật sự không phải cái gì quá ghê gớm mật thiết với em!

Rồi khi chị bệnh đi nước ngoài điều trị, em là đứa mở lời để em xin nghỉ làm đi qua đó chăm sóc chị. Chị post tấm hình dưới đây mà rơi nước mắt em ơi. Em bảo chị bệnh cứ nằm để em sấy tóc cho chị, xong lần sau cầm máy sấy là chị lại nhắn trêu mày về sấy tóc cho chị rồi chụp hình gửi em. Giờ em có nghe thấy chị nói không em??? Cũng chỉ có em không giống bất cứ ai hỏi thăm mấy câu sáo rỗng. Em là em sẽ chạy qua kiếm chị liền nếu thấy có gì không ổn. Em chọc chị cười dù thật sự em nói chuyện vô duyên lắm. Chị toàn dằn mặt em, bớt chọc lại, không có vui. Thế mà giờ chị thèm mày chọc chị lắm em ah.

Thằng nhóc làm việc là hăng say, có khùng điên chút đỉnh nhưng trong em là cả bầu trời tài năng, làm gì cũng giỏi và cẩn thận, nấu ăn cũng rất ngon nên chị quý vô cùng. Bất giác giờ chị nghĩ sao ông trời bất công quá lôi em đi khi em còn quá trẻ và đầy hoài bão. Cậu bé của chị đã sống tốt vô cùng, chị yêu thương em nhiều lắm mà giờ không biết nói làm sao.

Em ơi, mình tạm chia tay nhau một tí nhé. Em sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều nhiều, phải sống tốt thật tốt sau này đón chị qua hưởng thụ nha em.

Chào em Bùi Quốc Nghĩa, chị nhớ em lắm!" - Tâm sự của Pha Lê nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp cũng như dân mạng.

Mr Ngao (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới