SAO » Chuyện làng sao

Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch tố 'gạ tình', bà xã Thùy Trang nói gì?

Thứ bảy, 28/04/2018 21:45

Không chỉ tố HLV của mình làm việc thiếu trách nhiệm mà biên đạo múa Phạm Lịch còn hé lộ bị Phạm Anh Khoa 'gạ tình' trong lúc tập luyện.

Phạm Lịch thuộc đội của HLV Phạm Anh Khoa tại "Trời sinh một cặp" mùa 2. Thế nhưng cách đây không lâu, nữ biên đạo đã lên tiếng tố cáo HLV của mình thiếu trách nhiệm, hời hợt trong việc hướng dẫn học trò. Phạm Lịch cho biết nhiều lần Phạm Anh Khoa để mình tự tập luyện một mình trong khi "anh thì ngủ say sưa" hay "đi đánh cờ tướng với bạn".

Không dừng lại ở đó, cách đây ít phút Phạm Lịch còn tố mình bị Phạm Anh Khoa "gạ tình" trong lúc tập luyện. Tuy nhiên, trước những lời nói của HLV này, Phạm Lịch đã rời khỏi phòng tập. Ngoài ra, cô còn khẳng định Phạm Anh Khoa là người đàn ông không đoàng hoàng và không chung thuỷ.

Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch tố 'gạ tình', bà xã Thùy Trang nói gì?

Nội dung chia sẻ của biên đạo múa Phạm Lịch như sau:

"Em biết em nói ra những điều này có thể em sẽ bị chửi rất nhiều, nói em vô ơn tố HLV của mình, thậm chí là những lời lẽ xúc phạm em nặng nề, nhưng em nghĩ mình cần phải nói ra hết... Em nói ra sự thật, nói điều đúng thì không có gì phải sợ... Em không muốn bao che điều xấu và nếu không nói ra, em sẽ ám ảnh những điều này mãi, từ khi sự việc xảy ra, em mất ngủ liên tục và tâm lý khủng hoảng vô cùng.

Trong thời điểm làm việc với HLV - Phạm Anh Khoa. HLV (PAK) đã có những lời nói và hành động 'gạ tình' thí sinh (là em) trong thời gian làm việc chung - lợi dụng trong lúc làm việc riêng chỉ có 2 người anh Khoa có những lời lẽ 'khiêu khích' và hành động gợi mở về những vấn đề tình dục.

Phạm Lịch chia sẻ việc bị Phạm Anh Khoa gạ tình trong lúc tập luyện

Khi đang tập luyện tại nhà. Buổi tập đầu tiên của vòng tiếp theo anh Khoa chủ động nói chuyện với em như sau:

- Em không có cảm giác gì à? Anh hỏi thật đấy.

- ?

- Nãy giờ anh đã sờ soạng hết cơ thể em mà em không biết à?

Em phản ứng che lấy người mình và hỏi :

- Anh sờ soạng em hồi nào?

- Không ý anh là nãy giờ trong suy nghĩ của anh, anh đã khám phá sờ soạng hết cơ thể em mà em không biết à?

- Sao anh nói chuyện kì vậy?

- Anh thấy không có gì là kì cả, sao mọi người cứ nghĩ những điều này là kì cục.

- Em không thích anh đùa cợt về vấn đề này, nếu không tập em xin phép đi về.

- Không anh không đùa.

Đợi anh đi, 1 năm thôi để anh giải quyết hết việc gia đình, đợi anh đi... ...

Em xin phép không tập nữa đi về luôn.

Và dùng từ ngữ lóng thô thiển với em trước mặt rất nhiều người 'em rất xấu hổ về điều đó và những người tham gia chương trình có nghi ngờ về đạo đức của em hỏi riêng là: Em làm gì mà anh Khoa lại gọi em như thế?

Tất cả xảy ra khi em và anh Khoa làm việc chung với nhau và không có người thứ 3.

Khi quay để phát sóng ở nhà riêng có rất nhiều người ở đó anh ta lớn tiếng gọi: ''Cô Lịch Chồn vào phòng tập đi''. Xung quay mọi người cười ồ lên rồi nhìn em.

Em có phản ứng ngay và nói em không hiểu từ đó gây thích thú gì với anh nhưng em không thích anh gọi em như vậy.

Ngày hôm sau ra sự kiện, anh Khoa lớn tiếng nói to với mọi người (lúc đó thí sinh và mc tập trung cánh gà để lên sự kiện)

Mọi người biết anh gọi con Lịch là gì không? Anh gọi nó là 'Lịch Chồn' đấy và cười phớ lớ. Trong đám đông có người phản ứng nói: Sao anh nói chuyện kì vậy? thì anh Khoa mới dừng lại.

Tất nhiên em đã từ chối mọi sự mời gọi từ anh Khoa, dẫn đến tình trạng tập luyện càng tệ hơn và khi em lên tiếng hỏi tại: Sao anh lại làm việc như vậy?

Thì anh Khoa trả lời: Vì em không cho anh điều anh muốn.

Đây là lí do 'tức nước vỡ bờ' vì suốt 2 tuần thi em im lặng để giữ hình ảnh và uy tín cho anh Khoa. Em xin chia sẻ ngắn gọn ở đây còn rất nhiều nhưng quá dài để viết:

Điều thứ 1: Ai đã từng làm việc với em đều biết tính cách em - làm việc hỗ trợ người khác, như làm việc cho chính mình - hỗ trợ hết mình hết sức sau mỗi chương trình em luôn xin lỗi mọi người - nếu trong time làm việc có nhiều thiếu xót hay mình làm tích cực đến mức người khác ngột ngạt vì sự trách nhiệm của mình hơi quá.

Điều thứ 2: Em là 1 nghệ sĩ trẻ em muốn đi lên bằng khả năng của mình (chăm chỉ - cố gắng - lắng nghe). Em trân quý cơ hội của mình và cố gắng bằng sự học hỏi, đánh đổi có vẻ nghe hơi quá vì bản thân thấy mình cũng (không có gì đặc biệt) nhưng điều em muốn thành công chắc chắn không liên quan đến thể xác.

Điều thứ 3: Anh Khoa là một người có gia đình: Ví dụ em chẳng may bị những lời mật ngọt đó làm cho nghiêng ngả -liệu gia đình người thân anh Khoa có tha thứ cho em không? Hay em sẽ bị sỉ nhục lên án là người thứ 3. Trong khi anh Khoa là người đàn ông không đoàng hoàng và không chung thuỷ.

Bao nhiêu clip phụ nữ thứ 3 bị đánh ghen giữa đường lột đồ cắt tóc - mà mọi người quên mất người đàn ông bên cạnh là nguồn cơn của vấn đề.

Xin hãy trả lại một môi trường lành mạnh - nghệ sĩ đặc biệt là nữ phải được bảo vệ và có tiếng nói. Không bảo vệ đựợc bản thân sẽ chẳng bảo vệ được người thân. Có thể sau status em sẽ còn bị chửi nhiều hơn nhưng sự thật cần được phơi bày... Em cám ơn ekip biên tập chương trình. Trong time xảy vấn đề này - ekip có lên tiếng và hỗ trợ cho em. Nhưng có những thứ nằm ngoài kiểm soát nên sự đùa cợt này vẫn bị đẩy đi quá xa".

Chia sẻ của Phạm Lịch nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng

Trước đó, cô từng tố HLV Phạm Anh Khoa làm việc thiếu trách nhiệm.

Trước thông tin này, vợ của Phạm Anh Khoa - chị Thùy Trang cho biết hiện tại chồng đang đi diễn, tắt máy nên chưa thể liên lạc được để xác minh thông tin. Vì lần này sự việc có tính chất nghiêm trọng nên sẽ đợi ông xã về sau đó có phản hồi chính thức.

>> Phạm Anh Khoa bị học trò tại 'Trời sinh một cặp' tố thiếu trách nhiệm

A.N (Theo Nld.com.vn)