SAO » Chuyện làng sao

Phan Như Thảo 'sốc' khi con gái đòi mình mua quần áo cho bố ruột vì lí do này

Thứ hai, 27/02/2023 10:56

Cựu người mẫu Phan Như Thảo đã kể câu chuyện về cô con gái cưng cực hài hước.

Ít phút trước, trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo đã chia sẻ câu chuyện vừa hài hước vừa dễ thương liên quan đến con gái cưng là bé Bồ Câu. Ái nữ của cô đã yêu cầu mẹ phải mua đồ mới cho bố ruột. Khi cựu người mẫu hỏi lí do vì sau thì nhóc tì đưa ra lí do là mẹ đi làm có tiền và vì bố mình là chồng của mẹ mình.

Phan Như Thảo "sốc" khi con gái đòi mình mua quần áo cho bố ruột vì lí do này.

Phan Như Thảo kể: "Hôm kia đi làm về, Bồ Câu đến nói ngồi bên cạnh mình một lúc và nói: "Mami, mami có thể mua đồ mới cho daddy không ? (Mami can you buy for daddy some clothes).

-Sao vậy con?

-Daddy dont have any t-shirt (vì daddy khó tính nên mấy cái áo thun trắng trắng mặc ở nhà khi mua được cái nào ảnh vừa ý là mình mua một chục cái y nhau và lúc nào cũng thấy ổng chỉ mặc mỗi cái trắng đó nên chắc bà ấy nghĩ cha bả chỉ có một cái áo duy nhất).

-Sao con không mua cho daddy đi?

-Con không có tiền.

-Nhưng mami cũng đâu có tiền đâu.

-Mami đi làm mà, mami có tiền mà, con thấy trong ví mami tiền kìa (à ra là tia trước rồi mới tới đặt vấn đề).

-Nhưng đó là tiền của mami vất vả kiếm được mà, mami đã làm việc chăm chỉ và rất mệt đó. Tại sao phải cho Bồ Câu hay mua đồ cho daddy.

Chỉ im lặng (mặt nhìn hơi sốc buồn cười xỉu luôn).

-But, but, but mami... He is your husband. (hết hồn ha ha).

-Đúng rồi, nên mami đã mua cái áo daddy đang mặc đó, daddy có đồ mặc mà. Còn con thấy daddy thiếu đồ thì con mua thêm cho daddy đi, chứ tiền của mami là của mami.

-Nhưng con là trẻ con mà.

-Trẻ con thì sao?

-Trẻ con phải đi học, không thể đi làm việc được.

-Sao không? Cuối tuần con nghỉ 2 ngày đó. Con có thể tìm việc gì đó làm để tự kiếm tiền.

-Office của mami cuối tuần bận lắm kìa, con qua con rót nước mời khách và rót nước cho các cô uống trong lúc làm việc đi rồi mami trả lương cho con, đồng ý không?

-Dạ mami.

Câu chuyện tưởng chừng kết thúc rất có hậu thì sao khi đi làm chân rót nước cuối tuần về được trả công là 1 tiền (1 tờ, tờ gì cũng được ạ). Chị ấy đem tờ tiền đi cất rất kĩ vào góc tủ cơ.

-Ủa Bồ Câu, mami tưởng con đi làm thêm kiếm tiền mua áo cho daddy?

-But i was working very hart to get that money, so next time i will buy for daddy.

Đấy, tiền mình vất vả làm ra thì mới biết xót con ạ".

Dân tình cười bò vì sự sâu sắc của Bồ Câu. Bên cạnh đó, ai nấy phải phục trình dạy con quá khéo léo của Phan Như Thảo. Dù nhà có điều kiện nhưng cô vẫn luôn biết cách chỉ ra cho ái nữ biết giá trị của đồng tiền và giá trị của việc tự thân lao động để kiếm tiền.

Bên cạnh đó, Phan Như Thảo còn chủ động chia sẻ thực đơn giảm cân mà bản thân đã áp dụng để giảm được 22kg như bao người phải trầm trồ. Cô cho biết bản thân không làm theo công thức, nguyên tắc hai bài bản nào mà tự lên một chế độ ăn và tập luyện riêng. Cô chỉ ra những sai lầm khi giảm cân của chị em phụ nữ.

Phan Như Thảo nói về những nghịch lí khi cố giảm cân rút ra từ bài học thực tế của mình.

Đầu tiên, cô khẳng định mình từng thử nhiều loại thuốc giảm cân nhưng không hiệu quả: "Ahihi em đã uống 800 loại trong vòng 10 năm nay, uống từ thời chưa biết mình sẽ lấy chồng hay ở giá, uống như uống thuốc bổ luôn nên có thể vì vậy mà bị một cái mọi người gọi là " lờn " í, tới cái lúc thật sự cần ốm thì không có 1 loại nào có tác dụng nữa hihi. Nên có nhiều bạn nè giới thiệu loại này loại kia nhưng ngại ghê, Thảo đã uống qua hết rồi ạ, mà nó hổng có tác dụng, nó vẫn tiến dần đều lên 86kg".

Tiếp theo, người đẹp chia sẻ các phương pháp ăn uống giảm cân nổi tiếng cũng không phù hợp với mình vì: "Cách này nếu nói không có thời gian chuẩn bị một thực đơn giảm cân phong phú để ko ngán và cân đo được lượng calo nạp vào mỗi ngày thì có thể đặt các nơi cung cấp menu giảm cân có sẵn, người ta sẽ giao cho mình ngày 3 bữa đúng giờ bong bong và vô cùng đa dạng. Nhưng Thảo đã đặt vài chỗ rồi, chưa bao giờ ăn hết được 1/3 phần đó, nó lạ lắm. Cái này mới thật sự là tra tấn với cái đứa tham ăn và thích ăn ngon như mình nè, Mình không cần ăn no, mình cần ăn ngon miệng, ăn những thứ mình thích là hạnh phúc, giảm cân đã đau khổ rồi mà ăn 1 hộp đầy thức ăn, no bụng nhưng cảm giác như đang nhai giấy hay rơm í, ăn rất vô hồn làm Thảo chỉ muốn bệnh thêm, càng bức bối, càng stress và nổi nóng với cả thế giới (chồng và con nhận đủ ạ). Cho nên thay vì ăn cho no nhưng chán xỉu thì Thảo thà chỉ cần 2 miếng khô cá sặc bé xí ăn trong hạnh phúc và thoã mãn ạ, cái này thuộc về vấn đề tình thần rồi, không cưỡng ép được".

Ngoài ra, cô tiết lộ từng nhập viện 2 lần vì thực hiện phương pháp nhịn ăn gián đoạn thay vì nhịn kiểu kì lạ và hại sức khỏe như Thảo: "Bày đặt IF 16-8 đồ, nhịn liên tục 16 tiếng đồ mà không tự lượng sức mình, thường trước khi theo phương pháp IF mọi người sẽ đi khám sức khỏe xem bản thân có phù hợp không, Thảo thì nghĩ mình vừa trẻ vừa khoẻ sợ gì, thế là nhịn, 16-8 tầm một tháng rồi loét bao tử nặng luôn vì bao tử vốn yếu rồi, axit ra mà trống rỗng nên nó cứ bào cứ bào thế là đi cấp cứu và tạp biệt luôn IF".

Bà xã Đức An hài hước bảo: "Và cuối cùng là câu: "Giàu quá mà mặc cái gì cực khổ vậy? thì sống chi nữa!"... ha ha. Mình cũng từng nghĩ sống mà khổ quá sống chi nữa chết cha nó đi cho rồi nên mình ú quay 6 năm đó, ú trong hạnh phúc và mãn nguyện, nhưng hiện tại mình tìm thấy nhiều điều vui sướng hơn là ăn ngon lắm, ví dụ như vui vì được mặc nhiều đồ đẹp nè, vui vì trở nên super sexy and yummy ha ha, nhưng vui nhất là được mọi người ủng hộ tinh thần để cố gắng hơn nhiều nữa, và đặc biệt là vui vì mình có thể chia sẽ về quá trình thay đổi của bản thân, trở thành động lực và truyền cảm hứng cho bạn nào đang ú như mình đã từng, sẽ có thêm quyết tâm để thay đổi, trở nên xinh đẹp và khoẻ mạnh hơn nha?.

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới