SAO » Chuyện làng sao

Phan Như Thảo: 'Tôi giữ mình đã mệt nên chồng phải giữ tôi' (Phần 2)

Thứ bảy, 11/05/2019 11:27

Phụ nữ luôn có tâm lí giữ chồng, nhất là sau khi sinh lại càng nặng nề tâm lí đó hơn. Tuy nhiên, Phan Như Thảo rất tự tin với bản thân dù cô có tăng cân nhiều hơn xưa nhưng chồng vẫn phải là người theo để giữ cô.

"Chồng tôi không lăng nhăng mà rõ ràng. Kết thúc người này mới bắt đầu với người khác"

Khoảng thời gian trước trên Facebook bạn rất căng thẳng vì những tác động bên ngoài và vì người cũ của anh An nữa nhưng hiện tại cuộc sống của bạn đã thoải mái hơn chưa?

Thoải mái hay không do tôi. Những sự phá phách, kiếm chuyện, mệt mỏi từ bên ngoài gây ra vẫn như thế. Như tôi đã nói, 10 năm như mới hôm qua, làm sao 2,3 năm vừa rồi có thể xuống được, vẫn như ngày hôm qua nhưng còn mệt mỏi hay không do mình nữa. Nhiều khi tôi thật sự chán, tôi tự hỏi không biết có gì mới nghe hấp dẫn hơn không, có gì mới kiếm chuyện chửi rủa nghe thu hút hơn không chứ cái này xài hoài 2,3 năm nay nhức đầu, chán quá, chẳng hấp dẫn gì nên tôi bỏ qua. Ban đầu còn mới, còn hấp dẫn, lôi kéo được tôi, lôi kéo tôi tức tối, tìm cách trả đũa nhưng bây giờ đã quá cũ rồi. Tôi hay nói đùa với chồng: “Chán quá, không có gì mới, drama không có gì tiến triển, phim dài tập phải có nội dung mới liên tục như sitcom, cái này thì chán quá".

Đó là bản thân bạn tự như vậy hay anh An có tác động tâm lý với vợ?

Tự bản thân tôi thôi, ảnh không làm gì hết, không nói gì hết, anh không khuyên cũng không xin lỗi hay nói gì hết. Anh nói tôi phải tự giải quyết vấn đề của tôi.

Nhưng vấn đề đó là do anh ấy mang tới cho bạn?

Nhưng tôi chọn làm vợ anh thì đó là vấn đề của tôi. Tôi phải tự giải quyết nó thôi. Bây giờ chồng tôi nói gì tôi cũng xua tay không nghe, tính tôi rất lì, rất cứng đầu, tôi chỉ làm những gì tôi thích thôi nên tôi biết anh ấy rất hiểu tôi, có nói tôi cũng không nghe.

Phụ nữ có thể không tính cho mình nhưng phải tính cho con. Thật sự bản thân bạn có suy nghĩ mình không cần tài sản của chồng nhưng con phải có không?

Con tôi tất nhiên phải có vì chồng tôi là người rất yêu thương gia đình, yêu thương vợ con. Anh sẽ có những sự tính toán riêng hết cho vợ con, kể cả những đứa con khác của anh ấy cũng vậy, anh đều có sự tính toán riêng cho tụi nó, tôi không phải lo. Anh ấy rất yêu con và công bằng. Con tôi có bố nó tính hết những thứ đó và còn có tôi nữa, tôi cũng tính cho nó. Con tôi thật sự là một đứa bé hạnh phúc nhất cuộc đời này. Tôi nghĩ khi bé lớn đến tận bây giờ, 24/24 đều có ba mẹ kế bên vì không ai đi làm hết, hai vợ chồng đều ở nhà, luôn luôn chăm sóc, từ miếng ăn đến tắm rửa, ba nó làm hết, không có người làm luôn. Bồ Câu rất hạnh phúc và may mắn khi được sinh ra trong gia đình tôi.

Bạn có lo lắng vì anh cưa cẩm người nào cũng dính mà anh lại có tính mê cái đẹp nữa?

Anh ấy không có lăng nhăng, không có một lúc 2,3 người, không đang quen người này mà tìm hiểu người khác. Người làm ăn nên anh ấy rất rõ ràng, kết thúc người này mới tiến đến người tiếp theo. Bản thân tôi cũng nói chuyện đơn giản, không ai yêu ai suốt cuộc đời, tôi không nói tôi sẽ bên cạnh anh đến lúc anh 100 tuổi, chưa chắc tôi yêu anh đến lúc đó. Có thể trên đoạn đường đời, hai người đang cùng đi nhưng anh yêu người khác và tôi cũng yêu người khác, đơn giản chúng tôi cứ nói với nhau thôi, tôi có văn hóa trong chuyện đó. Chúng tôi nói với nhau, cứu vãn níu kéo không được thì thôi, tôi cho người ta đi tìm hạnh phúc khác người ta mong muốn, đâu có gì đâu phải mệt mỏi, phải hành hạ nhau.

Thường phụ nữ luôn trong tâm thế giữ chồng, đối với bạn thì chồng phải là người giữ?

Tôi phải giữ mình chứ. Tôi hay nói đùa với chồng tôi: “Em giữ em đã khó rồi, em không có thời gian giữ anh, anh phải lo tự giữ anh cho em đi, chứ em giữ em cho anh đã quá mệt mỏi rồi”. Tôi cũng đẹp, hấp dẫn, dễ thương, thông minh, có rất nhiều người theo tôi, tôi còn phải giữ mình, nói rồi ảnh cười.

“Vấn đề không phải làm sao để chồng tôi đừng chán mà phải làm sao để tôi đừng chán”

Gương mặt của Bồ Câu rất giống anh An, còn tính cách thì sao?

Giống y chang, thỉnh thoảng bé lên cơn rất khó chịu, khó ưa. Anh ấy mới nói: “Không nói nó được, nó giống anh quá”.

Vậy bạn phải đóng vai ác trong nhà?

Thỉnh thoảng tôi vẫn đóng vai ác nhưng thật sự khi có con, tôi không biết dạy như thế nào, không biết sao cha mẹ tôi có thể dạy tôi. Không biết sau này bé lớn lên càng khó dạy, tôi phải làm sao. Tôi nghĩ có em bé là điều rất khó khăn. Còn dạy làm sao để trở thành một người tốt, biết cái nào tốt xấu, nên hay không nên làm, phải yêu thương, chia sẻ với người khác, không ích kỷ, cái đó khó giữ lắm. Tôi vẫn đang loay hoay tìm cách nuôi con làm người tốt nên chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Tôi nghĩ rằng, môi trường sống rất quan trọng. Như tôi hồi xưa ở dưới quê sống đến 18 tuổi, quê rất xa, không có gì hết, không có khu vui chơi, học sinh ở Cà Mau chỉ biết những thứ nhỏ nhặt, đơn giản thôi. Môi trường sống quyết định nhiều thứ và tôi hy vọng tôi cho con được một môi trường tốt để bé nhìn mọi thứ xung quanh đều tốt hết.

Bạn muốn dạy con gái điều gì quan trọng nhất đối với người phụ nữ?

Tôi nghĩ phụ nữ quan trọng nhất là lòng tự trọng. Quan trọng nhất của con người là phải có lòng tự trọng, yêu quý bản thân mình, không cho người khác xúc phạm mình, không cho người khác quyền tổn thương hay coi thường mình. Không làm những gì sai vì khi làm sai, có lỗi, làm chuyện xấu xa sẽ bị người ta coi thường. Không bao giờ được để người khác xúc phạm, coi thường, phải có lòng tự trọng.

Bạn nói anh An là người rất gia trưởng và không biết ngọt ngào lúc mới quen, dạo gần đây anh ấy có vẻ ngôn tình quá. Bạn cảm thấy sao?

Tôi cũng sốc, cũng ngạc nhiên lắm. Tự nhiên tôi đọc được tôi thấy mắc cỡ luôn, tôi đã sến mà anh ấy còn sến hơn tôi. Mắc cỡ chết lắm nhưng tôi thấy anh rất dễ thương. Thỉnh thoảng tôi hay suy nghĩ, không biết mấy cái này anh viết lúc nào, lúc tôi đang cáu hay lúc tôi bực bội kiếm chuyện. Ngày xưa, mỗi lần cãi nhãu, anh ấy căng lại. Bây giờ mỗi lần tôi giận là anh sẽ xìu. Anh biết vợ mình phụ nữ, chỉ vậy thôi, chạy tới ôm hôn là hết liền, dễ dụ lắm.

Hai người có ý định sinh thêm con không?

Tôi cũng muốn sinh thêm con lắm nhưng ba Bồ Câu lớn tuổi. Anh nói anh không giữ con nổi nữa vì Bồ Câu là do anh ấy một tay chăm sóc. Tôi mới nói: “Vậy anh đừng giữ nữa, đưa cho người giúp việc giữ đi”. Nhưng anh vẫn tự giữ, rồi tự than mệt, tự cằn nhằn không chịu sinh nữa.

Hai vợ chồng bạn bên nhau nhiều người ta hay nói là sẽ chán nhưng cả hai vẫn luôn vui vẻ, làm thế nào được như vậy?

Có thể ở với nhau chưa đủ nhiều, 10 năm, 20 năm sau tôi không biết nhưng tôi thấy cha mẹ tôi không chán nhau, vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc, cùng nhau học nhảy các kiểu. Tôi không nghĩ tôi sẽ chán chồng tôi dù tôi là một người rất dễ chán nhưng khi lấy anh An, tôi nghĩ anh ấy là chồng mình, không thể nào mà chán anh ấy. Tôi phải tìm cách làm sao để mọi thứ luôn luôn mới, hấp dẫn, vui vẻ, phải làm sao để tôi đừng chán. Vấn đề không phải làm sao để chồng tôi đừng chán mà phải làm sao để tôi đừng chán. Tôi phải thông tư tưởng mình trước.

Dạo này tôi thấy anh đang xây nhà cho tổ ấm mới của hai vợ chồng, bao lâu thì cả hai có thể dọn đến tổ ấm mới?

Anh ấy thích xây nhà, giống con nít thích lắp lego, lắp cái này xong sướng quá lắp cái khác, rồi lắp cái khác nữa. Anh ấy y chang, Bồ Câu lắp lego như thế nào là anh ấy y chang vậy đó. Anh thích xây nhà, xây cái này xong anh thích quá rồi anh ấy nghĩ ý tưởng mới, nhà mới vui hơn rồi anh ấy xây cái khác. Xây 4,5 căn nhà cũng không cho thuê, không làm gì hết, thích xây vậy thôi. Có những người có những thú vui lạ lùng vậy đó, như người đàn ông thích mua xe hơi chất đầy trong nhà chứ không chạy, còn chồng tôi lại thích xây nhà. Xây xong nội thất cũng mua hết mà chỉ để ngắm nhìn thôi, ảnh cũng không ở. Sở thích anh ấy lạ lùng vậy nên tôi cũng không có ý kiến.

Đàn ông lớn tuổi lấy vợ trẻ hơn thường giữ gìn sức khỏe và vẻ ngoài, anh An có vậy không?

Không đâu, anh An tự tin lắm. Anh luôn tự tin là anh rất trẻ, nhưng nhìn trẻ thật, nhìn anh như 40. Rất trẻ và thật sự rất khỏe nên tôi nghĩ tôi sẽ già trước ảnh. Anh ấy còn nói: “Em chết trước anh sẽ lấy vợ 4,5,6,7 gì đó. Số anh khổ quá, cả cuộc đời phải lấy vợ nhiều”.

Cảm ơn Phan Như Thảo về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới