SAO » Chuyện làng sao

Phát ngôn của Sao Việt ngày càng "thảm họa"?

Thứ tư, 22/08/2012 08:56

Có vẻ như sau Ngọc Trinh, các sao Việt ngày càng chuộng phát ngôn gây sốc.

Trả lời phỏng vấn sẽ giúp các sao đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, từ những bài phỏng vấn của các nghệ sĩ, đã xuất hiện những phát ngôn khiến độc giả chỉ biết than trời.

Từ những phát ngôn '"thật như đếm" của Ngọc Trinh

Ngọc Trinh vốn nổi tiếng là một người mẫu nội y, sau khi tung những bộ hình sexy trong các tư thế với trang phục lót, Ngọc Trinh được ví là "nữ hoàng nội y" của VN. Không dừng lại ở đó, với mong muốn đẩy nhanh tên tuổi của mình lên nữa, Ngọc Trinh tham gia cuộc thi Hoa hậu VN hoàn cầu và  giành vương miện. Dù bị đánh giá là "hoa hậu ao làng" nhưng cũng đủ khiến cho cát sê của cô tăng lên chóng mặt và trở thành một cái tên vô cùng hot trên các mặt báo.

Và đương nhiên, khi được báo chi quan tâm, săn đón, Ngọc Trinh phải được mời phỏng vấn. Ngay từ bài báo đầu tiên, Ngọc Trinh đã khiến công chúng sững sờ khi thản nhiên tuyên bố: "Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ", cùng với đó là hàng loạt những phát ngôn đầy thực dụng khác: "cái giỏ này có vài ngàn à", hay: "Cứ đến sinh nhật là em lại đổi xe..."

Sau bài báo này của Ngọc Trinh, hàng loạt các nhà báo đã "vào cuộc", các chuyên gia tâm lý, xã hội được mời đến để phóng vấn nói lên quan điểm trước những phát ngôn gây sốc của cô. Hầu hết mọi người đều chung quan điểm, những câu nói thật thà, nhưng không kém phần thực dụng của Ngọc Trinh sẽ khiến một bộ phận giới trẻ bị ảnh hưởng, gây tác động xấu về nhận thức.

Từ Ngọc Trinh phát ngôn ngây thơ

Tưởng rằng, sau khi bị lên án, Ngọc Trinh sẽ không còn quá "thật thà" nữa, nhưng không hẳn. Chỉ một thời gian sau, trong một bài phỏng vấn khác, Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến dư luận "dậy sóng" vì những câu nói không thể thật hơn: "Cái giỏi duy nhất của em là ngoan", và "yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?". Chưa hết, chỉ sau đó một ngày, khi thấy dư luận xôn xao về mình, khi đi sự kiện, Ngọc Trinh tiếp tục ngộ nhận: "Em nghĩ dư luận chú ý về em thì em phải có một điều gì đó đáng chú ý... Em thấy dư luận đang tôn vinh em". Đến đây thì khán giả không biết phải nói gì với cô người mẫu nội y này, bởi nếu không, Ngọc Trinh lại tưởng mọi người đang tiếp tục... tôn vinh cô.

Đến những phát ngôn bình thường bị biến thành sốc của Trà Ngọc Hằng

Sau Ngọc Trinh, đến lượt Trà Ngọc Hằng cũng khiến dư luận bất ngờ khi cô trả lời không khác gì Ngọc Trinh về độ thật thà. Dù bị bắt gặp đã từng đi xe Lexus trắng nhưng cô gái này vẫn hồn nhiên rằng mình không hề có xe riêng: "Tôi cũng ít về vì làm gì có xe. Mỗi lần về lại bắt xe đò hoặc nhờ bạn bè nào đó đưa về, nói chung cũng phiền họ... Giờ tôi về xóm, ai gặp cũng hỏi thăm, vì trước đến giờ tôi vẫn nổi tiếng là con gái ngoan rồi" Hay về chuyện bị nghi ngờ là phẫu thuật thẩm mỹ, Trà Ngọc Hằng cho rằng mình là người gốc Miên nên đẹp tự nhiên: "Tôi là người gốc Miên nên mắt tôi to hơn người thường (đưa tay lên vạch mí mắt) chị coi thử đi, có ai xẻ mí mà không có tí vết nào không. Nhà tôi ai cũng mũi cao, môi cong tự nhiên. Tôi cũng không tắm trắng luôn, ngày xưa tôi trắng lắm (vén cánh tay áo lên)....  Trên người tôi, thứ giả nhất là chỉ có bộ răng. Còn mấy cô mấy chị trong giới showbiz ưa đi làm ngực cho hấp dẫn, nhưng tôi không phải mất tiền vào mấy thứ đó. Ngực tôi 88cm, mông 94cm, eo 60cm. Có những lúc mập quá, đi người ta chỉ nhìn thấy mông thôi, cũng ngại".

Đến Trà Ngọc Hằng bị "bắt" thành ngây thơ

Việc bị nam giới tán tỉnh, Trà Ngọc Hằng không ngại kể ra những lần mình được đàn ông mời đi chơi rồi hứa có quà nhưng cô từ chối, thậm chí cô còn khẳng định, đi chơi với bạn thân, được "bồ" của bạn thân nhắn tin "cua". Chưa hết, cô còn tâm sự, lý do giữ được bạn trai cũ là do có lần anh gọi và rủ đi ăn thì bị Trà Ngọc Hằng đốp thẳng: "Anh ơi! Ví dụ anh đi ăn với em mà mất 5.000 - 10.000 USD (khoảng 100 - 200 triệu đồng) thì anh mang tiền đó về cho mấy người bên cạnh anh đi học cách sống, làm sao để xã hội tôn trọng mình, để khi họ đi bên cạnh anh không chỉ đẹp thôi là đủ".

Bên cạnh đó, Trà Ngọc Hằng cũng không bao giờ để bạn trai chu cấp tiền hàng tháng, bởi theo cô nếu nhận tiền của bạn trai như vậy thì chẳng khác nào mình là gái: "Nếu mình ra giá 1 tháng bạn trai phải cung cấp bao nhiêu hóa ra mình là gái à?"

Tuy nhiên, khác với Ngọc Trinh tự tin và không thanh minh gì về những phát ngôn của mình, Trà Ngọc Hằng khẳng định với báo chí, cô không hề nói như vậy, những gì cô tâm sự đã được thay đổi cho sốc để lên báo. Cùng với đó, người đẹp này cũng gửi đơn thư lên các cơ quan để xin xử phạt phóng viên đã viết bài sai về cô. Đến đây thì người đọc mới hiểu, Trà Ngọc Hằng thực chất chỉ là một nạn nhân của việc viết bài cố tình gây sốc để tạo dư luận.

Và chuyện cố tình tỏ ra "nguy hiểm" của Vũ Hạnh Nguyên

Không chỉ nổi tiếng là một "yêu nữ hàng hiệu", Vũ Hanh Nguyên còn được dư luận chú ý bởi việc "chửi bậy như hát hay" trên facebook. Không những thế, mỗi lần phát ngôn của cô thì lại khiến dư luận bàng hoàng bởi độ quá cá tính và mạnh bạo. Sau khi nhận được một số "đá" của dư luận khi chê diva Mỹ Linh hát, lên án những người bạn cũ một thời là Hoàng Thùy Linh và Thủy Top, Vũ Hạnh Nguyên tiếp tục khiến độc giả choáng bởi độ ngang tàng của mình.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Vũ Hạnh Nguyên đã thản nhiên tuyên bố: "Tôi chẳng bao giờ chửi đến câu thứ hai đâu, cảnh cáo lần một mà không ngoan, lần hai đánh luôn, gặp đâu đánh đó. Nhiều chị trên diễn đàn web nói xấu bịa chuyện gia đình tôi. Tôi cho 24 giờ để xóa bình luận đó nhưng còn một người cứng đầu, tôi dằn mặt ngay tại nhà. Thiên hạ có thể chửi tôi, nhưng động đến gia đình tôi là tôi sẵn sàng đấm vào mồm ngay. Từ hồi cấp 1, cấp 2, tôi đã nổi tiếng hay đánh nhau rồi, bố mẹ được mời lên trường vài lần vì chuyện đó”.

Còn Vũ Hạnh Nguyên thì quá hung hăng và "coi trời bằng vung"

Chưa hết, cô gái này còn chê bai những cô gái đi xe hơi chỉ không bằng một phần của chiếc đồng hồ mình đeo: "Nhiều cô gái xuống xe hơi, đóng cửa xoành xoạch, tỏ vẻ ta đây đi xe hơi. Nói thật, cái đồng hồ tôi đeo trên tay thậm chí còn gấp mấy lần con xe các cô ấy đang đi. Thái độ khoe khoang và ra vẻ “cửa trên” ấy tôi gọi là văn hóa “cua đồng bò đường nhựa” và "Đồng hồ tôi đeo trên tay thậm chí còn gấp mấy lần con xe các cô ấy đang đi".

Ngay lập tức, những câu nói này của Vũ Hạnh Nguyên bị dư luận "ném đá" dữ dội. Mọi người không ngần ngại dành cho cô những từ ngữ "thậm tệ" nhất. Thậm chí, có tờ báo còn gọi cô là "lộng ngôn" và "vô văn hóa".

Kết:

Ngôn ngữ là thể hiện phông văn hóa của mỗi người. Vì thế, mong rằng, trước khi nói gì, các sao hãy suy nghĩ kĩ để không gây ảnh hưởng đến tâm lý giới trẻ và không khiến dư luận sốc vì độ hot của sao ngày càng tỷ lệ nghịch với lời ăn tiếng nói.

Eva