SAO » Chuyện làng sao

Phát ngôn "giật tanh tách" của sao Việt tuần qua (P46)

Chủ nhật, 15/06/2014 23:33

(Ngoisao.vn) - Cùng xem lại những phát ngôn dí dỏm, hài hước nhưng cũng rất sâu sắc của Ngọc Trinh, Phương Thanh, Cao Thái Sơn... trong tuần vừa qua.

Khi chia sẻ về người con gái đang yêu, Cao Thái Sơn cho biết: "Thú thực không rõ có phải tôi đã bị già đi hay tôi chững chạc hơn nhưng tôi thật lòng không muốn nói bất kỳ điều gì về tình yêu trong trái tim tôi lúc này. Tôi cũng sẽ không nói tới người tôi yêu thêm một lần nào nữa. Tôi muốn giữ lại cho tôi một khoảng cảm xúc chân thật để được yêu, được tái tạo năng lượng và tôi ước mong sẽ có….em bé! Tôi thực sự mong mỏi có em bé từ rất lâu."

Phương Thanh là người hết mình giúp Siu Black trong cơn bão nợ nần bủa vây. Tuy nhiên, khi phỏng vấn Siu Black lại từng nói rằng, trong showbiz không có ai là bạn và Phương Thanh cho rằng: "Những gì chị Siu trả lời trên báo tôi đều đọc hết nhưng nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy từ đêm nhạc Dấu Ấn của tôi, tôi đã không còn để ý tới những gì liên quan tới chị ấy nữa. Trong showbiz Việt, mọi người đã sống rất đúng với Siu rồi. Thế nên Siu Black có nói gì thì Phương Thanh và cả showbiz này không ai buồn, không ai quan tâm đâu."

Mới đây, khi chia sẻ về cuộc sống rời xa ánh đèn sân khấu, Ngọc Thúy cho biết: "Nghề người mẫu có thời và tôi hiểu rằng mình đã có bước dừng đúng lúc cách đây 9 năm. Tôi không đam mê phim ảnh hay ca hát, không rẽ ngang được, nên tôi đã chọn kinh doanh. Và bây giờ tôi đang muốn sống một cuộc sống bình dị. Sự nghiệp quan trọng của tôi bây giờ là những đứa con… Một trải nghiệm kinh khủng và cũng qúy giá cho tôi khi ở tận cùng nỗi tuyệt vọng như vậy. Tôi hiểu được tại sao có những người đã tự kết liễu đời mình trong đau đớn. Và tôi đã may mắn hơn họ. Vì tôi kịp giật mình, kịp lôi bản thân ra khỏi giây phút bấn loạn đó khi nghĩ đến những đứa con của mình. Tôi chết rồi bọn trẻ sẽ ra sao? Rồi chúng nó sẽ thế nào khi được nuôi dưỡng bởi 2 người cha có hiềm khích với nhau. Chắc chắn rằng chúng sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau nữa. Nghĩ đến đó thôi, là tôi đã choàng tỉnh, đã biết tôi không được quyền… chết!"

Khi Hoài Lâm tham gia chương trình Gương mặt thân quen do chính bố nuôi Hoài Linh làm giám khảo đã nhận được rất nhiều lời bàn tán, xì xèo của khán giả về vấn đề thiên vị. Tuy nhiên, Hoài Linh khẳng định rằng: "Ngồi trên ghế nóng là 3 người, đã có 2 người là không bà con, dòng họ với Hoài Lâm. Nếu Hoài Lâm không đăng quang thì tôi rất bình thường. Thật sự, khi tôi cho Hoài Lâm bước vào cuộc chơi này là để nó trải nghiệm chứ không phải cha con tôi đi lấy tiền và kiếm tiếng. Thời buổi bây giờ PR rất dễ, không khó khăn nhưng sự thể hiện của Hoài Lâm trên sân khấu và được khán giả đón nhận, đấy mới chính là thực lực của nó. Nhiều người nghĩ tôi đi mua chuộc người này, mua chuộc người kia để cho con mình đoạt giải. Cuộc đời tôi, không bao giờ làm thế. Khi dạy con kiểu đó, sau này con mình chắc chắn sẽ hư, thương cho roi cho vọt vậy thôi."

Vì sao chỉ mới 28 tuổi, chị lại là nguồn thu nhập chính của gia đình? - Lúc nhỏ, bố tôi đã bỏ mẹ theo người khác. Sau một thời gian dài kinh doanh, mẹ tôi gặp chuyện không may mắn trong công việc nên bị phá sản. Trong giai đoạn đấy, gia đình nghèo đến mức không có nổi tiền để mua một chiếc xe đạp cho tôi đi học. Tôi phải nhờ bạn gần nhà chở đi học suốt 3 năm trời. Về chi phí sinh hoạt thường ngày, tôi cố gắng xoay sở từ những khoản thù lao nhỏ khi đi chụp ảnh cho các tạp chí teen hay đóng một số quảng cáo nhỏ. Tôi lúc nào cũng cố gắng làm nhiều tiền để người khác không thể xem thường mình. Bài viết: http://news.zing.vn/Si-Thanh-Kiem-nhieu-tien-de-khong-ai-khinh-thuong-minh-post425407.html#category8 Nguồn Zing News

Mới đây, Ngọc Trinh đã có một clip quảng cáo sữa tắm vô cùng phản cảm và đã bị 'ném đá' rất nhiều. Tuy nhiên khi hỏi "Nữ hoàng nội y" về việc này, cô cho biết: "Nếu phạt thì tôi nhận thôi!... Tôi thấy không có gì là sai lầm hay hối tiếc cả. Bây giờ có mời đóng lại, tôi vẫn nhận lời. Khi đọc kịch bản, tôi đã tự dự đoán là sẽ có nhiều nguồn dư luận khen chê và tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi."

Hải Âu