SAO » Chuyện làng sao

Phát ngôn 'giật tanh tách' của sao Việt tuần qua (P65)

Thứ ba, 24/02/2015 10:11

(Ngoisao.vn) - Cùng xem lại những phát ngôn dí dỏm, hài hước nhưng cũng rất sâu sắc của Ngọc Trinh, Trang Trần, Kỳ Duyên... trong tuần vừa qua.

Khi hỏi về fan cuồng, Đan Trường không ngần ngại chia sẻ: "Tôi cảm thấy tội nghiệp và có phần khó xử khi gặp những fan có tâm lý hơi bất thường. Có những bạn đã lớn nhưng vẫn đứng trước nhà la ó, có bạn bỏ nhà bỏ học từ quê vào đây đề nghị tôi cùng làm đám cưới, nói tôi và bạn là vợ chồng kiếp trước. Có lần tôi diễn ở miền Bắc, một khán giả đến tặng hoa rồi hỏi “Chiếc nhẫn anh hứa tặng em đâu rồi?”, tôi nghe vậy không khỏi tá hỏa, không biết mình đã hứa khi nào. Mãi lúc sau mới hiểu và tìm cách khuyên nhủ bạn riêng. Cũng có khi tôi phải tìm cách dò hỏi số điện thoại người thân để đến đón về.".

Dịp đầu năm mới, Mỹ Tâm không đi chạy show như các nghệ sĩ khác. Cô về quê Đà Nẵng để quây quần bên gia đình, bạn bè thân thiết. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Mỹ Tâm sau một năm làm việc bận rộn. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Mỹ Tâm gặp gỡ những fan ruột ở nơi cô sinh ra và lớn lên. "Hoạ mi tóc nâu" vui vẻ mời tất cả mọi người ăn mứt, bánh tét do chính tay cô tự làm. Dịp hội ngộ này, Mỹ Tâm vui vẻ, hài hước chia sẻ những câu chuyện thú vị trong cuộc sống. Mỹ Tâm nhí nhảnh tâm sự rằng cô dự định lấy chồng từ năm 27 tuổi nhưng năm nay vẫn chưa làm được.

Trả lời câu hỏi lựa chọn giữa hai vẻ đẹp: một là vẻ đẹp “lộ thiên” không tì vết mà ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ với một vẻ đẹp ví như viên ngọc thô, đẹp lên mỗi ngày, Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết: "Kỳ Duyên nghĩ rằng mỗi cô gái đều có vẻ đẹp của riêng mình. Có câu là “ngọc bất trác bất thành khí”, có nghĩa là dù có đẹp mà không mài giũa thì cũng khó có thể tỏa sáng.".

Hiếm nghệ sĩ nào đồng ý đưa chuyện cá nhân lên màn ảnh, phơi bày trước hàng ngàn người. Tuy nhiên, Ngọc Trinh lại chủ động "phanh phui" chuyện riêng. Cô chia sẻ về điều này: "Trinh sẽ chắt lọc những gì đã gắn liền với thương hiệu Ngọc Trinh và một số tình tiết khác mà mọi người chưa biết. Trinh nghĩ không có điều gì quá phản cảm cả. Trinh tin khi xem phim mọi người sẽ đồng cảm với mình.".

Khi được hỏi có duyên với phim ảnh, chị đã nghĩ đến việc “cày” phim truyền hình để tăng thu nhập, Trang Trần thẳng thắn cho biết: "Ở Việt Nam, không một ai có thể đóng 1 tập phim truyền hình lại dễ dàng ăn được 10 triệu cả. Showbiz cũng nhiều người thích “ôm bom” lắm, nhưng tôi cũng là người trong nghề, được bao nhiêu tôi đều biết. Diễn viên đóng phim truyền hình phải tự đầu tư. Còn phim điện ảnh ngoại trừ những tên tuổi có thể bán vé, có thể bỏ tiền túi ra cùng đầu tư sản xuất để sau đó có thể san sẻ lợi nhuận, những diễn viên còn lại thậm chí còn phải tự tổ chức những hoạt động được xem là thể hiện sự trách nhiệm với vị trí của mình trong phim cũng như làm tốt hình ảnh của mình để có thể tham gia phim khác.".

Sau hơn 1 năm chung sống với chồng Việt kiều, Ngọc Quyên tự hào chia sẻ: "Anh là một người chồng tốt. Là người Việt nhưng anh lại có tính cách của người Mỹ, rất tốt bụng nhưng đôi khi làm cho người ta rất bực mình, nhưng về sau sẽ hiểu và thông cảm. Anh không nhẹ nhàng, ít khi cau có nhưng có lúc lại như đứa trẻ, nhõng nhẽo và đáng yêu, đôi lúc lại ngọt ngào. Sống với anh, tôi chưa thiếu bất cứ điều gì, từ tiền bạc, nhà cửa, đến danh vọng, hạnh phúc... Nhưng không vì thế mà anh tạo cho tôi tính ỷ lại. Anh lúc nào cũng muốn tôi mạnh mẽ và tự lập.".

Hải Âu (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới