SAO » Chuyện làng sao

Phi Nhung tiết lộ lý do 'cạn túi' dù kiếm được rất nhiều tiền trong suốt những năm đi hát

Thứ ba, 24/08/2021 09:07

Những chia sẻ của Phi Nhung trong chương trình 'Chuyện ngại nói' nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Mới đây, trong chương trình "Chuyện ngại nói", Phi Nhung đã chia sẻ về cách dạy của mình đối với cả con ruột lẫn con nuôi. Cụ thể, nữ ca sĩ tâm sự: "Tuy tôi và con gái sống ở Mỹ nhưng tôi dạy con rất nghiêm khắc, không giống những phụ huynh khác tại Mỹ. Ngay cả chuyện con nhuộm tóc tôi cũng nhất quyết không cho. Con tôi biết tính tôi nhưng vẫn chấp nhận vì từ nhỏ tới lớn nó đã chứng kiến tôi phải một thân một mình làm đủ mọi thứ, từ việc nhỏ nhất tới việc lớn nhất.

Ngay cả việc dựng nhà sàn tôi cũng một tay tự tháo lắp hết. Tôi còn đi mượn khoan về tự làm rồi tự quét sơn. Nhà không có đàn ông nên việc gì cũng đến tay tôi. Tôi muốn tự mình làm để con thấy được rằng phụ nữ cũng có thể làm mọi thứ nếu không có đàn ông bên cạnh. Tôi vừa làm vừa chỉ cho con cách làm. Con tôi thấy tôi làm sẽ biết được lí do vì sao tôi phải nghiêm khắc trong việc giáo dục nó".

Phi Nhung và con gái ruột rất thân thiết

Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ lý do kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẫn hết sạch: "Tôi nói thật, suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay. Nhiều người hỏi không biết tiền tôi kiếm đi đâu. Đơn giản là tôi đã đầu tư hết tiền vào các con nuôi của mình rồi. Nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện vì giờ 7, 8 đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi.

Hôm nọ dượng tôi mất, các con trai nuôi của tôi đều mặc áo hòa thượng tới đám tang để làm lễ thọ giới, trì tụng. Tôi ngồi nhìn đứa nào cũng lớn mà mừng, tự nhủ: "Trời ơi, đứa nào cũng to lớn, thì ra tiền của mình trong này hết rồi". Tôi nghĩ, những đồng tiền mình làm ra đều bỏ hết cho các con nuôi và thành quả nhận được bây giờ là xứng đáng".

Phi Nhung nhận rất nhiều con nuôi

Phi Nhung hạnh phúc vì các con đã trưởng thành sau công dưỡng dục của mình: "Tính đến thời điểm này, tôi nhận nuôi 23 con. Đa số các con đều hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ, rồi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các con ở nhà tôi được 10 năm rồi và giờ đã trưởng thành hết, đều tầm 18, 19 tuổi".

Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi được chứng kiến các con nuôi ngày một khôn lớn

Giọng ca "Bông điên điển" cho biết, mình luôn tạo điều kiện để các con có thể phát triển theo cách riêng nhưng vẫn rất nghiêm khắc: "Tới độ tuổi này, tôi cho các con ra ngoài muốn làm gì thì làm. Một số đứa đi hát kiếm tiền và tự lo được cho bản thân. Nhưng dù làm gì thì làm, lớn thế nào thì lớn, tất cả các con tôi đều không dám tự nhuộm tóc, từ đứa lớn đến đứa nhỏ. Khi nhuộm là phải gửi hình cho tôi coi và hỏi ý kiến xem nhuộm màu này có được không.

Giống như với Wendy, tôi dạy tất cả các con nuôi theo cách riêng của tôi, là phải tự lập, chỉn chu, thuần Việt. Ai nhìn tôi cũng bảo tôi làm mẹ hiền lành, nhưng thực ra tôi khá nghiêm khắc đấy. Ra ngoài tôi có thể không bằng ai vì còn nhiều người mẹ giỏi hơn tôi, nhưng tôi đã lo hết cho các con trong vòng tay mình rồi. Tôi dạy con gái ruột ra sao thì cũng dạy các con nuôi y chang.

Ví dụ, 2 tuổi là con tôi đã phải tự biết ngồi múc cơm ăn, ăn xong phải biết bỏ bát vào bồn, rửa tay sạch sẽ rồi lên nhà. Đến giờ tự động lấy sữa rồi đi ngủ. Tôi ở nhà là luôn dạy như vậy, nhưng tôi cứ đi một cái, người khác vào trông là để hư các con".

Dù đã "cạn túi" vì các con, song nữ ca sĩ vẫn rất hạnh phúc

Anh Thư (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới