SAO » Chuyện làng sao

Phương Mỹ Chi: 'Tôi ngại khi mọi người gọi tôi là chủ tịch'

Thứ sáu, 06/10/2023 10:15

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đã mất ngủ sau showcase Vũ trụ Cò bay. Cô bé dân ca ngày nào nay có nhiều cân nhắc thận trọng cho những bước đi trong âm nhạc của mình.

Chào Phương Mỹ Chi, trong những năm qua bạn đã nâng cấp dòng nhạc này thế nào với một người trẻ thế hệ genZ như bạn?

Tôi đã từng nói hồi xưa hoài bão của mình là dân ca, nhưng sau khi gặp những người đồng đội của mình, tôi muốn có ước mơ lớn lao hơn, mình sẽ làm nhạc về dân tộc. Những ước muốn làm nhạc dân ca, dân tộc của tôi đã được thêm thắt rất rõ rệt trong album Vũ trụ Cò bay, cũng may mắn được mọi người yêu thích rất nhiều.

Thật ra tôi bị áp lực trước khi bắt tay vào cùng sáng tác album Vũ trụ Cò bay. Sau khi xong tất cả các bài hát, tôi nghe lại và cảm giác có niềm tin vào bản thân và có niềm tin vào đồng đội, vào sản phẩm này rất nhiều. Tôi rất cố gắng để có thể làm hết mình để mang đến sản phẩm giá trị nhất đến cho khán giả.

Trong album có một bài hát bạn hát bằng tiếng miền Trung, bạn có khó khăn gì khi tập ca khúc đó không?

Bài hát đó là sự thử thách của tôi, về âm ngữ miền Trung của mình. Đúng thật giọng miền Bắc là giọng phổ thông và ai cũng sẽ hát trong đa số những bài hát. Còn miền Nam là do tôi là người miền Nam, lại hát dân ca Nam bộ nữa nên rất dễ dàng. Đối với miền Trung là một khu vực ít khi nào tôi tiếp xúc đến, nhất là về dòng nhạc nên gây thử thách cho tôi rất nhiều. Ca khúc Gối Gấm là ca khúc tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc thể hiện âm ngữ miền Trung nhưng cũng không thể nào chính xác 100% và chuẩn như người miền Trung hát nên tôi đã cố gắng học hỏi từ chị Ngọc Mai, cô Vân Khánh. Thậm chí xem clip trên youtube xem người ở Nghệ Tĩnh, Nghệ An họ phát âm thế nào. Chữ d, gi, r, d họ nói chuẩn thế nào để mình áp dụng vào bài hát của minh. Đoạn phát âm phân biệt những chữ đó rất khó. Có những chữ đặc biệt mình nhấn nhá, luyến láy cũng là thử thách với tôi. Thêm vào đó tôi cũng thêm thắt nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, sáo, đàn nhị… Đặc biệt hơn nữa là có múa chén.

Phương Mỹ Chi biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc trong showcase Vũ trụ Cò bay.

Mọi người nói Phương Mỹ Chi là một người có sự tính toán trong sự nghiệp và chính bản thân mình. Bạn thấy sao về nhận định này?

Nói tôi tính toán nghe cũng hơi lạ vì tôi hơi nổi tiếng về khoản vô tư. Còn những gì được sắp đặt là do người khác sắp đặt cho mình hoặc ông trời sắp đặt cho mình. Chẳng hạn trong âm nhạc hay tất cả mọi thứ, tôi chỉ biết là mình thích cái gì thôi. Tôi biết là mình không được bỏ đi chất dân tộc trong mình. Tôi có thể hát nhạc trẻ, không hát dân ca nhưng không thể bỏ cái chất dân tộc đó, không thể thành con người khác được, tôi không thể làm gì không phải là chính mình được. Tôi chỉ biết những kim chỉ nam đó của tôi. Chẳng hạn hình ảnh con cò tôi dùng là sự chăm chỉ, bền bỉ, là hình ảnh của làng quê Việt Nam nên tôi cứ bám vào đó để phát triển tính cách âm nhạc cũng như tính cách ngoài đời của mình. Còn về tính toán, tôi nghĩ thiên về chiến lược truyền thông, cái đó có các đồng đội làm cho tôi chứ tôi không đụng tay vào.

Hiện tại con đường âm nhạc của Phương Mỹ Chi so với các quán quân cùng thời đã có sự phát triển quá xa so với các bạn. Người ta nói Phương Mỹ Chi già trước tuổi, bạn nghĩ đó là lợi thế hay bất lợi của mình?

Tôi nghe câu này hoài tôi cũng buồn vì tôi đâu có thấy mình già trước tuổi. Người ta gặp tôi còn hay nói tưởng tôi 15 tuổi. Do cách suy nghĩ, cách nói chuyện của tôi vui vui, vô tư chứ đâu có già dặn, tôi cũng không cố để già dặn làm gì. Nếu mọi người nhìn nhận tôi già dặn, có lẽ vì tôi đã hoạt động nghệ thuật 10 năm nên mình được trải nghiệm nhiều và khi nói về những trải nghiệm của mình nên mọi người cứ nghĩ tôi già dặn.

Ở tuổi của Phương Mỹ Chi, những bạn cùng lứa tuổi còn phải lo ăn học, còn bạn đã là chủ tịch của một công ty, khi mọi người gọi bạn là chủ tịch, bạn cảm thấy thế nào?

Ban đầu tôi còn hơi ngại nhưng thật sự ra cũng đúng với những gì tôi đang làm. Công ty đó là công ty của tôi, gọi tôi là chủ tịch là không sai. Miễn là mình không huênh hoang về chức vị đó thì sẽ ổn hơn, mình không nói về nhiều thì cũng không sao. Còn hiện tại, các bạn vẫn còn đi học và chưa đi làm được như tôi là điều rất bình thường. Có một bạn sau khi xem showcase của tôi về, tag tôi vào story trên mạng xã hội, bạn nói: “Mình bằng tuổi Chi, sau khi xem showcase và nghe album của Chi, mình cảm thấy rất áp lực, áp lực về sự thành công”. Tôi có trả lời lại story đó và đó cũng là lần hiếm hoi tôi trả lời story vì tôi cảm giác mình phải nói gì đó. Tôi nhắn với bạn rằng: “Chi muốn làm một người bạn đồng hành trong quãng thanh xuân này của các bạn, Chi không muốn làm tấm gương hay hình mẫu”. Bởi vì khi các bạn soi gương, các bạn thấy chính mình trong gương chứ đâu có thấy tôi. Về tính khoa học và kể cả gì đi nữa đó là chuyện đương nhiên. Đừng nên nói Phương Mỹ Chi thành công, Phương Mỹ Chi là con nhà người ta, còn mình thất bại do mình yếu hay thế nào. Tôi không muốn các bạn nghĩ như vậy. Tôi muốn mình là người đồng hành, có thể mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn nếu các bạn thích làm cái này kia, chinh phục ước mơ của các bạn, là động lực chứ không phải áp lực. Các bạn sẽ thành công và tỏa sáng ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của các bạn và theo cách riêng của các bạn.

Phương Mỹ Chi: "Tôi ngại khi mọi người gọi tôi là chủ tịch"

Trong showcase, gần như cả showbiz tham dự show của bạn, có phải bạn chơi thân với tất cả người trong showbiz không? Có bí quyết nào không?

Thật sự rất trộm vía. Tôi sợ nói về vấn đề này hoài bị mất duyên, sợ mọi người không thương mình nữa. Không biết sao các cô chú, anh chị rất có hảo cảm với mình. Có lẽ do mình chân thành, nói chuyện vui vẻ hoặc hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Về tình cảm của các anh chị nghệ sĩ hôm đó, tôi rất bất ngờ và xúc động. Xúc động khóc luôn vì khi các anh chị thấy trời mưa anh chị cũng không đi về. Tôi không trách các anh chị, cô chú đã về vì họ về là đương nhiên. Trời thì mưa, họ thì quá đẹp, đồ nhiều khi cũng mượn của nhà thiết kế, không thể để ướt được hoặc họ còn những lịch trình sau đó, không thể để bản thân bệnh được, sẽ có lỗi với khán giả nên đi về là chuyện đương nhiên. Còn những ai ở lại tôi cực kỳ trân quý. Các anh chị ngoài ở lại còn khấn tổ cùng tôi, động viên lẫn nhau: "Chi nó chịu hát dưới mưa thì mình phải mặc áo mưa ra nghe nó hát". Đó là câu của anh Huỳnh Lập nói khiến tôi xúc động kinh khủng, thật sự không thể nào quên ngày đó. Nghệ sĩ họ make up thật đẹp, ăn mặc thật đẹp, tự nhiên mặc áo mưa vào, ướt nhem ngồi ở dưới mất hình ảnh. Nhưng không hiểu sao nhờ cơn mưa đó mà mọi người ngồi ở dưới, gắn kết lẫn nhau, không còn ngại ngùng nữa. Mọi người mặc áo mưa như mặc đồng phục, ai cũng giống ai và thưởng thức âm nhạc dưới cơn mưa đó. Tôi thấy lúc đó mọi người rất dễ thương.

Ngoài những tình cảm của khán giả đối với sản phẩm âm nhạc lần này, ngoài những ý kiến khen, bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều. Bạn tiếp nhận những ý kiến đó thế nào?

Thật sự sau showcase tôi bị mất ngủ. Cứ đọc bình luận, lướt các mạng xã hội, đọc báo xem mọi người phản ứng thế nào. Lời khen lời chê tôi cũng đọc hết rồi và lúc nào tôi làm sản phẩm hay làm gì đó, tôi cũng trên tinh thần đón nhận hết tất cả các luồng ý kiến. Đặc biệt lần này tôi thấy mọi người chê nhưng không toxic nhiều nên tôi rất vui vì điều đó. Mọi người có góp ý album của tôi hơi “thập cẩm”, hơi lộn xộn. Có lẽ do hướng đi của tôi và DTAP. Thường mọi người làm album sẽ đồng nhất về dòng nhạc, ballad là ballad hết hoặc lâu lâu có pop ballad cho khác chút. Còn album này của tôi đúng thật là mỗi bài một dòng nhạc, một nhịp khác nhau. Đồng nhất ở đây là về nội dung lấy cảm hứng từ sách giáo khoa, và đồng nhất là bài nào cũng có chất liệu dân gian. Sẽ có nhiều ý kiến khác nhau và tôi ghi nhận cả những ý kiến khen và ý kiến chê.

Phương Mỹ Chi có mối tình đầu chưa?

Tôi chưa. Nếu có chắc tôi sẽ viết nhạc tình yêu. Nói vậy mai mốt mình viết nhạc tình yêu sẽ bị biết có người yêu (cười).

Bạn có nghĩ mình là một ngôi sao nên sẽ khó có tình cảm như người bình thường?

Tôi thấy tôi cũng hoà đồng hoà nhã lắm, mới đi học đại học 1 tuần mà cũng quen bạn hết rồi nên ví dụ có một người nào đó thích mình hoặc mình thích người nào đó cũng không khó khăn trong việc trò chuyện, tiếp xúc. Còn việc dấu tình yêu hay không là tuỳ cảm nhận, tuỳ cách suy nghĩ của mỗi người. Tình yêu là cả hai sẽ có những sự hy sinh cho nhau. Người nổi tiếng có đặc trưng là sự riêng tư, những sự cá nhân hơn cũng là sự hy sinh.

Bố mẹ của bạn có khuyên bạn gì về chuyện tình cảm không?

Thường bố mẹ không đưa ra lời khuyên gì cho tôi trong việc đó nhưng càng ngày, ba mẹ càng cởi mở hơn. Chắc do lướt tiktok nhiều quá nên hiểu về giới trẻ nhiều hơn. Kể cả việc tôi thay đổi dòng nhạc. Ban đầu ba mẹ cũng hơi có ý kiến: "Đừng có làm người ta không thích nha, đừng có bỏ dân ca nha". Nhưng rồi sau showcase, ba mẹ như được thuyết phục 100%, về khen tóm tắt: "Trời ơi con hát Chiếc Lược Ngà hay quá, Bóng Phù Hoa hay quá". Nên mình đâu cần nói nhiều, chứng minh thôi (cười).

Cảm ơn Phương Mỹ Cho về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới