SAO » Chuyện làng sao

Quách Ngọc Ngoan: 'Vũ Thu Phương là mẫu người đàn ông mơ ước'

Thứ bảy, 28/01/2012 17:41

"Cô ấy nghiêm túc trong công việc và luôn là mẫu người lý tưởng để cánh mày râu mơ ước", Quách Ngọc Ngoan nói như vậy về Vũ Thu Phương.

- Anh đã đóng cặp cùng người mẫu Vũ Thu Phương và có rất nhiều cảnh tình tứ với người đẹp này. Anh có bị rung động khi đóng những cảnh đó không? - Những cảnh tình tứ với Phương hết sức bình thường, không có gì khó khăn đối với tôi cả. Kỷ niệm tôi nhớ nhất với Vũ Thu Phương là khi đó cô ấy đi thi chương trình Bước nhảy hoàn vũ, cô ấy mặc quần jean rách. Ngày hôm đó tôi đang đội một cái nón lưỡi trai cũng rách. Cô ấy nói: “Ngoan ơi nón của ông đẹp quá, tôi có cái quần rách rất là đẹp, tôi nghĩ là cái nón này của ông rất hợp với cái quần của tôi. Tôi muốn ông tặng cái nón này coi như khích lệ tôi trong Bước nhảy hoàn vũ”. Mặc dù Ngoan rất thích cái nón này nhưng khi nghe Vũ Thu Phương nói vậy thì Ngoan đã đồng ý tặng cho cô. Cô ấy nghiêm túc trong công việc và luôn là mẫu người lý tưởng để đàn ông mơ ước. - Bây giờ cuộc sống của anh ở Sài Gòn như thế nào? - Tôi thì vẫn ở nhà thuê và đi xe máy. - Nghe nói anh xuất thân từ một anh chàng nông dân? - Đúng là tôi xuất thân từ gốc nông dân. Nếu tôi không có sự nỗ lực và cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày thì không có được thành quả như hôm nay. Tôi luôn học hỏi, tìm tòi từ trong cuộc sống và nỗ lực hết mình với công việc. Bởi vì, không ai may mắn cả đời. Nếu không có sự cố gắng, không có sự rèn luyện thì chắc chắn là sẽ không bao giờ đi đến kết quả như mình mong muốn được.

Với Quách Ngọc Ngoan, Vũ Thu Phương là mẫu người lý tưởng để cánh mày râu mơ ước.

Bạn có tin không, những năm đầu tiên đến với showbiz tôi đã trải qua quãng thời gian vất vả, làm thêm đủ việc, từ bồi bàn đến làm thuê làm mướn, tất cả chỉ để có tiền học và có cơ hội đến gần với điện ảnh. Làm cái gì tôi cũng đặt hết quyết tâm, đặt hết niềm đam mê vào đó, cho dù thất bại hay thành công thì mình cũng cảm thấy vui và mỹ mãn, khi mà mình làm cái gì đó hết mình thì cho dù nó có thất bại mình cũng không ân hận. - Nhiều nghệ sĩ thường giấu giếm sự “quê mùa” của mình, anh thì ngược lại, không ngại kể chuyện mình đi cấy, đi cày, chuyện làm thuê làm mướn. Vì sao vậy? - Chẳng cần phải giấu giếm gì cả. Người ta có câu "Nước có nguồn cây có cội", mỗi con người thì ai cũng có gốc gác của họ cả. Tôi được sinh ra và lớn lên ở quê nghèo. Nếu không có những người nông dân đó, không có ba mẹ thì chắc gì đã có tôi ngày hôm nay. Tôi rất vui vẻ chia sẻ cho mọi người biết Ngọc Ngoan là xuất thân từ nông dân chính hiệu, "tui rất là quê mùa chẳng hạn"... Tôi rất hãnh diện khi nói và chia sẻ cho mọi người biết về quê hương của mình. Tôi trân trọng điều đó.

Với Quách Ngọc Ngoan, mỗi người phụ nữ đều có sức hấp dẫn riêng.

- Ba mẹ chắc rất tự hào về anh? - Ba mẹ rất vui và tự hào với bà con hàng xóm khi tôi có được chút thành công như ngày hôm nay. Ba mẹ nào cũng vui khi thấy con mình lớn lên, trưởng thành mà. Ngoan đã sống từ bé và lớn ở quê nên thấy bà con thôn xóm nơi đây rất thân thuộc. Tôi không vì sự nổi tiếng mà kênh kiệu hay có khoảng cách với những người hàng xóm ở quê. - Anh không phủ nhận thành công trong showbiz của anh hiện nay phần lớn nhờ ngoại hình điển trai của mình chứ? - Một chút thôi. Ngoại hình cũng không đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Ngoan trong showbiz, có những người hết sức nhỏ bé nhưng cũng làm được nhiều chuyện và rất thành công đấy thôi. Tôi không nghĩ cứ cao to, đẹp trai thì mới nhận được nhiều lời mời đóng phim. "Đẳng cấp là mãi mãi còn phong độ chỉ là nhất thời" nói chung là chuyện ngoại hình không ảnh hưởng cũng không chiếm nhiều xác suất thành công của người làm nghệ thuật như tôi. Mọi cái trong công việc cũng như trong cuộc sống Ngọc Ngoan đều cố gắng và nỗ lực. Những gì mình chưa làm được tốt thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện cho tốt. Xét cho cùng thì trên đời này ai cũng có những ưu điểm của mình, nhưng vấn đề là có nhìn ra được và phát huy đúng nơi đúng chỗ hay không, và quan trọng là luôn phát huy điểm mạnh nhưng cũng phải nhìn thẳng vào điểm yếu để khắc phục chứ không trốn tránh nó. - Một người chất phác như anh làm thế nào để bắt nhịp và quen với cuộc sống xa hoa, lắm thị phi của showbiz? - Tôi không bỡ ngỡ. Tôi quan niệm rất rõ ràng, mỗi người có một cuộc sống riêng, không so sánh mình với người ta được, vì thế tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không gò bó mình vào khuôn khổ nào hết, nếu mình cứ gò bó mình vào cuộc sống nào đó, những cái mình không muốn, không thích mà mình vẫn làm thì chắc chắn sẽ khó chịu và không thoải mái. Tôi chọn cho mình cuộc sống hết sức nhẹ nhàng.

Quách Ngọc Ngoan muốn giữ người yêu cho riêng mình.

Khi ở phim trường tôi là diễn viên, trên sàn catwalk tôi là người mẫu, còn khi bước ra ngoài đời thì là một người bình thường như bao người khác ở ngoài xã hội. Có như thế tôi mới thấy thoải mái và dễ chịu được. Tôi thích đi đâu thì đi, muốn làm gì là làm, cứ sống theo cách của mình thì cuộc đời này tươi đẹp hơn, có ích hơn. Đừng nghĩ mình là người nổi tiếng thì mình phải e dè, không ngồi vỉa hè, quán cóc... - Một người phụ nữ như nào sẽ khiến anh rung động và chọn làm bạn gái? - Trong việc chọn bạn gái, người yêu, thậm chí là vợ, tôi không quan niệm chân dài hay chân ngắn, miễn sao người đó tôi yêu và tôi cảm thấy đủ và đầy thì tôi sẽ chọn. Hiện tại chuyện tình cảm riêng tư tôi không muốn nhắc tới nhiều. Tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Trong tình yêu tôi nghĩ không cần phải chia sẻ làm gì, chỉ cần người yêu của tôi biết là được rồi. Mỗi người có một cách sống, đối với tôi, tôi xem đó là chuyện bình thường, không có gì là quan trọng cả. - Anh điển trai, đào hoa, chắc hẳn có nhiều “chân dài” bên cạnh, anh có dễ bị cám dỗ? - Tôi nghĩ mỗi con người đều có sức hút và sự quyến rũ riêng. Quan trọng là mình đón nhận nó như thế nào. - Cám ơn anh!

Đàn Ông