SAO » Chuyện làng sao

Quản lý cũ 'tố' Trương Nam Thành bỗng thân mật trở lại

Chủ nhật, 05/08/2012 19:17

(Ngoisao.vn) - Không hẹn mà gặp cả Nam Thành và người quản lý đã chạm mặt nhau trong buổi từ thiện sáng nay 5/8.

Để biết được câu chuyện của họ đã được giải quyết đến đâu. Phóng viên ngoisao.vn đã tranh thủ trò chuyện ngắn cùng Hà Quốc Đại - người mới đây có lên tiếng 'tố' Nam Thành.

Chuyện giữa anh và Nam Thành đã giải quyết ổn thỏa chưa?

Chuyện của tôi và Nam Thành đã gải quyết xong, chúng tôi đã có cuộc điện thoại nói chuyện khá dài và gặp trực tiếp để nói chuyện rõ ràng mọi vấn đề. Thành đã nhận lỗi với tôi và sẽ rút kinh nghiệm trong cách ứng xử, phát ngôn cũng như ứng nhân xử thế.

Trước khi không hợp tác cùng nhau giữa anh và Nam Thành có xích mích hay bất đồng gì không?

Nếu nói không có thì chẳng ai dám tin. Hai chúng tôi cũng có xích mích với nhau 1 vài chuyện liên quan đến công việc, đó là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tôi nghĩ giữa các quản lý và người mẫu khác cũng vậy thôi... ít nhất cũng phải một vài lần xích mích cũng như hiểu lầm với nhau. Nhưng giờ tôi cũng không muốn nhắc đến nữa... chuyện qua rồi thì sẽ cho qua luôn.

Mới đây Nam Thành có nhắc anh trong 1 bài phỏng vấn là “quản lý cũ” thay vì gọi anh là quản lý không. Phải chăng có người khác xuất hiện phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của 2 người?

Nam Thành gọi tôi là “quản lý cũ” là đúng, tuy nhiên cậu ấy có nói với tôi rằng: “Tôi là người quản lý đầu tiên, cũng là duy nhất và cuối cùng của cậu ấy”.

Cái này nhiều người hỏi tôi lắm rồi, nay tôi chia sẻ luôn là cậu ấy chuẩn men 99% đấy. (Cười). Là người thân cận với Nam Thành? Anh thấy Nam Thành là người thế nào?

Nam Thành là người nhiệt tình trong công việc và luôn có ý chí cầu tiến, khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm đến cùng để đạt được mục đích. Tuy nhiên, như đã nói ở trên tôi nghĩ nếu Thành nên rút kinh nghiệm trong cách ứng xử, đối nhân xử thể và quan tâm đến mọi người xung quanh cũng như hãy trân trọng những gì mà Thành đã và đang có... nếu hội tụ thêm các yếu tố này cậu ấy sẽ gần như hoàn hảo.

Giờ anh có cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã giúp Nam Thành thời gian qua?

Tôi không tiếc vì tôi nghĩ cho đi sẽ nhận lại rất nhiều, tôi đã có được sự yêu quý và tin tưởng của các đồng nghiệp. Các bạn người mẫu trẻ cũng tìm đến tôi nhiều hơn khi họ thấy được những gì tôi với Nam Thành đã cùng nhau gây dựng.

Nếu như Nam Thành sửa đổi và sống như trước kia và có ý mời anh về làm quản lý. Anh nghĩ sao?

Nếu Nam Thành có mời tôi tiếp tục về làm quản lý, tôi rất tiếc là phải từ chối thôi... Tôi không vì tự ái mà không làm tiếp mà vì Nam Thành cũng đã trưởng thành, có khả năng làm việc độc lập. Tuy nhiên nếu cậu ấy cần sự giúp đỡ của tôi mà tôi cảm thấy hợp lý sẽ sẵn sàng giúp cậu ấy. Còn tôi thì phải tập trung để lo cho các người mẫu mới, tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ được thành công như Nam Thành của ngày hôm nay.

Dù thế nào đi nữa thì Nam Thành vẫn là cậu học trò mà tôi quý nhất tính đến thời điểm này. Tôi chúc em ấy thành công trong công việc và cuộc sống.

Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe và thành công trong công việc!

S.T