SAO » Chuyện làng sao

Quán quân Kim Thảo cùng mẹ lần đầu đi thăm mẹ VNAH tại Củ Chi

Thứ ba, 18/07/2017 13:02

Quán quân Gương mặt Truyền hình Kim Thảo đã đến thăm và tặng quà cho 10 bà Mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Vừa qua, Quán quân Gương mặt Truyền hình mùa đầu tiên, Kim Thảo cùng BTC chương trình và Doanh nghiệp điện tử Việt Asanzo đã có dịp đến thăm và tặng quà cho 10 bà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) hiện đang sinh sống tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Kim Thảo đã có những chia sẻ sâu sắc về chuyến thăm tại mảnh đất được mệnh danh là đất Thép Thành Đồng này.

Thảo đã từng tham gia công tác từ thiện bao giờ chưa hay chỉ sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Gương mặt Truyền hình 2017?

Từ hồi sinh viên năm nhất, Thảo đã tự thành lập hội thiện nguyện mang tên là Chân Tâm, cũng từ đó, mình có cơ hội đi nhiều nơi, đến với các mảnh đời bất hạnh, từ những các em bé mồ côi đến người già lớn tuổi.

Chuyến thăm các Mẹ VNAH hôm nay có điều gì lắng đọng trong bạn?

Thảo từng tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Thảo được đi thăm các Mẹ VNAH. Trước đây Thảo thường được nghe nói tới và đọc sách báo hay nghe các bài hát ca ngợi về sự hi sinh của các Mẹ, nhưng bây giờ trực tiếp thăm từng nhà các Mẹ Thảo mới thấu cảm nhiều hơn về những điều đó một cách chân thực. Nhất là khi đến thăm hỏi từng Mẹ, thì mới biết mỗi Mẹ đều có những nỗi buồn và niềm đau riêng. Và nỗi đau chung là câu chuyện về những người con hi sinh vì đất nước để lại người Mẹ già ở lại một mình. Hoàn cảnh các Mẹ giống nhau là đa số sống một mình, làm gì cũng chỉ lủi thủi.

Kim Thảo nghẹn ngào xúc động trước hoàn cảnh của mẹ VNAH Nguyễn Thị Xăng

Hoàn cảnh của Mẹ nào khiến cho Kim Thảo cảm động nhiều nhất?

Thảo xúc động nhất với hoàn cảnh neo đơn của Mẹ Lê Thị Ời ở Xã Phước Hiệp. Mẹ sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ heo hút, quanh năm chỉ làm bạn với ao cá và bụi tre làng, ăn uống hay tất tần tật về sinh hoạt đều chỉ có một mình Mẹ. Xúc động nhất là khi Mẹ nhận được tivi, Thảo thấy Mẹ mừng lắm. Mẹ quay sang mình bảo là: “Mẹ có cái tivi này, Mẹ sống thêm được vài năm nữa”. Giờ nghĩ đến giây phút đó, Thảo cũng không cầm lòng được.

“Mẹ có cái Ti vi này, Mẹ sống thêm được vài năm nữa”- Mẹ Lê Thị Ời không giấu nổi niềm vui mừng

Được biết Mẹ của Kim Thảo luôn sát cánh cùng bạn suốt chuyến đi, Thảo có thể kể thêm đôi nét về Mẹ?

Phải nói những tình cảm và sự hi sinh của Mẹ đã làm nên Thảo ngày hôm nay. Mẹ của Thảo đúng là “đại gia sau lưng” của Thảo (cười). Từ tinh thần đến vật chất, mẹ luôn cho Thảo sự an tâm và tin tưởng bất kể quyết định gì, Mẹ đều ủng hộ và tin tưởng Thảo từ chuyện thi cử, công việc đến tình cảm.

Nhìn lại những hoàn cảnh của các Mẹ VNAH, cặm cụi một đời vì chồng con lại sống quãng đời còn lại trong hiu quạnh Thảo thấy thương các Mẹ nhiều lắm. Điều đau khổ nhất là khi sinh con ra nhưng lại không được con cái phụng dưỡng lúc về già, đó là nỗi lòng tủi thân nhất của một người Mẹ.

Mẹ Kim Thảo luôn sát cánh cùng con trong các chuyến đi từ thiện

Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với Thảo trong chuyến đi?

Kỷ niệm vui nhất trong chuyến đi chính là “quà” từ các Mẹ. Vì khi đến đâu thì các Mẹ lại dúi tặng cho đoàn vài cây mía, vài trái chôm chôm, nhãn, có khi những đọt rau trước sân nhà. Của ít lòng nhiều

Kim Thảo dìu mẹ Bùi Thị Tám, 98 tuổi, mẹ VNAH cao tuổi nhất

Thảo có muốn chia sẻ thêm với các bạn trẻ về việc tham gia các hoạt động từ thiện hay cộng đồng?

Có thể nói đây là một chuyến đi nhắc nhở mình rất nhiều về trách nhiệm, trách nhiệm của một người trẻ, trách nhiệm của kẻ ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đã có biết bao các anh chiến sĩ đã phải nằm xuống trong thời chiến thì cá nhân mình phải cố gắng như thế nào trong thời bình này để báo đáp công ơn đó. Chỉ với những hành động nhỏ, dành chút thời gian, Thảo muốn sẽ có nhiều hơn nữa chương trình ý nghĩa như thế này để tới được những nơi khó khăn, những nơi có hoàn cảnh như các Mẹ trên khắp mọi miền đất nước để cùng chia sẻ và đền ơn đáp nghĩa.

Cám ơn Kim Thảo về buổi trò chuyện này!

Một số hình ảnh tại buổi làm từ thiện của Quán quân Kim Thảo:

Gương mặt Truyền hình 2017 là một chương trình truyền hình thực tế mới với sự tài trợ của Tập đoàn điện tử Asanzo nhằm tìm kiếm, phát hiện và đào tạo ứng viên với những tố chất để trở thành người dẫn chương trình truyền hình và truyền thông hiện đại. Đêm chung kết, Kim Thảo đã chiến thắng vô cùng thuyết phục với màn dẫn tiết mục biểu diễn võ thuật đặc công cùng khả năng xử lý tình huống thông minh và duyên dáng.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới