SAO » Chuyện làng sao

Quang Vinh: 'Dân người ta hiếu kỳ thì mình không trách được'

Thứ ba, 20/09/2016 19:53

Quang Vinh, Thu Thủy và Midu đã có những chia sẻ ngắn về quan điểm khi chứng kiến sự hiếu kỳ của người dân trong tang lễ Minh Thuận.

Chiều 20/9, Quang Vinh và Midu cùng nhiều nghệ sĩ đã tới thắp nhang và nói lời tiễn biệt với Minh Thuận. Tại đây, "Hoàng tử sơn ca" và hai nữ diễn viên khả ái đã có những chia sẻ ngắn về người anh Minh Thuận cũng như cho biết quan điểm của anh khi chứng kiến sự hiếu kỳ của người dân tại tang lễ Minh Thuận.

Quang Vinh bày tỏ quang điểm: "Dân người ta hiếu kỳ thì mình không trách được. Nhưng tôi mong sẽ có những bài báo miêu tả đúng nghĩa không khí tang lễ tại đây. Khi tới đây là để chia buồn với gia đình anh Thuận, còn giao lưu thì ở những nơi phù hợp hơn".

"Hoàng tử sơn ca" cũng nhắc lại những kỷ niệm với Minh Thuận: "Tôi có cơ hội gặp gỡ và thân quen với anh Thuận từ khi vừa mới bước vào nghề. Mấy anh em gặp nhau thường xuyên ở phòng thu Kim Lợi trong suốt 3 năm. Anh Thuận là người rất hiền lành, dễ thương và luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh. Chính vì vậy mà anh nhận được nhiều tình yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp trong suốt khoảng thời gian theo nghề.

Khi mới vào nghề tôi khá bỡ ngỡ và chính anh Thuận đã cho tôi nhiều góp ý, kinh nghiệm để hát tốt nhất. Cho đến khi hoạt động riêng thì hai anh em cũng ít gặp hơn.

Thời gian qua, theo dõi qua báo chí tôi được biết anh Thuận mắc bệnh, cho đến khi nghe tin anh Thuận đã mất tôi thật sự rất bất ngờ. Chuyện này quá đột ngột vì anh Thuận còn quá trẻ, một người anh mà tôi rất quý".

Nữ ca sĩ Thu Thủy cũng nghẹn ngào nhắc về Minh Thuận tại tang lễ, cô cho biết: "Anh Thuận là một đàn anh và cũng là người mà tôi thần tượng từ khi mới lên 6 tuổi, lúc đó tôi đang tham gia văn nghệ tại nhà văn hóa thành phố. Khi ấy tôi còn cùng các bạn chạy theo để xin từng tấm hình của anh.

Cho đến sau này hoạt động nghệ thuật, được gặp anh nhiều hơn nhưng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn như những ngày đầu tiên. Nụ cười của anh chính là điều ấn tượng đặc biệt nhất với tôi. Sự ra đi của anh là mất mát quá lớn và bản thân tôi không biết phải nói điều gì để diễn tả được cảm xúc hiện tại".

Riêng Midu thì ấn tượng đàn anh Minh Thuận từ những ngày đầu cô trở lại phim trường: "Khi tôi quay lại phim ảnh với hai sự án "Bí ẩn song sinh" và "Bố năm, hai chàng, một tình yêu", tôi đều có cơ may đóng chung với anh Minh Thuận.

Anh Thuận là một người anh rất tâm huyết với nghề và với thế hệ diễn viên trẻ. Lúc nào anh Thuận cũng muốn giới thiệu các diễn viên trẻ đến những giám đốc sản xuất vì anh Thuận đảm nhận vai trò giám đốc casting. Lần cuối cùng mà anh Thuận gọi cho tôi là khi anh Thuận giới thiệu tôi gặp một đạo diễn Hàn Quốc. Anh còn hứa với tôi là xong việc cả hai anh em sẽ đi ăn. Từ hôm đó đến nay, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh ra đi khiến tôi hụt hẫng và bất ngờ.

Hình ảnh anh Thuận những ngày ở phim trường cứ làm tôi nhớ mãi. Hai anh em cùng nhau quay từ sáng sớm đến khuya. Tôi sẽ qua nhà anh Thuận rồi anh lại chở tôi lên đoàn phim. Anh hiền lắm."

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới