SAO » Chuyện làng sao

Quế Vân: Gia đình Cao Thái Sơn coi tôi như con gái

Thứ ba, 23/10/2012 10:00

Khác với tưởng tượng của tôi, cô gái gắn với quá nhiều scandal này rất hiền lành, cởi mở và đúng hẹn.

Tôi rời sân khấu vì không còn lựa chọn nào khác

Tại sao chị quyết định dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc trong thời điểm này, khi mà dường như làng nhạc đang khá bão hòa với sự tham gia của quá nhiều ca sĩ trẻ?

Niềm đam mê âm nhạc và cái “máu nghệ sỹ” của tôi dường như là bẩm sinh vậy! Thời điểm tôi rời xa ánh đèn sân khấu vì thật sự là không còn sự lựa chọn nào khác, khi ấy là nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của ba, trách nhiệm là con một trong gia đình chỉ còn có mẹ. Tôi quyết định phải thay ba quản lý công việc kinh doanh và là chỗ dựa duy nhất cho người mẹ đã nhiều tuổi của mình, và sự nghiệp ca hát đành phải tạm thời gác lại.

Sau một thời gian dài, khi mọi thứ đã ổn định, nỗi đau của tôi và mẹ đã nguôi ngoai thì niềm đam mê âm nhạc vẫn luôn tồn tại trong con người tôi trỗi dậy trở lại, và chính những người thân xung quanh cũng nhận ra điều ấy. Mẹ đã chủ động gợi ý và ủng hộ tôi quay lại với sự nghiệp ca hát, một số người bạn thân cũng cho tôi những lời khuyên tương tự… Tất cả những điều đó trở thành động lực mạnh mẽ khiến tôi quyết tâm tìm lại con người của mình.

Thật sự tôi không hề quan tâm đến thời điểm này âm nhạc đang bão hoà hay ra sao? Theo quan điểm của tôi thì hiện nay nền âm nhạc Việt Nam đang rất phát triển đấy chứ. Sự cạnh tranh càng ngày càng lớn vừa là khó khăn, vừa là cơ hội để tôi thể hiện được năng lực bản thân, khẳng định chỗ đứng trong lòng khán giả.

Sau một thời gian đi hát trở lại, chị cảm nhận tình cảm mà khán giả dành cho mình thế nào? 

Chẳng nghệ sỹ nào có thể khẳng định được là tôi được chiếm được toàn bộ cảm tình của khán giả. Nhưng thật sự tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả Việt Nam, kể cả là những người ko ưa cái tên Quế Vân, bởi có những khán giả như thế mới làm tôi phải đặt ra câu hỏi, phải tự tìm ra câu trả lời rằng mình đã sai sót điều gì, mình cần làm gì để được đón nhận.

Sau nhiều năm quay trở lại, khán giả vẫn nhận ra, yêu thương và ủng hộ mình, thú thực tôi đã rất bất ngờ và xúc động.

Nhưng chắc hẳn thu nhập chính của chị ở thời điểm hiện tại không phải từ âm nhạc?

Đúng thế, thu nhập chính của tôi hiện tại là từ công việc kinh doanh của gia đình, cát xê đi hát cũng kha khá nhưng thật sự bây giờ vẫn chưa thấm thía so với sự đầu tư của tôi dành cho âm nhạc. Mà nói thật, tôi cũng chưa bao giờ có ý định làm giàu bằng việc đi hát, tất cả chỉ là đam mê, muốn được hát, muốn được nghe và muốn được khán giả đón nhận mình.

Sắp tới, chị có dự định gì mới mẻ với âm nhạc không? 

Mới đây, tôi cũng vừa cho ra mắt một single mang tên "Một lần để mất anh". Sắp tới, vào cuối tháng 11 này, tôi sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc cùng cậu bạn thân - nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Tôi luôn nóng lòng đáp lại tình cảm của khán giả dành cho mình, hi vọng sẽ được sự đón nhận của họ.

Gia đình Cao Thái Sơn rất yêu quý tôi

Càng ngày chị càng nhận được nhiều lời mời tham dự event, tôi nghĩ một phần là bởi gu thời trang của chị khá ổn. Không biết chị thường mặc đồ của các thương hiệu lớn hay đồ của các nhà thiết kế trong nước?

Tôi được nhiều anh chị, bạn bè trong giới yêu quý nên kể cả mấy năm vừa qua không tham gia showbiz, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời tham dự event, dù chẳng phải khi nào tôi cũng tham dự được. 

Cảm ơn chị về lời khen dành cho gu ăn mặc của tôi, bạn bè và những người xung quanh cũng hay khen tôi như vậy. Có lẽ bởi tôi quan tâm đến thời trang mọi lúc mọi nơi, tôi cho rằng ăn mặc đẹp đúng lúc đúng chỗ chính là thể hiện sự tôn trọng của mình với những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp.

Quần áo của tôi hầu hết đều là thành quả sau mỗi lần đi công tác hay du lịch nước ngoài, chúng là sản phẩm của các hãng thời trang quốc tế, nhưng không hẳn là những đồ quá xa xỉ. Mỗi lần đi nước ngoài, tôi đều tranh thủ lúc rảnh để đi shopping ngay, lí do là bởi các thương hiệu của nước ngoài rất đa dạng và tiết kiệm cho túi tiền của mình hơn nhiều khi mua sắm ở Việt Nam, nhất là nếu đi đúng mùa Sales. Được cái tôi chọn đồ rất nhanh vì chỉ cần nhìn vào một cái áo, tôi sẽ tưởng tượng được ngay trong đầu là nó có thể kết hợp với chiếc váy kiểu gì, đôi giày màu gì và có thể phù hợp để mặc trong hoàn cảnh nào mà không cần phải thử.

Đó là những thứ thuộc về ngoại hình, thế còn về tính cách, chị tự thấy mình là người như thế nào?

Tôi thẳng thắn và chân thành - đó là những điều mà tôi hiểu rõ nhất về con người của mình. Có những lúc sự thẳng thắn ấy làm mất lòng người khác, gây bất lợi cho tôi và khiến chính tôi trắc trở. Nhưng biết làm thế nào đây, nét chữ khó thay, tính người khó đổi. Tôi mong mọi người sẽ hiểu, thông cảm và chấp nhận tính cách của tôi. Tôi không thể cố ép mình thành một con người giả tạo được.

Chị và Hồng Quế chơi rất thân, chị cảm nhận thế nào về cô ấy?

Đối với tôi, Hồng Quế là một đứa em gái nhỏ dễ thương mà lúc nào tôi cũng thấy gần gũi. Hai chị em chơi với nhau từ hồi Quế nó mới bước chân vào làng người mẫu. Tuy đã làm người mẫu và va chạm với showbiz một thời gian nhưng tính cách của em tôi vẫn còn rất trẻ con. Không ít lần, những phát ngôn của một đứa trẻ đã làm mất lòng không ít khán giả nhưng tôi nghĩ Quế không đáng trách, tất cả cũng đều xuất phát từ sự thẳng thắn mà thôi.

Vừa rồi chị và Hồng Quế lại gặp phải scandal khi chị đưa ảnh hai người “khóa môi” nhau lên facebook. Sau khi Hồng Quế và Quỳnh Hoa bị chộp ảnh “nụ hôn đồng giới”, cả hai đã bị dư luận phản ứng khá gay gắt. Tại sao chị lại "cả gan" post bức ảnh này lên trong thời điểm nhạy cảm như vậy?

Chị em chơi thân với nhau, thi thoảng trêu đùa nhau, chuyện đó hết sức bình thường, tôi nghĩ không phải chúng tôi mới thế. Tôi và Quế cũng chỉ là con người thôi, chẳng qua đang đứng trong showbiz nên mới được mọi người quan tâm để ý, bị suy diễn và phóng đại lên. Tôi thấy mọi người gọi là “nụ hôn đồng giới” hay “khóa môi” hình như là hơi quá rồi. 

Dư luận gây cho chị nhiều áp lực, có bao giờ chị bị stress vì những gì mọi người nói về mình?

Tổn thương cũng có, stress cũng có nhưng tôi chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng “quá”. Tôi đã đủ  trải nghiệm để biết cách cân bằng cảm xúc của mình.

Quan hệ của chị và Cao Thái Sơn hiện tại thế nào?

Không có gì có thể thay đổi những tình cảm của chúng tôi dành cho nhau!

Gia đình của Sơn có ủng hộ mối quan hệ của bọn chị không?

Tôi rất yêu quý gia đình Sơn và gia đình Sơn cũng yêu quý tôi như con gái vậy. Chúng tôi đang hạnh phúc sống trong tình yêu thương của nhau, và tình yêu thương mọi người dành cho chúng tôi nữa.

Vừa rồi, sau khi chị và Hồng Quế chụp ảnh thân mật, dường như Cao Thái Sơn rất giận dỗi. Chị với Sơn đã liên lạc và nói chuyện được chưa?

Tôi đã liên lạc được với Sơn và xin lỗi anh ấy rồi. Thật ra, sự giận dỗi của Sơn cũng đều xuất phát từ sự lo lắng cho tôi, không muốn những hành động trẻ con của tôi làm mất lòng khán giả. Tôi yêu Sơn có lẽ cũng vì những lo lắng, quan tâm như thế.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Tiin.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới