SAO » Chuyện làng sao

Quế Vân: "Tôi muốn khóc khi bị quy chụp thi Hoa hậu chui"

Thứ năm, 15/08/2013 07:59

(Ngoisao.vn) - "Tôi đã rất bất ngờ khi mình bị quy chụp thi "chui" hay bị đưa ra "án phạt". Đọc những dòng tít đó trên báo chí, mình cũng thấy "sốc", cũng muốn khóc, cũng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy!", Quế Vân chia sẻ.

Ngay sau khi đặt chân xuống Hà Nội sau chuyến bay dài từ Mỹ, Á hậu 1 Hoa hậu người Việt thế giới vẫn tranh thủ giành thời gian cho cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với phóng viên Ngoisao.vn. Người đẹp trần tình khá nhiều điều sau cuộc thi nhan sắc nhiều tai tiếng.

- Cảm giác hiện tại của chị thế nào sau mấy ngày đăng quang Á hậu 1 tại Hoa hậu thế giới người Việt 2013?

- Tôi vẫn lâng lâng niềm vui khó tả, nhất là ngày hôm sau đi dự tiệc cảm ơn của cuộc thi. Rất nhiều khán giả Việt kiều đến chúc mừng, xin chụp hình khiến tôi vui lắm. Nhưng tôi biết đâu là thực, đâu là ảo. Những gì đã diễn ra trong đêm đó là một kỷ niệm đẹp, nó sẽ đi theo suốt đời tôi. Nhưng tôi phải về với cuộc sống thực tại với những hoài bão và đam mê của mình. Danh hiệu không làm nên hoài bão và đam mê, nó chỉ là một ngôi vị được xưng đúng thời khắc đó mà thôi.

- Chị có chạnh lòng khi cuộc thi bị gọi là “ao làng”?

- Mỗi người có một cảm nhận, suy nghĩ và tưởng tượng về một vấn đề nào đó. Mình không thể đi giải thích hay hướng mọi người theo mình được. Cũng như bản thân tôi cũng có người thích và người không thích. Quan điểm của tôi, sống phải tự biết thương bản thân mình. Sống vì mình trước, mình mới có sức khỏe, niềm hăng say để sống vì người khác. Nên nếu mình cứ đi chăm chú xem người ta nhận xét gì, người ta nghĩ gì, chẳng khác nào "lo bò trắng răng". (Cười)

Quế Vân trong thời khắc đăng quang Á hậu 1 tại Hoa hậu người Việt thế giới 2013

- Có chút gì bất bình với ngôi vị Á hậu 1? Dường như với một số người, Quế Vân xứng đáng hơn với ngôi vị Hoa hậu?

- Danh hiệu cũng phải là có duyên, tôi đánh giá lớn cơ duyên. Cũng giống như hai người gặp và yêu nhau rồi thành vợ thành chồng cũng là cơ duyên. Chính vì vậy, tôi tạm bằng lòng với cái duyên Á hậu 1 của mình. Quan trọng nhất là danh hiệu đó, tôi thấy vui thật sự.

- Chị có biết về những lùm xùm sau đó như tin đồn mua giải, đã có chồng và 2 con cùng việc đi thi “chui”?

- Tất cả chỉ là tin đồn, hoặc nghe nói là, người này kể, người kia phán đoán, vậy sao chúng ta không để thời gian nói những chuyện khác có ích cho bản thân cũng như cho xã hội. Thời gian bây giờ ai cũng cảm thấy thiếu, nhiều lúc công việc nhiều, chỉ mong 1 ngày có thêm 24 tiếng nữa, vậy mà cứ để vài tiếng bàn chuyện thực hư, nghe có vẻ lãng phí nhỉ. (Cười)

Quế Vân chụp hình cùng thí sinh trong cuộc thi

- Chị nói sao về những điều này? Đặc biệt tin đồn bỏ ra 40 ngàn USD mua giải Á hậu 1 cho mình?

- Nếu bỏ 40 ngàn mua được danh hiệu Á hậu, e rằng chẳng đến lượt Quế Vân. Nhiều người giàu lắm, sẵn sàng bỏ với con số nhiều hơn nhiều. Quan trọng là danh hiệu có xứng đáng với bản thân mình hay không? Nếu mua giải, chắc 2000 khán giả tại sân khấu sẽ không cổ vũ nồng nhiệt cho tôi sau phần thi ứng xử như thế. Đối với tôi danh hiệu cũng chỉ là một danh xưng, quan trọng bản chất con người mình thế nào. Mình sống và làm việc ra sao để xứng đáng với cuộc sống mà bố mẹ đã ban tặng cho mình.

- Quế Vân có nghĩ với cái mác này thì sô-chậu và cát-sê sẽ tăng lên?

- Bình thường tôi cũng đã có nhiều show hát rồi. Tôi nghĩ có danh hiệu, chắc mọi người biết đến thêm một chút và muốn soi nhiều hơn trước xem cô Á hậu này trình diễn ra sao, hát có thật sự hay không? Á hậu chỉ làm cho tôi bị áp lực nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn.

- Đồng nghĩa với đẳng cấp của Quế Vân cũng cao hơn? Sang chảnh hơn?

- Đẳng cấp là nhất thời, phong độ mới là mãi mãi. Đẳng cấp không đánh giá ở một danh hiệu, mà nó phụ thuộc vào chính con người. Nhiều người đâu có danh hiệu gì mà họ vẫn đẳng cấp đó thôi.

- Sau một vài cuộc thi Hoa hậu do Minh Chánh tổ chức, những người đẹp Việt tham dự và đoạt giải cao đều đầy rẫy thị phi sau đó. Quế Vân đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt?

- Tôi đã rất bất ngờ khi mình bị quy chụp thi "chui" hay bị đưa ra "án phạt". Đọc những dòng tít đó trên báo chí, mình cũng thấy "sốc", cũng muốn khóc, cũng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy! Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống thì cái gì cũng có thể xảy ra, họ đâu chừa đàn ông hay đàn bà, trẻ con hay người già. Chính vì vậy, tôi học cách dối diện nó, bước qua nó và hôm nay, tôi đã có mặt ở nhà với gia đình và bạn bè. Tôi cũng nhận lỗi vì đã có nhiều thứ không tìm hiểu trước khi đi thi.

- Những dự định sắp tới với cương vị Á hậu 1?

- Tôi đã quay lại với cuộc sống bình thường của mình. Tôi vẫn tiếp tục công việc ca hát, chuẩn bị cho ra sản phẩm mới. Á hậu hay không là Á hậu thì tôi vẫn có mục tiêu sống và làm việc trước đó của mình rồi. (Cười)

Hoàng Lê