SAO » Chuyện làng sao

Sao Bật Mí: Tuổi thơ thường bị đòn roi vì ham chơi

Thứ ba, 07/05/2013 21:37

Ngọc Quyên, Vy Oanh và Ưng Hoàng Phúc đều chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ của mình.

Ngọc Quyên: Thường xuyên ăn đòn vì trốn đi chơi

Cô nàng Đào Thị xinh đẹp và duyên dáng của “Mỹ nhân kế” hồi nhỏ nghịch ngợm và hiếu động như một cậu con trai. Cô thường xuyên chơi các trò chơi dành cho "cánh mày râu" trong xóm và sẵn sàng trốn mẹ đi chơi giữa trưa nắng chang chang. Vì vậy Ngọc Quyên thường xuyên bị mẹ cho ăn đòn.

“Có một trận đòn mà Quyên nhớ mãi, đó là lần đi xem đội múa lân biểu diễn. Vì thích xem ông địa quá và cũng ham vui nữa nên Quyên cứ đi theo đội múa lân từ xóm này qua xóm khác rồi bị lạc.

Quyên không biết đường về nhà như thế nào nữa. May mà có một bác ở xóm đó quen biết gia đình Quyên nên đưa Quyên về nhà. Kết quả là mẹ bắt nằm xuống rồi đánh cho một trận quá trời luôn.”

Vy Oanh: Ba đánh một roi là khóc nức nở

Vy Oanh được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ sau thành công của các ca khúc như Vì sao con trai lại như vậy, Cho em một con đường, Trả giá... rồi sau này là Đồng xanh, Fly. Vì là con gái út trong gia đình có 5 anh, chị em và lại học giỏi nên Vy Oanh được ba mẹ và các anh chị hết mực cưng chiều. Tuy vậy, cô con gái “rượu” Vy Oanh cũng từng bị "tét mông" vì cái tính ham chơi và bướng bỉnh.

Vy Oanh kể: "Hồi nhỏ, Oanh bướng và ham chơi nên học xong là nán lại 20 – 30 phút để chơi với các bạn không chịu về nên bị ba la, đánh hoài. Lúc đó Oanh không chạy đâu, cũng không kêu la gì, chỉ dùng “chiêu” khóc thôi. Cứ bị ba đánh một roi xong là y rằng khóc nức nở để ba thương, rồi ba không đánh nữa.” Ưng Hoàng Phúc: Chuyên gây lộn với em trai trước khi ngủ Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai anh em trai, nhưng Ưng Hoàng Phúc không phải là một cậu anh cả nghịch ngợm và quậy phá. Ở trường, anh luôn là con ngoan, trò giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Vì vậy, anh chưa từng bị ba mẹ đánh đòn vì mắc lỗi khi đi học. Nhưng chàng ca sĩ “Căn gác trống” chia sẻ rằng, anh thường bị ba đánh đòn vì gây lộn với cậu em trai trước giờ đi ngủ.

“Là con trai mà nên lúc nhỏ Phúc cũng hiếu động lắm. Nhất là nhà lại có hai anh em trai nữa nên hai anh em cũng quậy với nhau suốt. Khi đó ba mẹ cho hai anh em ngủ chung với nhau, tối nào trước khi đi ngủ hai em cũng trêu đùa nhau rồi tranh giành cái này cái kia. Một hồi rồi gây lộn với nhau và một trong hai anh em có người khóc. Vậy là ba nghe qua thấy có đứa khóc thì ba đánh luôn cả hai anh em.”

Theo Tiin.vn