SAO » Chuyện làng sao

Sao kể chuyện "người ấy" ngày Valentine

Thứ ba, 14/02/2012 09:28

"Khi yêu thì chỉ cần cầm tay người ấy, nghe giọng nói của người ấy, dù chỉ qua điện thoại cũng đủ khiến tim mình đập thật nhanh, cảm thấy mình sống chỉ vì người ấy".

Siêu mẫu Hà Anh

Valentine đáng nhớ nhất với Hà Anh có lẽ đó là thời sinh viên khi Hà Anh còn ở Anh. Hà Anh và bạn trai người Việt Nam quyết định sẽ cùng đi mua quà Valentine cho nhau. Anh ấy là một người rất hiền, rất thương yêu Hà Anh, nhưng cũng lại là người khá vụng về trong việc chiều chuộng và lãng mạn với người yêu, có lẽ vì do là dân “khoa học”. Và thế là hai đứa đến một trung tâm mua sắm rồi chia mỗi người một ngả. Hà Anh đi xem đồ nam, còn anh ấy đi xem đồ nữ cho Hà Anh. Hà Anh mải mê ngắm nghía xung quanh, bỗng nhiên tình cờ nhìn xuống lầu 1 thấy anh chàng đang đứng trước cửa hiệu thể thao lôi mấy quả bóng ra đá. Hà Anh cười thầm vì nghĩ “con trai thật buồn cười”, họ rất dễ mất tập trung nếu phải đi mua sắm lâu.

Hiểu tính bạn trai nên Hà Anh cũng không giục, hay “mắng” gì cả. Cuối cùng anh ấy tìm mua tặng Hà Anh một chiếc áo len màu hồng, đúng màu mà Hà Anh yêu thích. Hà Anh đã “ghi nhận” đấy là cả một sự “cố gắng” của anh ấy!

Thú thực, Hà Anh dễ bị cảm động bởi những điều chân thành và giản dị thay vì những thứ xa hoa.

Kỷ niệm Valentine đáng nhớ nhất của Hà Anh là khi cô còn đi du học ở bên Anh

Dù là một siêu mẫu nổi tiếng nhưng Hà Anh thú nhận, cô dễ cảm động bởi những điều chân thành và giản dị thay vì những thứ xa hoa

Jennifer Phạm Jenni được biết đến ngày lễ tình nhân - Valentine từ khi là cô học sinh cấp 1. Vào những ngày đó, ở trường các bạn sẽ tặng nhau những tấm thiệp có hình trái tim rất dễ thương. Còn về nhà thì sẽ thấy cảnh bố mẹ trao cho nhưng những nụ hôn ngọt ngào hay những món quà như hoa hồng, sô cô la. Tuy nhiên, món quà Valentine thực sự đầu tiên Jeni nhận được là từ mối tình đầu khi còn học Đại học. Lúc đó, người yêu của Jenni có nhắn tin bảo Jenni hãy ra ngoài và ngước lên bầu trời. Jenni làm theo và thấy có một chiếc phi cơ bay lơ lửng phun khói trắng lên trời và tạo thành dòng chữ "I Love You Jennifer Pham". Đây là lời tỏ tình dễ thương nhất mà Jenni nhận được trong ngày Valentine. Còn món quà quý giá mà Jenni vẫn luôn mang bên mình là sợi dây chuyền có ghép tên Jenni và "người ấy" do chính "người ấy" thiết kế. Thường đối với các nghệ sĩ những ngày lễ như dịp Valetine thì họ sẽ tất bật chạy show nhưng Jenni luôn muốn dành khoảng thời gian ngày cho gia đình và người thân. Năm nay Jenni cũng đã có một món quà tặng người ấy nhưng Jenni phải giữ bí mật, chưa thể tiết lộ được.

Jennifer Phạm cho hay, sợi dây chuyền có khắc tên cô và người ấy thứ cô luôn mang bên mình

Kiện tướng dancesport Khánh Thi Đối với Khánh Thi thì Valentine đáng nhớ nhất là khi Thi tròn 17 tuổi, sắp tốt nghiệp trường múa. Ngày đó, ngày lễ tình yêu chưa có nhiều ý nghĩa đối với Thi như bây giờ nhưng lại được khá nhiều bạn trai tới nhà tặng hoa. Thế là cả hội cứ ngồi uống nước rồi nhìn nhau, không biết nói gì. Năm nay vì Thi chưa có bạn trên nên Valentine cũng chẳng biết làm gì. Có lẽ Thi vẫn đi hát phục vụ các đôi tình nhân khác. Khánh Thi cũng đang dồn sức để hoàn thành single Come Back To Me, một sáng tác của Hoàng Anh  và phần MV do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện.

Khánh Thi nhớ nhất là Valentine khi cô mới 17 tuổi

Ca sĩ Nathan Lee Với Nathan Lee , khi được hạnh phúc bên người mình yêu thì ngày nào cũng là Valentine. Tôi thường xuyên mua quà tặng cho người yêu nên trong ngày lễ Tình nhân ngoài việc tặng nàng quà hay tự tay vẽ thiệp, Nathan Lee còn hay vào bếp nấu những món hai đứa thích rồi cùng nhau thưởng thức. Valentine lãng mạn của Nathan Lee có lẽ là vào năm 2004. Khi đó Nathan còn đang làm việc tại  London còn người yêu thì làm việc tại New York. Đến ngày Valentine, Nathan Lee bí mật đặt vé máy bay sang New York thăm nàng và ở lại thành phố này đúng 12 giờ rồi lại bay về London làm việc tiếp. Với Nathan, khi yêu thì chỉ cần mỗi lần cầm tay người ấy, nghe giọng nói dù chỉ qua điện thoại cũng đủ khiến tim mình đập thật nhanh, cảm thấy mình sống chỉ vì người ấy.

Với Nathan Lee thì khi hạnh phúc bên người yêu thì ngày nào cũng là Valentine

Ca sĩ Đông Nhi

Để chuẩn bị cho ngày lễ tình yêu năm nay, Đông Nhi đã dành thời gian để chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh ấy. Ngày 14/2 hằng năm đối với Đông Nhi không chỉ là ngày dành cho tình yêu của mình, mà còn là ngày kỉ niệm Đông Nhi đến với ca hát. Khác với các năm trước, năm nay bên cạnh Đông Nhi đã có một nửa yêu thương của mình. Tuy là ngày lễ tình yêu những cả hai đứa nhận lời đi biểu diễn tại một số chương trình cho các bạn trẻ. Cả hai đều là ca sĩ nên thường những ngày này Đông Nhi và anh ấy đều phải đi diễn, không có nhiều thời gian để có giây phút riêng tư hay lãng mạn bên nhau. Kế hoạch của cả hai là sau khi đi biểu diễn xong sẽ quây quần cùng bạn bè để tổ chức party mừng 4 năm Đông Nhi đi hát. Với ngày lễ tình yêu Đông Nhi xin chúc các bạn khán giả sẽ có được ngày lễ tình yêu thật sự hạnh phúc với một nửa của mình.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng cùng đón Valentine đầu tiên 

Ca sĩ Minh Vương

Valentine đáng nhớ nhất của Vương chính là valentine đầu tiên với người ấy của Vương bây giờ. Hôm đó Vương đã cùng người ấy tới nơi đầu tiên hai đứa quen nhau, thắp nến rồi đệm đàn hát cho người ấy nghe một ca khúc do chính Vương sáng tác.

Hiện giờ, người ấy đã bên cạnh Vương được 6 năm rồi. Thời gian này công việc của Vương khá nhiều, vừa chuẩn bị cho sản phẩm mới vừa phải đi biểu diễn nên ít khi có thời gian ở bên cạnh người mình yêu. Tuy nhiên rất may mắn là một nửa của Vương lại là người rất tâm lý, cô ấy hiểu và động viên, chia sẻ cùng với mình. Cả hai đứa quan niệm khi đã yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày tình yêu nên Valentine cũng không có gì phải hồi hộp, háo hức giống như các đôi lứa khác. Còn Valentine năm nay, sau khi đi biểu diễn về, Vương sẽ cùng cô ấy dạo bước qua những nơi khi mới yêu cả hai đứa đã từng qua. Đặc biệt Vương đã chuẩn bị cho người ấy một món quà đặc biệt, do chính Vương tự tay làm ra.

Minh Vương đã có mối tình kéo dài 6 năm

Lê Thiên Bảo (Vmusic) Mọi năm Bảo vẫn đi diễn cùng nhóm vào ngày này, tuy nhiên Valentine năm nay thì có sự khác biệt. Bảo đã chính thức bắt đầu hoạt động solo nên Bảo muốn Valentine là ngày mình sẽ hát cho những khán giả yêu mến của mình nghe. Bảo thích có một đêm Valentine lãng mạn ở một nhà hàng. Trong không gian lung linh ánh nến, Bảo thích ngồi dưới cây đàn piano màu trắng và hát tặng cho người ấy những ca khúc tình cảm lãng mạn do chính Bảo sáng tác. Lần đầu tiên Bảo biết tới ngày Valentine có lẽ là năm học lớp 10, khi đó Bảo còn ngố lắm… Thấy trước đó vài ngày, các bạn nam trong lớp rủ nhau đi mua socola, Bảo còn hỏi các bạn không sợ mập sao, khiến mọi người cười ầm lên… Sau lần bị quê đó, Bảo mới bắt đầu chú ý nhiều hơn tới ngày lễ Tình nhân ngọt ngào này. Ngoài kỷ niệm Bảo vừa chia sẻ với các bạn ở trên thì có một kỷ niệm Bảo nhớ hoài về ngày đặc biệt này đó là năm ngoái. Vì có show diễn nên Bảo về nhà rất trễ, khi mở cửa nhà thì thấy có một hộp quà rất lớn được đặt ngay ngắn trên bàn. Mở hộp quà thì đó là một thỏi socola rất lớn hình trái tim. Bảo hỏi mọi người trong gia đình nhưng không ai biết người đã gửi món quà cho Bảo là ai. Người gửi cũng không để lại bất cứ một tin nhắn nào. Món quà rất dễ thương và ý nghĩa cho một người cô đơn trong ngày Valentine như Bảo.

Lê Thiên Bảo nhận được thỏi socola hình trái tim rất lớn từ một người bí ẩn trong ngày Valentine

Khắc Việt Với Việt thì Valentine là một ngày lễ rất quan trọng với các đôi tình nhân, đặc biệt là cơ hội hiếm có cho những ai đang muốn tỏ tình với người thương của mình. Việt cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy rồi, đó là khi Việt bày tỏ tình cảm với người ấy của mình bây giờ cũng vào dịp Valentine. Món quà tỏ tình khi đó của Việt chính là ca khúc Chỉ anh hiểu em. Mặc dù Valentine năm nay Việt bận đi biểu diễn nhưng sẽ dành thời gian tìm tòi và vào bếp làm một chiếc bánh ngọt tặng người ấy. Chứ cứ dùng chiêu sáng tác bài hát làm quà mãi có khi lại hiệu ứng ngược (cười). Đặc biệt tháng 2 năm nay cũng là một tháng rất ý nghĩa đối với Việt, không chỉ riêng ngày Valentine mà cuối tháng 2, Việt lần đầu tổ chức minishow kỷ niệm thời gian 2 năm đi hát của mình vào ngày 26/02 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, ca khúc Chỉ anh hiểu em cũng lọt vào chương trình Bài hát yêu thích tháng này.

Dù là ngày Valentine nhưng Khắc Việt vẫn đang bận rộn với việc tổ chức minishow vào ngày 26/2 tới tại Hà Nội

Phạm Văn Mách Với Mách thì Valentine là ngày tình yêu lên ngôi. Các bạn có tin không, mãi đến năm 17 tuổi Mách mới biết đến Valentine là ngày gì. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Mách là đêm hẹn hò Valentine đầu tiên. Valentine năm đó, mọi thứ đều đã được Mách chuẩn bị sẵn sàng từ việc chọn địa điểm thật lãng mạn đến việc chọn mua một món quà thật ý nghĩa. Khi đó trong lòng rất nôn nao và bồn chồn vì không biết mình sẽ tỏ tình thế nào đây. Sau khi nàng xuất hiện, trò chuyện một lúc rồi bắt đầu lấy quà để tặng nàng và bày tỏ thì lúc đó mới sực nhớ ra… đã để quên quà ở nhà. Đó là trường hợp xấu hổ nhất của Mách. Rất may là nàng cũng thông cảm cho lần đầu tiên và sau đó mọi chuyện diễn ra đúng ý muốn. Mách cũng từng nhận được một món quà ấn tượng trong ngày lễ tình yêu, đó là một tấm thiệp xếp theo kiểu 3D làm bằng tay đến từ Hà Nội vào năm 2003. Còn với Valentine năm nay, Mách vì bận rộn với công việc nên vẫn chưa có ai.

Năm 17 tuổi Phạm Văn Mách mới biết đến Valentine

24h