SAO » Chuyện làng sao

Sao Mai Ngọc Anh: "Tôi phù hợp với doanh nhân"

Thứ ba, 17/05/2011 10:00

"Từ trước đến nay, tôi chưa yêu ai là nghệ sỹ. Ngay cả chồng cũ của tôi cũng là người kinh doanh." - Ca sỹ Ngọc Anh đã chia sẻ như vậy về tình yêu của mình.

Vừa ra mắt album Vol. 2 Đóa hoa nở muộn, Sao mai Ngọc Anh lại đang tất bật chuẩn bị cho mi-ni show của mình. Bà mẹ một con quyến rũ đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi để chia sẻ những quan điểm sống và nghề nghiệp.

Để có một vị trí nhất định trên thị trường âm nhạc, nhiều ca sỹ chọn cách ra đĩa liên tục, nhưng Ngọc Anh lại chạy sô liên tục. Có phải chị mải mê kiếm tiền quá không?

Chị thấy đấy, có ca sỹ nào của Việt Nam sống được bằng bán đĩa đâu (cười). Nói đùa vậy thôi, tôi chỉ nghĩ khi ra đĩa, mình phải đem đến điều mới mẻ cho khán giả.

Tôi là người khó tính trong âm nhạc. Dòng nhạc tôi đang theo đuổi cần sự chỉn chu nên không thể hấp tấp, vội vàng. Khi làm gì, tôi đều muốn làm cho đến nơi đến chốn. Chẳng có cái gì vừa ngon, vừa bổ lại vừa rẻ được.

Rất mừng là sau khi album Đóa hoa nở muộn phát hành, đã có những phản hồi tốt từ thị trường. Thừa thắng xông lên, tôi sẽ làm một mi-ni show trong thời gian tới.

Chị tự nhận mình khó tính trong âm nhạc, còn trong cuộc sống, Ngọc Anh là người như thế nào?

Cũng khó. Tất cả các điều liên quan đến nhu cầu của mình, tôi đều rất kỹ.

Phải có điều kiện mới kỹ và khó được chứ?

Tất nhiên là thế.

Tôi sẽ làm một mi-ni show trong thời gian tới.

Thế điều kiện của chị bây giờ đã thỏa mãn được các nhu cầu chưa?

Thực ra là chưa, làm sao có thể thỏa mãn được mọi nhu cầu của con người. Đang đi bộ, bạn muốn đi xe đạp. Có xe đạp rồi, bạn lại muốn lên đời xe máy. Từ xe máy, bạn mơ ô-tô. Nói chung nhu cầu của con người càng ngày càng nhiều.

Vì thế, tôi cố gắng vươn lên để có nhiều sự lựa chọn hơn.

Theo nguyên tắc thông thường, một ca sỹ muốn thành công luôn có một ê-kíp bên cạnh. Chị đã tìm ai đồng hành với mình chưa?

Nếu nói một ê-kíp chuyên nghiệp từ A-Z, tôi chưa có. Mọi quan hệ của tôi trong công việc chỉ là quan hệ cá nhân, tình cảm anh em và bạn bè giúp đỡ nhau. Hiện nay ngoài Đỗ Bảo, cũng có nhiều nhạc sỹ đưa bài cho tôi.

Có bao giờ chị lo ngại một ca sỹ trẻ sẽ chiếm mất vị trí của mình?

Sao lại phải lo, có người giỏi càng mừng chứ. Bao năm qua, đã có ca sỹ nào vượt qua được chị Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh? Hình như là chưa thì phải, khó lắm.

Vì thế, nếu xuất hiện người giỏi, hát hay, làm nên hiện tượng, tôi sẽ rất mừng vì nền âm nhạc có bước đột phá.

Có bao giờ chị nghĩ sự khắt khe trong cuộc sống khiến chị phải sống trong ngôi nhà vắng bóng đàn ông?

Có thể vì sự trọn vẹn không ở lại bên tôi.

Lựa chọn kỹ quá, biết đâu mình đã để tuột mất người đáng lẽ phù hợp nhất với mình?

Không hẳn vậy. Tôi đã một lần đổ vỡ nên càng phải cẩn thận hơn. Tuy cuộc sống ngày càng phức tạp nhưng cũng lại trở nên đơn giản. Thích thì có thể yêu, không thích thì cũng có thể bỏ. Khi người ta có điều kiện thì quan niệm sống của người ta cũng thay đổi.

Với tôi, không chỉ đơn giản yêu cho có đôi có cặp. Một nửa của tôi phải đem đến hạnh phúc cho mình và ngược lại, mình cũng vậy. Tất nhiên không thể đòi hỏi người đàn ông hoàn hảo, nhưng ít nhất cả hai người đều có động lực khi đến với nhau. Tôi vẫn đang chờ một nửa đấy.

Trong các mối quan hệ ngày thường, tôi rất thoáng, nhưng khi bước vào góc riêng của mình, tôi lại rất kỹ càng.

Mẫu người đàn ông nào phù hợp với chị?

Đó phải là người đàn ông mạnh mẽ và tính cách quyết đoán để giải quyết các việc lớn. Phụ nữ thường chê đàn ông về các chuyện lặt vặt như bẩn, hay uống rượu, về nhà muộn… còn tôi lại thấy chuyện đó không quan trọng. Người đàn ông phải là trụ cột trong gia đình đúng nghĩa, là người vững vàng về kinh tế.

Có vẻ chị hợp với một doanh nhân?

Có lẽ thế. Từ trước đến nay, tôi chưa yêu ai là nghệ sỹ. Ngay cả chồng cũ của tôi cũng là người kinh doanh.

Tôi đã một lần đổ vỡ nên càng phải cẩn thận hơn

Một người trầm lặng như chị hẳn có lúc rất cô đơn?

Đúng vậy, nhưng trong tình yêu mà cứ hạnh phúc triền miên, không biết thế nào là cảm giác chờ đợi, giận hờn thậm chí là ruồng bỏ, cũng vô nghĩa lắm.

Không chỉ riêng tôi mà ai cũng vậy thôi, có lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc. Có thể khi đang yêu, nghĩ về bất hạnh, bạn sẽ không hình dung làm cách nào để vượt qua nếu chẳng may mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Thế nhưng bây giờ, khi nỗi buồn đi qua, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Dù không ngập tràn trong tình yêu như trước nữa, nhưng lại là lúc tôi có thể sống và chiều chuộng bản thân nhiều hơn. Đó cũng là thay đổi tích cực đấy chứ!

Chưa kể là phải có lúc cô đơn, mình mới hiểu và nâng niu những phút giây hạnh phúc.

Chị vượt qua nỗi cô đơn như thế nào?

Ngày xưa tôi hay khóc, nhưng từ khi có con, hai mẹ con cùng chơi, xem ti-vi, đọc sách báo hay trò chuyện là tôi đã thấy giảm stress rồi.

Cũng còn cách khác để giải khuây nỗi buồn là đi shopping hoặc tâm sự với bạn bè. Khi buồn, tôi hay trò chuyện với ca sỹ Tấn Minh.

Con gái của chị, bé Phương Anh, có bao giờ bày tỏ rằng bé thiệt thòi tình cảm?

Có chứ, nhưng bé là đứa thông minh. Nhiều lúc bé đòi cái nọ, cái kia, nhưng khi tôi giải thích thì bé hiểu ngay chứ không ngúng nguẩy hay vùng vằng.

Nghe nói chị có nhiều bạn đại gia?

Đại gia ở đây không hẳn là đại gia về kinh tế. Đúng là bạn bè của tôi thường là những người sống rất thoải mái, có vị trí xã hội, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Trong cuộc sống có người rất giàu, nhưng không phải lúc nào họ cũng sẵn lòng với người khác đâu.

Vì thế đối với tôi, họ thật sự là đại gia về tình cảm.

Tôi không khó khăn trong việc nuôi con một mình

Rất nhiều người đặt câu hỏi: Liệu thu nhập của ca sỹ Ngọc Anh mấy năm qua có đủ tiền mua được ngôi nhà lộng lẫy như vậy ngay tại Hà Nội không?

Những năm qua, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và cần mãn. Có thể nói đôi chút tự hào rằng tôi là một trong những “nữ hoàng event”.

Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng có điều kiện nên việc giúp tôi mua một ngôi nhà ở Hà Nội không hẳn là điều gì quá đặc biệt đâu.

Vì thế, nuôi con một mình không quá khó khăn?

Ít nhất là thời điểm này là vậy.

Khi thị trường âm nhạc tạm lắng, nhiều ca sỹ chuyển sang đóng phim. Chị thì sao?

Gần đây, tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim từ một số đạo diễn.

Tuy nhiên, đóng phim cần có duyên và thời gian, trong khi thời điểm này tôi không nên tham lam ôm đồm nhiều việc một lúc. Cứ tạm thời chuyên tâm với âm nhạc của mình, tôi nghĩ như vậy là đủ.

Cảm ơn Ngọc Anh về cuộc trò chuyện này.

Tiếp thị & Gia đình
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới