SAO » Chuyện làng sao

Sao nữ chết cháy trong tình trạng không mảnh vải che thân khi mới 23 tuổi, báo cáo khám nghiệm tử thi gây 'sốc'

Thứ sáu, 21/08/2020 07:32

Thời gian gần đây, báo chí Đài Loan liên tục đưa tin về một vụ án gây chấn động vào năm 1993. Nạn nhân của vụ án là nữ diễn viên ăn khách Trạm Dung.

Khi thi thể của Trạm Dung được phát hiện, nó đã là một cái xác cháy sém không thể nhận dạng được, và kẻ sát nhân đã gây án bằng những phương pháp tàn ác. Đã 27 năm trôi qua, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Nhưng Trạm Dung là ai? Và cụ thể chuyện gì đã xảy ra với cô gái xấu số này?

Thời gian gần đây, báo chí Đài Loan liên tục đưa tin về một vụ án gây chấn động năm 1993. Nạn nhân của vụ án là nữ diễn viên ăn khách Trạm Dung.

Năm 1991, bộ phim truyền hình "Kinh thành tứ thiếu" lấy bối cảnh cuối thời nhà Thanh đã gây chấn động và giành được nhiều giải thưởng. Dù không vào vai chính nhưng sự thể hiện xuất sắc của Trạm Dung trong bộ phim đã khiến cô được khán giả cả nước biết đến. Nhiều năm sau, trong khi Lưu Đức Khải và Du Tiểu Phàm - các nhân vật chính trong bộ phim trở nên nổi tiếng ở làng giải trí, thì Trạm Dung lại bạc mệnh qua đời ở tuổi 23.

Trạm Dung sinh năm 1969 tại Đài Loan, tên ban đầu là Chu Mĩ Phi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng tuổi thơ của cô lại không được may mắn khi bố mẹ đứt gánh. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ của nữ diễn viên kết hôn với người mới còn cô thì sống với bà.

Trạm Dung (áo xanh) chụp ảnh bên các đồng nghiệp.

Để lấn sân vào làng giải trí, cô đã từ bỏ việc học và đến Đài Bắc một mình rồi may mắn được các tuyển trạch viên phát hiện đưa về đào tạo trở thành diễn viên. Ngay từ khi mới bắt đầu tập tành gây dựng sự nghiệp, Trạm Dung đã nhận được rất nhiều lời mời, lại còn được hợp tác với những nghệ sĩ tên tuổi.

Năm 1991, Trạm Dung đóng phim truyền hình "Giang hồ tái kiến" với Lý Lập Quần và Lưu Tùng Nhân. Sau khi bộ phim được phát sóng, rating tăng vọt, diễn xuất của Trạm Dung được đánh giá rất cao. Cùng năm, Trạm Dung hợp tác với Lưu Đức Khải trong "Kinh thành tứ thiếu", bộ phim đã gây chấn động mạnh sau khi phát sóng, và đến giờ vẫn còn là một ký ức đáng nhớ.

Sau đó, cô đóng cặp với Lâm Dĩ Chân trong bộ phim truyền hình thời hiện đại "Mom Takes Me Marry". Năm 1993, Trạm Dung đóng vai chính trong bộ phim "Thâu nhân bất thâu trận", nhưng cùng năm đó, "Cầu vồng trong mưa" lại trở thành bộ phim truyền hình cuối cùng trong cuộc đời của cô ấy.

Nổi tiếng cùng với Vương Thái Hoa, Bào Duyệt Quân và vài người khác, Trạm Dung và những người bạn thành lập nhóm "Thập nhị mỹ nữ". Hình ảnh Trạm Dung với mái tóc ngắn tuyệt đẹp, khuôn mặt thanh tú, giọng điệu ngọt ngào, khí chất tao nhã giúp cô được mệnh danh là "Tiểu Đặng Lệ Quân".

Lúc này, sự nghiệp của Trạm Dung đã lên đến đỉnh cao nhưng tai nạn lại bất ngờ ập đến. Ngày 1/7/1993, vụ án mạng bất thường của Trạm Dung xảy ra. Ngày đó, Trạm Dung dự định sẽ cùng đoàn phim quay dự án truyền hình "Cầu vồng trong mưa", nhưng cô lại đến muộn.

Từ 6 đến 9 giờ sáng, cả đoàn phim chỉ chờ đợi một mình cô, đạo diễn rất tức giận. Mọi người đều cho rằng, Trạm Dung sau khi nổi đình nổi đám bắt đầu ra vẻ là tên tuổi lớn. Dù cả đoàn làm phim cố gắng liên lạc nhưng cô vẫn không xuất hiện, điện thoại cũng không gọi được.

Đúng lúc này, một làn khói dày đặc bốc lên từ một căn nhà cho thuê ở Đài Bắc, người dân khi phát hiện ra đã lập tức gọi cảnh sát. Cảnh sát đã dập lửa kịp thời nhưng lại tìm thấy một thi thể cháy đen tại hiện trường. Xác chết không mảnh vải che thân, mặt và thân dưới bị cháy sém, không xác định được người chết là ai, hình ảnh thi thể được mô tả là trông thật thê thảm.

Sau khi cảnh sát liên tục xác minh mới điều tra ra người chết là nghệ sĩ nổi tiếng Trạm Dung, 23 tuổi. Thoạt nghe, ai cũng nghĩ đây là một vụ thảm án do rò rỉ khí gas khiến nhiều người xót xa. Nhưng sau khi xem biên bản khám nghiệm tử thi do bác sĩ pháp y đưa ra, mọi chuyện không hề đơn giản, những điều ghi trong đó khiến người ta phải "rùng mình".

Trạm Dung không hít quá nhiều khói vào phổi, điều này chứng tỏ cô đã thiệt mạng trước vụ cháy. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng, Trạm Dung có dấu vết siết cổ rõ ràng, và khẳng định cô đã bị tấn công tình dục trước khi chết. Nhiều bằng chứng khác nhau cho thấy cái chết của Trạm Dung không phải là một tai nạn, mà là một vụ giết người.

Cảnh sát xác định đầu tiên nghi phạm tấn công tình dục Trạm Dung, sau đó giết cô rồi phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ quan trọng. Sau nhiều lần điều tra, nghi phạm được cho là bạn trai Nhan Thế Tông của Trạm Dung, nhưng lúc đó, anh ta đã mất tích.

Mọi người suy đoán rằng, Nhan Thế Tông "bị cắn rứt lương tâm và muốn trốn tránh tội lỗi" nên mới chạy mất. Mấy ngày sau, một người tên Tào A Minh đột nhiên xuất hiện và công khai đầu thú: "Tôi đã giết Trạm Dung sau khi tấn công tình dục". Tuy nhiên, anh ta bị cho là do người khác xúi giục nhận tội.

Chưa kể thời điểm xuất hiện của Tào A Minh lại đúng vào lúc cảnh sát đang ráo riết lùng sục Nhan Thế Tông. Trong lúc khai nhận, anh ta còn có vấn đề về tâm thần nên cảnh sát kết luận Tào A Minh không phải là kẻ sát nhân. Vào thời điểm đó, điều kiện điều tra vẫn chưa được hiện đại nên sự việc đã đi vào bế tắc.

Đến phiên tòa xét xử vụ án của Trạm Dung, bất ngờ thay, Tào A Minh lại rút lời thú tội và khẳng định anh ta không giết nữ diễn viên. Tuy nhiên, Tào A Minh bị phát hiện đã từng có liên quan đến rất nhiều vụ giết các cô gái trẻ nên cuối cùng bị xử tử. Còn việc sát hại Trạm Dung sau đó vẫn chưa được giải quyết.

Thấm thoắt đã 27 năm trôi qua, Nhan Thế Tông trở thành chìa khóa phá án nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Dư luận suy đoán rằng rất có thể anh ta là kẻ giết Trạm Dung rồi bỏ trốn sau khi vụ việc xảy ra. Nhưng cho đến nay, Nhan Thế Tông vẫn không dám lộ diện, vụ án trở thành một hồ sơ bí mật không có lời giải.

Nhật Minh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới