SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 10/3/2020: Hoàng Anh định quay lại Việt Nam đóng phim vì làm 3 nghề ở Mỹ vẫn không đủ sống

Thứ ba, 10/03/2020 08:46

Sao Việt 10/3/2020: Hoàng Anh dự định sẽ quay lại Việt Nam đóng phim vì thu nhập ở Mỹ không bằng ở quê nhà.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 10/3/2020:

Đăng ảnh bên Quang Trung, Trúc Nhân than thở: "chúng tôi chỉ biết nương tựa vào nhau để tìm kiếm niềm vui qua con trăng này".

Ở dưới bình luận, Jun Phạm viết: "Nương tựa cho cố vào rồi sáng nay đi làm, mắm đằng sau ngủ dậy trễ". Trong khi đó, Quang Trung bình luận hài hước: "Hình này thời mình còn sống chung với nhau. Anh đăng lên thời điểm này là có ý gì? Muốn níu kéo tôi hay gì?".

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đăng ảnh đi nghỉ dưỡng khi mừng ngày Quốc tế phụ nữ muộn.

NTK Đức Hùng đăng ảnh cũ bên đạo diễn Đỗ Quang Hải và Diễm Quỳnh: "Bao giờ cho đến ngày xưa ... Có những kỉ niệm muốn gói lại. Có những kỷ niệm lại muốn mở ra".

"Bất kỳ ai trên thế giới này đều có quyền được sung sướng, đặc biệt là Phụ Nữ.. Bạn muốn làm bà hoàng, công chúa, osin, nhân viên hay một chiếc máy đẻ thuê tất cả phụ thuộc vào thái độ và quyết định của bạn.

Đừng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ điều gì, mà hãy tự nhìn nhận chính mình.. Trong một giờ học, thầy giáo hỏi cả lớp: "Thế nào là thiên thần? Thế nào là ác quỷ?". Cả lớp chìm vào im lặng, một cậu bé bình thường rất ít nói đột nhiên đứng dậy: "Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hy sinh bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới.

Một ngày nọ, thiên thần và ác quỷ đều đem lòng yêu một cô gái, họ hứa sẽ bảo vệ cô cả đời. Mọi người đều nói cô là một mối họa lớn. Khi thiên sứ quyết định sẽ giết cô, thì ác quỷ đã nhanh tay hơn giết sạch tất cả mọi người. Thiên sứ: "Vì mọi người, anh rất xin lỗi." Ác quỷ: "Vì em, bọn họ đều phải chết", Quỳnh Thư viết trên trang cá nhân.

Nói về việc qua Mỹ sống cùng vợ con, diễn viên Hoàng Anh chia sẻ: "Tôi hòa nhập, thích nghi được với văn hóa, lối sống ở đây. Ngay cả tiếng Anh của tôi cũng đã cải thiện. Tôi nghe, nói được nhiều hơn. Tôi đi học các lớp tiếng Anh miễn phí, tự học và giao tiếp nhiều nên ngoại ngữ không còn là trở ngại".

Không còn đứng trước ống kính, đóng phim, tham gia sự kiện với vẻ ngoài hào nhoáng, Hoàng Anh của hiện tại đưa đón con đi học, bán hàng online và làm hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra, anh còn cộng tác với một số đài truyền hình của người Việt ở Mỹ trong vai trò MC.

Riêng công việc hướng dẫn viên du lịch rất mới mẻ với Hoàng Anh. Anh kể khi có khách, anh dẫn họ đi tham quan. Ở vai trò "tour guide", nam diễn viên giới thiệu các địa điểm, hát và khuấy động không khí trong mỗi chuyến đi. Nhiều khán giả nhận ra anh là diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam nên mọi người đều yêu quý, ủng hộ.

"Bản thân tôi, đôi khi cảm thấy buồn, chạnh lòng khi làm các công việc đó. So với nghề diễn viên thì không thể so sánh được. Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống bắt buộc phải như vậy. Nếu không làm việc, không thể có đủ thu nhập trả tiền nhà, tiền xe... mỗi tháng", anh tâm sự.

Hoàng Anh cũng thừa nhận thu nhập từ nghề diễn viên cao hơn nhiều khi anh sang Mỹ. Hiện tại, nam diễn viên làm 3 việc cùng lúc song tổng thu nhập vẫn chỉ dừng lại ở mức đủ tiêu. "Nếu muốn dư dả, tích luỹ thì tôi nghĩ phải làm thêm nhiều việc nữa. Thời gian tới, có lẽ tôi phải làm nhiều hơn" anh nói.

Cũng vì thu nhập ở Mỹ không ổn, Hoàng Anh dự định sẽ quay lại Việt Nam đóng phim khi con gái cứng cáp. Anh kể vừa qua nhận được lời mời đóng phim truyền hình 40 tập nhưng phải từ chối vì thời gian quay tới 4-5 tháng. (Theo Zing).

"Hãy học cách biết ơn vì sáng nay bạn vẫn còn tỉnh giấc, bạn vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn còn những người thân thiết xung quanh, vẫn còn con chó, con mèo.... và mọi thứ vẫn còn bình thường.

Những điều nhỏ bé nhưng với nhiều người đó là một điều to lớn, bởi có người không thức dậy nữa, không khoẻ mạnh nữa, họ phải mất đi người thân và thú cưng họ yêu thương không còn bên cạnh nữa...cuối cùng, cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn.

Chỉ cần bạn còn sống, thì bạn đã là một trong những người giàu có nhất thế gian, bởi vì bạn có cơ hội để làm lại tất cả mọi thứ từ đầu, vào ngày hôm nay", Băng Di nhắn nhủ mọi người.

BTV Ngọc Trinh cho rằng: "Sống trong thời chiến, đối mặt với kẻ thù vô hình, nạn nhân có thể là bất cứ ai không chừa tiền của hay địa vị. Cũng may vũ khí tối tân nhất của mỗi người không phải súng ống hay tiền bạc, chỉ đơn giản là ý thức".

Tin sao Việt ngày 10/3/2020: Trọng Hiếu idol "thả thính": "Trứng rán cần mỡ. Bắp cần bơ. Yêu không cần cớ. Hiếu cần "vợ" cơ".

Thuý Diễm khoe làn da nâu khoẻ khoắn trên bãi biển: "Được mấy lúc tung tăng thế này! Từ khi có anh BB trong đời! Mỗi lần đi biển đều tay bế tay bồng giữ anh! Ba anh đâu còn rảnh tay chụp ảnh đẹp cho mình! Thế nên giờ tranh thủ há chồng. Mùa dịch cúm nhưng ở khu dịch chẳng ai đeo khẩu trang cả! Chụp hình xong là 2 chị em chạy vô phòng rửa tay với sát khuẩn đủ thứ! Mong bình an đến mọi nhà".

Sau khi hoàn thiện xong nhà ở Đà Nẵng, Cao Thái Sơn đã qua Mỹ đi du lịch.

Minh Hằng và Mai Phương Thuý

Tại chương trình Jusk Ask Me, diễn viên Minh Hằng đã chia sẻ những ấn tượng lớn nhất của mình về Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê: "Cái khiến tôi nhớ ở Mai Phương Thúy là cô ấy hay nói cuộc đời cô ấy đi kinh doanh chưa cái nào thất bại, có thể đọc được tâm lý của mọi người. Đó là câu nói Mai Phương Thúy hay nói với mọi người.

Các hoa hậu thường ăn nói chỉn chu nhưng riêng Mai Phương Thúy lại không chỉn chu tí nào. Cô ấy rất thật thà, có gì nói đấy.

Gil Lê thì lúc nào gặp mọi cũng chắp tay phía trước để chào rất lễ phép. Lúc nào gặp tôi cô ấy cũng chắp hai tay rồi: "Em chào chị". Mỗi khi ngồi gần, cô ấy lại quan tâm hỏi han tôi: "Chị uống gì chưa?", "Chị ăn gì chưa?", "Chị có mệt không?"…

Gil Lê lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp, ân cần, quan tâm tới mọi người. Cô ấy luôn biết mọi người cần gì, muốn gì, nói chung là ấm áp vô cùng. Giọng nói của Gil Lê cũng rất ấm áp. Cô ấy là người luôn chất đầy triết lý về tình yêu.

Hoàng Thùy Linh thì hay nói với tôi theo kiểu: "Thật ra, em nghĩ chuyện đó không như mọi người nghĩ đâu. Trong cuộc sống này chỉ cần chị em mình có nhau là được rồi, mặc kệ ngoài kia nói gì".

Còn ở ngoài, Hoàng Thùy Linh lại hay nói theo kiểu: "Mình biết cuộc sống này như thế, nhưng không sao, mình đã trải qua nhiều biến cố rồi nên mình hiểu cuộc sống của mọi người".

Có thể thấy, Hoàng Thùy Linh bên ngoài là người dịu dàng ở bên ngoài nhưng bên trong rất nhiều tâm sự và nói liên tục".

Hồng Quế đăng ảnh đi du lịch ở Quy Nhơn: "Anh biết vì sao đầu tuần lại là thứ hai không? Bởi vì anh là thứ nhất đó".

Trước thông tin có bạn trai, Thuý Ngân giải thích: "Vô nhà hàng ăn, anh quản lý check in có tấm hình. Bỗng dưng em có người yêu! Chụp với ai cũng nghi vấn yêu người đó. Mai mốt chắc em không dám chụp sợ mất công sau này chồng hỏi tại sao list người yêu dài như hoá đơn đi siêu thị".

"Không biết mình đã bị nhiễm chưa? Nếu rồi không muốn lây cho ai .Nếu may chưa thì không muốn ai lây cho mình. Ở nhà uống rụ không tụ tập trong 14 ngày tới. Chơi lớn tự cách li luôn. Giữ bản lĩnh, giữ đạo đức luôn", Lê Bê Ba tâm sự

Tố My trải lòng: "Tủi thân thiệt sự. Cuộc đời trải qua hai mươi mấy nồi bánh chưng chưa bao giờ ra đường bị trai nó ruồng bỏ, xa lánh 1 cách ê chề, thê thảm như vậy.

Chuyện là em lên máy bay bay từ San Diego sang Houston cho show diễn vừa qua, ngồi cạnh 1 anh chàng Mỹ trắng, em ngồi sát cửa sổ, bạn í ngồi ở giữa, và ghế còn lại bên ngoài thì chưa có khách ngồi. Quan sát cả chuyến bay có lẽ em là người duy nhất mang khẩu trang nên ai cũng nhìn em...

Thế là đợi hành khách lên máy bay hết, nhìn sang ghế bên cạnh không có hành khách nào ngồi, xong anh chàng kia thực hiện một "nghĩa cử" cao đẹp đó là di chuyển sang ghế bên một cách thờ ơ và don't care ai nghĩ gì, xong rồi bạn í lấy áo khoác mặc vào và lấy nón áo trùm đầu vào nữa. Tự dưng lúc đó mình cảm thấy tủi thân vô cùng, mình cảm giác mình như một con bệnh hay nặng hơn là 1 đứa tội đồ thật sự... hic... người Việt mình dùng khẩu trang để phòng bệnh còn với người Mỹ họ lại nghĩ những ai mang khẩu trang mới là người mang mầm bệnh trong người.

Hic buồn thật! Buồn lớn nhất ở đây khônghẳn là bị xa lánh mà mình cảm thấy quan niệm của người Tây về dịch bệnh khá thoáng và có chút gì đó chủ quan trong khi nước họ rất đông dân và có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Dịch bệnh ngày càng phức tạp, số lượng ngày càng nhiều và lan rộng nhiều nước, My nghĩ việc mang khẩu trang sẽ không ngăn chặn tuyệt đối việc lây lan dịch bệnh nhưng nó sẽ bảo vệ được bạn phần nào đó nên đừng xem thường nó nhé.

Thôi thì mỗi dân tộc mỗi quan điểm, nhưng thật sự trong lòng My vẫn cầu mong tất cả mọi người trên hành tinh này đều ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh thời điểm hiện tại và đừng xem thường những biện pháp phòng ngừa dịch nữa.

Tất cả chúng ta cùng chung tay đánh bại "Cô Na" nhé mọi người, thường xuyên mang khẩu trang khi ra đường và rửa tay bằng xà phòng ( tối thiểu 20s/ lần rửa) hoặc rửa tay khô bằng dung dịch sát khuẩn liên tục, hạn chế ra ngoài nếu không có việc gì quá cần thiết và đặc biệt không nên đi du lịch hoặc đến những nơi đông người thời điểm này nhé cả nhà mình, chúng ta nên cập nhật thông tin của những trang chính thống để nắm rõ tình hình một cách xác thực nhất mọi người nhé! My yêu cả nhà, cầu mong tất cả mọi người chúng ta ai nấy được bình an, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Ca sĩ Phương Linh tuyên bố hết ế: "Có đứa bảo tôi ế. Tôi không ế nhé! Anh bạn trẻ! Cho tôi mượn bờ vai. Để tôi cười thỏ thẻ. Làm kiểu ảnh nhỏ nhẹ".

Tháng 11/2019, Hoa hậu Ngọc Hân và chồng tương lai đã tổ chức lễ dạm ngõ. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên cô và vị hôn phu quyết định hoãn đám cưới. Trả lời phỏng vấn, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết: "Đây là một thông tin mà tôi rất muốn chia sẻ với mọi người, những người quan tâm đến tôi. Chúng tôi đã có dự định cưới vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, ngay khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi đã ngồi lại thảo luận, quyết định hoãn đám cưới đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Khi có kế hoạch tổ chức cưới cụ thể, tôi sẽ thông tin tới mọi người".

Sau khi từ Mỹ về Việt Nam, Tuấn Hưng tuyên bố sẽ khai báo trung thực: "Bước 1. Đăng ký và khai báo toàn bộ hành trình của bản thân trong chuyến lưu diễn tai Mỹ. Bước 2 : về đến nhà gặp bác sĩ chuyên ngành để xét nghiệm máu ngay. Bước 3 : k tiếp xúc hoặc đi lại lung tung khi chưa có kết quả chính xác về bản thân. Đó là tất cả những gì mà Tuấn Hưng cùng anh em ban nhạc Màu Nước cam kết khi về đến Hà Nội.

Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta chỉ cần ý thức về bản thân rồi sau đó nghĩ tới người thân rồi tiếp tinh thần đó cho cộng đồng thì vấn đề dù đang rất quan ngại sẽ được thu hẹp dần và chắc chắn Cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý xong đại dịch này".

Thanh Thảo Hugo mừng tuổi mới: "Mừng em tuổi mới trong thời điểm nhạy cảm, mọi thứ đều rất "e ấp" nên cũng khó để chọn hình. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, điều ước sinh nhật năm nay em sẽ không dành riêng cho mình... Năm cuối còn gắn với số 3... nên phải nỗ lực nhiều em nhé, mục tiêu tuổi 40 của em khá nhiều và sắp chạm đích rồi. Cố lên. Hãy mạnh mẽ như em đã từng, sáng suốt để thấu đáo mọi việc và...vẫn giữ trái tim ấm nồng cho những giá trị yêu thương".

Trà Ngọc Hằng cho con ngồi trong túi hàng hiệu. Cô viết trên trang cá nhân: "Good morning everyone. Chỉ cần chúng ta đồng lòng và có niềm tin thì con virus kia sẽ nhanh chóng biến mất trong thời gian gần nhất thôi. Mong sẽ bình an, công việc lại phát triển tốt".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)