SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 13/12: Đàm Vĩnh Hưng hé lộ lý do Chí Tài - Hoài Linh ít còn diễn chung; Cẩm Ly để lộ ảnh mặt mộc khác lạ

Chủ nhật, 13/12/2020 08:20

Tin sao Việt hot nhất 13/12: Từng là cặp bài trùng trên sân khấu, nhưng sau này Chí Tài - Hoài Linh ít còn diễn chung vì có lý do riêng; Ảnh để mặt mộc của ca sĩ Cẩm Ly khiến nhiều người hâm mộ không nhận ra.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 13/12/2019:

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ đến fan: "Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, các tình yêu của Linh ra đường nhớ mặc ấm nhé".

MC Đại Nghĩa chúc mừng sinh nhật mẹ: "Chúc mẹ luôn khỏe mạnh trẻ đẹp hoài hoài nha".

Quỳnh Nga luôn lạc quan bởi: "Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười".

Cẩm Ly đăng ảnh để mặt mộc khác lạ kèm chú thích: "Sáng sớm thức dậy ở một nơi xa lắm... nhưng vẫn như thường lệ, vẫn phải là một ly nước ấm tráng cái bao tử "khó chịu" của em. Đúng ra phải là ly nước ấm, nghệ, mật ong, nhưng thôi thế cũng được hén "em bao tử khó chịu". Đừng vì thế mà "cà khịa" em nghen".

Vợ Mạc Văn Khoa chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên gặp con gái: "Bố chụp lại khoảnh khắc lần đầu mẹ gặp em bé. Giờ mới biết cảm giác nghiện con là như thế nào? Nằm ngắm mãi chả muốn làm gì... không quan tâm sự đời luôn".

Nam Thư đau buồn sau sự ra đi đột ngột của đàn anh Chí Tài: "Đâu đâu cũng thấy anh! Cho em khóc hôm nay nữa thôi nha, mai em mạnh mẽ, không nhăn nhó như lời anh dặn em nha. Đăng hình anh cười anh đẹp tại anh lúc nào cũng thích cười, thích đẹp!".

Đinh Hiền Anh cho rằng: "Nhiều người giảm cân sai cách... Đưa hết nước trong người ra còn mỡ vẫn ở lại. Còn nàng, nàng đã thành công... Một body về đúng chỉ số cân nặng cách đây 3 năm".

Minh Thư đón Noel tại Mỹ và gửi lời: "Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ".

Á hậu Ngô Trà My: "Có con gái nhớn thật tuyệt. Vì đã có nhiếp ảnh gia nhí chiều theo sở thích chụp hình 360 kiểu - mọi lúc mọi nơi - không than phiền của mẹ rùi".

Tin sao Việt ngày 13/12/2020: Sau khi tình cũ chuẩn bị lập gia đình, Midu cũng tự nhủ: "Rồi một ngày, hoa sẽ nở nơi mảnh tim em khô cằn".

Elly Trần khoe ảnh chụp góc nghiêng thần thánh của con trai: "Hai đời nhà tui có góc nghiêng thần thánh. Người đàn ông 5 tuổi yêu chị mami rất nhiều nè".

Nhan sắc ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 39 được fan khen ngợi. Đăng ảnh đẹp, nữ ca sĩ viết: "Giờ này có thể người yêu em đang chìm dưới cơn mưa, em yêu dáng anh ấy trong lất phất mưa phùn... yêu đôi mắt á châu màu chân chất... Nếu bầu trời có thể còn xanh nắng, anh ấy vẫn chẳng đội mũ lúc nào, phơi làn da trần trong sợi vàng óng miền xa, em yêu anh như yêu tình đôi ta... P/s: anh nào, cũng chưa thấy xuất hiện".

Baggio và Quỳnh Trâm đón Noel ở trời Tây.

Hình ảnh Kim Lý bế con gái đi ăn nhanh chóng gây sốt. Sau khi Hà Hồ sinh, nam diễn viên cũng nhiều lần trổ tài bế con rất điêu luyện.

Hải Băng chụp cùng con gái: "Noel gần đến rồi, giữ lại những khoảnh khắc từng ngày con lớn lên bên mẹ, cô bạn gái thân nhất đời".

Hoa hậu Thu Hoài cho rằng: "Tìm một người đàn ông phù hợp thực ra đâu cần đúng ý số đông, chỉ cần đúng ý của người đàn bà là đã đủ. Tình yêu vốn là không gian sống chỉ dành cho 2 người, chứ không đủ rộng để cả thế giới bước vào. Bạn sống cho mình, hay cho đám đông huyên náo ngoài kia?

Đàn bà hiểu mình cần gì đã hiếm, hiểu được việc mình có thể trả giá những gì cho mong muốn của mình lại càng hiếm hoi hơn. Đừng vội lao đầu về phía của ánh sáng rực rỡ, khi bạn chưa biết chúng phát ra từ đống lửa hay ngưỡng cửa thiên đường...".

Ốc Thanh Vân tiễn biệt đàn anh Chí Tài: "Sáng nay em đi làm MC ở Vũng Tàu nên em ghé Trung tâm Pháp Y sớm, chỉ nói chuyện được với anh qua bức tường ngay chỗ anh nằm.. Anh à: Em xin chào tiễn biệt anh".

Ngọc Lan cũng xúc động nhắn đến cố nghệ sĩ Chí Tài: "Anh nhìn xem, khán giả đông lắm, đông đến nỗi kẹt xe cả khu vực Gò Vấp,nhưng mọi người lại rất trật tự anh ạ, có lẽ vì mọi người yêu thương anh nhiều, và hơn hết là ban tổ chức đã dốc hết sức tổ chức 1 lễ tang thật chỉn chu. Anh ơi e ở Hà Nội 1 tuần nay rồi, Hà Nội mùa giáng sinh đẹp lắm nên em mang toàn đồ đẹp, hôm nay bay về với anh mà không có nổi 1 cái áo đen hoặc trắng để mặc cho đúng lễ nghĩa với anh, anh đừng giận em nha.

Anh chỉ còn ở với bà con Việt Nam được ít phút nữa thôi là về nhà rồi, ở bên kia chị bé Heo mong anh lắm,c ả năm rồi anh chị có gặp được nhau đâu. Lần tiễn đưa này là lần sau cuối nhưng anh vẫn ở mãi trong lòng bà con và anh chị em nghệ sĩ. Thương".

"Anh Tài về Mỹ với chị nhé... Bao người bên đó cũng mong anh từng phút... Em vừa nhắn với anh Hoài Linh là, thế này là trọn một kiếp yêu thương rồi. Lần sau chị về, em sẽ xếp chỗ đẹp để chị nghe em hát, anh yên tâm nhé, bình thường anh vẫn nhắn lấy chỗ mà. Anh và chị đều yêu tiếng hát của em lắm, 2 fan đặc biệt của em. Kiếp tằm rút ruột nhả tơ cho cuộc đời của anh em mình. Kiếp sau nếu có, anh em mình lại nguyện làm nghệ sĩ để được khán giả yêu vô điều kiện... Tạm biệt anh", Lệ Quyên viết.

Hôm qua (12/12), tang lễ nghệ sĩ Chí Tài đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Có mặt tại tang lễ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đôi điều với công chúng về người đàn anh thân thiết của mình: "Tính chuyên nghiệp trong anh Chí Tài rất cao, anh ấy mê sân khấu một cách kinh khủng. Vợ anh ấy biết như vậy nên mới chấp nhận để anh ấy một mình tại Việt Nam để làm việc.

Anh Tài mê sân khấu tới mức có bất cứ buổi tiệc hay sự kiện gì anh ấy cũng sẽ lao lên sân khấu. Mỗi lúc tôi hát, anh Chí Tài đều ngồi dưới nhìn hoài lên tôi. Tôi thấy thế mới hỏi: "Anh gặp em mấy chục năm rồi mà sao đến giờ anh vẫn nhìn em dữ thế?".

Anh ấy liền trả lời: "Tôi nhìn Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn mà cũng muốn lên ngay sân khấu để hát". Anh Chí Tài là con người như vậy đấy. Anh Chí Tài không bao giờ biết sân si hay cạnh tranh với ai. Anh ấy thừa biết cái riêng của mình ở đâu, vị trí được khán giả yêu thương ra sao, vai diễn như thế nào và làm tốt những điều đó, không nghĩ gì khác.

Mọi người đều thấy, mối tình Hoài Linh và Chí Tài diễn ra quá dài. Sau này, hai người họ tách ra vì anh Hoài Linh muốn anh Chí Tài có một vị trí riêng, veddette theo một cách khác, chứ không phải cứ kèm nhau mãi. Tự thân anh Tài đứng ở một vùng trời cũng thu hút được đám đông chứ không cần đến anh Hoài Linh. Nhưng cứ hễ Chí Tài và Hoài Linh diễn cặp lại với nhau thì là vô địch thiên hạ". (Theo Pháp luật và bạn đọc)

Minh Hà nhắn đến Lý Hải: "Bầu trời xanh, làn mây trắng, anh yêu nắng hay yêu em hoa cẩm tú cầu đã nở nhưng em vẫn thích giàn hoa giấy trước hiên nhà anh gì đó ơi".

Hồng Quế suy tư: "Sau này, nếu có thương em thì hãy thương cả những vết thương lòng trong quá khứ mà em đã trải qua, thương cả những nổi đau mà em đã từng chịu đựng. Sau này, nếu có thương em thì hãy kiên nhẫn với em, vì một cô gái có quá khứ không đẹp về tình yêu như em thì mở lòng luôn là điều không đơn giản.

Sau này, nếu có thương em thì hãy đối với em bằng cả sự bao dung và ấm áp mà anh có để em biết được rằng trên đời này còn có cái gọi là tình yêu. Sau này, nếu có thương em thì hãy ân cần với em, đừng để em một mình khi không cần thiết vì em đi qua thương tổn đến bây giờ đã phải một mình quá lâu rồi.

Sau này, nếu có thương em thì hãy bao bọc, che chở em vì em trước khi gặp được anh đã phải gồng mình lên tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ để không vì ai mà đau lòng thêm bất cứ lần nào. Sau này, nếu có thương em thì những lúc em buồn, chỉ cần lặng bên em nghe em nói, ôm em vào lòng, không cần nói gì cả, chỉ bên cạnh em cho em biết mình không cô độc, thế thôi!

Sau này, nếu có thương em, đừng nổi nóng với em vì nổi nóng với người có tính tình bướng bỉnh như em sẽ khiến cả hai xảy ra xung đột mất. Nếu em sai, hãy nhẹ nhàng nói với em, nhường nhịn em một chút, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà không cần lời nặng lời nhẹ.

Sau này, nếu có thương em thì phải có trách nhiệm với chữ "thương" của mình, em cần là cần người chịu được tính tình em, vì em mà thay đổi, mà hoàn thiện bản thân, dung hòa với tính cách của em chứ đừng bắt em thay đổi theo ý muốn của ai cả.

Sau này, nếu thương em thì đừng bao giờ rời bỏ em dù là bất cứ lí do gì đi nữa. Em đã quá mệt mỏi khi phải dọn dẹp ngăn nắp lại những đổ vỡ mà sau khi chia li còn tồn lại, em lại phải mất thời gian làm quen với việc không có anh rồi lại khép lòng mình, bắt đầu mạnh mẽ lại từ đầu và sau này lại sợ yêu, sợ mở lòng thêm lần nữa. Nên đã đến đây nói thương em rồi thì thương cho trọn vẹn, ở lại với em tới cuối cùng. Còn không, đừng bao giờ nói thương em. Bởi vì chữ thương “nặng” lắm!".

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới