SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 16/4/2019: Isaac: 'Tôi chưa bao giờ khẳng định mình là trai thẳng'; Pha Lê gây hoang mang với hình ảnh ngồi xe lăn từ Thái Lan về Việt Nam

Thứ ba, 16/04/2019 10:07

Cập nhật tin sao Việt ngày 16/4/2019: Isaac: 'Tôi chưa bao giờ khẳng định mình là trai thẳng'; Pha Lê gây hoang mang với hình ảnh ngồi xe lăn từ Thái Lan về Việt Nam.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 16/4/2019:

Cách đây không lâu, Hải Băng lo lắng khi bị đau bụng bất thường trong thời kì mang thai ở những tháng cuối. Mới đây, cô thông báo với mọi người sau khi siêu âm con: "Đi thăm thằng út...con khỏe, mẹ cũng khỏe nha". Được biết, theo dự kiến khoảng 6 tuần nữa, Hải Băng sẽ đẻ mổ để gặp con.

Gia đình Phan Như Thảo đi du lịch cùng nhân viên

BTV Nguyễn Hoàng Linh chụp ảnh ở Trường Sa: "Có một tình yêu mang tên Trường Sa... Có một niềm cảm phục và trân quý vô vàn những người chiến sĩ ấy...Cảm ơn nghề...cảm ơn các đồng đội của Linh! “Tuần lễ biển đảo” xin phép được bắt đầu!Xấp xỉ 1000 cái ảnh thì mỗi ngày phải up bao nhiêu mới hết ạ? Tất cả là tại 2 bà chị".

Khánh My diện trang phục năng động khi đi du lịch cùng bạn trai: "Tìm lắm mới được mấy tấm hình “ít dính người “ haha. Thật sự có 1 tấm hình đẹp rất khó hả".

Thân Thúy Hà đăng ảnh con gái: "Cục ghiền của tui".

Trang Trần chia sẻ về chiếc xe bị xước.

Pha Lê phải ngồi xe lăn từ Thái Lan về Việt Nam: "Trải nghiệm đầu đời...Em về với quê hương em đây". Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng không biết cô đang gặp vấn đề gì về sức khỏe?

Đăng ảnh cực ngầu trên instagram, Phạm Hương tự nhận mình là "Girl boss" (Sếp nữ)

Khi được hỏi: "Khẳng định mình là trai thẳng nhưng những tin đồn giới tính về anh thi thoảng lại rộ lên. Anh nghĩ gì về điều đó?", Isaac cho biết: "Khi mình khẳng định một điều gì đó thì sẽ làm cho người ta thắc mắc tại sao phải khẳng định như vậy, và thường thì "phải có tật mới giật mình". Tôi chưa bao giờ khẳng định mình là trai thẳng, và tôi cũng không bao giờ lên báo đính chính điều đó. Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Làm người của công chúng chắc chắn sẽ có tin đồn. Đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Nếu người ta không đồn về giới tính thì cũng sẽ đồn về rất nhiều thứ. Tôi nghĩ, nếu cảm thấy không có gì sai trái thì không cần phải lên tiếng khẳng định hay phủ định bất cứ điều gì. Muốn tin hay không đều do khán giả quyết định, là quyền của mọi người" (Theo Vietnamnet)

Tin sao Việt ngày 16/4/2019: Tăng Thanh Hà đi du lịch cùng người chị: "Chị em mình biết nhau bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Hẹn chị một ngày em ra thong thả hai chị em mình tung tăng nhiều hơn".

Gia Bảo vui mừng vì đã giảm được cân: "3 ngày nay cho phép xả hết những thứ tiêu cực trong cuộc sống, trong tâm hồn ra khỏi cơ thể! Chuẩn bị bấm nút reset lại tất cả mọi thứ! Cái gì mà làm mình mệt mỏi, đuối sức vì nó mà không có lợi cho bản thân thì phải chấp nhận rời xa nó... Sẽ chính thức bước ra khỏi 1 cuộc chơi không hợp với mình và chấp nhận bỏ 1 người ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi... Tuy nhiên không hề dễ chịu chút nào...nhưng phải thế thôi! Giờ là sống, làm việc, lo cho con, tìm niềm vui trong cuộc sống (biết là rất khó vì tự mình triệt hết những niềm vui của bản thân)... Nhưng rồi sẽ tìm được niềm vui cho bản thân dù nho nhỏ...và sẽ tìm được người thật sự dành cho mình! Ai có ý gì với mình không ấy nhỉ? Mạnh dạn inbox đi nha! Tui đã chính thức single rồi đó... (ủa lâu rồi mà?...ờ quên, nhưng bây giờ là tư tưởng đã chính thức single rồi)... Tui mà thương ai là tui thương lắm đó à! Liệu hồn! Mới xuống thêm 1 ký rưỡi, mừng quá!".

Cách đây không lâu, một đồng nghiệp đã tới Bệnh viện 175 để hỏi thăm sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình. Theo người này cho biết, Lê Bình đang rơi vào trạng thái sốt và hôn mê hai ngày liền. Sức khỏe của ông hiện khá nguy kịch. Đọc thông tin này, Việt Trinh cầu nguyện cho nghệ sĩ Lê Bình vượt qua cơn bạo bệnh.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nhật Thủy đã đăng ảnh chụp cùng Quách Mai Thy-Giải nhất dòng nhạc Dân Gian và giải thí sinh yêu thích nhất tại Sao Mai 2019. Quán quân Vietnam Idol mùa thứ 5 trải lòng: "Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên, cách đây cũng ngót ngét 7,8 năm, nhớ ngày đầu tiên gặp, tôi còn hay trêu Thy là “Hồng Hà Nhi” vì cô bé có gương mặt tròn trĩnh và đôi chân mũm mĩm, 2 chị em học cung 1 khoa, ở chung 1 phòng dù không phải là quá lâu nhưng cũng có bao kỷ niệm...Hôm nay Thy đã thành công và đạt được ước mơ của mình..chị và cô giáo rất mừng và chúc em luôn thành công hơn nữa".

Dương Cẩm Lynh bên cạnh con trai: "Hết lễ, đi học đi làm thôi".

MC Thảo Vân đăng ảnh chụp thường và ảnh dùng phần mềm chỉnh sửa: "“Thiên thần và ác quỷ” - lời của Tít. Giá mà bình thường được như quả ảnh thần thánh kia chắc giờ đỡ ế. Dã man thật! Để tránh mọi người nghĩ là thiếu thiên thần, xin nói rõ: ảnh không phần mềm, được gọi là ác quỷ, còn quả phần mềm gì gì long lanh mịn nét căng kia chính là thiên thần đấy chứ không phải băn khoăn nữa ạ (thực ra là cách gọi của Tít thôi).

Bảo Thanh giật mình khi con đẹp trai: "Chết dở chứ lị... Trời đẹp rủ trai đi uống cafe... Bảo nó chụp cho mẹ kiểu ảnh, xong nó cũng đòi mẹ chụp cho con kiểu ảnh... Nhìn lại con tôi mà đẹp trai giật cả mình. Con ai mà đẹp quá đi. À nhầm! Em trai mình năm nay 8 tuổi nhá! Mình mới 18 tuổi nhá".

Vũ Hà hài hước chia sẻ: "Lạ lắm cơ! Hồ bơi đang đông vui, lớn bé già trẻ, thiếu nhi tung tăng vui đùa trong làn nước mát! Em vừa xuất hiện 1 cái, tất cả mọi người chạy tứ tán, nhanh như chớp trong 1 nốt nhạc! Trời ơi em đâu có biến thái mà mọi người xa lánh em quá vậy, mọi người ơi mọi người ơi, em chỉ muốn hoà mình với thiên nhiên thôi mà mọi người ơi. Thế là em chỉ chụp hình làm bằng chứng là em có tới hồ bơi, thôi em đi về, trả lại nơi vui chơi cho mọi người, em tìm toà nhà cao tầng em lại tiếp tục bấm thang máy lên xuống kiếm 200 nghìn đây".

Cát Phượng cùng Kiều Minh Tuấn đi du lịch Nhật Bản: "Tạm biệt Osaka, nước Nhật thân yêu nhé. Sẽ quay lại nếu một ngày xa xa hoặc gần gần".

Ngọc Trinh nêu quan điểm của mình: "Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp."

Leon Vũ đăng tải lời bài hát "Hãy ngước mắt nhìn đời" để động viên mọi người: "Cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn tha nhân ta vang tiếng cười. Ta không cần cuộc đời. Toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Toàn những khoe khoan và thấp hèn. Cả nhà vui vẻ nhé".

MC Ốc Thanh Vân trải lòng: "Đi Mỹ rồi đi Hàn mùa lạnh - vừa về hứng chịu đợt nóng này là một sự tàn nhẫn với bản thân khủng khiếp. Nóng gì mà nóng phát điên. Ngứa phát rồ phát dại. Đi quay mà ra khỏi nhà mặc đồ tập cho mát. Rôm sảy nổi khắp người cả mẹ lẫn con. Tưởng tượng tiết trời này mà ra giữa đường nắng chụp ảnh Cưới. Chắc đã lắm nè. Túm lại muốn úm nhau, yêu nhau thì cứ chọn chỗ lạnh mà đi, nhé".

Diễn viên Hiền Mai kể về quá khứ: "Ngày xưa, nhà Mai nghèo, ba má là nhà văn nhà thơ, nhà báo. Thời bao cấp, đi đóng phim dù nổi tiếng nhưng không bao giờ có nhiều tiền.

Năm lớp 10, vì nhà nghèo quá, Mai quyết định đi làm thêm vào buổi tối, phục vụ bưng bê nước cho khách coi ca nhạc ở tụ điểm ca nhạc ngoài trời Hội Nghệ sĩ Thành phố trên đường Trần Quốc Thảo. Đó là cơ quan ba má Mai làm việc. Ngày đó, chỉ có con cháu nhà văn nhà thơ mới được vô làm phục vụ thôi.

Cực khổ lắm với một con bé mới 16 tuổi và học lớp 10 như Mai. Mai học ở trường từ trưa tới 5h30 chiều. Vừa tan học là chạy thục mạng về nhà, thay đồ phục vụ để đúng 6h chiều là có mặt tại tụ điểm.

Hồi đó, Mai xin vô làm trễ nhất so với mọi người nên được phân công làm ở khu tệ nhất, gần cổng, nơi mà khách tới xem chương trình chỉ được đứng chứ không có chỗ ngồi nên nhiều khi chen chúc đông quá, không coi được, khách rời đi chỗ khác.

Lúc mình bưng nước tới thì khách đã đi mất, khách khác tự động lấy uống, thế là mình phải đền tiền. Bị đền tiền nước vài lần thì mình cũng khôn ra. Tự làm cái bảng số, cứ đưa bảng số cho ai thì giao nước cho người đó. Vậy mà cũng gặp nhiều khách khó chịu. Thời điểm đó, Sài Gòn ít tụ điểm ca nhạc ngoài trời nên khách rất đông. Chờ lâu quá, không được uống, khách bực mình. Khi Mai bưng nước ra thì họ tức quá, cầm nguyên ly nước hắt vào người mình ướt hết".

Dù nghèo khó nhưng diễn viên Hiền Mai vẫn từ chối khi bị dụ dỗ tặng nhà, tặng xe: "Mai kể như vậy để muốn chia sẻ rằng, mình có thể nghèo nhưng không hèn. Mai nhớ lúc đó có rất nhiều người theo đuổi, dụ dỗ, muốn dâng tặng xe xịn, nhà cửa, tiền bạc, quần áo đồ hiệu cho Mai. Nhưng dù Mai rất nghèo nhưng Mai không cần, đừng hòng có ai đụng được tới người Mai. Bởi vậy, Mai mới được như bây giờ. Nhìn lại mọi thứ đã qua, Mai nghĩ, mình có thể nghèo nhưng không được hèn. Mình phải biết trân trọng chính bản thân mình, lạc quan bởi cuộc sống này, chẳng ai đứng mãi một chỗ, chẳng ai nghèo mãi mãi cả. Mai tin rằng, chính cách nghĩ đó đã tạo lập nên tính cách, tương lai và cả một cuộc đời Mai như bây giờ". (Theo Trí thức trẻ)

Diễn viên Huy Khánh bên bà xã

Hiện tại con người của Huy Khánh so với 7 năm trước đã hoàn toàn khác biệt. Anh không còn là một "kẻ đào hoa" của showbiz mà đã trở thành một người đàn ông của gia đình.

Nói về cuộc sống hiện tại, Huy Khánh tiết lộ: "Thời điểm này, tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chăm sóc con cái nhiều hơn. Tôi cũng thường xuyên đi chơi và nấu ăn cho vợ. Thậm chí, tôi cũng bỏ bớt những cuộc đi chơi với bạn bè và về nhà trước 22h để có thời gian nói chuyện cùng con. Gần như hiện tại, tôi là người đàn ông của gia đình.

Tôi cũng là chuyên gia dinh dưỡng cho vợ. Tôi cũng chỉ cho vợ những bài tập, ăn uống và đi siêu thị tìm những đồ ăn phù hợp giúp vợ có vóc dáng hoàn thiện hơn. Tôi rất hài lòng nên mới quyết định thay đổi và sống tốt. nếu tôi cứ đeo đuổi những hào quang cũ, thích chinh phục thì chắc chắn sẽ không có tôi ở hiện tại".

Khi được hỏi: Nhìn lại những gì đã xảy ra trong thời quá khứ, anh có thấy có lỗi với những người phụ nữ đã và đang đi với mình?

Huy Khánh tâm sự: "Thật ra không hẳn với tất cả những người phụ nữ là tôi có lỗi mà có thể họ gây ra lỗi lầm hoặc đưa tôi vào những hoàn cảnh bắt buộc phải vậy. Nhưng tôi nghĩ, dù có như thế nào thì bản thân người đàn ông vẫn phải chịu trách nhiệm chính. Những chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại quá nhiều. Dù ai là người có lỗi thì tôi cũng sẵn sàng nhận phần lỗi về mình nhiều hơn.

Tôi chỉ muốn hướng tới tương lai, bản thân sống sao cho người phụ nữ hiện tại của tôi không trách và giận tôi vì những chuyện đã xảy ra. Và ngược lại, những người phụ nữ của quá khứ cũng nhìn lại và thấy tôi thay đổi hơn trước nhiều khiến những hiềm khích dần dần được xóa tan đi". (Theo Vietnamnet)

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)