SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 19/12: Cận mặt mộc của Hồ Ngọc Hà sau khi sinh đôi; Diễn viên Huỳnh Anh táo bạo hôn bạn gái trong thang máy

Thứ bảy, 19/12/2020 09:23

Tin sao Việt hot nhất 19/12: Sau khi sinh đôi, "Nữ hoàng giải trí" Hà Hồ vẫn giữ vững được phong độ khi nhan sắc không hề có dấu hiệu giảm sút. Huỳnh Anh và bạn gái 'khóa môi' trong thang máy.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 19/12/2020:

Bảo Thy gặp lại bạn cũ: "Cuộc sống thật vui khi luôn có những người bạn dù không phải lúc nào cũng thường xuyên gặp nhau nhưng mỗi lần gần nhau là thân thương như gia đình".

Á hậu Thúy Vân chụp cùng con trai: "Mẹ bỉm vui và em bé vui! Em bé vui quá nên cười toe toét với mẹ xong mỗi pose là tạo dáng một kiểu tay kiểu mặt khác nhau. Ok em! Diễn tốt lắm, mẹ sẽ book em chụp đôi với mẹ thường xuyên nghen".

Lệ Quyên than thở: "Lại tình trạng mắt nhắm, mắt mở".

Nhật Kim Anh ăn khoai lạc giản dị khi đi diễn. Hậu ly hôn chồng, nữ diễn dồn hết thời gian vào việc kinh doanh và diễn xuất.

Quang Dũng check-in khi đi diễn ở Đà Nẵng: "Thời tiết thật tuyệt vời. Hẹn đêm nay với những bản tình ca ngọt ngào lãng mạn".

Vân Hugo khoe món quà sinh nhật bất ngờ của chồng sắp cưới: "Cám ơn món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa của đời em. Cám ơn tình yêu của em. Không trang điểm mà vẫn thật đẹp trong mắt anh".

Lễ tang của danh hài Chí Tài vừa diễn ra quận Cam, California. Trong giây phút tiễn biệt, người thân, đồng nghiệp chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về nghệ sĩ quá cố.

Bà Nguyễn Thị Dung, chị gái của Chí Tài nghẹn ngào nhìn linh cữu em. "Em đi biểu diễn nhiều, sau này về Việt Nam hoạt động nên anh chị em ít có dịp gặp gỡ, gần gũi. Dù vậy, gia đình vẫn rất thương yêu em. Chúng tôi cảm tạ tình thương của quý vị đã dành cho em", bà nói.

Bà kể Chí Tài sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều yêu âm nhạc. Riêng ba nam danh hài có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ. Vì vậy Chí Tài và các anh chị em sớm tiếp xúc với âm nhạc, được ba vun đắp tình yêu nhạc.

Trong đó, nam danh hài thể hiện năng khiếu ngay từ nhỏ. Bà Dung nhớ lại: "Mỗi ngày, sau bữa cơm tối, ba mẹ tôi thường chơi hòa tấu. Các em tôi vui vẻ, hào hứng nghe nhạc của ba mẹ. Ba tôi nhận thấy em Tài có điểm đặc biệt với ngón tay út có 4 đốt. Mới 2 tháng tuổi, nghe ba chơi các bản nhạc cổ điển, bán cổ điển em đã nhịp ngón chân theo điệu nhạc. Tôi bất ngờ, kêu với mẹ: em biết nghe nhạc của ba rồi".

Đối với bà Dung, Chí Tài là người em sống tình cảm, tâm lý. Năm 1981, bà bảo lãnh nghệ sĩ hài và vợ chồng Chí Thiện qua Mỹ định cư. Và khi gia đình hội ngộ, nam danh hài và anh trai Chí Thiện tiếp tục chơi nhạc cho gia đình sau bữa cơm tối.

Thời điểm này cũng là cột mốc dẫn tới quyết định thành lập ban nhạc của em trai. Bà Dung chia sẻ: "Ngay lần hội ngộ đó, nghe các em chơi đàn, ba nhìn tôi nói: mình phải giúp chúng thành lập ban nhạc. Lúc này, cuộc sống còn khó khăn nhưng Chí Tài vẫn cố gắng vươn lên. Có lần đi chơi, tôi thấy chiếc áo da đẹp, muốn mua tặng Chí Tài. Chí Thiện đã nói: chị Hai đừng lo. Mai mốt Chí Tài đi diễn, có tiền mua được đồ đẹp hơn thế".

Và sau hơn 20 năm, bà tin em trai đã sống trọn với nghệ thuật, được khán giả Việt trong và ngoài nước yêu quý (Theo Zing.vn)

Tin sao Việt ngày 19/12/2020: Minh Tuyết đăng ảnh chụp chung với chị cả Cẩm Ly: "Nhà tôi ba đời đều có đôi môi chúm chím, bé bé xinh xinh", cô viết.

Trải qua ba lần sinh nở, Hải Băng vẫn giữ được sắc vóc thon thả đáng ngưỡng mộ.

Tuấn Hưng dậy sớm đi chơi golf: "Lâu rồi mới được đánh 1 trận đã như vậy. Không uổng công dậy sớm. Đánh 38 gậy (HDC 22). Đánh đủ tiền sân luôn. Khỏe cả người, bóng cứ bay lên rừng rồi lại lao xuống nước".

Trên story của Instagram, Hồ Ngọc Hà đăng cận cảnh mặt mộc. Sau khi sinh đôi, "Nữ hoàng giải trí" vẫn giữ vững được phong độ khi nhan sắc không hề có dấu hiệu giảm sút.

Lý Nhã Kỳ tâm niệm: "Ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn nỗi đau, nhưng khó mà có cầu vồng nếu không có một chút mưa. Thứ gì cũng có giá của nó phải không nào? Hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Chút khó khăn, thử thách, là gia vị của hạnh phúc khi chiến thắng".

Đan Lê kể về câu chuyện giữa mình và con trai: "Tối muộn, chị mẹ đi dẫn về, bụng đói cồn cào bèn lao vào bếp làm nhanh bát mì tôm (có tôm thật ý) rau, húp húp xì xoạt cho ấm bụng. Mùi mì tôm chua thơm phức bay khắp nhà làm bạn lớn mon men ra xin ké miếng.

Minh: Thơm quá! Mẹ cho con một miếng!

Mẹ: Con ăn từng tí một thôi nhé, mì này mẹ làm cho mẹ nên hơi cay đấy!

Thế mà một miếng đâu chẳng thấy, cứ ngồi bên cạnh tì tì túc trực, vừa xuýt xoa ăn vừa bưng cốc nước uống cho đỡ cay. Đang ăn ngon thì tự nhiên hốt hoảng … nhớ ra …

Minh: Mẹ, mẹ! Ăn mì gây ung thư, mọc mụn nữa. Chết rồi làm sao bây giờ!!!

Nói xong phi luôn vào nhà tắm cho nốt miếng mì đang nhai dở ra ngoài. Chị mẹ vừa thương, vừa buồn cười, vừa bất ngờ trước ý tưởng kinh dị của con. Mà từ đó đến giờ, trong nhà có ai nói ăn mì gây ung thư đâu, chẳng hiểu bạn ý nghe ai đồn mà lo sốt vó thế.

He he, tưởng gì, chứ “lên lớp” là nghề của chị, chỉ đợi có cơ hội là lên luôn thôi!

Trước tiên, mì ăn liền được làm từ bột lúa mì (giống như bánh mì) - là 1 trong 5 loại ngũ cốc chính cung cấp năng lượng cho con người và thuộc nhóm tinh bột. Nên xét về nguyên liệu thì mì, thuộc nhóm nguyên liệu chính, an toàn mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày.

Có vẻ mọi lời đồn không hay bắt nguồn từ việc mì ăn liền được chiên qua dầu nên gây nóng trong và ung thư nhỉ!?

Nhưng mì không chỉ được làm chín bằng dầu ăn đâu ạ. Mì được làm qua nhiều công đoạn: hấp, chiên và sấy (để giảm độ ẩm nhằm hạn chế vi khuẩn, vi sinh vật có hại, bảo quản được lâu) và lượng dầu ăn trong mì ăn liền, bao gồm luôn cả gói dầu gia vị chiếm khoảng 10-13g (trong sản phẩm 75g) - tương đương với 5 miếng đậu rán.

Tóm lại, không có thực phẩm nào là hoàn hảo, quan trọng là lối sống, cách ăn uống của mình có đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng hay không. Như mình ngày nào nhỡ bữa, ăn mì cũng phải kèm theo rau xanh, thịt, trứng đầy đủ, nên trộm vía sức khoẻ luôn trên mức trung bình và da dẻ vẫn láng mịn, chẳng thấy nóng trong đâu ạ.

Hôm nay đang rảnh nên viết hơi dài nhỉ! … Ngoài việc muốn chia sẻ với mọi người quan điểm của mình trong dinh dưỡng còn muốn các bạn bé lớn lên không bị “doạ dẫm” bởi những tin đồn vô căn cứ đến nỗi vừa ăn vừa lo như thế này (làm như mì ăn liền độc hại như rượu, bia, thuốc lá vô độ không bằng ý)".

Hoa hậu Thu Hoài cho rằng: "Nỗ lực để có được thành công rực rỡ - đó là cách trả thù hoàn hảo nhất. Bởi lúc đó, bạn sẽ chẳng buồn bận tâm tới những kẻ đứng sau lưng và thản nhiên bước qua hận thù bằng một nụ cười...".

Bạch Lan Phương đăng ảnh khóa môi Huỳnh Anh. Hậu công khai yêu nhau, cặp đôi chẳng ngại đăng ảnh tình cảm lên mạng xã hội: "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. May quá, kịp có người yêu khi trờ trở lạnh".

Trương Quỳnh Anh dí dỏm nhắn nhủ đến fan: "Nếu bạn đang mong một quà Giáng sinh thật dễ thương .... thì hãy nhìn vào hình".

Á hậu Ngô Trà My rất yêu không khí giá lạnh của miền Bắc.

MC Đức Bảo đảm nhiệm vai trò MC ở đám cưới Thu Hoài. Kết thúc tiệc cưới, bam MC gửi lời chúc đến cặp đôi: "Hai em rót rịu cho cẩn thận vào, phải giữ thăng bằng hai chân, hai tay tạo thành vòng cung, xoay nhẹ vai như đánh putter em nhé. Chúc mừng hạnh phúc hai golfer đẹp đôi nhất Vịnh Bắc Bộ".

Nhìn lại ồn ào đã qua, Nam Anh viết: "Gia đình mình cố lên. Xin lỗi mẹ vì lại làm mẹ phải lo lắng cho con rồi.... Con hư quá".

"Nữ hoàng phim xưa" Hoàng Quỳnh Lam đăng ảnh hậu trường sau một đêm diễn thời trang: "Em không có một tấm hình nào tử tế cả, nên quyết tâm về nhà tự chụp... Vì đâu nên nỗi".

Hậu chia tay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh tích cực "thả thính": "Lang thang lơ thơ. Quỳnh đang đi lạc, có ai dắt về không?".

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới