SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 20/9/2019: Đinh Ứng Phi Trường phủ nhận tin đồn bị bắt vì ma túy; Mạnh Quân lên tiếng khi bị chỉ trích vì nhắc lại scandal của Hoàng Thùy Linh

Thứ sáu, 20/09/2019 09:51

Sao Việt 20/9/2019: Trước thông tin bị bắt vì ma túy, Đinh Ứng Phi Trường lên tiếng phủ nhận và cho rằng người tung tin đã xin lỗi anh; "Từ qua tới giờ, nhiều người cũng nhắn, gọi cho tôi và nói những lời không hay về việc này", diễn viên Mạnh Quân chia sẻ.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 20/9/2019:​​

Chụp ảnh với Bảo Anh, Kim Thư nhận xét: "Mặt thì giống, chỉ có cha mẹ là khác"

Phạm Quỳnh Anh đau đớn, gục xuống bàn: "Đây là 1 trong những ví dụ điển hình về việc hát bài nào nó vận vào người bài đó các bác ạ, bài hôm nay là Không đau vì quá đau nhé! Đau ối dồi ôi luôn".

Nam Cường tâm sự: "Sau những bầm dập trên cơ thể thì hôm qua sau cú “song phi” trên sân khấu, bạn Kun đã thêm 1 vết trên sống mũi. Để có 1 tiết mục hay và mãn nhãn chỉ 5, 7 phút trên sân khấu toàn bộ anh em đã quá vất vả và tâm huyết. Kun chỉ là người đại diện cho tiếng nói nói và công sức của mọi người. Nên chúng ta sẽ luôn cố gắng nhé! Không có thành công nào mà ko có máu và nước mắt! Luôn cười để có động lực bước tiếp vì mục đích lớn hơn thế! Nhờ có vết bầm trên mũi mà nguyên ekip hậu trường mới biết mũi Kun là mũi thật Trời oi! Đó giờ tưởng tui đi nâng mũi không á".

Lê Tam Triều Dâng khoe nhan sắc xinh đẹp: “Chị Nira nhập chút không ạ?”

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Lưu Đê Ly cho rằng: "Bạn sẽ nhận rằng ước mơ không khó thực hiện nếu bạn rời khỏi chiếc giường êm ấm và bắt đầu hành động để biến nó thành sự thực. Chúc các bạn ngày mới thành công".

Diva Hồng Nhung mượn lời 1 bài hát để nói về ba: "Papa, Tháng năm qua cha đã già. Mong manh nghiêng nghiêng một bóng cả. Con chẳng làm được gì cho cha. Papa. " Trước bố viết chữ mẫu bằng bút mực đỏ ở đầu dòng, trên giấy kẻ ô ly cho con viết theo... và kiểm tra mỗi chiều đi làm về... Giờ ông ngoại dạy hai cháu hàng ngày (trừ những hôm ông quá mệt)... Và khi mẹ chúng đi vắng, ông kiểm tra bài tập rồi ký sổ liên lạc cho cả hai. Ông Lê Văn Viện".

Dù đã sinh con thứ hai nhưng Ngọc Anh vẫn đăng lại ảnh bầu và tâm sự: "Mùa thu lại đến, sáng nay nghe rõ bước chân mùa thu đã chạm nhè nhẹ rồi.. từ hương sữa thơm nồng nàn của cục bông gòn nằm bên cạnh, yêu lắm luôn...”sự yên tĩnh mới thật lạ kì..”, tỉnh giấc trong ánh nắng mùa thu tĩnh nhẹ đu đưa cành lá, nhìn thấy con gái im im thở nét mặt đáng yêu vô số tội, mẹ biết mẹ là người hạnh phúc nhất, mong e lớn lên bên mẹ và gia đình sẽ là người nhẹ nhàng nữa, tính tâm lý như chính cung xử nữ của con, mùa thu năm nay thật đẹp vì có 1 nàng công chúa đã nhẹ nhàng bước đến bên Mẹ và gia đình... bố mẹ mong con hãy dịu dàng như mùa thu mà ấm áp đến lạ kì... mùa thu mãi là một giấc mơ kì lạ...".

MC Quang Minh hài hước kể chuyện: "Hôm trước vào thang máy, có thằng bé đi cùng mẹ mang theo cái xe đạp 3 bánh vào, mình nhanh nhảu: Chào 2 mẹ con, lên tầng mấy để bác bấm thang cho. Bà mẹ nhận ra mình nên nhắc: Con chào bác Minh đi. Nó bèn ngoan ngoãn khoanh tay: Con chào bác Minh.

Mình khen cháu ngoan. Hôm nay vào thang máy, vẫn thằng bé đó, nhưng không đi cùng ai cả, mình bèn trêu: khoanh tay chào bác Minh đi. Nó không làm. Mình bỏ mũ, bỏ kính ra: Chào bác chưa? biết bác là ai không? Ôi trời ơi... nó khóc ầm lên... May mà mở cửa thang máy xong không có ai nên mình té mất... không khéo ăn đòn thì toi đời rồi.

Bài học là: Khi mình gặp kẻ yếu hơn, bé hơn, mình không chào, không tỏ ra lịch sự trước thì nó sợ mình, nhưng rất có thể chỉ vì cái sợ đó mà có thể mình...toi với nó. Có khi lúc mình té đi, nó lại đứng cười và lẩm bẩm: Chết chưa... trêu tớ à... Vậy hãy cứ phải có cái "liềm", đó là cái "liềm lở" thì đời mới tươi được. Minh chào các bạn nhé".

Ca sĩ Đông Nhi thông báo về Facebook fake add bạn bè, fan, người thân của cô.

Ái Châu đăng ảnh chồng chơi cùng con trai: "Sáng ba chở em đi học. em cứ thắc mắc "ba ơi, ngày chủ nhật là ngày thứ một hả ba?!". Ba nói hông phải, người ta quy định thứ 2 tới thứ 7 thôi, chủ nhật là chủ nhật nha con. Em nhất quyết "hông phải, thứ một mà ba!. vậy là căng cổ cãi "thứ một" tới trường lun. thương anh ba, bị anh con đè đầu cưỡi cổ từ trong nhà ra tới ngoài ngõ".

Trên trang chuyên bàn về showbiz, một cư dân mạng đã đăng ảnh Lương Bích Hữu và chia sẻ: "Con nào hại chị tao, tô quả môi mất cảm tình". Ngay lập tức nhiều cư dân mạng giật mình vì không nhận ra Lương Bích Hữu.

Hà Anh đăng ảnh con gái hôn cún cưng: "Con chó con của mẹ yêu bằng cả trái tim và tâm hồn! Mẹ yêu con muôn vàn, Myla bé bỏng".

Sau khi phim "Gạo nếp gạo tẻ" kết thúc, Trung Dũng vẫn khá thân thiết với Thúy Ngân. Anh hỏi cô: "Em đừng có nhìn a đắm đuối như vậy được không Hân?

Mới đây, hình ảnh Đinh Ứng Phi Trường bị cho là bị bắt vì sử dụng ma túy đã khiến người thân của nam ca sĩ này và fans xôn xao. Trước thông tin này, Đinh Ứng Phi Trường đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng người tung tin đã xin lỗi anh. "Xin lỗi vì đã làm những người thân của Trường hoang mang. Cám ơn mọi người đã quan tâm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé", anh chia sẻ thêm.

"Khi trở nên thân thiết gần gũi...con người ta thường quên đi cách cư xử ban đầu", diễn viên Mạnh Trường viết trên trang cá nhân.

Quốc Thái nhắn nhủ mọi người: "Mỗi sáng gập bụng 300 cái, hít xà đơn, hít đất và gập gậy lò xo mỗi thứ 100 cái... để có sức khoẻ. Ngày ba bữa ăn uống có “suy nghĩ” để hạn chế bệnh tật. Một tinh thần lạc quan để từng ngày vượt qua mọi áp lực của cuộc sống. Cố gắng từng đó thôi, để còn được làm nghề, để còn lo cho bản thân và gia đình, để còn đi chu du khắp nơi. Ahihi. Vì một cuộc sống khoẻ và bình an nhé các bạn thân yêu".

Mạnh Hưng cho rằng: "Khi tôi một mình tôi có thể làm những điều mình thích. Nhưng đôi khi cũng cảm thấy mình thật Cô độc. Cảnh đẹp thế này mà có... thì nhấc người".

Trên mạng xã hội, diễn viên Mạnh Quân và Anh Vũ đang trở thành tâm điểm chỉ trích của không ít người vì bài phỏng vấn có đề cập tới quá khứ của Hoàng Thùy Linh. Theo đó, khi được hỏi về scandal của Hoàng Thùy Linh năm nào, cả Mạnh Quân và Anh Vũ đều cho rằng, đó là sự việc không ai mong muốn.

Tuy nội dung trả lời khá bình thường và có phần nói tốt cho Hoàng Thùy Linh nhưng vẫn khiến nhiều người bức xúc và dành những lời lẽ khiếm nhã đối với họ. Họ cho rằng, quá khứ hơn 10 năm hãy để nó ngủ yên, đừng lôi ra "cào cấu" nữa. Nhiều người cũng thắc mắc, tại sao Mạnh Quân và Anh Vũ lại chấp nhận trả lời câu hỏi này mà không từ chối hay đứng lên đi về.

Liên lạc với diễn viên Mạnh Quân, anh cho biết: "Từ qua tới giờ, nhiều người cũng nhắn, gọi cho tôi và nói những lời không hay về việc này".

Mạnh Quân giải thích, mục đích của cuộc phỏng vấn là chia sẻ về cuộc sống và công việc hiện tại của hai anh em. Còn câu hỏi về Hoàng Thùy Linh và Chi Pu chỉ là câu hỏi con con trong toàn bộ quá trình phỏng vấn khi nói về âm nhạc. Tuy nhiên, biên tập đã cắt ra thành 1 đoạn clip như thế, vô tình đẩy Mạnh Quân và Anh Vũ vào thế hết sức vô duyên.

Mạnh Quân bày tỏ: "Tự nhiên 2 nghệ sĩ nam lại đi nói về scandal của 1 nghệ sĩ nữ và nhất là chuyện đó đã xảy ra hơn chục năm rồi và hiện tại bạn ấy đang rất cố gắng mà tự nhiên mình lôi quá khứ ra nói thì chẳng ra sao cả. Xem 1 clip như thế, họ chửi là phải. Đọc bình luận của khán giả, thật sự tôi rất không thoải mái. Tôi đã liên lạc và yêu cầu họ gỡ bài xuống". (Theo Thế giới trẻ)

Tin sao Việt ngày 20/9/2019: Phan Như Thảo hạnh phúc khoe hoa được tặng.

Hà Anh gợi cảm khi dự event: "Đêm hôm qua nàng đi dự hội! Nàng đi chọn xiêm y, tình cờ thấy chiếc đầm trắng đính đá pha lê lấp lánh từ trên xuống dưới, vừa dịu hiền lại vừa gợi cảm lộng lẫy nên chọn luôn cho đêm tiệc.

Da khoẻ nên make up chỉ cần đánh lớp lền nhẹ, tô điểm cho đôi mắt lúng liếng và đôi môi mọng là nàng có thể xinh đẹp tới bất kỳ lễ hội nào".

Vợ cũ Bằng Kiều cho rằng: "Phụ nữ nên có 4 thứ: Tự tin trên gương mặt, lương thiện trong tim, khí phách trong máu, mạnh mẽ trong cuộc đời. Quy luật đơn giản trong cuộc sống: Nếu bạn không theo đuổi điều mình muốn, thì bạn sẽ không bao giờ có được nó. Nếu bạn không bao giờ hỏi thì câu trả lời sẽ luôn là "không". Nếu không tiến lên phía trước thì bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ".

Nghệ sĩ Lan Hương Bông say mê diễn kịch: "Sau một hồi nghỉ hưu! Vẫn được sếp tôi lo lắng thế này! Được diễn kịch của sếp, được sếp theo sát, nhắc nhở từng tí một! Được diễn cùng các em, các cháu hỏi sao mà không xúc động cơ chứ ! Kiềm chế lắm thì rồi nước mắt vẫn rơi !

Sếp tôi đấy, thầy tôi đấy, sư phụ của tôi đấy , tôi được làm việc từ vở tốt nghiệp đến vở hưu trí các cụ ạ! Tôi có hạnh phúc không cơ chứ, tôi có may mắn không cơ chứ! Tôi còn đang không hiểu nổi cảm xúc của tôi là gì nữa!

Thương! Và mong mỏi vẫn được làm việc với đại ca của các đại ca trong làng sân khấu NSND Doãn Hoàng Giang và các thiếu nhi của làng sân khấu Việt Nam mãi thôi! Nhà hát kịch Việt Nam của tôi".

Diễn viên Lê Ngọc Trinh nghĩ rằng: "Sau một ngày mệt nhoài với công việc, trở về ngôi nhà thân yêu của mình ngồi nhâm nhi tách trà và nhận ra .Cuộc đời thật sự chỉ cần một mái nhà, một người bạn, một chút tiền là đủ.".

BTV Ngọc Trinh tiết lộ thích nghe nhạc của Đen Vâu: "Dạo này thích nghe Đen Vâu, và cứ bị ám ảnh câu hát này: "Một đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm" Hôm nay, một người anh cũng tặng mình một câu : "cuộc sống này quan tâm gì, khi thời gian quá ít?". Đúng thật! Thời gian trôi qua không lấy lại được. Sống sao để mấy cái 10 năm ngắn ngủi trôi qua không thấy đáng tiếc. Còn giá trị mình nằm ở đâu, mình tự biết. Không phải từ lời khen chê của những người mà chính bản thân họ là ai, họ còn chẳng biết".

Minh Triệu đi ăn cùng mẹ: "3 chị em, à nhầm, 3 mẹ con rủ đi ăn cái gì cho thanh đạm, tươi trẻ! Mẹ tui nhìn như gái 30, em tui thì như mới vào cấp 3, thế mình chỉ như gái 18 thui nha các bạn".

"Tối đó mình hẹn nhau. Em mất điện thoại và anh gọi mà em không biết. Các ứng dụng trên mạng có lẽ là thứ hay ho nhất khi hẹn hò, cuối cùng ta cũng gặp dù đã gần nửa đêm. Quán rượu đặc kín người, anh mặc sơ mi linen trắng, quần jean đen, đi giày tây. Em hỏi: are you gay? Sau khi ngà ngà say vì đã uống hết 2 chai vang đỏ. Anh chơi vài cơ bi-da xuất sắc trong lúc em đứng tròn mắt nhìn anh. Mình rời đó mà em vẫn chưa muốn về nhà. Phố khuya rất sáng, đèn đường ấm áp soi rõ em và anh. Rất muốn nắm tay anh, nhưng mà em ngại quá...lúc quá ngại em lại muốn về nhà, xe của em đằng kia, mình tạm biệt ở đây nhé?Trong thành phố này có bao nhiêu cặp đã thành đôi như thế?", Hiền Thục trải lòng.

Mới đây, Tờ The Sydney Morning Herald của Australia miêu tả máy bay của Vietnam Airlines chỉ còn cách việc hạ cánh không có bánh sau khoảng 1 phút. Tờ này cũng cho biết tổ trực không lưu của sân bay Melbourne đã bị sốc khi phát hiện chiếc Boeing 787 trên không đưa bánh sau ra trong quá trình hạ cánh.

Cụ thể, chuyến bay VN781 từ TP.HCM đi Melbourne (Australia) hạ cánh sáng ngày 19/9 trên chiếc Boeing 787 mang số hiệu VN-A870 của Vietnam Airlines đã gặp "lỗi cấu hình" và không có sự xuất hiện của bánh sau trong quá trình chuẩn bị hạ cánh.

Kiểm soát không lưu của sân bay đã liên lạc với tổ bay ngay khi phát hiện máy bay không bung bánh sau ra trong quá trình hạ cánh. Tổ bay đã ngay lập tức phải thực hiện nâng độ cao hạ cánh lại.

Sau khi biết thông tin này, Khắc Việt hoảng hồn cho biết anh đã ngồi trên máy bay này: "Hôm nay mình ngồi trên chuyến bay này, thảo nào lúc chuẩn bị hạ cánh thì lại thấy bay lên một đoạn, rồi 1 lúc sau mới hạ... chả ai biết chuyện gì, vẫn rất bình thường, bây giờ đọc báo mới biết, ối giời ơi con lậy Đức Phật và Tổ Tiên ạ".

Dưới bình luận của Khắc Việt, Tuấn Hưng tiết lộ: "Anh thì cũng được 1 phát ở Úc, bay lên tí không lên được hạ xuống phát rầm.... xong cứu hỏa 4 hướng lao tới... nếu là em: em nghĩ sao?"

Dù còn hơn 4 tháng nữa là Tết nhưng các nghệ sĩ đã cùng nhau tập Táo Quân 2020 thâu đêm. Trên trang cá nhân của mình, NS Tự Long viết: "Chúng tôi vẫn ngày đêm cầy cuốc. Mong món quà này sẽ đến với kiều bào phương xa".

MC Thành Trung hài hước viết: "Anh nhà ở đâu đấy? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về..”. Ok, để anh hỏi vợ anh địa chỉ nhé".

"Khi trẻ, chúng ta vui chơi, yêu đương và làm những điều rồ dại. Khi già, chúng ta vẫn lớn lên mỗi ngày, vẫn sai lầm, đứng dậy và đi tiếp. Đừng tháo xuống nụ cười, nửa đêm nghĩ về quá khứ mà lòng buồn man mác và đang. Con gái tóc xoăn là cả đời khổ tâm, khổ tình...chính xác thế các mẹ ạ", Thúy Nga tâm sự.

Kể về con trai, mẹ Quốc Trường chia sẻ: "Bên ngoài, tôi không theo con thường xuyên nên không rõ, nhưng về đến nhà Trường ngoan lắm, không bao giờ để cha mẹ buồn. Từ bé, Trường hay ôm mẹ nói: “Mẹ ơi, lớn lên con đi làm có tiền con sẽ nuôi mẹ, không để mẹ cực đâu”.

Lớn lên, nó làm đúng vậy. Còn nhớ, lần lấy cát-sê bộ phim đầu tiên Hạnh phúc có thật, nó chạy xe từ Sài Gòn về Cần Thơ ríu rít: “Mẹ ơi, con đưa mẹ, mẹ cất đi để mẹ vui”. Nó đưa hết trơn cho mẹ. Tôi không nhớ chính xác là số tiền đó bao nhiêu, nhưng so với gia đình hồi ấy, nó cũng lớn. Rồi lúc đóng kịch ở sân khấu Idecaf, bao thơ (phong bì) cát sê đầu tiên nhận được, Trường cũng mang về đưa mẹ, không xài một đồng luôn. Nó nói: “Cái gì đầu tiên con cũng đưa mẹ hết”.

Hồi mới đi đóng phim, mỗi lần về nhà nó vẫn ngủ chung giường với ba mẹ chứ không chịu ngủ riêng. Mấy năm nay, tôi lớn tuổi sinh ra rất hay ngủ ngáy nên mới nói: “Mẹ ngáy nhiều, con sẽ khó ngủ đấy, ngủ riêng đi”, nó mới chịu về phòng riêng. (Theo vlive.tv)

Thu Trang (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới