SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 2/12/2018: Ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài: 'Nỗi đau về người chồng đã mất khiến tôi không yêu thêm được ai', Hồng Nhung trải lòng sau khi ly hôn

Chủ nhật, 02/12/2018 08:52

Cập nhật tin sao Việt ngày 2/12/2018: Ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài: 'Nỗi đau về người chồng đã mất khiến tôi không yêu thêm được ai'. Diva Hồng Nhung trải lòng sau khi ly hôn 'Khi vui nhân lên triệu lần và khi buồn cũng có thể như vậy'.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 2/12/2018:

Dương Khắc Linh tình cảm bên bạn gái

Tú Vi khoe ảnh con gái đáng yêu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "dìm hàng" Ốc Thanh Vân và chia sẻ: "Ốc nói Chung là bạn thân của Ốc".

Gia đình Đăng Khôi đi ăn vào dịp cuối tuần.

Xuân Lan xin lỗi vì không thể tham dự đám cưới của vợ chồng Ưng Hoàng Phúc. Cô cũng gửi lời chúc đến cặp đôi.

Đàm Thu Trang hé lộ bức ảnh chụp trong sinh nhật có sự xuất hiện của bạn trai Cường Đô la: "Sinh nhật của mình mà cứ ngỡ như sinh nhật bạn đứng bên cạnh".

Tin sao Việt ngày 2/12/2018: Elly Trần diện set đồ nặng đông, đứng soi gương trong nhà vệ sinh.

Nghệ sĩ Công Lý chụp ảnh cùng bạn gái.

Khi vướng tin đồn thẩm mỹ vì chiếc mũi của mình khác xa so với trước, Mai Thu Huyền lên tiếng: "Theo tôi, làm đẹp bằng thẩm mỹ không có gì là xấu. Công nghệ làm đẹp tiên tiến hiện nay đã giúp cho rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp hơn, từ đó cũng tự tin hơn trong cuộc sống. Thường những phụ nữ trung niên sẽ quan tâm nhiều đến việc thẩm mỹ hơn vì ai cũng mong muốn gìn giữ nét thanh xuân của mình và tôi không phải là ngoại lệ".

Nói về ông xã, Mai Thu Huyền tâm sự: "Rất may, chồng tôi là một người đàn ông tâm lý, độ lượng, biết thông cảm với công việc của vợ nên anh ấy chưa bao giờ phàn nàn hoặc ngăn cản bất cứ việc gì tôi làm. Tôi luôn quan niệm, cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì không phải là của mình muốn giữ cũng không được. Tôi luôn một lòng yêu chồng thương con và không bao giờ để chồng phải bận tâm về các mối quan hệ của mình, ông xã là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của tôi. Có lẽ tình yêu và trách nhiệm với gia đình con cái chính là sợi dây bền chặt nhất giữa 2 chúng tôi" (Theo Vietnamnet)

Tú Dưa chụp ảnh cùng bà xã: "Vẫn dáng đứng ấy, vẫn cái ôm ấy...Chỉ khác là...Giờ đây em đã cao lên nhiều với đôi giày thần thánh hỗ trợ dưới chân, còn anh với nụ cười toả nắng nhờ công nghệ sứ để có được hàm răng búp bê ngày một sáng trắng hơn. Chào tháng 12 với một ngày đẹp rời".

Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: "Đã đến New York an toàn. Hơn 20 năm rồi mới trở lại hát ở thành phố New York, cảm giác lâng lâng khó tả vì nơi này đã từng cho mình một kỷ niệm khó quên. Nghe nói đâu chương trình ngày mai đã cháy vé (sold out). Ai không có vé để đi xem mình kỳ này hy vọng không phải đợi thêm 20 năm nữa mới được xem".

Ca sĩ Hồng Ngọc đi chơi cùng bạn: "Gặp nhanh một tí lại tạm biệt nhau, nhưng đong đầy yêu thương".

Chồng ngoại quốc là giảng viên Đại học của Cindy Thái Tài. Anh không may qua đời vì ung thư.

Cindy Thái Tài tâm sự về cuộc sống của mình: "Tôi hiện tại vẫn độc thân, vẫn sống bình thường khi nào duyên đến cứ đến thôi. Có một điều chắc nhiều người chưa biết, Cindy rất đào hoa. Tôi thường hay nói đùa những người đàn ông đẹp trai đều là chồng mình. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không bao giờ thiếu những người theo đuổi. Nhưng có lẽ duyên chưa đến và cũng có thể hình bóng người chồng trước đây còn quá sâu đậm trong tôi. Bởi anh đã dành tình cảm cho tôi quá nhiều, quá đầy và quá sâu.

Chính bởi anh quá tuyệt vời với tôi như thế nên tôi lại càng lo sợ về hình mẫu người đàn ông lý tưởng của đời mình. Tôi đã từng suy nghĩ không biết liệu rồi có còn ai yêu tôi như anh ấy không? Và có lẽ đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm được người nào đó phù hợp. Nỗi đau về người chồng đã mất khiến tôi không yêu thêm được ai.

Tôi tôn thờ anh, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Từ ngày anh mất, tôi lập bàn thờ cúng, nhang khói mỗi ngày cho anh. Về phương diện tình cảm, tôi xem anh như người chồng tuyệt vời nhất của đời mình.

Trên chặng đường sắp tới, tôi chưa thể đoán biết được rồi mình sẽ gặp ai, yêu ai. Nhưng một điều tôi luôn ghi tạc trong lòng: anh là người đã mang lại hạnh phúc cho tôi - hạnh phúc của một người được làm vợ thật sự. (khóc)

Có thể tôi coi nặng mối tình đó của mình. Nhưng tôi nghĩ kể cả là một người bình thường cũng chưa chắc gặp được một người bạn đời tốt như anh. Anh chưa bao giờ làm tổn thương, luôn cố gắng bảo vệ tôi. Dù lúc anh mất hay đến tận vài năm sau, tôi vẫn nghĩ anh chưa đi xa, anh vẫn ở đây, với mẹ con tôi.

Nhưng tôi biết, dù có dối gạt mình đến mấy đi nữa tôi vẫn phải đối diện với thực tế rằng anh đã mất rồi. Điều tôi cần là phải gắng sống cho tử tế ở nửa phần đời còn lại. Tôi tin ở một nơi nào đó, anh sẽ vui vẻ và an lòng khi nhìn vợ mình hiện tại. (Theo Vietnamnet)

Vợ chồng Trang Nhung đến tham dự đám cưới của Ưng Hoàng Phúc.

Chúng Huyền Thanh đi từ thiện cùng bạn bè.

Nghệ sĩ Chí Trung chụp ảnh cùng Phan Thị Mơ: "Ai gọi được tên phim và nhân vật nào, phục luôn đấy?".

Vợ chồng nghệ sĩ Tự Long bình yên đi chùa.

Băng Di và bạn trai cùng bạn bè đi ăn uống ở Singapore.

Jennifer Phạm tâm sự: "Tháng 12 là đoản khúc của thời gian. Khi chạm tới tháng cuối của năm, người ta thường nhìn lại những điều đã qua, đã nhận trong 11 tháng trước. Có người thở phào bởi cuối cùng đã hết những ngày vất vả. Có người mãn nguyện bởi đã làm được dự định, kế hoạch đặt ra. Nhưng có người lại nuối tiếc. Dù thế nào thì tháng 12 cũng là tháng để mọi người cho phép mình được thả lỏng, tận hưởng những ngày cuối năm và chờ đợi những cơ hội, thách thức đang chờ ở phía trước. Chúc cả nhà tháng 12 với nhiều niềm vui và thật ấm áp".

Lan Phương khoe đôi mắt tròn xoe của con gái: “Đôi mắt là thứ quyền năng nhất của người phụ nữ. Chỉ bằng 1 ánh nhìn đã đủ nói lên bao điều thầm kín".

Kỳ Hân khoe mái tóc mới.

Xuân Bắc đố fans: "Nó bò, nó cắn, nó cào, nó cấu,... Nó són ra một tí sau lưng mình với trách nhiệm của nó trong cuộc sống xong nó bò lên cây các bác ạ. Mà con này nó biết đổi màu nhá bà con! Đố biết con gì?".

Trương Ngọc Ánh đi du lịch ở Mỹ.

Trương Quỳnh Anh "thả thính": "Nhà em có bán rượu nè Mà sao nhìn em không ai say hết".

Diva Hồng Nhung tâm sự sau ly hôn chồng: "Khi trải qua biến cố lớn của cuộc đời, một người bình thường chắc chắn sẽ ảnh hưởng huống chi là với một người nghệ sĩ. Khi vui nhân lên triệu lần và khi buồn cũng có thể như vậy. Đó là cái giá phải trả cho người nổi tiếng.

Nhưng tôi may mắn vì có Tôm và Tép - 2 thiên thần của tôi. Là một người mẹ nên có thể tôi nói về con hơi quá nhưng các bé mới 6 tuổi và là thiên thần đối với tôi. Khi đứng cạnh 2 bé, năng lượng từ 2 thiên thần hồn nhiên như thế truyền sang, tôi giống như được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Quan trọng không kém là trách nhiệm của một người mẹ, buồn đến đâu nhưng thái độ thể hiện ra bên ngoài không được ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ thơ. Vì vậy, bản thân tôi có trách nhiệm phải tự xốc mình lên, dù giọng khàn như bây giờ tôi vẫn phải giữ nụ cười trên môi.

Một phần nhỏ nữa, tôi là người của công chúng, có rất nhiều người đang đồng cảm với Hồng Nhung, dành cho Hồng Nhung sự ủng hộ. Họ có thể âm thầm hoặc thể hiện sự ủng hộ đó ra ngoài nhưng phần nào đó, họ có sự chia sẻ đối với tôi nên nếu tôi buồn bã sẽ không xứng đáng.

Động lực tiếp theo cho nghệ sĩ là âm nhạc. Cách đây vài ngày, tôi có xin Tấn Minh nghỉ, không trình diễn trong đêm nhạc kịch ở Hà Nội vì các chương trình khác tôi đều xin nghỉ. Nhưng Minh nói tôi: "Chị cứ ra với em".

Câu nói đó rất tình cảm và tôi cũng bay ra. Bạn biết không, cả ban nhạc mất rất nhiều công sức để chỉnh sửa bài, hạ tông làm sao để tôi có thể hát được khiến tôi xúc động. Cũng vì vậy, phần trình diễn Phố à phố ơi hôm đó như một phiên bản khác, thậm chí tôi tưởng mình không thể hát nổi câu cuối vì suýt khóc.

Đó là những thời khắc tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời này, giống như ca khúc của Michael Jackson - You are not alone, nhất là tôi cũng là phụ nữ đang ở độ tuổi chín chắn. Tôi biết thời gian của mình không nhiều, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?

Với quỹ thời gian có hạn, tại sao không sử dụng nó ở một cách tích cực nhất? Tôi đang cố gắng tập thiền mỗi ngày, hướng đến sự tích cực mà những người đi trước như anh Trịnh Công Sơn và những người đi sau là các con đang giáo dục cho tôi hằng ngày".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)