SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 2/12/2019: Hồng Ngọc 'cười như điên' giữa đêm vì làm hỏng gia tài của chồng; Lê Thuý khoe chân chạm tới nóc nhà khi tập yoga

Thứ hai, 02/12/2019 09:28

Sao Việt 2/12/2019: Làm hỏng 'gia tài' của chồng, ca sĩ Hồng Ngọc cười như điên giữa đêm khuya; Tập yoga, Lê Thuý khoe chân chạm tới nóc nhà khiến nhiều người sốc vì chiều cao khủng của cô.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 2/12/2019:

Song Luân và Khả Ngân từng đóng vai người yêu trong phim "Hậu duệ Mặt trời" phiên bản Việt. Mới đây, Song Luân hội ngội với Khả Ngân: "Vào một ngày trời xanh nắng gắt. Khi Đại Uý đang thong dong chạy bộ thì bắt gặp Bác Sĩ đang hít đất trước cửa BHD. Cuộc hội ngộ bất ngờ trong vội vã đã tạo nên bức ảnh bác sĩ thì lung linh mà Đại Uý trông ục ịch. Thế mà chữ BHD vẫn đẹp đẽ, rõ nét nằm giữa khung ảnh như chụp ở Triều Tiên".

Tập yoga, Lê Thuý khoe đôi chân dài miên man đụng đến nóc nhà.

Bảo Thanh tự hào về góc chụp có tâm của chồng: "Đẳng cấp chụp hình của Tấm nhà em. Từ m6 thành 2 mét là chuyện hết sức bình thường nhé. Quan trọng là anh có muốn chụp hay không thôi nhé".

Việt Dũng tâm sự: "Thời tiết lập đông rồi. Khiến tôi nhớ lại một chút về mảng ký ứ! Tôi nhớ ngày đấy mẹ hay đi bán rau khoai lang và mua được ít bì lợn giá rẻ và về nấu lá giang đó là những bữa ăn không biết mệt mỏi chỉ có điều không đủ cơm cho cái tuổi ăn như thùng không đáy! Mà sao lúc ấy hay mưa phùn thế không biết, mẹ hay mặc áo mưa và đi ủng gánh hàng lên chợ, một gánh nặng trĩu, nếu về thấy mẹ còn gánh nhiều về tức là 1 đầu quang gánh có một bịch gạo thôi, còn gánh hàng đã hết tức là đầu quang gánh bên kia có một túi bì lợn bé bé, thế là tôi phấn khởi trong lòng".

Đi đám cưới của cô bạn thân là Hoàng Oanh, Phan Lê Ái Phương cho biết: "Bị hỏi quá nhiều lần Khi nào tới mày?" trong đám cưới be like..".

"Nếu cảm thấy tương lai mù mịt. Nhắm mắt lại anh sẽ dắt em đi", Chi Dân "thả thính".

Ca sĩ Hồng Ngọc tâm sự: "Thiệt tình là gia tài chồng chỉ có ba cái áo, làm gì cũng chỉ mặc đi mặc lại như thế, mà anh quý ba cái áo ấy lắm lắm, dù đã biết là áo đó không thể giặt máy, chỉ hấp, biết vậy nên cũng đã mua cái máy hấp rồi, vậy mà hôm bữa đã bị hư bánh chành hai cái áo rồi, anh ấy nhăn nhó tui như khỉ ăn rồi, ổng bị cái bệnh là 80 năm mới chịu đi mua áo mới, bởi ta nói giờ duy nhất còn một cái để mặc đi ăn nói, mà quý lắm luôn, tui tự nhủ lòng là cẩn thận không để hư chiếc cuối cùng này, vậy mà giờ ngồi xếp đống quần áo vừa giặt xấy xong, chợt nhìn thấy chiếc áo quen quen, rút lại bằng cái áo Jcob mà nhăn như nùi dẻ, thôi rồi lượm ơi.. tui tự ngồi cười một mình như một con điên giữa đêm khuya thanh vắng. Giờ tui phải làm sao?".

Ca sĩ Bằng Kiều chụp ảnh cùng Quốc Thiên, danh hài Hoài Linh, Chí Tài trong show lễ Tạ Ơn.

Mặc dù chồng ngoại quốc đã qua đời nhiều năm nhưng Cindy Thái Tài vẫn nhớ nhung. Cô chia sẻ: "lòng cuồng điên vì nhớ! ôi đâu người? đâu ân tình cũ".

Quỳnh Nga tiết lộ: "Cuối năm là lúc gần gũi với những người yêu mến mình...Chạy show đi hát quên cả ăn mà vẫn vui cả nhà ạ".

"Bức tranh của chúng ta là do em vẽ...Nhưng đẹp hay xấu là còn tùy ở anh", Quỳnh Thư viết trên trang cá nhân.

Trong chương trình Tối chủ nhật vui vẻ, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy kể những ngày đầu đi hát, anh phải mượn quần áo của bạn, tiền cát-xê không đủ trả tiền xe nên từng chán nản, muốn bỏ nghề. Tuy nhiên, đến hiện tại, Ngô Kiến Huy đã có những thành công trong cuộc sống.

Tin sao Việt ngày 2/12/2019: Lê Phương hạnh phúc bên chồng con.

Diễn viên Lan Phương cho rằng: “Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không thể mua được một tổ ấm”.

Trúc Linh rạng rỡ đi chơi cùng con: "Hôm nay được đi ăn trưa với chàng và hai em. Lâu rồi, Linh không”điệu”để chàng chụp hình. Bữa nay ”tranh thủ” sau khi ăn xong, chàng chụp cho vài tấm mà post. Cám ơn bố nhé".

Sau khi công khai hẹn hò, diễn viên Chi Bảo và bạn gái thường xuyên tình tứ bên nhau. Mới đây, cả hai còn khoe mặc áo đôi đi chơi.

Nhân kịp kỉ niệm 4 năm ngày yêu, Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh đã cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Bạn gái Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Anh - em và câu chuyện 4 năm".

"Nhiều khi giật mình tỉnh giấc, không biết mình đang ở thế giới nào? Lạc lõng chơi vơi.. tự tát vào mặt mình 3 cái.. chợt tỉnh lại. Ô, thế giới đang ở chỉ là ở tạm. Cố gắng trả cho hết những món nợ trần gian.. rồi đi đâu thì đi nhé", Quế Vân tâm sự.

Vợ chồng Hà Anh cùng con gái chụp ảnh với cây thông Noel: "Trong 3 năm gần đây, năm đầu trang trí cây thông bên bạn bè với cái bụng bầu gần 4 tháng hơi lùm lùm nhìn như béo ra. Nàng mặc váy nhung đỏ dài ngồi cạnh chàng kiều diễm lắm. Năm Noel sau đó có một công chúa Noel ngồi lòng thô lố nhìn cái cây. Có vẻ màu sắc cũng lạ nhưng chó con chưa hiểu lắm về ngày lễ diệu kỳ này. Qua tận London, nơi được mệnh danh có decor Noel đẹp nhất Châu Âu mà nó cũng chỉ trố mắt ra nhìn ngô ngố.

Năm nay cả nhà trang trí cây thông, nó thích chí từ đầu đến cuối. Chạy qua chạy lại hóng hớt, nhún nhảy theo người lớn và nô đùa cười sằng sặc. Lần đầu tiên hiểu câu nói "Có tiếng cười trẻ con thật vui cửa vui nhà!".

Ba mẹ ôm nó chụp ảnh bên cạnh cây thông thì nó quẫy đạp đòi vùng ra đi chơi tự do. Ông bà bô không thèm nữa, hẩy nó ra để chụp ảnh lãng mạn riêng thì nó bằng được nhào vào bá cổ đòi leo vào bức hình! Noel vốn dĩ đã điệu kỳ, nay diệu kỳ gấp bội phần qua ánh mắt, nụ cười tươi vui của nó".

Mặc bị cho là cặp vợ chồng "đũa lệch" nhưng Hồng Đăng và bà xã vẫn sống hạnh phúc bên nhau cùng hai cô công chúa đáng yêu. Vào những dịp rảnh rỗi, cả hai cùng nhau đưa các con đi chơi.

Vợ cũ Bằng Kiều lên tiếng: "Làm cha mẹ chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đối với các con của chúng ta. Chúng nó được nuôi dưỡng trong môi trường như thế nào thì lớn lên chúng nó sẽ như thế đó. Cha mẹ vui thì các con sẽ vui. Cha mẹ cười nhiều thì các con sẽ luôn tươi cười. Hãy sống tốt để làm gương cho chúng, giữ tâm hồn bình yên và không để lòng những chuyện không đáng. Không có gì quan trọng bằng những nụ cười vô giá của các con".

Đăng ảnh lúc 16 tuổi và 41 tuổi, Dương Yến Ngọc trải lòng: "16 tuổi và 41 tuổi, tâm thế và thần thái tuổi 41 vẫn trong trẻo như 16, trải qua bao trầm luân lên xuống suốt 25 năm... Mấy ai giữ được tâm thế như tôi. Đã đến lúc ông trời thưởng cho tôi 1 món quà".

Nói về phân đoạn khóc trong phim "Anh trai yêu quái", Kiều Minh Tuấn cho biết: "Với Tuấn đây là phân đoạn khó, có thể sẽ là khó nhất trong phim! Tiêu chí ekip đặt ra là đoạn sẽ lấy nước mắt của khán giả. Ban đầu Tuấn đọc Tuấn nghĩ đoạn này sẽ diễn đau trong lòng nhưng cố gượng để tiếp tục cổ vũ cho Lâm (Isaac), mọi người đọc cũng nghĩ nên là như vậy để thấy sự hy sinh của Phong mà thương Phong hơn... Nhưng đúng là Tuấn chưa từng chết bao giờ, chưa từng trải qua cảm giác cận kề cái chết là như thế nào và Tuấn bị lung lay ý kiến.... chuyện là có lần Tuấn chứng kiến một người chú bị ung thư, lúc đầu hay tin chú vẫn cố gắng điều trị, vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền điều trị mặc dù vẫn hay bị căn bệnh hành đau, ai đến thăm chú vẫn an ủi, động viên họ và cả người nhà là hãy lạc quan lên, hãy yên tâm để chú có tinh thần mà chống trọi với căn bệnh. Nhưng khi gặp lại chú lần thứ 2 và cũng là lần cuối, chú suy sụp hẳn, khóc nhiều hơn, chú cứ nắm tay mọi người nói đừng bỏ rơi mình, chú cứ than khóc mình đau lắm... Lúc đầu tôi hơi khó hiểu sao chú thay đổi nhanh vậy? Sao chú lại hành động như vậy? Và sao chú lại khóc xin đừng bỏ rơi chú. Chú đã khác hoàn toàn...

Về nhà tôi suy nghĩ nhiều về chú, rồi vô tình tôi đọc được hàng chữ (đại loại như): chẳng có ai cùng mình bước qua bên kia thế giới ngoài chính mình. Tôi sực nhớ ra chú chắc hẳn sẽ cô đơn lắm, sợ cô đơn lắm khi cảm nhận được nỗi đau thể xác vượt khỏi sự chịu đựng, cảm nhận được hơi thở mỗi lúc dần xa và Chú biết được mình sắp phải ra đi chỉ đi 1 mình. Tôi đoán, lúc này Chú chẳng còn vì ai, chẳng cần vì cái gì. Mà có lẻ chú vì chú ,vì nỗi sợ cô đơn ghê gớm ấy. Đúng thật là ....cô đơn.

Cái nhận định đó nó ám ảnh tôi đến tận khi quay phân đoạn này, Tuấn đã làm ngược lại mọi người, đã bù lu bù loa mà ko nghẹn ngào chịu đựng, nhưng thật sự ko hiểu sao cứ diễn như thế này thì tôi mới thấy thoải mái thật sự ( tất nhiên có quay option kia)

Có lẽ tôi ích kỷ với nhân vật, tôi cố lồng cảm xúc đó của chú vào phim... những cảm nhận mà đời ban cho tôi. Xin lỗi mọi người, có thể Tuấn sai, nhưng đó là thật. Con Cảm ơn Chú! Tuấn cảm ơn ekip! Một kỉ niệm về phim".

Phạm Quỳnh Anh chụp ảnh với tuyết ở Mỹ: "Sắp được về ôm 2 cục nam châm rồi, phải đi mua quà Noel thì 2 chị ý mới cho bước chân vào nhà. Ước gì quê mình cũng có tuyết để mình chơi Noel với 2 chị ý nhỉ?".

Sắp đến Noel, Hoa hậu Phạm Hương đã trang trí không gian trong nhà của mình tại Mỹ. Mới đây, Phạm Hương gây chú ý khi chụp ảnh với cây thông Noel.

Nói về thói quen của mình, Hoàng Thuỳ Linh tiết lộ: "Đeo khẩu trang với tôi là một thói quen. Từ cách đây hơn 10 năm, khi tôi gặp khó khăn vì scandal đó, tôi hơi ngại giao tiếp, không muốn ai nhận ra mình. Tôi muốn sống một cuộc sống khép kín. Đó là lý do tôi luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tôi không đao to búa lớn gì cả. Việc duy nhất mà tôi có thể làm tốt đến hiện tại là sáng tạo. Nhắc đến sáng tạo, tôi hoàn toàn tự tin trước mọi người.

Nhiều năm trước, tôi rụt rè, e ngại nhiều thứ, không dám là chính mình và phải thỏa hiệp với quá nhiều thứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay. Mới cách đây 1 năm thôi, tôi còn đang rất bế tắc. Đến khi tôi có được nhiều thứ trong tay, tôi tự ý thức mình phải có trách nhiệm với nó hơn.

Là một nghệ sĩ, không thể nói là không khát khao sản phẩn của mình được nhiều người biết đến. Đây không đơn giản là khát khao nổi tiếng, mà là sự đền đáp cho rất nhiều con người đứng sau mình.

Tôi còn muốn chạm vào cảm xúc của người nghe và giúp họ thấy được họ trong ca khúc của mình. Nếu nghe album Hoàng của tôi, mọi người sẽ thấy rất trào phúng. Nó cũng đầy đau khổ, đau thương đấy, nhưng lại hóa thành bình thường.

Chuyện vô duyên với nhau hay gặp phải người không tử tế là chuyện ai cũng gặp hàng ngày, nên tôi muốn đơn giản hóa nó đi, giảm thiểu tối đa bế tắc trong cuộc đời này để tinh thần mọi người tốt đẹp hơn. (Theo Trí thức trẻ)

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới