SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 21/9: Ảnh mới khác lạ của NS Lan Hương 'Em bé Hà Nội'; Đàm Vĩnh Hưng trải lòng: 'Thèm một không khí gia đình ấm êm thật sự'

Thứ tư, 21/09/2022 11:12

Tin sao Việt hot nhất ngày 21/9/2022: Nghệ sĩ Lan Hương xinh đẹp như búp bê nhờ chỉnh sửa ảnh bằng app. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trải lòng: 'Thèm một không khí gia đình ấm êm thật sự'.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 21/9/2022:

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi kỉ niệm 22 năm ngày cưới bên chồng: "21/9/2000 - 21/9/2022. 22 năm ngọt ngào phải không ông xã? Cám ơn ông xã đã luôn yêu thương, chia sẻ và chăm sóc cho em và hai con… I Love you".

Nghệ sĩ Lan Hương trông xinh đẹp, khác lạ khi dùng app.

Vợ của nhạc sĩ Khắc Việt xinh đẹp khi đội tóc giả.

Bảo Thanh chia sẻ: "Em gái bị ốm - anh trai trên đường đi học về nghe tin em ốm mà bật khóc lun. Ôi 2 em bé tình cảm đáng yêu của Mẹ. Mẹ thương 2 em quá".

Hiền Thục hỏi fans: "Ăn mặc rách rưới là đâu có nghèo phải không mọi người".

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự: "Thèm một không khí gia đình ấm êm thật sự, thèm một tình thương đúng nghĩa, thèm một sự hy sinh vô điều kiện, thèm một sự biết nghĩ… cho người thân! Không có nên mới phải thèm! Cũng dễ hiểu thôi mà! Nhất định mình sẽ có những điều trên mà phải có gấp triệu tỷ lần để dành cho người xứng đáng. Và không để giống như mình 1 phút giây nào".

Ngọc Quyên đi ăn cùng Dương Mỹ Linh: "Hôm nay lại thèm món cháo sườn rủ cô Linh đi ăn. Mà chỉ có thứ 7, chủ Nhật thôi. Thế là một tô bánh đa cua Hải Phòng và xôi gà giòn tan ngon nhức nách. Gặp 2 cô gái mặc đồ trắng sang trọng, con em te tua quá cơ".

Diễn viên Ngọc Lan tự khen mình: "Em không xinh đẹp mặn mà. Nhưng em được cái thiệt thà, dễ thương".

Thảo Trang hòa mình với thiên nhiên.

Tin sao Việt ngày 21/9/2022: Hoa hậu chuyển giới Quốc tế Hương Giang khoe nhan sắc xinh đẹp trong sân nhà.

Lê Dương Bảo Lâm lo lắng khi con bị ốm: "Ngọc Mập sốt siêu vi rồi cô chú ơi... cả nhà bệnh luôn mới xu chứ, thương quá thương rồi".

Stylist Quang Tuyến cho biết: "Dạo này mình không viết nỗi lấy 1 status đàng hoàng, một phần vì say sỉn suốt 20 ngày qua... Đêm nào cũng là một đêm say không lối thoát... cộng thêm tâm trạng thì mất mood hoàn toàn, sức khoẻ thì có vấn đề thật sự, một cơn bệnh cũng quật cho mình nằm bẹp dí, vừa ngốc đầu dậy cái là "sập nguồn" tiếp... (hên là ít gặp con em, chứ không là bị ăn chửi vì nuôi bệnh).

Từ hôm mở cửa chạy Pub lại tới giờ, phải cảm ơn anh em bạn bè đã ủng hộ nhiệt tình... mệt thì có mệt thật đấy, nhưng hạnh phúc vì tình yêu của mọi người dành cho đứa con tinh thần của mình. Hy vọng con giữ vững tinh thần và phát triển tốt... thank you so much for homies's love. Giờ chỉ mong khoẻ thật khoẻ, để chinh chiến mỗi ngày với các bạn trẻ. Sẽ có những đêm mình không thể cầm nổi ly để cụng và vui với cả nhà, như hôm nay chẳng hạn... chờ "Anh" vài hôm chúng ta lại chơi tiếp nhé".

Diễn viên Kim Oanh tâm sự về tình yêu: "Em nghĩ… Bình yên trong đời cũng chỉ có thể là vậy. Ngày hôm nay thức dậy theo ánh sáng hắt qua khe cửa sổ, nghe tiếng thở khe khẽ của người nằm bên vẫn bình yên trong giấc ngủ, biết rằng sau những giông tố vẫn sẽ có người ôm lấy và hôn em, vậy thôi, là đủ rồi…

Thứ bình yên như thế thôi, cũng đủ cho em cảm thấy muốn khóc… em khẽ cựa quậy, anh kéo em lại vào trong lòng vuốt lên mái tóc, hôn lên trán em, ôm lấy em thật chặt… và ở giây phút đó, em có một loại xúc động muốn khóc. Trái tim lạc lõng của em, ở bên anh cuối cùng cũng tìm được một chút yên ổn…

Bình yên không? Có… Hạnh phúc không? Đôi lúc thứ tình yêu mà mình muốn nhất, và thứ tình yêu mà mình xứng đáng có được lại không cùng một loại. Em không quên được thứ tình yêu đốt cháy ngày tháng cuối xuân ấy, cuồng nhiệt, một mình xách va ly theo anh, và ngày nay ở bên anh, nhắm đôi mắt lại ôm lấy chút hơi ấm sáng sớm mùa thu, có lẽ cũng đã đủ rồi…

Yêu không? Cho dù có muốn dối lòng đến mức nào, thì lúc tỉnh táo em cũng không thốt ra được. Tình yêu của em, trái tim của em, hi vọng của em… ở năm tháng ấy đều đã để lại bên một người. Thế nhưng để cho em ích kỷ, để cho em được làm lành những mảnh vỡ của trái tim mình đã, là sai, hay là đúng, thì giờ đây điều tuyệt vời ở phút này em thật hạnh phúc khi có anh ở bên, thế là đủ, em cũng không muốn quan tâm thêm điều gì nữa. Ngày sau thế nào…chúng ta cũng không thể nào tính được. Còn ở bên nhau được một ngày, thì ở bên nhau một ngày. Còn chịu đựng được những bí mật, thì chịu đựng thêm một ngày… và rồi sau đó chúng ta có thế nào…em cũng không muốn phải nghĩ đến thêm nữa…

Sai không? Có lẽ là có. Ngày sau là ai rời xa ai, hay là ai tổn thương ai, thì em cũng đều chấp nhận. Là em đang lợi dụng tình cảm của anh, hay là em đang muốn đánh cược vào sự lựa chọn của mình, thì cũng đều không quan trọng nữa. Hiện tại, lúc này đây, em biết trái tim mình vẫn an toàn, vẫn ổn, vậy là đủ rồi… muốn ôm anh đêm nay, đêm mai và nhiều đêm khác nữa".

Diễn viên Hiếu Hiền đăng ảnh con gái: "Dáng đẹp lắm nha, bớt đùa với bố nhé Thuỳ khùng nha. Nếu nguyên liệu cung cấp không chất lượng thì nhà máy làm sao tạo ra sản phầm đẹp ngút ngàn như vậy được hả Thuỳ khùng ? Ba mẹ ơi, con mừng muốn khóc luôn vậy á, tuy ba mẹ tạo ra con nhìn hơi bị lỗi nặng chứ các cháu nội của ba mẹ là number one nha!".

Diễm Hương đăng ảnh con trai lúc nhỏ và giờ đã lớn phổng phao: "Rồi xong, giờ thằng nhỏ hết ngây ngô vui tươi mà cool ngầy rồi. Chẳng lẽ kiếm đứa cho có bạn đi chơi với mình".

Nhung Kate viết: "Con nít nhiều khi giả vờ khóc. Người lớn nhiều khi giả vờ cười".

Johnny Trí Nguyễn đăng ảnh mới: "Đã tới lúc đăng ảnh mới rồi. Mới sắm cái máy chụp hình với cái ống kính 56mm f/1.4. Lấy tự chụp chân dung thử máy luôn. Không hẳn là mình thích để râu, chỉ là thích lười cạo râu thôi". Nhiều người khen dù để râu nhưng Johnny Trí Nguyễn vẫn đẹp trai.

Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ: "Kể mọi người nghe chuyện của tui hôm qua. Đi ba show liên tục, gần như hát xong đều phải ra sân bay để bay kịp qua tiểu bang khác hát vì giờ của các tiểu bang có khi khác nhau. Thế là ba ngày đều không ngủ, ngày cuối là buổi biểu diễn gần nhà, show của Thomas, mà Thomas là chồng tui, casino cách nhà khoảng 1 tiếng 15 phút, vừa hát xong show cuối vội vã ăn uống chút rồi chào tạm biệt mọi người, và nhờ bạn bè chở ào về nhà là khoảng 2:30 sáng ráng tranh thủ nhắm mắt 6:30 thức dậy lo quần áo cho các con rồi chở đi học, trên đường đi hai mắt gần như muốn ngủ gục nhưng vẫn cố lết đến trường vì lời hứa mẹ sẽ kịp về đưa các con đi học. Khi bỏ các con xuống hai trường khác nhau, thì mẹ gần như không biết gì nữa rồi, cho đến khi cuộc điện thoại của Bố bọn trẻ gọi, chợt tỉnh giấc và hốt hoảng vì nghĩ là mình đã ngủ gục trên đường đi, ai dè cô ấy sau khi bỏ anh lớn vào trường, thì mẹ đã tấp vào bãi giữ xe của trường ngủ một giấc…

Có con là thế các bác ạ.. hơi rối rắm, hơi vội vã, hơi mệt… nhưng rất rất hạnh phúc khi làm mọi thứ cho các con. Và cuối cùng khi đã làm mẹ thì mẹ nào cũng giỏi hết".

Bạch Lan Phương đăng ảnh cũ khi đi du lịch cùng con gái: "Cả facebook mình đang ở Thuỵ Sĩ - đất nước cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp, chỉnh là mất chuẩn luôn. Không phải là lần này mình không thể đi với mọi người, mà là mình không thể đi 1 mình, giờ đi đâu cũng phải có bố mẹ, em Ry với bạn cùng phòng. Nên thôi, năm sau nhé, khi mục tiêu của chúng mình đã xong xuôi nha".

Độc thân đã lâu, Cát Tường nghĩ: "Có lúc cũng không cần ai bên cạnh, rồi cũng qua".

Nhận được ảnh fans ghép đôi mình với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Mấy đứa nhỏ nha nha! Càng ngày càng quá rồi hà! Ai? Đứa nào? Làm vậy mà coi được hả! Quỷ yêu gì đâu hà! Làm thêm 98 tấm nữa coi! Nhìn vui thí... luôn á! Kaka.

Tui gửi cho bà rồi. Bà cười và nói dễ thương ghê!".

Được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật vì tai nạn, MC Trương Việt Phong tâm sự: "Thời gian chữa lành… Còn bao ngày nữa đâu là hết năm. Dậy sớm để chậm lại chút cái sự vội vã, để cảm nhận chút không khí của mùa. Dù sao cũng đã gián đoạn nhiều thứ. Miễn là con sống thì điều gì cũng có thể… Vì là cuộc sống luôn có xu hướng mang đến cho con người ta điều gì tốt nhất lẫn tồi tệ nhất ở cùng một thời điểm… Và vì cuộc sống có xu hướng mang đến cho ta những gì ta mong ước dưới một hình thức chẳng thể ngờ tới…Thời gian để hồi phục, đọc, nhìn thấy và ngẫm".

Cao Thái Hà chơi đùa cùng chú bướm: "Đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, khi được hỏi mong ước lớn nhất là gì, ta sẽ trả lời: sức khoẻ, bình an, không biến cố".

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới