SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 24/1/2020: Phạm Quỳnh Anh đầu bù tóc rối giặt đồ; Công Vinh 'trách móc' Thủy Tiên khi vợ phát lương xài Tết

Thứ sáu, 24/01/2020 08:35

Sao Việt 24/1/2020: Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đầu bù tóc rối giặt đồ khi nghỉ Tết; Công Vinh khoe được vợ thưởng Tết: "Tết chỉ mong có chút tiền lương thưởng ăn Tết cho ngon, mà vợ nó phát lương thưởng Tết như thế này, nghĩ mãi bạc cả tóc không biết tiêu gì cho hết".

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 24/1/2020:

Công Vinh hài hước chia sẻ: "Đi làm cả năm, Tết chỉ mong có chút tiền lương thưởng ăn tết cho ngon , mà vợ nó phát lương thưởng Tết như thế này, nghĩ mãi bạc cả tóc không biết tiêu gì cho hết. Đắng lòng là có thật".

Trizzie Phương Trinh cùng các con mặc áo dài: "Trước thềm năm mới. Bốn mẹ con em. Thương chúc nhà nhà. Rộn rã tiếng cười. Vui vẻ xinh tươi. Phát tài phát lộc. Đong đầy hạnh phúc. Mọi việc hanh thông. Thành công lại đến. Dù có muộn phiền. Cũng cười ha ha...(Đừng cười thơ con cóc của tui nhé). Cám ơn nhà thiết kế Đức Hùng đã thiết kế 4 cái áo dài thật đẹp cho 4 mẹ con mặc Tết năm nay. Cám ơn ông bạn Bằng Kiều đã làm cầu nối".

Hoa hậu Thu Hoài khoe bạn trai đã không còn cận: "Năm mới có bồ mới. Bạn này không có cận".

Lâm Khánh Chi phải ngồi cạnh cho con đi vệ sinh: "Sáng nào củng vậy phải ngồi kế bên mới chịu, nịnh vang động luôn".

Phạm Quỳnh Anh tự tay giặt đồ: "Tết đến thật rồi mọi người ạ".

Nhật Tinh Anh làm mâm cỗ: "30 Tết cúng mâm cơm rước Ông Bà, hy vọng năm mới đủ đầy, trọn vẹn".

Vợ chồng Hoàng Bách hội ngộ với gia đình Phạm Anh Khoa, Đức Huy.

Diễn viên Lê Phương chia sẻ: "Lễ Phật, chợ Hoa, việc nhà ..đã đủ! Năm nay cả nhà Pháo Bông mà xông đất là gia chủ phát tài phát lộc á nhen, hihihi".

Hồng Quế chia sẻ: "Ngày cuối cùng của năm. Một năm vừa qua trôi qua thật nhah với nhiều kỉ niệm, có cả niềm vui mới, hạnh phúc mới, gặp được nhiều hơn mới hơn, nhưng cũng có nhiều muộn phiền hơn, nhưng là thử thách mà, cũng là trải nghiệm thú vị cho mỗi 1 hành trình đi qua... Từ ngày có Cherry thi cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và có trách nhiệm hơn

Nhưng nhìn lại 1 năm vừa rồi đúng là Mất nhiều hơn được. Thôi nhìn vào đó mà cố gắng cho năm nay trọn vẹn hơn, những gì của năm cũ chưa lam được thì năm mới 2020 phải làm được nhé Quế. Giờ chỉ sống cho con, cho gia đình và bản thân mình thôi. Tạm biệt nhé 2019. Tạm biệt 3 năm tam tai. Chào 2020 , năm của sự may mắn quay về".

Thiều Bảo Trâm đi mua hoa và cây: "Hôm nay mới đi mua cây được. Mọi người hãy tranh thủ chút thời gian đi mua cây ủng hộ các cô các chú đi. Đừng đợi sát giờ tới mua rồi trả giá thật rẻ, 1 năm mới có 1 lần, không bán được bao nhiêu lãi được bao nhiêu hết. Công sức trồng trọt chăm sóc cây mất rất nhiều thời gian , vừa mua được hoa trưng đẹp ngày tết vừa mang tới niềm vui giúp cho cho người bán hàng dành bao nhiêu công sức. Đã mua ủng hộ chú bán mai 3 cây".

Ca sĩ Quang Dũng khoe không gian nhà vào ngày 30 Tết.

Tin sao Việt ngày 24/1/2020: Dù ở Mỹ nhưng Kim Hiền vẫn cảm nhận được không khí Tết cổ truyền: "Đi làm mới cảm nhận, bởi hoa đào hoa mai bao lì xì phủ đầy phim trường à! Hôm nay, là 1 ngày rất đặc biệt nên lòng vui cứ ngủ chập chờn".

Sau khi con trai từ nước ngoài về, Kỳ Hân tranh thủ đưa bé đi chơi nhiều nơi ở Hà Nội.

Hoàng Oanh vô tình gặp Thuý Hạnh: "Đi gội đầu gặp chị Thuý Hạnh thiệt vui. Cuối năm tất bật mà ngày nào cũng được gặp các chị em thân yêu thế này thật hạnh phúc".

Hoa hậu Phương Khánh trải lòng: "Có nhiều người bảo tôi thay đổi quá, trưởng thành hơn, im lặng hơn, khác hơn nhiều so với tôi của 1 năm trước. Bồng bột và con nít lắm.

Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn năm 2019 vì đã dạy tôi rất nhiều. Cho tôi đi nhiều nơi, học những bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên, cho tôi gặp những con người tuyệt vời và làm được những điều ý nghĩa cho những giá trị mà tôi yêu thương.

Nhìn vào gương và tôi chưa bao giờ hài lòng đến như thế, hài lòng cho cả hiện tại và tương lai. Cho những điều kỳ diệu sắp đến. Cảm ơn tất cả và cảm ơn chính tôi vì đã luôn mạnh mẽ không lùi bước".

Diva Hồng Nhung hạnh phúc bên hai con: "Mãi là mùa xuân của mẹ. Xuân 2020".

Gia đình Hoa hậu Thu Hoài cùng bạn bè tụ tập ăn uống tại nhà.

Uyên Linh nhắn nhủ đến mẹ: "Mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. Con ước gì có thể tặng cả thế gian này cho mẹ. Điều chắc chắn nhất là tất cả bất động sản mà con có là dành cho mẹ. Mẹ hãy mạnh khoẻ để tận hưởng mọi điều con hai tay kính dâng mẹ.

Con không bao giờ muốn lấy chồng, vì cả cuộc đời con chỉ muốn cưới mẹ. Con sẽ là người mang lại hạnh phúc cho mẹ. Mẹ ơi ra Tết lại đi xin giùm con giấy chứng nhận độc thân nhé".

MC Diệp Chi khoe không gian nhà ngập tràn sắc hoa: "Hoa xuân ca. Mọi năm, giờ này vẫn còn sấp ngửa ở cơ quan. Năm nay, đêm 27 đã được đàng hoàng đóng chiếc Project dựng chương trình, chính thức nghỉ Tết. Vậy là sau 2 ngày đêm cặm cụi ôm máy tính quên ăn quên ngủ, Chi đã được ùa ra với nắng, gió và hít hà mùi Tết. Chi và Mo đã kịp dọn sạch mọi góc nhà, cắm hoa, trang trí khắp nơi và giờ ôm nhau ngồi ngắm thành quả.

Tết đã về đến cửa mỗi nhà rồi đó. Gác hết lại những lo lắng, muộn phiền (nếu có) để hân hoan ôm Chúa Xuân vào lòng đi thôi".

Nguyên Khang tâm sự: "Có người hỏi: Điều Khang mong đợi nhất vào dịp Tết là gì? Đó là Nắm tay mẹ đi khắp thế giới và đoàn tụ gia đình. Như mọi năm, Khang đều chọn dịp Tết để đưa mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Năm nay điểm đến sẽ là nước Mỹ.

Nơi đầu tiên của hai mẹ con là San Francisco. Hai mẹ con chụp ảnh ở Cầu Cổng Vàng, Bến Ngư Phủ, Pier 39, con đường nổi tiếng Lombarb trước khi đón chuyến bay tiếp theo sang Las Vegas. Thời tiết San Francisco hơi lạnh, không khí trong lành. Buổi tối hai mẹ con tranh thủ đi China Town và ghé Union Square để ngắm San Francisco về đêm.

Với Khang, Tết năm nay thật đặc biệt, vì cả nhà có dịp hội ngộ với em gái bên Mỹ. Bé Út thương ông anh, lên lịch hết mọi thứ từ khách sạn đến xem các show diễn nổi tiếng, nó bảo: Anh làm nghệ thuật, nên xem hết mấy show này để học hỏi và mở mang thêm kiến thức. Ừ thì, nó bảo thì nghe, thế là xem từ show diễn đến cả nhạc kịch, rồi lại nảy ra cả đống ý tưởng.

Dù biết mấy đứa nhỏ ở nhà nó đợi mình về để lì xì, gầy sòng với ăn tân niên, nhưng mấy nhỏ đợi anh nhé. Anh đi “giải ngố” rồi sớm về với các em, nhớ nhắc anh lì xì nhen.

À quên, đang tính tìm người xông đất tuổi Kỷ Sửu (1949), Giáp Thìn (1964), Kỷ Mùi (1979) hoặc Ất Sửu (1985). Có chân nhân nào đắc đạo xin ghé qua biệt phủ của tại hạ làm vài ly trà xuân sẵn tiện xông đất cho thằng em năm nay đại thắng trên hai mặt trận kinh doanh và nghệ thuật. Em xin hậu tạ".

Các thành viên Mây Trăng đón Tất niên cùng nhau. Ca sĩ Thu Ngọc tâm sự: "Cái post cuối cùng của năm con heo. Năm tuổi nên cũng cheo leo quá chừng. Nói sấp mặt thì không nhưng cũng có quá nhiều những biến cố. Đến giờ này mà vẫn chưa được bình yên. Thôi cái gì bỏ được thì bỏ vậy.

Vẫn từng đó khuôn mặt. Vẫn từng đó tâm hồn trong cuộc sống mình. Bon chen bận rộn mấy cũng ráng dành thời gian cho nhau. Không muốn thêm hay bớt đi 1 ai hay điều gì. 10 năm rồi thì thêm vài cái 10 năm nữa vẫn trọn vẹn như thế nhé. 30 tết rồi. Ngọc sẽ bình yên thôi".

"Nhà em đã trang hoàng đón tết, nhưng chỉ được tới mùng 3 thôi, khi Bảo Bảo từ quê lên Sài Gòn thì sẽ không còn xuân nữa, bé quậy ít lắm kekeke!", Lương Thế Thành tranh thủ đăng ảnh nhà đẹp trước khi con trai từ quê lên.

Diễn viên hài Gia Bảo viết trên trang cá nhân: "Tết của tôi đây! Hôm nay tôi mới thấy Tết...hạnh phúc lắm khi bên cạnh Grammy...Grammy là niềm vui duy nhất của tôi!

Ngộ lắm...vì không muốn phiền gia đình bạn bè nên mới tính vay lãi cao...rồi khiến xui không được nên định mượn credit card cà thẻ đỡ...cuối cùng ông bà chủ giám đốc Thế Giới Trẻ đưa tiền cho thanh toán hết, qua Tết đưa lại sau...không 1 đồng lời lãi gì cả...rồi hôm nay mấy người thân, người quen gọi hỏi sao kẹt không nói để mọi người đưa, ở đâu đưa liền, rồi ông cho vay cũng gọi ì xèo xin lỗi để đêm lại đưa...

Từ chối hết chỉ nhận tấm lòng của bà chị dù cuối năm phải chi rất nhiều cho sân khấu mà vẫn giúp thằng em giữa đêm 29 Tết...đó sẽ là lý do sau này em bỏ hết chỉ diễn mỗi sân khấu Thế giới trẻ mà thôi...vai lớn vai nhỏ, lịch dày lịch ít không quan trọng bằng cái tình...

Vui, hạnh phúc vì nhiều người yêu thương...Không có thói quen mua đồ Tết cho bản thân...nên Tết cũng bình thường vì đi diễn mặc trang phục diễn rồi... Nhưng với công chúa Grammy thì không được thiếu thốn bất kỳ thứ gì...con thích gì thì mua đó nè...1 váy liền, 1 áo, 1 bộ như hình đang thử, 1 nước hoa Frozen, 1 túi đeo chéo Minnie mouse...thấy con vui là vui".

Về quê, Khắc Tiệp được 1 nữ sinh viên chạy đến gần và nói: "anh chính là độc lực giúp em học tập thật tốt".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới