SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 25/5/2020: Tăng Thanh Hà lộ ngấn mỡ ở bụng khi tăng 5kg; Lý Nhã Kỳ chia sẻ biệt danh mới cực lạ

Thứ hai, 25/05/2020 09:43

Sao Việt 25/5/2020: "Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà lộ ngấn mỡ ở bụng khi tăng 5kg; Lý Nhã Kỳ chia sẻ biệt danh mới cực lạ.

Ấn F5 ĐỂ CẬP NHẬT TIN SAO VIỆT NGÀY 25/5/2020:

Bằng Kiều hội ngộ cùng Hương Tràm tại Mỹ.

Hoa hậu Dương Mỹ Linh trổ tài vào bếp nấu đồ ăn.

Nghệ sĩ Vượng Râu cho biết: "Một lời mời quảng cáo béo bở vào đúng lúc này! Giá rất chi hợp lý lại đang giai đoạn khó khăn nhưng... Em đành khước từ bởi quảng cáo sản phẩm Thực Phẩm Chức Năng xxx. Tiền em rất thích đặc biệt năm nay khó khăn. Nhưng đây là lần thứ nhiều em đành "chê tiền" vì sợ nhất quảng cáo những sản phẩm chưa rõ nguồn gốc. Đền giờ lời khước từ em đã nói ra mà em vẫn chưa rõ mình đúng hay sai đặc biệt trong lúc này".

Tăng Thanh Hà lộ vòng hai ngấn mỡ khi tiết lộ tăng cân: "Mập lên 5 kg chứ mấy".

Trà My, Vũ Ngọc Đãng khen Tăng Thanh Hà càng mập càng đẹp.

Hồng Quế cho biết nhờ chăm sóc da và giảm 5 kg nên cô được nhiều người khen xinh hơn.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Từ nay hãy gọi Kỳ Kỳ là bé Mọng nha. Trời ơi cô em trời hành Trần Nam Thư 2h sáng nhắn tin cho Kỳ và đặt tên Kỳ là bé mọng sau khi xem xong Ơn Giời .

Nguyên văn của Cô ấy đây . Chị ơi em có nick name đặt cho Chị rồi nè. " Bé Mọng . Vì nhìn lúc nào cũng thấy căng mọng như trái đào.. Muốn cắn ngay lập tức . Bé Mọng. Haha. Bé Mọng nghe hay nên lấy luôn cái tên nick name cô em đặt cho mình vậy. Từ nay hãy gọi Kỳ là bé mọng nha".

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ so với tuổi.

Tin sao Việt ngày 25/5/2020: Cao Thái Hà khoe eo thon khi tập thể dục tại nhà.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh kỉ niệm 2 năm ngày yêu bên ông xã: "Vẫn sẽ có người xuất hiện, chỉ để khiến ta trưởng thành... Nhưng sẽ có người ở lại, dạy ta cách an phận và bình yên".

Vợ cũ Thành Trung đưa bạn trai Tây ra Hà Nội chơi: "Chọn cô gái Hà Nội bé nhỏ, giữ nguyên những gì cô ấy có và mang lại sự tôn trọng tuyệt đối với những gì cô ấy làm, câu nói chỉ cần em vui vẻ và luôn mạnh khoẻ bên Anh là được ... những gì phù hợp nhất và hạnh phúc vừa vặn nhất đó là chúng ta yêu thương con người và tính cách của nhau".

"Hello chàng trai tháng 5...tháng Sài Gòn mưa rỉ rách mỗi ngày...con chào đời...cũng là ngày mẹ may mắn vượt qua mọi khó khăn...nhìn cái bản mặt anh bây giờ có ai nghĩ...7 bác sĩ khám cho mẹ thì 6 bác sĩ không cho mẹ giữ anh...mẹ quá sáng suốt và may mắn khi có anh bên cạnh...cám ơn vì con đến bên mẹ...mong con luôn mạnh khoẻ vui vẻ và sống tử tế với mọi người", Hải Băng nhắn nhủ đến con trai út.

Á hậu Kiều Loan chúc mừng kỉ niệm 31 năm ngày cưới của bố mẹ: "Happu Annieversary. Giờ thì cần gì nến và hoa khi chính em là một món quà. Điều ba má làm con ngưỡng mộ là vai trò cả hai trong gia đình đều ngang nhau và luôn tôn trọng nhau. 31 năm ngày cưới của ba má có hoa có bánh có 2 đứa con gái õng ẹo".

Lã Thanh Huyền đi chơi cùng hội chị em thân thiết gồm Huyền Lizzie, Quỳnh Nga, Thùy Anh: "Chị chị em em, chị ngả em nâng, chị em trên bến dưới thuyền, còn câu nào hay nói về tình chị em không cả nhà?".

Nói về tật xấu của Thúy Vân, chồng sắp cưới chia sẻ: "Thúy Vân có nhiều tật xấu lắm, như ham ăn, bừa bãi, hay làm mất đồ, hay bứt tóc người khác. Thực ra ai cũng có điểm tốt điểm xấu, quan trọng là mình có đủ hiểu nhau, có tình cảm và bên nhau lâu dài được hay không. Tật xấu thì lúc nào cũng có, mai mốt già lại càng nhiều tật xấu hơn, nên cứ sống chung vui vẻ với nó".

Thúy Vân cũng kể về tật xấu của chồng sắp cưới: "Ngoài yêu nhau, tôi và chồng còn làm việc với nhau. Chồng tôi giống người đàn anh đi trước, truyền đạt lại cho tôi kinh nghiệm, kiến thức. Chồng tôi ít tật xấu lắm, chỉ có lâu lâu nói nhiều quá mức, nói vòng vo khó hiểu. Điều này khiến tôi mất kiên nhẫn khi nghe chồng nói và hơi cáu". (Theo Trí thức trẻ)

Giữa tin đồn "phim giả tình thật", Xuân Nghị đăng ảnh thân thiết bên Trần Vân: "Tình yêu chẳng cần cao sang Chỉ cần đơn giản ngồi tựa vào nhau"... cùng cái nắng Hà Nội 50 độ, chảy mỡ chứ chẳng chơi".

Diệu Nhi khoe mặt mộc đẹp mịn màng.

Lý Nhã Kỳ đăng ảnh gửi măng cụt cho Nathan Lee và chia sẻ: "Cuộc sống đang độc thân vui tính, không để ý đến ai nên chủ nhật mới có thời gian gửi măng cụt cho ông bạn thân ăn nè. Tui mà có người yêu rồi thì sẽ không gửi măng cụt cho ông đâu".

Ca sĩ Trọng Tấn tự tay cắm hoa sen để trang trí trong nhà.

Diễn viên "Luật trời" Quỳnh Lam chụp ảnh cùng ca sĩ Phi Nhung: "Hai chị em gặp nhau ta nói... nói chuyện có 3 tiếng chứ nhiêu".

Vân Hugo kể về cuộc trò chuyện với con trai: "Sáng ngày ra cu cậu ngắm mẹ rồi buông 1 câu. Mẹ, bao nhiêu năm rồi mà công nhận mẹ trông vẫn thế nhỉ. Hí hí, con thấy mẹ trẻ thế cơ à. Không, ý con là vẫn lùn thế, không cao thêm được phân nào".

Quốc Trường viết trên trang cá nhân: "Chàng trai bán mì cay nhưng lại thích ăn gà xé phay".

Diễm Hương trải lòng: "Ngẫm nghĩ ... Tôi đã không tin vào tình yêu? Thực sự ra tôi tin, tôi tin khi một ai đó họ yêu thì lẽ đúng đã không còn phụ thuộc vào các chân lý hay logic, kể cả sự thật mà tất cả kẻ ngoài thấy! Phải chăng người đang yêu họ mù?

Không phải! Họ không mù mà họ "sợ"! Sợ nhìn vào sự thật và phải đau lòng. Phải tan nát giấc mộng đẹp mình đang xây.

Tôi vừa chứng kiến một chuyện tình đẹp của người em mình. Tôi đau lòng và xúc động giây phút cô ấy "bị tôi buộc" phải đối mặt sự thật - cái điều mà tôi dù có nói hay giải thích bao nhiêu cũng không ngăn cảm xúc cô ấy trao cho người kia, dẫu biết người bên kia đầu dây chẳng phải người mà cô ấy thấy!

Một người chị cùng tôi đã rất nhức đầu khi cho rằng não của cô em tôi bị hư.... Nhưng tôi đã từng như vậy, tôi hiểu cảm giác sợ rất sợ phải đối mặt!

Tôi không may mắn như em tôi có bạn bè kế bên vượt qua giây phút trần trụi của sự thật. Tôi đã một mình tại góc đường tối, trên chiếc ô tô, tự mình trấn an và tìm lấy sự thật. Tôi đã chẳng thể bật khóc.... Tôi đã vin vào rất nhiều lý do để chứng minh "tình yêu" của mình ! Tôi không bị mù quáng nhưng tôi đã rất sợ . Thời gian trôi qua, tôi vấp váp cũng nhiều, tôi may mắn cũng không ít, và mỗi lần tôi "yếu" nhất, cũng có ngay một chỗ dựa tinh thần, tôi như tầm gửi... dựa vào và cố hút “niềm vui“ từ chỗ dựa ấy! Nhưng sự thật là, cái gì đến vội thì nó cũng mang theo nhiều tiềm ẩn sát thương. Tôi học cách bảo vệ mình là tự mình sát thương và tự làm chỗ dựa cho chính mình. Tôi chờ đợi mình hồi phục như vốn có".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)