SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 26/1/2019: Mai Phương Thúy: 'Tôi không phải là Hoa hậu giàu nhất showbiz', Thành Trung tâm sự về chuyện không đóng Táo Quân 2019

Thứ bảy, 26/01/2019 08:47

Cập nhật tin sao Việt ngày 26/1/2019: Mai Phương Thúy: 'Tôi không phải là Hoa hậu giàu nhất showbiz'; MC Thành Trung tâm sự về chuyện không đóng Táo Quân 2019.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 26/1/2019:

Ngọc Trinh selfie khi đi ăn cùng Trà Ngọc Hằng

Sau một thời gian quay phim bận rộn, Huy Khánh mới có thời gian đưa con trai đi chơi.

Đàm Thu Trang đăng ảnh chụp cùng mẹ trong đám hỏi với Cường Đôla. Cô chia sẻ: "Cám ơn mẹ"

Ốc Thanh Vân khoe nơi trồng rau sạch trong vườn.

Bảo Anh bật mí: "Khúc này hình như đang coi một chiếc phim buồn nên cái mặt âu sầu. Thương hiệu cô bé âu sầu mãi dành cho em, hẹn Sydney 19h tối nay nhé...".

Bằng Kiều hào hứng: "Khắp nơi không khí Tết rộn ràng lắm rồi các ông ạ".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khích lệ bản thân: "Phải chăm đăng hình lại nào, thứ 7 máu chảy về đâu?".

Đăng ảnh dạo chơi bên đèn lồng, MC Kỳ Duyên nhắn nhủ: "Thiếp vẫn đợi chàng...".

Phương Trinh Jolie nhận định: "Yoga là một hành trình, không phải là đích đến".

Xuân Lan thông báo: "Sập nguồn từ 8h tối qua đến 9h sáng nay. Nhưng vẫn nhớ như in cuộc gọi lúc 0h6 phút. Sau đó mê man với giấc mơ hạnh phúc... Đời em sắp nở hoa rồi".

Công việc đầu tư tài chính hiện mang đến thu nhập lớn cho Mai Phương Thúy nhưng cô vẫn cần cố gắng nhiều để vững vàng kinh tế: "Tôi thừa nhận công việc đầu tư tài chính hiện đem lại thu nhập lớn hơn rất nhiều so với hoạt động showbiz. Nhưng nếu nói tôi giàu nhất showbiz thì không đâu, vì có rất nhiều chị hoa hậu giỏi hơn nhưng họ khiêm tốn, không công bố. Chắc tôi hay mua đồ hiệu, yêu thích vẻ lộng lẫy của các món đồ, nên mọi người dần hình thành suy nghĩ ấy. Chứ tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể vững vàng kinh tế lâu dài được".

Tin sao Việt ngày 26/1/2019: Thu Quỳnh chụp ảnh cùng con trai: "Người đàn ông của cuộc đời tôi! Tôi nhớ lời anh hứa đấy nhé".

Ngọc Quyên khoe nhan sắc xinh đẹp: "Good morning cả nhà bắt đầu một ngải mới thôi . Hơi lồng lộn cả nhà thông cảm. Chị em nào tin yêu bản thân và mê đẹp thì vào hội lồng lộn của em nha".

Diễn viên Thanh Tú cùng con gái đi chơi ở Mộc Châu.

Như tính cách mạnh mẽ, vẻ ngoài Đồng Ánh Quỳnh cũng toát lên sự cá tính. Cô cho hay luôn có suy nghĩ lạc quan, vui vẻ, không ngại thể hiện cảm xúc với mọi người.

Nhắc đến cách thể hiện tình cảm với bạn bè, đồng nghiệp, người mẫu 9x cười nói: "Có lẽ tôi chơi thân với nhiều người cá tính như chị Thanh Hằng, nên thường bị đồn đoán về giới tính. Hai chị và tôi lại đều giữ kín thông tin về chuyện riêng tư. Ngược lại, chúng tôi thể hiện tình cảm chị em thân thiết, ăn mặc cá tính nên càng bị mọi người bàn tán".

Cô khẳng định: "Giới tính với tôi không quan trọng, yêu nam hay nữ đều không phải là vấn đề, miễn là mình có cảm xúc với đối phương. Tôi không cố ép mình phải yêu một ai đó, để chứng tỏ mình không phải như lời đồn".

Nếu Đồng Ánh Quỳnh vô tư trước tin đồn về giới tính bao nhiêu thì gia đình cô lo lắng bấy nhiêu. Nữ người mẫu cho hay mẹ thường lo lắng cho con gái. "Gặp chuyện gì với tôi, sẽ hét toáng lên như làm sao, con lấy được chồng. Con phải làm sao để mọi người không bàn tán, nếu không mẹ biết nhìn mặt mọi người thế nào", cô kể phản ứng của mẹ trước tin con gái yêu đồng tính.

Ngược lại, bố cô lại tin tưởng con gái rất nhiều. "Bố bảo tôi không cần giải thích vì tôn trọng mối quan hệ cá nhân của con, miễn sao tôi chịu trách nhiệm với việc làm của mình", cô nói. (Theo Zing)

Quế Vân đi chùa cầu bình an vào dịp cuối tuần.

Đan Lê mệt mỏi với việc sửa nhà vào dịp gần Tết nguyên đán: "Quay cuồng đến nỗi còn chẳng biết up chiếc ảnh gì lên Facebook nữa. Tết với nhất, nhà với cửa. Sợ quá!".

Vợ chồng Thu Minh "trốn con" đi hẹn hò: "Gấu lên giường ngủ là Daddy Mommy tót ra đường ngay và luôn đi cafe tối, ngoài đường không khí thoáng mát vợ chồng ngồi tán dóc..Love this feeling".

Kim Oanh tự tin chụp ảnh mặt mộc: "Khuôn mặt nữ nhân không nên nhìn gần, gần quá tất không còn đẹp nữa. Tâm tư nam nhân không cần nhìn kỹ, kỹ quá tất đau lòng mình.” Cơ mà thỉnh thoảng nó lại để mặt mộc và chụp cam thường, tuy hơi xúc phạm người nhìn nhưng lỡ có đi lạc đường thì người ta còn nhận ra rồi thương tình dắt về hộ".

Danh hài Vượng Râu chia sẻ: "Cò quay là à ý nghĩa ám chỉ những người làm ăn lươn lẹo, không đàng hoàng nghiêm túc. Trong thế giới văn minh của nhân loại, muốn cạnh tranh đầu tiên phải sòng phẳng, muốn tiến thân phải học đủ Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Tôi tâm đắc nhân những câu mà người thân dạy tôi: Một sự bất tín - Vạn sự không tin. Thật thà là cha quỷ quái. Có đức mặc sức mà ăn.Trong cuộc đời không ai khôn hơn ai, và cũng chẳng ai dại hơn ai. Nhưng có những người lặng lẽ một chút bởi họ đủ tinh tế để không vì vài đồng bạc lẻ để mất đi cái thâm tình hoan ca.

Vậy nên ngó lên cũng nhìn xuống để thấy rằng mình đã đi đúng con đường mình cần hay chưa? Cuộc sống cho chúng ta đủ tất cả mùi vị, nhưng lựa chọn mùi vị nào do chính bản thân ta quyết định. Với bạn tôi không biết nhưng với tôi chữ tín luôn đật lên hàng đầu. Có những điều trong suốt bao nhiêu năm mà có khi sống để bụng chết mang theo hoặc may ra viết sách mới thoả hết nỗi lòng. Nhưng thời buổi 4.0 sự sòng phẳng không có thì sẽ chả làm được với bất cứ ai, nên tôi vẫn phải sửa đổi tính nết mình và học hỏi thêm nhiều điều! Con đường mình đi đúng đắn hay sai chính là tiền đề cho tương lai thành hay bại của chính mình. Ngày mới bình an nha cả nhà".

Diễn viên Hương Giang mặc áo dài chụp ảnh với bạn trai vào dịp gần Tết.

MC Thành Trung tâm sự về chuyện không thể tham dự đóng Táo Quân: "Các anh chị tôi đêm nay ra quân lần thứ 16. Tôi may mắn đã từng 9 năm thanh xuân liên tiếp sát cánh với gia đình yêu thương này cùng rất nhiều những vai diễn khác nhau..!

Rồi những ngã rẽ và sự lựa chọn trong sự nghiệp, đã để tôi xa gia đình của mình trong những năm qua. Chả bao giờ quên được lần đầu tiên đến với GNCN chỉ để làm “không khí” cho khán giả vỗ tay để các máy quay ghi hình trước, đó thực sự là 1 vinh dự cho 1 nghệ sĩ vẫn là sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH Sân khấu điện ảnh... Năm tiếp theo tôi chính thức tham gia với những vai diễn đầu tiên bằng sự tạo điều kiện của ông anh “Tổng Tư Lệnh” và các anh các chị đồng nghiệp.

Mỗi năm đến khoảng thời gian tập Táo là tim tôi lại đập rộn ràng và trông đợi 1 cuộc đt gọi tới để đi tập và giao vai. Có những năm còn phải thắp hương xin các cụ, mong năm nay dc làm Táo tiếp..thật, thề, không sai lời nào!

Được làm GNCN vẫn luôn là giấc mơ có thật với tất cả những diễn viên trẻ, đó là vinh dự, hạnh phúc khó diễn tả mà tôi đã được trải qua... Thêm 1 năm nữa, tôi lại không thể góp mặt với người thân của mình dù chỉ là 1 vai quần chúng vì bận công việc riêng cùng con đường riêng, nhưng tâm trí của tôi vẫn luôn hướng về gia đình thân yêu ấy.. Chúc cho các anh chị tôi sẽ có sức khoẻ thật tốt, tâm trí thật tốt để tiếp tục cống hiến cho khán giả, cho đất nước và cho không khí đặc biệt khi Tết đến xuân về.

Minh Hằng cùng học trò của mình đi chơi với siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Lan Khuê tâm sự trên trang cá nhân: "Trời xui đất khiến sao mà hôm bay thì mình bay buổi chiều, tự nhiên trưa trên đường ra sân bay ghé vô cắt tóc. Cắt xong cứ mông lung không hiểu sao mình lại cắt. À, qua tới nơi mới hiểu là trời thương nên xúi mình cắt. Mấy cái máy sấy tóc, máy duỗi, máy uốn, máy dập tóc mình đem theo nguồn điện Vietnam 220V mà cắm vô ổ điện Canada 110V thì hiểu hông cả nhà".

Gia đình Huyền My đi ăn tất niên vào dịp cuối năm.

Diễn viên Thanh Hương trải lòng về chuyện ăn liên tục vẫn thấy đói: "Có những ngày tháng chả thiết làm gì, chỉ muốn ăn, ăn và ăn... Tối qua ăn hết bát mì tự úp, con em gái đi làm về xào dĩa mì bò rau cải, nó phần cho 1 đĩa cũng xơi ngay. Trước khi ra về lại hỏi nó: nhà có bánh gì ăn không? Tao đói, socola thì tốt. Nó hỏi ăn bánh gì, bánh quế, hay.... Đi thang máy xuống tầng 1 hết gói bánh là vừa đẹp. Từ hầm gửi xe ra, đi qua hàng ngô, làm tiếp cái ngô luộc, đi được hơn cây số thì vừa kịp xơi hết cái ngô, lại thấy có hàng bánh bao, thôi nể quá lại làm 1 chiếc. Về đến nhà, bụng vẫn kêu, mở nồi cơm, thấy còn đôi bát, với tay lấy cái bát ô tô, vùi cơm xuống, cho pate lên trên, nhìn thấy chưa đẹp mắt, đơn giản quá, mở tủ gạt nửa bát tép khô vào, vẫn cứ thấy đơn xơ, thiêu thiếu cái màu xanh của lá, mạnh dạn luộc tí bắp cải, trang trí thêm tí hành muối lên trên, rắc rắc ít lạc rang , nhìn cũng tàm tạm. Vác lên gác, đọc hết 2 tập kịch bản, là vừa ăn xong. Nhìn đồng hồ sang ngày mới rồi, nên thôi, quá khứ ngủ quên, ra đi tắm, bôi kem dưỡng, và lên giường đi ngủ. Sáng ngủ dậy, như chưa hề có cuộc” đêm qua”. Em có bị làm sao không? Hỏi thật đấy?".

Jay Quân đau tay nhưng vẫn phải chăm con: "Khi người người nhà nhà đua nhau đi sắm Tết thì ở đâu đó vẫn còn những hình ảnh đáng thương... 1 Thanh niên què đang chăm sóc 1 thanh niên ốm".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)