SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 26/3/2020: Nhật Kim Anh đáp trả gay gắt khi bị anti-fan tố nói xấu nhà chồng; Rảnh rỗi giữa mùa dịch, Phạm Hương vừa nuôi gà vừa làm vườn

Thứ năm, 26/03/2020 09:08

Sao Việt 26/3/2020: Bị chỉ trích nói xấu nhà chồng, cố tình giành quyền nuôi con với chồng cũ khi con vừa cứng cáp, Nhật Kim Anh đáp trả vô cùng gay gắt; Giữa thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh, Phạm Hương cũng tự trang bị cho gia đình những nhu yếu phẩm cần thiết.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 26/3/2020:

Bà xã Bình Minh đón tuổi mới: "Sanh thần 18 tuổi xxx. Bốn mươi mí cái xuân xanh, từ lúc biết đi đến giờ có lẽ đây là lần sinh nhật yên ả nhất, yêu nước nên phải ngồi nhà không được manh động. Mọi năm lúc bé còn đi học thì luôn đi cắm trại mừng ngày thành lập Đoàn, lớn hơn tí đi làm thì rần rần cùng đồng nghiệp và chúng bạn. Còn hôm nay hả, 6h sáng dậy tập yoga online với các chiến hữu, xong tắm rửa xịt nước hoa thơm phức, make up nhẹ nhàng, chọn bộ trang sức “Lúa” để thể hiện sự tự hào Việt Nam: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng kiên cường (nhìn mấy bà lúa hay ẹo ẹo, oằn mình trước gió vậy chứ bén bỏ xừ í, chém trúng phát đứt tay như chơi). Ra phơi tí nắng sớm diệt vi khuẩn, nhâm nhi hết ly cafe là vào bàn ngồi làm việc nghiêm chỉnh như đang ở chốn công sở ngay. À, còn nhắn tin trả lời cám ơn các anh chị em bạn bè sáng giờ gởi lời chúc quá trời nữa chứ. Chúc cả nhà một ngày bình an".

Miu Lê mặc đồ bảo hộ khi ở sân bay: "Che chắn vậy thì mặt mộc trọc lóc cũng được! Xấu như con ma le cũng không ai thấy".

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bình yên ngắm cảnh trên sân thượng: "Cỏ cây, hoa lá cũng có linh hồn, và chúng cũng cần được yêu thương và vuốt ve. Vì vậy một tháng My ở nhà là Hoa nở tràn ngập cây tươi tắn kì lạ. Trái đầy giàn, rau xanh rờn. Quả là khi ta đầu tư trái tim và tâm sức vào điều gì ta sẽ nhận lại được nhiều hơn".

Vũ Thu Phương cũng khoe không gian ban công tại nhà: "Hãy là lý do cho nụ cười ngày hôm nay của ai đó. Năng tập thể thao nâng cao sức khỏe, không lo dịch bênh nhé cả nhà yêu thương".

"Chẳng ai có thế đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai vì không có gì là chắc chắn trong cuộc đời này. Cuộc sống không phải là số ngày chúng ta sống trên trái đất này, mà là những gì chúng ta cho vào những tháng ngày đó để nó trở thành một cuộc sống đáng sống.

Trong lúc này ai cũng như ai, người giàu cũng như người nghèo, ai cũng sống trong nỗi hoang mang với những điều không biết trước. Có lo âu cũng không thay đổi được gì vì ai cũng cùng chung số phận. Từ xưa đến nay cho dù có chuyện gì ghê gớm xảy ra thì sau đó mọi việc cũng đâu vào đó. Chuyện bây giờ cũng thế, rồi cũng sẽ ổn thôi. Trong lúc này chúng ta phải sống lạc quan hơn bao giờ hết. Hãy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để đưa không khí trong lành vào người, đón nhận những tia ánh nắng mặt trời để cảm nhận sự tồn tại của chúng ta trên cuộc đời này và cám ơn những điều tốt đẹp cũng như những điểu đau buồn mà cuộc đời này đã cho ta trải nghiệm, vì tất cả đều là một bài học để giúp chúng ta trưởng thành. Cứ phải xinh đẹp cho dù bạn đang đứng hít thở ở sau vườn nhà mình", vợ cũ Bằng Kiều trải lòng.

Trung Quân idol bàn chuyện tình yêu: "Nhổ răng khôn bàn chuyện tình yêu. Nhổ răng khôn chắc mọi người cũng đã biết khi mọi thứ đã tới đoạn không thể cứu vãn, cứ miễn cưỡng giữ, càng níu kéo thì càng đau, có thể gây ra những tổn thương khác kéo theo như viêm nướu, hành sốt.... Đau nhất chắc không phải lúc đang bị đau, mà là lúc nhổ, khi tiêm thuốc tê, người sẽ cảm thấy nôn nao, tim đập thật nhanh, để rồi sau khi rút cái răng ra, lại nhẹ nhõm, thở phào. Chuyện sau đó là đau đớn, là quằn quại mất nhiều ngày.

Chuyện tình yêu tới hồi kết quy trình nó cũng thế đó, cũng đau đớn, cũng muốn và quyết tâm phải kết thúc, để rồi sau khi kết thúc lại là 1 sự đau đớn hơn. Chỉ khác một điều đau răng thì có thuốc giảm đau, còn đau tình thì không có thuốc nào giảm được cả".

Mẹ chồng Khởi My gọi Kelvin Khánh là "trai đẹp".

Đi mua đất ở quê, vợ chồng Hải Băng thích thú khi gặp được fans.

Đăng ảnh bên chồng, Thu Thủy nhắn nhủ fans: "Chúc cả nhà bình an,cùng nhau cố gắng vượt qua mùa dịch này nha".

Ca sĩ Đinh Hiền Anh tâm sự: "Những người phụ nữ an tĩnh không chỉ đơn giản như vậy, sự an tĩnh của họ có được nhờ nội tâm mạnh mẽ, con mắt nhìn đời bình tĩnh, lãnh đạm, đôi khi họ chính là người rất hiểu những “đại đạo lý” mà con người vốn luôn vui vẻ nói về.

Cô ấy không phải không biết nói chuyện một cách cường điệu, hấp dẫn, cô ấy chỉ là tâm tĩnh lặng như nước, nên nhìn thế giới lãnh đạm hơn.

Cô ấy chưa từng tranh luận với người khác, bởi vì cô ấy biết rằng tranh cãi không thể giải quyết được nguồn gốc của vấn đề, trên thực tế đó là một hành vi không hợp lý. Cô ấy dùng tâm tình lãnh đạm của mình cẩn thận giải quyết hàng loạt vấn đề. Một người phụ nữ chọn cách sống an tĩnh, chưa hẳn là cô ấy sẽ cam chịu cuộc sống đơn điệu, chỉ là cô ấy biết cách quản lý cuộc đời mình một cách yên bình nhẹ nhàng hơn.

Hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết. Người già trẻ em tuyệt đối nên ở trong nhà. Đương nhiên không tụ tập đông người nhé. Phụ nữ ơi, Nghe nhạc...dọn dẹp nhà cửa...Chăm sóc da...dáng...Bên con và ấm áp nhất có thể nhé...Tất cả những điều này gộp lại Chồng bạn sẽ hp và yêu mãi thui".

Nhật Tinh Anh hạnh phúc bên bạn gái: "Ở nhà không biết làm gì nên lôi nhau ra “ăn". À quên, lôi nhau ra làm đồ ăn để ăn".

Giữa lúc "cuộc chiến" giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, người hâm mộ, mới đây antifan bất ngờ vào tố cáo, mỉa mai nữ ca sĩ. Những tài khoản này cho rằng, con trai giọng ca xứ Thanh đang sống rất tốt với nhà nội nên nếu được, cô hãy để con có tình yêu thương từ hai phía.

Ngoài ra, tài khoản này chỉ trích nữ diễn viên bỏ bê con cho nhà chồng để đi đóng phim, ca hát... Nay khi con trai đã lớn lại quay ra nói xấu nhà chồng, giành quyền chăm sóc đứa trẻ.

Trước lời lẽ tiêu cực chĩa vào mình, Nhật Kim Anh đáp trả vô cùng đanh thép. Cô yêu cầu antifan "mở mắt to ra em à" và nhắn người này đừng nhìn một phía mà phán xét. Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa khẳng định vì cô khởi kiện nên gia đình chồng mới cho gặp con để che mắt cộng đồng mạng.

"Từ khi chị khởi kiện thì mới cho gặp để khỏa lấp cho cộng đồng mạng thấy rõ là không cản trở... Nếu họ không cản trở chị kiện để tế chị hả em? Nếu không cản trở sao chị có bằng chứ mà gửi lên toà??? Chị cũng chưa hề nói xấu bên nội nha em mà chị nói thẳng mặt chứ cần gì nói xấu... Nếu là bạn hoặc người yêu của Lộc thì lượn cho Facebook của chị nó trong em nhé!" - Nhật Kim Anh gay gắt.

Hoa hậu Phạm Hương cho biết: "Mùa dịch rảnh rỗi nên mua được mấy chú gà con về nuôi, trồng thêm rau trong vườn. Vừa cho em Max chơi, vừa dạy cho em Max trải nghiệm chăm sóc vật nuôi... Các bạn thì sao nhỉ".

Lan Phương chăm chỉ tập gym ở nhà để nâng cao sức khỏe.

Tin sao Việt ngày 26/3/2020: Sơn Ngọc Minh cho rằng: "Chuyện vui kể sai người thì là khoe khoang. Chuyện buồn kể sai người thì làm trò cười cho thiên hạ. Niềm vui chia sẻ niềm vui nhân đôi. Nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn vơi đi phân nửa".

Thu Quỳnh chia sẻ: "Ông Trời ban cho mọi sinh vật trên Trái đất một bản năng kì diệu là thích nghi! Đã có phúc được sinh ra là "động vật cấp cao" thì phải thích nghi cao cấp nhất chứ nhỉ!? Hí hí. Mùa nào thức nấy! Mùa dịch thì mình chọn khẩu trang".

Cao Thái Sơn cho biết: "Hú hồn con chim én. Mùa dịch không có cơm ăn ốm đói nên bụng phẳng nét nào ra nét đấy luôn, thế mới ghê. Tránh tụ tập đông người thì tốt nhất 1 là lên núi, 2 là xuống biển, không gặp ai hết mà chỉ đi cùng với 1 người thôi được không? Trời nóng mún xịt máu mũi. Chỉ biết cám ơn các bác sĩ và chiến sĩ, những người đang cống hiến rất nhiều trong mùa dịch Covid19 này".

Ốc Thanh Vân bận rộn với việc cùng các con học online tại nhà: "Bài vở học online ngập đầu. Khổ quá! Ngày nào cũng in bài cho con. Bài ông Coca chưa xong thì đến bài bà Cola. Bài bà Cola chưa hết thì lại bài ông Coca. Ông lùn Cacao ghen tị sao anh chị có bài mà con không có? Bà ngoại phải tự soạn giáo án cho ông lùn".

MC Kỳ Duyên xem lễ tang danh ca Thái Thanh qua facebook: "Tiễn đưa một tiếng hát vượt thời gian, một danh ca, một huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam và một là người bạn thân của Mẹ Kỳ Duyên, một người cô trong gia đình mà vì theo yêu cầu của chị Ý Lan là không đến tụ tập tang lễ trong lúc này thật là điều rất buồn cho Kỳ Duyên. Thưa cô, con xin ở nhà thắp nén hương tiễn đưa cô và con biết rằng bố mẹ con cùng với bác Hoài Bắc, Hoài Trung đang đến đón cô. Tạm biệt cô. Xin chia buồn cùng chị Ý Lan và gia đình".

Nghệ sĩ Hương Lan cũng viết trên trang cá nhân: "Hôm nay là ngày đưa tiễn Cô Thái Thanh.. Thật buồn vì mình không được ra khỏi nhà. Mình cũng đã mất mẹ, mình hiểu, không sự mất mát to lớn nào bằng mất đi người mẹ.. .Ý Lan, Quỳnh Hương.. Chị biết sẽ còn rất nhiều ngày tháng dài sắp tới... các em sẽ còn buồn còn nhớ mẹ nhiều thêm. Như chị đã 15 năm trôi qua, chị vẫn chiêm bao thấy mẹ và chị đã ngồi dậy bật khóc trong đêm... Nhớ mẹ, hãy cầu cho mẹ sớm hạnh phúc, sớm tiêu diêu miền cực lạc, em nhé. Anh chị thành kính chia buồn".

Ca sĩ Tuấn Hưng tâm sự về công việc giữa mùa dịch: "...và bây giờ...bắt đầu cảm thấy mình phải làm thêm gì đó... Làm bất cứ việc gì cũng được. Miễn sao là kiếm thêm tiền để bám trụ qua giai đoạn này. Công việc khó khăn hay nặng nhọc, không hề ngại hay lười nhác... xin hứa. Miễn sao môi trường làm việc là ở tại nhà".

"Sắp đến sinh nhật mà nhiều tin sét đánh quá...Thôi bé dời ngày ra đời lại vậy, ở nhà mở tiệm tạp hoá tiếp", Ninh Dương Lan Ngọc viết.

Hồng Quế mượn lời sưu tầm để nhắn nhủ: "Đối với đàn ông, đừng hi sinh cho họ quá nhiều, đừng tỏ ra giỏi quá, đừng ngoan quá, đừng cam chịu quá, cũng đừng yêu họ nhiều quá. Cách duy nhất để nắm giữ được đàn ông là đừng yêu họ nhiều hơn họ yêu mình, bằng không sẽ mất.

Đàn ông thích sở hữu, thích cảm giác mới lạ, thích cảm giác chinh phục. Càng hi sinh cho họ càng nhiều, họ càng coi thường, dù sau này có chết vì họ họ cũng xem là lẽ đương nhiên.

Ngoan ngoãn với đàn ông là tự đào hố chôn mình. Ngoan ngoãn chờ họ vui chơi chán chê rồi trở về, ngoan ngoãn nghe lời từng li từng tí, ngoan ngoãn vì sợ họ giận, họ buồn? Tất cả những sự cam chịu đó khiến họ chán, lâu dần họ với cuộc vui tàn về rạng sáng cũng chẳng bận tâm đến bạn còn chờ hay không. Cũng chẳng lo bạn ngủ chưa hay bạn thế nào, rồi cảm giác chinh phục cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là cảm giác quen thuộc đến nhàm chán.

Chịu đựng quá nhiều vì đàn ông để họ ỷ lại, họ ngang nhiên xem bạn là nhà, là nơi để về mà vĩnh viễn không bao giờ mất đi, cứ thế họ cũng chẳng còn biết trân trọng, những lỗi lầm họ gây ra chẳng còn sợ bạn buồn hay bạn rơi nước mắt, điều duy nhất họ cho phép bạn làm là im lặng rồi cho qua.

Đàn ông, để họ biết mình yêu họ quá nhiều là mình thua. Với đàn ông, nói thay lòng là thay lòng, có yêu thương bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa thì thay lòng cũng chỉ cần một ngày sau để ôm hôn con đàn bà khác. Dù trước đó bạn có vì họ mà cho tim bán thận thì đến lúc thay lòng họ cũng chỉ nhẹ nhàng phủi bỏ rằng "Là vì em yêu nên em tự nguyện chứ anh đã từng ép em chưa?"

Đừng nhìn đàn ông khóc, đừng nghe đàn ông nói mà hãy xem đàn ông làm. Nhưng dù có làm cũng tuyệt đối từng đặt một lòng một dạ mà tin tưởng, kì vọng vì hôm nay còn thương thì còn làm, ngày mai thay lòng rồi thương người khác thì cũng dứt bỏ để làm cho người khác thôi.

Đàn bà, sống trên đời được phép xấu chứ không được phép ngu. Đừng bao giờ tin vào tình yêu vĩnh viễn, cũng đừng vì đàn ông mà khiến bản thân trở nên đáng thương vì thật sự đàn ông một đời cũng chỉ là đàn ông. Rõ lòng hôm nay ai biết mai thế nào".

Thân Thúy Hà đăng ảnh con trai nhường khẩu trang cho gấu bông: "Nó dành khẩu trang cho con gấu luôn, nó khùng quá trời rồi".

Vân Hugo thích thú kể: "Hôm nay đi siêu thị, thấy một bác đeo khẩu trang vừa đẩy xe chọn bát đĩa vừa hát rất yêu đời... Tự nhiên thấy nhẹ bẫng! Hoàn cảnh thế nào cũng không làm cho một trái tim mạnh mẽ quên đi sự tích cực và đáng yêu vốn có".

Hoa hậu Thu Hoài đăng khoảnh khắc bình yên khi cùng bạn trai ở nhà ngắm cảnh.

Á hậu Thúy Vân tuyên bố: "Tôi sẽ ở nhà vì các bạn".

Yaya Trương Nhi than thở: "Ở nhà chán quá không có gì để chơi".

Người mẫu Trang Trần cảnh cáo: "Những bạn nào hay có thói quen sử dụng, reup những clip live stream của Trang. Hoặc cắt ghép nhằm mục đích câu like, gây nhầm lẫn và hiểu lầm thì Trang sẽ dành thời gian cho các bạn ít hôm để tự khắc phục. Hoặc là delete ngay lập tức, hoặc là bị dính strike, hoặc là phải hiệu đính như thế nào cho đúng với tinh thần phát ngôn của Trang thì đó là quyền của các bạn chọn lựa. Trang rất dễ tính trong việc quan hệ xã giao bạn bè và kết nối tình yêu thương, nhưng Trang rất kỹ tính trong việc kinh doanh và lựa chọn con đường kinh doanh".

"Chưa thấy ai chụp hình mà nó mờ, nó xấu như anh chồng mị quý vị ạ. Chụp 10 tấm mờ cả 10. Ok Fine, tui ổn Lâm Vinh Hải. Tiện đây kể mọi người nghe luôn, tự dưng hôm qua anh ôm Chi vào lòng. Xong nói: vợ ơi, quen chồng, vợ khổ nhiều rồi, chồng không muốn vợ khổ nữa. Rồi ôm Chi cứng ngắc mọi người ạ. Vậy là sao mọi người? Lâu lâu làm mấy pha hú hồn à", Linh Chi bất ngờ vì hành động của Lâm Vinh Hải.

Trong một chương trình, Mâu Thủy tiết lộ: "Tuy cao như vậy nhưng tôi không hề nghĩ sẽ trở thành người mẫu vì hồi nhỏ tôi giống con trai lắm. Tới lúc tôi đăng ảnh lên Yahoo 360, mới có một người bảo tôi làm mẫu ảnh tóc. Nghe thấy có tiền, tôi sáng mắt, đồng ý luôn. Có thể nói, tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền.

Sau vụ đó, tôi bị hỏng hết tóc nhưng vẫn quý vì đó là đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được, khoảng 4 triệu 2. Tôi biếu mẹ 2 triệu, còn lại đãi bạn bè đi ăn rồi tiêu xài linh tinh trong một tháng.

Sau đó, tôi lén xin tiền mẹ để đi học ở một công ty người mẫu. Tôi đóng tiền tháng đầu tiên thì tới tháng thứ hai được miễn phí luôn vì có tố chất.

Sau khi học xong 12, tôi có thi đại học nhưng không đậu. Tôi chuyển qua học quản lí nhà hàng khách sạn được một thời gian rồi lại đi học người mẫu. Tiếp đó, tôi đi làm thêm để có tiền theo đuổi nghề này. Đến giờ cũng 7 năm rồi.

Tuy kiếm được tiền từ nghề mẫu, nhưng ngày đó tôi vẫn khó khăn, tháng nào cũng phải mượn thêm tiền mẹ để tiêu xài".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)