SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 26/5: Lam Trường đến dự lễ tốt nghiệp của con trai; Bình An và Phương Nga chi bao nhiêu tiền để đến Cannes 2024?

Chủ nhật, 26/05/2024 09:02

Tin sao Việt hot nhất ngày 26/5/2024: Sau thời gian xa cách, Lam Trường gặp lại con trai, cậu bé giờ đã cao lớn phổng phao. Số tiền Bình An và Phương Nga chi để đến Cannes được tiết lộ.

>> Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 26/5/2024:

"O Sen" Ngọc Mai chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc: "Cuối tuần thiệt ấm áp và tươi vui nhen cả nhà yêu quý".

Giáng My trẻ trung: "Cô thuỷ thủ chuẩn bị ra khơi", Hoa hậu Đền Hùng viết.

MC Tuấn Tú chia sẻ: "Cuối cùng thì mùa giải với MU cũng có cái kết tuyệt vời. Vẫn mãi yêu CLB này thôi ạ".

Huỳnh Đông gặp lại bạn bè, người thân khi về Việt Nam: "Những nguồn năng lượng chữa lành của tụi em bữa giờ".

Phút giây thư thái của MC Bạch Dương: "Chúng ta đều thuộc về nơi ấy…".

Hồng Vân mừng sinh nhật: "Chúc mừng sinh nhật tôi. Chúc cả nhà cuối tuàn vui vẻ".

Doãn Quốc Đam dí dỏm: "Bao giờ giàu ảnh sẽ có màu!".

Mẹ vừa qua đời chưa lâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hết hồn khi nhận được tin nhắn: "Nó nói nó muốn giữ điện thoại của Má làm kỷ niệm, mình thương nó nên mình đưa, và…".

Tin sao Việt ngày 26/5/2024: Huy Khánh nhắn nhủ đến con gái: "Ba thương con nhiều lắm. Con sẽ thấy nó sến lúc chụp nhưng Ba thấy nó quý giá lắm. Rồi con sẽ thấy như vậy!".

Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật "1 đứa em có trái tim nhân hậu, mỏ hơi hỗn ti thôi": "Chúc em tuổi mới Thiền định nhiều hơn, tiếp tục những bữa ăn từ thiện và đặc biệt thành công và được nhiều người yêu mến nhé".

Đỗ Duy Nam nhập hội chơi golf: "Chinh phục chính bản thân mình".

Lam Trường bày tỏ xúc động khi dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Kiến Văn, nhiều người nhận xét cậu thanh niên 18 tuổi như bản sao của ông bố nổi tiếng.

"Nhìn những quả vải đầu mùa tự nhiên nhớ quê, nhớ nhà, nhớ Mẹ da diết! Có ai giống tôi không? Ngày xưa chờ mẹ đi chợ về chia mấy anh em từng quả vải từ túm vải mẹ mua. Mẹ tôi chia sẵn thành 5 phần và không hiểu bằng cách nào mà tôi - con út - luôn nhận được phần nhiều nhất (không nhiều quả hơn thì chí ít cũng... quả to hơn). Ngày đó, vải có ưu điểm là... chua và hạt thì to gần bằng quả. Ăn xong anh tôi đem ngâm hạt xuống rãnh nước để nó đổi màu rồi đem làm con quay cho tôi chơi! ... Bây giờ thì quả vải to, hạt lép, rẻ và... giục mãi trẻ con mới cầm một quả kèm theo câu: con... nể lắm đấy nhé. Tôi quyết rồi: Mai về thăm U", Xuân Bắc tâm sự.

Thu Quỳnh đánh dấu: "Tròn 1 tuần gia đình chính thức có thêm thành viên mới".

Ngày nhỏ Tùng Dương đã được nhạc sĩ Trần Tiến bế. Nam ca sĩ chia sẻ: "2 chàng lữ khách Sông Hồng trẻ và “hơi trẻ” ngày ấy … bây giờ … (sau 30 năm). Vẫn luôn vui tươi yêu đời chả cần chữa lành vẫn cứ là Ngoan - xinh - yêu của mọi người. Bao năm sau nữa sẽ vẫn viết, hát lời lửa cháy. Bạn hãy nói gì đó về bức hình này".

Minh Hằng gặp Ngọc Trinh ở sự kiện: "1 đêm quá vui ..lần đầu đi event mà xỉn".

Vân Hugo đi du lịch cùng chồng: "Công chúa Ba Tư làm hư hoàng tử Ai Cập - câu chuyện tình cảm lạnh giữa sa mạc Dubai".

Mới đây, vợ chồng Á hậu Phương Nga tham dự LHP Cannes 2024. Phương Nga chia sẻ: "Về chi phí thì đây là chuyến đi được tài trợ 100%. Vé máy bay, ăn ở chúng mình đều không tốn chi phí gì cả. Chúng mình chỉ cần chuẩn bị trang phục và 1 tâm thế vững vàng. Trang phục có nói nam mặc tuxedo, đó là trang phục khá truyền thống còn Phương Nga phải chuẩn bị váy".

Thành Trung làm thơ: "Cuộc đời thật lắm chông gai. Tại sao tôi lại đẹp trai thế này".

Ngô Thanh Vân viết thư gửi chồng Huy Trần: "Chỉ vì chữ “muốn” của vợ mà giờ thấy chef lao đao mất ăn mất ngủ quá. Nhiều khi 1-2 giờ sáng về thấy chef lăn đùng ra ngủ mà chùm chìa khoá xe còn chưa tháo khỏi thắt lưng. Rồi sáng 6g khi vợ lọ mọ dậy thì thấy chồng qua camera đã ngồi trước cửa quán với cái laptop rồi. Thương thiệt!

Trong quán, cái gì cũng ông Huy. Từ lau nhà, đổ rác, quét sân, chà sàn, sổ sách, quy trình, nấu cốt, nắn há cảo, ra món rồi tới lúc fans ùa tới thì ra giao lưu hỏi han chụp hình các kiểu. Kiêm tất tần tật mọi vai trò.

Mà đã vậy lâu lâu vợ tụt mút phải hỏi han ôm ấp ve vuốt. Rồi lại trong giờ nghỉ phải dắt hai bà má đi ăn để chu toàn phận làm con làm chồng. Có đêm về khuya ưa là khuya chồng vẫn phải cho Yoda xuống đi vệ sinh rồi lau chùi cho nó.

Khổ thân vậy đó mà chồng không bao giờ than. Cái gì chồng gánh được chồng gánh hết. Chồng nói cứ để chồng. Chồng làm rồi nhân viên làm theo. Thì vợ cũng muôn phần cố gắng, cũng cố gắng học tập trao dồi điều mới và làm những việc vợ có thể làm. Tiệm mình mới, nhưng vợ tin với tất cả trái tim của hai đứa và sự chăm chỉ chúng ta sẽ làm được. Cố lên chồng nhé mình cứ từ từ. Rồi mọi việc sẽ ổn. Chỉ cần có nhau là được… nhưng mệt quá thì cho vợ đi gội đầu hén…".

Bạch Lan Phương cùng Huỳnh Anh lên đường đi du lịch.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)