SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 28/10: Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh tiếp tục rút một vali tiền mặt để giúp bà con ở Quảng Bình; Khoảnh khắc Lý Hải - Minh Hà ngủ gục ở sân bay sau khi giúp đỡ miền Trung gây xúc động

Thứ tư, 28/10/2020 09:54

Tin sao Việt hot nhất 28/10: Fan đã chụp lại cảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đi rút tiền cứu trợ bà con ở Quảng Bình và chia sẻ lên một diễn đàn. Khoảnh khắc vợ chồng Lý Hải ngủ gục ở sân bay sau khi giúp đỡ bà con miền Trung khiến nhiều người xúc động.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 28/10/2020​​:

Bà xã Bình Minh ngày càng chăm chút cho phong cách thời trang: "Mình vẫn thích style này lắm, nhưng sao hay mặc đồ bánh bèo ghê ta? Hẻm hiểu nổi".

MC Đại Nghĩa lo lắng khi người dân miền Trung tiếp tục phải đối mặt với cơn bão lớn: "Sẽ lại là một đêm khó ngủ. Cầu mong cho mọi người được bình yên".

Khoảnh khắc vợ chồng Lý Hải ngủ gục ở sân bay sau khi giúp đỡ bà con miền Trung khiến nhiều người xúc động: "Giây phút tuyệt vời, không thể lý tưởng hơn!" nam ca sĩ viết.

Trở về từ miền Trung sau lần cứu trợ, người mẫu Minh Triệu chia sẻ: "Sau bão lũ còn lại gì? Chắc chắn đó là tình người! Là một người con miền Trung, ông nội lại là người Quảng Trị, nên Triệu thật sự cảm động trước tấm lòng của mọi người dành cho miền Trung trong thiên tai hoạn nạn. Không chỉ có đoàn nhà mình, mà người dân cả nước đều đổ về đây để ứng cứu. Mỗi người một cách cứu trợ, nhưng tất cả đều vì 1 mục tiêu chung. Qua chuyến cứu trợ này, mình muốn nói vài điều về cách làm của bọn mình:

1. Ưu tiên an toàn của đoàn là trên hết! Nên các sự cố có xảy ra cũng phải là các sự cố ở mức độ & khu vực kiểm soát được. Chứ đoàn mình muốn đi vào vùng sâu tâm lũ thì không thể mong bản thân không bị bất cứ sự cố nào được!

2. Trong quá trình bọn mình ở miền Trung, có rất nhiều commet hoặc tin nhắn các bạn bảo đi tới vùng nọ, vùng kia đi. Nhưng bọn mình vẫn đi tới nơi bọn mình cho là hợp lý, vì mình nghĩ yếu tố thời gian rất quan trọng trong cho cứu trợ. Nên cung đường nào thuận tiện và có thể cứu trợ được nhiều hoàn cảnh đang cần trợ giúp thì mình sẽ theo. Biết là bão lũ rất nhiều người khổ, nhưng mình khoanh vùng như thế thì sẽ có đoàn khác họ đến cứu trợ vùng còn lại. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc dàn trải mỗi nơi 1 ít, dễ dẫn đến trường hợp hộ có rất nhiều & hộ không có gì! Thật sự không thể với mấy trăm triệu mà mình đi cứu trợ kiểu check-in càng nhiều địa phương càng tốt! Chủ trương của mình là không cần nhiều nơi, nhưng đã đến đâu, nên làm cho nó tới nơi tới chốn, vì còn chưa biết khi nào mới có đoàn cứu trợ mới tiếp cận với họ.

3. Chủ trương lần này, đoàn mình muốn tiếp cận những nơi khó tiếp cận nhất, vùng sâu xa nhất, vì: số hộ ở những nơi vùng sâu như vậy cũng sẽ không đông đúc như ở khu trung tâm, điều này cũng phù hợp với số quỹ bên mình quyên góp được. Cộng thêm, đoàn mình toàn người trẻ, còn sức khoẻ, chúng mình có thể đến những nơi khó đến hơn. Mỗi đoàn chia ra cứu mỗi nơi phù hợp với khả năng, theo mình cũng là cách cứu trợ hiệu quả cho miền Trung lúc này.

4. Chỉ có cách liên kết với đoàn thể chính quyền địa phương thì mới có cách để tiếp cận được số lượng lớn các hộ cần cứu trợ. Việc tốt nhất đoàn mình có thể làm là đã tận tay trao được các suất cứu trợ đến cho bà con. Điều này ai từng đi cứu trợ chắc chắn hiểu!

5. Cứu trợ là giữ cho bà con được ăn no trước khi ăn ngon mọi người ạ. Nên lúc bọn mình đi, nước nhiều nơi vẫn còn cao, đường xá nhiều nơi vẫn còn bị chia cắt, nên đoàn vẫn chủ trương chọn những thực phẩm bảo quản lâu được, có thể ăn ngay nếu điều kiện không cho phép nấu nướng, thậm chí phải tính trước trong quá trình đi cứu trợ nếu có bị rớt xuống nước thì vẫn không tổn hại đến thực phẩm bên trong, như: mì tôm, lương khô, xúc xích, nước lọc. Ở mỗi giai đoạn thì cách cứu trợ & nhu yếu phẩm cần thiết sẽ khác nhau....

Kết thúc đợt 1, số tiền quỹ còn lại là 448.523.000 trên tổng số quyên góp được là 801.370.000VND (số liệu cụ thể dc public trên trang của Duyên). Chúng mình dự tính sẽ tiến hành cứu trợ đợt 2 sau bão, để giúp đỡ bà con phần nào có thể làm lại từ đầu. Hiện tại cũng khá nhiều đoàn bắt đầu đổ về để ứng cứu miền Trung rồi, nên nhu yếu phẩm cho bà con cũng tạm ổn. Chúng mình nghĩ sẽ dành đợt 2 để giúp đỡ bà con làm lại cuộc sống sau lũ. Còn tạm thời, mình xin tập trung toàn lực để giải quyết các công việc cá nhân dang dở, sẽ thông báo cụ thể cho mn biết khi bọn mình có kế hoạch chi tiết về phương thức & thời gian cứu trợ bà con sau bão lũ nhé!".

MC Diệp Chi thương những đồng nghiệp lăn xả vào miền Trung đưa tin về bão lũ: "Nhìn những đồng nghiệp khắp các báo đài lăn xả giữa lúc bão về, đứng không vững vì gió quật quá mạnh, tiếng ầm ào của gió mưa át cả tiếng mic, vừa thương lại vừa phục. Từ hôm qua tới giờ, liên tục theo dõi các bản tin về cơn bão lớn, sốt ruột, thấp thỏm và lo lắng quá chừng... Đây có lẽ là tâm trạng chung của người dân cả nước lúc này. Bão chưa tới mà cây cối đã đồng loạt bật tung gốc; cổng chào, cột đèn bị bẻ cong, đã có người tử vong, 26 thuyền viên còn đang mất tích trên vùng biển Khánh Hoà...

10h sáng, bão đang áp sát đất liền, mong tất cả mọi người đều đã có một nơi trú ngụ an toàn. Lúc này, giữa vùng tâm bão mà được kề cạnh những người thân yêu dưới một mái kiên cố, ấy là may mắn, là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Còn người là còn tất cả, mạng sống là quan trọng nhất, những thứ khác - tính sau hết ạ. Nguyện cầu bình an cho miền Trung thân yêu".

Ngô Thanh Vân bức xúc khi bị gán ghép: "Ủa ủa ủa... Người ta có "người yêu" rồi mà cứ đẩy hoài... Kỳ cục à nhen".

"Chẳng có lý do gì để chúng ta phải sống dựa trên tiêu chuẩn của người khác", Ngọc Trinh viết.

Hoa hậu Diễm Hương: "Chiếc giường quá lớn mà không ai ngủ cùng thì phải làm sao? Lấy thêm gối chèn xung quanh. Ngủ thật sâu, mơ thật đẹp! Phụ nữ ấy mà, nếu để lo cho mọi người, thì bao giờ mới hết được cơ chứ? Trái tim phụ nữ vốn dĩ đã quá nhạy cảm, lo hết gia đình lại con cái, lo bạn bè đến đồng bào. Lo người khác sức khoẻ không tốt, các buổi nghĩ xem người khác ăn chưa... Nhìn lại xem, rồi ai lo lại cho chính bản thân!

Vì thế, phụ nữ à, muốn yêu, muốn trao đi hạnh phúc, muốn chăm sóc người khác hãy đảm bảo chính ta đã đủ đầy điều mình mong truyền đi. Như việc đeo mặt nạ dưỡng khí trên máy bay đấy, hãy đeo cho mình trước rồi hãy đeo cho trẻ nhỏ. Muốn bảo vệ người xung quanh, hãy tự bảo vệ mình.

Có người lo lắng chăm lo bạn là điều tốt nhất, vì vốn dĩ bông hoa muốn đẹp cần người chăm bón. Nhưng nếu đã chẳng thể may mắn thành lan, cúc, hồng thì hãy biến mình thành trúc, thành hoa trinh nữ. Vẫn đẹp vẫn đóng góp cho đời. Buồn làm chi em ơi....".

Fan chụp cảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đi rút tiền cứu trợ bà con ở Quảng Bình: "Hiện hai anh chị đang rút thêm tiền để đi hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả lũ lụt bất chấp trời đang mưa to và gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 9", nguồn tin này cho hay.

Lương Thanh gặp gỡ đàn chị Thùy Anh: "Một năm gặp nhau 1 vài lần nhé chị. Chị dắt đi chơi mà cho đi bộ không à".

Thiều Bảo Trâm được khen ngợi với gu thời trang sành điệu, hack dáng đỉnh cao.

Tin sao Việt ngày 28/10/2020: Ca sĩ Lưu Hương Giang tự hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường... Thế gian ai dại được dường như ta?". Bên cạnh những lời khen ngợi cũng có fan tiếc nuối khi dung nhan của bà xã Hồ Hoài Anh thay đổi quá nhiều hậu "dao kéo".

Diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" Vân Anh kỷ niệm 13 năm hôn nhân ngọt ngào với ông xã: "Cảm ơn anh vẫn luôn thương em như ngày nào".

Sau trận lụt lớn, miền Trung lại phải đối mặt với cơn bão số 9. Trên trang cá nhân, Trấn Thành nhắn nhủ bà con: "Miền Trung ơi bao giờ mới hết tai ương. Bà con ơi, ráng lên nha".

Đang ở nơi tâm bão, Lê Thúy cũng cập nhật tình hình của mình. Ngoài ra, chân dài kể: "Hôm nay ghép đi với cô Hương trao tiền cho các hộ bị sập nhà nặng ở các thôn Tân Lệ, An Xá, Thạch Bàn, Phú Thọ. Ghé thăm gia đình mất 2 em nhỏ khi chú chở đi tránh lũ gặp nạn và 2 nhà sập ở xã Tân Ninh.

Em phát tiền mặt cho bà con để bà con có tiền trang trải cuộc sống sau lũ, nhà cửa tan hoang, cha mẹ mất con, của cải trôi hết nhà. Không còn lại gì ngoài mạng sống nhưng động viên bà con, cố gắng lên ạ. Mình còn người thì còn của, từ từ chúng ta sẽ làm lại được các o, các chú nhé".

Sau quãng thời gian bị nghi ở ẩn sinh con thứ hai, Hoa hậu Phạm Hương tái xuất với nhan sắc xinh đẹp.

Hậu ly hôn, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi với ca sĩ Phạm Quỳnh Anh là hai con: "Chúng ta thuộc về nhau", cô viết.

Ca sĩ Hải Yến chúc mừng vợ chồng Đông Nhi có thêm thành viên mới: "Mong em sớm khoẻ, chúc bé Winnie hay ăn chóng lớn".

Quế Vân cùng hai đàn em là Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú đi xem đất.

Đào Bá Lộc khoe bạn trai: "Càng lớn thì tính nết càng điềm đạm. Dù ông chồng có chọc mình quạo cỡ nào thì cũng lẳng lặng cầm thẻ ông đi cafe với chúng bạn, shopping phũ phê. Thế là ông tự mò đi tìm mình hà".

Trương Quỳnh Anh có cơ hội cùng nhóm ST Sơn Thạch, Chi Dân đến miền Trung trao tận tay quà cho bà con: "Vừa về tối qua thì bão lại chuẩn bị vào... không biết bà con sẽ phải sống sao đây... Cầu mong sự bình an cho mọi người. Cảm ơn ST Sơn Thạch và cả team đã cùng đồng hành với nhau để làm nên những điều ý nghĩa".

Phạm Trưởng khoe thành quả cây nhà trồng trên sân thượng: "Ổi nhà em trồng được không quý vị?".

Trong một chương trình, Hương Giang còn dũng cảm tiết lộ chuyện ăn cắp tiền của bố để mua váy, khiến bố bị tổn thương sâu sắc. Cô kể:

"Thời điểm đó, tôi rất thèm được chuyển giới. Tôi phát hiện bố giấu tiền trong túi áo vest ở phòng ngủ.

Thực sự, lúc đó tôi đi qua Phố Huế, Bà Triệu, nhìn vào các cửa hàng thời trang nữ, trong lòng tôi kiềm không được. Tôi không kiềm nổi, khát khao được mặc chúng, nhưng lại không có tiền mua.

Bao nhiêu đêm nằm ngủ, tôi chỉ mơ về những chiếc váy đó. Vì thế, tôi quyết định ăn cắp tiền của bố. Tôi đợi bố ra khỏi nhà rồi lẻn vào phòng ngủ, mở tủ để lấy cắp tiền.

Trong đầu tôi nghĩ rằng, lấy cắp một hai tờ thì bố không biết được. Nhưng khi đã lấy rồi thì không dừng lại được.

Tôi cứ lấy, cứ lấy, lấy hết tờ tiền nọ đến tờ tiền kia. Chính tôi cũng thắc mắc vì sao bố không phát hiện ra. Tôi định cứ lấy tiền trước rồi tìm cách trả lại cho bố sau.

Bỗng một hôm, tôi đi về muộn, phải 3 giờ sáng, thấy nhà tắt đèn tối om. Tôi nhìn từ cửa sổ vào nhà, qua ánh trăng chiếu qua cửa sổ thấy bóng một người đàn ông đứng úp mặt vào cái cửa đó.

Tôi chỉ thấy bóng người đàn ông đó, không thấy mẹ và chị gái đâu nên sợ lắm, tim đập thình thịch. Tôi tiến lại gần thì thấy bố tôi quay mặt lại òa khóc, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy bố khóc. Bố tôi bật khóc lúc 3 giờ đêm vì phát hiện tôi ăn cắp tiền mua váy.

Bố nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Mày là người tao tin nhất. Tại sao mày lại làm chuyện như vậy?".

Bố lấy hết số tiền còn lại trong túi đưa cho tôi và nói: "Đây, cầm đi!". Tôi cũng bật khóc vì không chịu nổi.

Đó là hành động khiến tôi cảm thấy mình làm tổn thương bố mình nhiều nhất. Từ đó về sau, tôi không dám hành động như vậy nữa". (Theo Pháp luật và bạn đọc).

Siêu mẫu Thanh Hằng thảnh thơi tận hưởng cuộc sống: "Hẹn nhau 1 chén trà chiều. Rồi ta tâm sự vài điều tương lai".

"Em ngồi đây chỉ để nói em bệnh 3 ngày rồi, có ai thương không?", Lý Nhã Kỳ viết.

Ngọc Quyên đăng ảnh đi du lịch và chiêm nghiệm về cuộc sống: "Trong cuộc sống này không gì là dễ dàng cả muốn bình yên thì phải chấp nhận được sự tẻ nhạt. Muốn có nhiều tiền thì phải cày ngày đêm. Muốn hạnh phúc thì phải trân trọng người thương mình. Muốn xinh đẹp thì phải chịu khó chăm sóc. Muốn đồ tốt thì phải bỏ nhiều tiền tí. Nói túm lại muốn gì thì phải chấp nhận cả mặt tốt và mặt không tốt của nó. Không thì cũng chỉ tự làm khó bản thân mà thôi".

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới