SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 28/3/2021: Ngọc Trinh bị quay lén cảnh ngủ gục trên xe; Vân Dung đăng ảnh cũ hiếm hoi bên các 'cây hài' đình đám

Chủ nhật, 28/03/2021 09:13

Tin sao Việt hot nhất 28/3/2021: Dù bị quay lén nhưng Ngọc Trinh vẫn được khen xinh đẹp. Vân Dung đăng ảnh cũ hiếm hoi chụp cùng Hiệp Gà, Quang Thắng, Chí Trung .

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 28/3/2021:

Trương Quỳnh Anh tích cực "thả thính": "Em chọn đi chọn lại mùi nước hoa... cho mình anh đấy. Em chọn đi chọn lại quần áo ... cho mình anh thấy".

Ca sĩ Lệ Quyên hé lộ không gian phòng ngủ của mình: "Nhà phải là nơi luôn ấm áp nhất".

Việt Hương ăn sáng đạm bạc: "Ta nói rần rần đỏ chét vậy á, mà khoái ăn sang (sáng ăn khoai) trị giá bữa sáng bật nhất sài thành 8 ngàn chứ ít gì, nên mặt thái độ".

Vừa qua, có mặt tại một sự kiện, Trấn Thành đã chia sẻ đôi điều về phim Bố già và tâm huyết của mình với thị trường phim Việt.

Mọi người biết không, mấy hôm nay tôi buồn lắm vì làm phim xong, thương hiệu Bố già không còn nữa. Bây giờ ra đường người ta không gọi tôi là Bố già nữa mà gọi tôi là cáo già. Họ nói tôi cáo già quá, làm trò nọ trò kia để ra mắt phim, để thành công.

Người ta hỏi tôi công thức làm thế nào để thành công, tôi chỉ trả lời họ thế này thôi: Bạn đừng nghĩ đến việc bạn làm điều đó để được cái gì. Trước khi làm điều đó, bạn phải nghĩ mình muốn làm cho ai. Lúc đó, người khác sẽ cho lại bạn, thế thôi.

Nếu ngày hôm nay tôi kết thúc ở một con số nào đó, tôi đã không được như vậy. Tôi xin phép không chia sẻ về vấn đề tiền nong nữa vì nó sẽ chỉ kích thích sự ham muốn về danh lợi của người làm phim mà thôi.

Tôi không quan tâm đến điều đó nhiều nữa mà chỉ quan tâm đến số lượng vé được bán ra thôi. Cứ mỗi người đến rạp xem phim là thị trường điện ảnh Việt Nam lại được thăng tiến, phát triển hơn.

Nếu bộ phim của tôi được kết thúc ở một con số nào đó, thì cho tôi xin phép công bố số lượng vé được bán ra, chứ không phải con số về doanh thu nữa.

Tôi cũng hi vọng, mọi người từ lượng vé bán ra đó mà thống kê được có bao nhiêu phần trăm người Việt Nam đang chịu ra rạp để xem phim Việt.

Tôi muốn con số đó ngày càng cao hơn, gia tăng nhiều hơn. Tôi chứng kiến tại Hàn Quốc, số người ra rạp xem phim bom tấn hạng 1, hạng 2 lên đến 10 triệu, 20 triệu mà dân số người ta lại không bằng mình.

Tức là 1/5 đất nước người ta đi xem một bộ phim bom tấn. Tôi hi vọng chúng ta sẽ làm được điều đó trên đất nước mình (Theo Nhipsongviet.toquoc.vn)

"Quỳnh búp bê" Phương Oanh mệt phờ khi nấy ăn cuối tuần: "Được ngày nghỉ quý báu, bạn nói thèm ăn canh ngó khoai nấu mẻ... và thế là mất toi buổi sáng ngồi hì hục cạo vỏ... Lâu".

Tóc Tiên bụng lụa dịp cuối tuần với set đồ lạ mắt.

Thanh Hằng nhắn nhủ: "Hôm qua tôi có buổi giao lưu và hướng dẫn cách xây dựng hình ảnh cá nhân cho các chị em phụ nữ.

Phụ nữ chúng ta có rất nhiều mối lo toan, nhưng trong tâm thế nào đi nữa chúng ta vẫn phải xinh đẹp và ngẩng cao đầu nhỉ. Phong thái, cung cách... nó sẽ quyết định cái tầm của chính mình. Tự tin, quyết đoán, thích trải nghiệm và dám dấn thân... hãy là 1 người phụ nữ đầy màu sắc và thú vị. Đừng ngại quá bản lĩnh vì người yêu bạn sẽ tìm được cách thích nghi".

Giữa nhịp sống xô bồ, diva Thanh Lam tận hưởng những giây phút bình yên.

Tin sao Việt ngày 28/3/2021: Bảo Thy sau khi lấy chồng không tham gia nhiều hoạt động showbiz mà chủ yếu kinh doanh. Được "một nửa" cưng chiều nên nhan sắc của "Công chúa bong bóng" ngày càng thăng hạng.

"Bà mẹ đơn thân" Trà Ngọc Hằng post ảnh gợi cảm: "Một chút 'séc xì' cho đời thêm vui", cô viết.

Vân Dung đăng ảnh cũ hiếm hoi chụp cùng Hiệp Gà, Quang Thắng, Chí Trung và dí dỏm viết: "Ba anh đều thích Vân Dung đây mà/Nhưng Dung không phải là gà/ Dung chỉ là một đóa hoa giữa đời/Phụ nữ luôn phải rạng ngời/Giữ mãi tình bạn tuyệt vời trong tim".

Không ai dìm tự chìm, Văn Mai Hương tự nhận xét về hình ảnh mới của mình: "Như ất ơ ý".

Ngọc Trinh bị quay lén khi ngủ nhưng vẫn được khen xinh. Được biết mới đây "Nữ hoàng nội y" có công việc phải ra Bắc, hiện cô đang có mặt tại Hưng Yên.

Cuối tuần, Hải Băng và chồng trốn con tận hưởng buổi sáng thảnh thơi: "Góc phố nơi ta hẹn... Uống nhanh đi còn về con đang đợi".

Diễn viên Thu Quế thả hồn vào khung cảnh thơ mộng ở suối Yến chùa Hương: "Với Thu Quế thì mỗi bộ ảnh mang 1 style khác nhau, làm cho cảnh vật thiên nhiên mà tạo hoá đã ban tặng 1 lần nữa thêm mê đắm lòng người".

Diễm My 9X: "Bé trợ lý chụp cho cái ảnh mà mặt thấy ghét luôn nha trời. Cuối tuần vui nha cả nhà ơi".

Hứa Vĩ Văn nhớ lại kỷ niệm 5 năm trước chuyến đi Hàn Quốc với Miu Lê, Ngô Kiến Huy.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Long Nhật đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi tâm sự với khán giả về lần sang Mỹ năm 2008 của mình và bị viêm phổi nặng, có nguy cơ biến chứng lao phổi, phải nhập viện nhưng lại bỏ về. Anh chia sẻ:

"Tôi quyết định bỏ bệnh viện ở Mỹ về Việt Nam vì nghe nói chữa bệnh lao phổi phải mất tới cả năm liền mà ở Mỹ lại quá buồn, chỉ có một em gái là con ruột của chú thôi. Tôi muốn về Việt Nam vì có gia đình.

Trong lúc đi từ San Jose về quận Cam, người y tá tại bệnh viện đó gọi điện liên tục cho tôi, nhưng tôi nói nhầm máy rồi và cứ thế về nam Cali để bay về Việt Nam. Bệnh viện ra một lệnh là không cho tôi rời khỏi nước Mỹ.

Họ muốn tôi phải trở về bệnh viện gấp để chữa bệnh cho tôi. Nước Mỹ là một nước rất nhân đạo, coi trọng nhân quyền và sức khỏe con người. Nhưng tôi buộc phải chống lệnh để về Việt Nam.

Về tới Việt Nam, tôi đi khám tất cả các bệnh viện tại Sài Gòn nhưng không tìm ra bệnh. Họ không thấy vi khuẩn lao, cũng không tìm ra căn bệnh nào hết.

Mọi người cứ bảo chắc do tôi stress, buồn chán quá khi ở bên Mỹ nên mới thế. Tôi cũng không hiểu sao, tôi không ho nhưng cứ đến chiều là sốt rất cao, sút cân trầm trọng.

Tôi lại trở ra ngoài Huế, các em tôi làm bác sĩ cũng đưa tôi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia mà không tìm ra bệnh.

Vào một buổi tối, tôi đang trong lúc ăn uống không được, đắng hết miệng, mồ hôi toát ra như tắm, buồn chán vô cùng thì cô y tá bên Mỹ gọi điện cho tôi nói: "Em tiếc quá, rõ ràng hôm đó em gọi cho anh, nghe giọng anh rồi mà anh cứ nói nhầm máy, nên em không biết cách nào giữ anh lại.

Em thông báo cho anh biết, anh không bị nhiễm khuẩn lao mà nhiễm một loại khuẩn rất lạ, chỉ có ở Mỹ mới chữa được, nhưng anh đã mất cơ hội đó rồi. Em tin chắc không nước nào chữa được cho anh bệnh đó".

Lúc ấy, tôi không thể quay lại Mỹ nữa vì khi sở lưu trú cấm tôi không được rời khỏi Mỹ, tôi đã chống lệnh, nên họ cấm tôi quay lại Mỹ luôn. Như vậy, cơ hội trở lại Mỹ của tôi không còn nữa".

"Tôi quyết định bỏ bệnh viện ở Mỹ về Việt Nam vì nghe nói chữa bệnh lao phổi phải mất tới cả năm liền mà ở Mỹ lại quá buồn, chỉ có một em gái là con ruột của chú thôi. Tôi muốn về Việt Nam vì có gia đình. Trong lúc đi từ San Jose về quận Cam, người y tá tại bệnh viện đó gọi điện liên tục cho tôi, nhưng tôi nói nhầm máy rồi và cứ thế về nam Cali để bay về Việt Nam. Bệnh viện ra một lệnh là không cho tôi rời khỏi nước Mỹ.

Họ muốn tôi phải trở về bệnh viện gấp để chữa bệnh cho tôi. Nước Mỹ là một nước rất nhân đạo, coi trọng nhân quyền và sức khỏe con người. Nhưng tôi buộc phải chống lệnh để về Việt Nam.

Về tới Việt Nam, tôi đi khám tất cả các bệnh viện tại Sài Gòn nhưng không tìm ra bệnh. Họ không thấy vi khuẩn lao, cũng không tìm ra căn bệnh nào hết.

Mọi người cứ bảo chắc do tôi stress, buồn chán quá khi ở bên Mỹ nên mới thế. Tôi cũng không hiểu sao, tôi không ho nhưng cứ đến chiều là sốt rất cao, sút cân trầm trọng.

Tôi lại trở ra ngoài Huế, các em tôi làm bác sĩ cũng đưa tôi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia mà không tìm ra bệnh.

Vào một buổi tối, tôi đang trong lúc ăn uống không được, đắng hết miệng, mồ hôi toát ra như tắm, buồn chán vô cùng thì cô y tá bên Mỹ gọi điện cho tôi nói: "Em tiếc quá, rõ ràng hôm đó em gọi cho anh, nghe giọng anh rồi mà anh cứ nói nhầm máy, nên em không biết cách nào giữ anh lại.

Em thông báo cho anh biết, anh không bị nhiễm khuẩn lao mà nhiễm một loại khuẩn rất lạ, chỉ có ở Mỹ mới chữa được, nhưng anh đã mất cơ hội đó rồi. Em tin chắc không nước nào chữa được cho anh bệnh đó.

Lúc ấy, tôi không thể quay lại Mỹ nữa vì khi sở lưu trú cấm tôi không được rời khỏi Mỹ, tôi đã chống lệnh, nên họ cấm tôi quay lại Mỹ luôn. Như vậy, cơ hội trở lại Mỹ của tôi không còn nữa". (Theo Pháp luật và bạn đọc)".

MC Kỳ Duyên tận hưởng kỳ nghỉ tại một khu resort cao cấp ở Đà Nẵng.

"Một chút bâng khuâng trước đêm diễn. Tạ ơn Tổ Nghiệp vì khán giả đầy khán phòng!. Sáng mai Như Quỳnh sẽ có mặt tại Hà Nội hội ngộ khán giả nhé,tối mai hẹn cả nhà tại Cung Hữu Nghị Việt Xô ", Như Quỳnh tất bật chạy show sau khi về nước.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới