SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 28/4/2019: Mai Phương Thúy mặc đồ có phần xuề xòa nhưng vẫn tự nhận mình là đại mỹ nhân; NS Bạch Long: 'Tôi mong được mất như Anh Vũ'

Chủ nhật, 28/04/2019 08:51

Cập nhật tin sao Việt ngày 28/4/2019: Mai Phương Thúy mặc đồ có phần xuề xòa nhưng vẫn tự nhận mình là đại mỹ nhân; NS Bạch Long: 'Tôi mong được mất như Anh Vũ'

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 28/4/2019:

Ca sĩ Thanh Thảo lái xe chở Quang Hà đi chơi ở Mỹ

Ưng Đại Vệ dẫn con đi shopping: "Múi Tự đi shopping chọn đồ cho Múi ... nhất quyết style bánh bèo , còn không thích mặc cái gì mà nhìn giống con trai đâu".

Dương Mỹ Linh tâm sự: "Chị bạn mình chiều nay nói sao có mình em mà phải lo nhiều thứ quá vậy! Đàn bà an phận thì sẽ sướng hơn và hạnh phúc hơn. Dạ ...em cũng muốn an phận muốn sướng chứ em đâu muốn ngược xuôi như thế này! Đâu phải em muốn nương tựa là được đâu ... mỗi người đều có một lá số, số em ông trời cho là số tự thân vận động...nhưng em thấy mình may mắn hơn là ông trời cho em cơ hội công việc tốt và cơ hội gặp được những anh chị em bạn tốt luôn yêu thương ...với em vậy là quá đủ quá vui Không nên tham vì vốn dĩ sinh ra đã là âm mà giờ toàn được cộng vậy có phải hạnh phúc hơn không".

Diva Thu Minh chia sẻ: "Sống buông thả mấy ngày lễ đi nào cô gái nhỉ. Này thì lại Street với chả style...".

Thân Thúy Hà đăng ảnh cách đây 19 năm khi lần đầu chạm ngõ phim ảnh vào vai tiểu thư Ngọc Điệp trong phim Lục Vân Tiên

Mai Phương Thúy diện set đồ giản dị, có phần xuề xòa: "Dù có ăn mặc như thế này thì trong đầu ta vẫn auto repeat: “Mình là đại mỹ nhân, là giấc mộng của các chàng trai". Vì không có gì đánh bại quy luật tự kỉ ám thị".

Tin sao Việt ngày 28/4/2019: Bằng Kiều đã có mặt tại Mỹ: "Đã có mặt tại New York, chưa biết đi đâu chơi (quê mùa lắm í)... Các cao nhân cho xin ý kiến, có nguyên tối nay mí lại ngày mai du thủ du thực ở đây".

Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự: "Cuộc đời được kể lại võn vẹn trong 5 chương sách. Thương tặng một người bạn. Chúc mừng bạn đã tìm được con đường khác để đi. Chương 1. Tôi đi bộ xuống một con đường, có một lỗ sâu trên vỉa hè, tôi rơi vào nó, tôi bị lạc, tôi bất lực. Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đã mất một thời gian dài để tìm ra lối thoát. Chương 2. Tôi đi bộ xuống cùng con đường. Có một lỗ sâu trên vỉa hè. Tôi giả vờ tôi không nhìn thấy nó, tôi lại rơi vào. Tôi không thể tin rằng tôi đang ở ngay chỗ củ! Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Và tôi mất một thời gian dài để thoát ra. Chương 3. Tôi đi bộ cũng trên con đường đó. Có một lỗ sâu trên vỉa hè. Tôi thấy nó ở đó, tôi vẫn rơi vào, vì nó là một thói quen! Mắt tôi đang mở to, tôi biết tôi đang ở đâu, đó là lỗi của tôi, tôi thoát ra ngoài ngay lập tức. Chương 4. Tôi lại đi bộ xuống cùng một con đường đó. Có một lỗ sâu trên vỉa hè. Tôi né nó. Chương 5. Tôi tìm một con đường khác để đi".

MC Diệp Chi cảm thấy bất công khi cô và mẹ lo sơn nhà mới còn bố và em gái được đi du lịch.

Ca sĩ Đông Hùng cảm phục con gái nuôi của nghệ sĩ Lê Bình.

Vợ của Baggio tâm sự: "Vài lời tâm sự trước khi nghỉ lễ.. Từ ngày có con join vào các hội bỉm sữa mình thấy có nhiều chị em hay “hơn thua” về việc “ai cực hơn ai, ai khổ hơn ai? Rồi 1 mình nuôi con chăm con không ai phụ, chồng thế này chồng thế kia...” để làm gì vậy các chị em ơi? Thay vì vậy sao không vui niềm vui có con và được làm mẹ nghĩ những vấn đề tiêu cực đó chỉ khiến cho tâm trạng cảm xúc mình thêm xấu đi rồi dẫn đến nhiều điều không hay rồi sẽ không có tâm trí làm những việc khác cũng như chăm con...

Không phải là vì mình có người phụ nên mình nói đâu. Mình nghĩ ai cũng có những nỗi “Cực” và “vất vả” riêng không ai giống ai vì mỗi nhà mỗi cảnh không kể không có nghĩa là không có, nhưng dù có thế nào đi nữa thì khi đã làm mẹ rồi ai cũng vì hướng đến mục đích chính là được thấy con lớn khoẻ phát triển bình thường mỗi ngày biết yêu thương gia đình.. vậy là vui lắm rồi mấy mẹ hen.

Như ngày hôm nay Ben và Liam đi chơi thả diều, mẹ xuống sau, lúc mẹ xuống vừa thấy mẹ 2 anh em mừng rỡ, Liam mừng đến nỗi đang chơi diều bỏ ngang chạy lại mừng mẹ rồi té cái oạch trầy chân, thấy thương ghê luôn. Rồi hôm qua anh Ben thấy mẹ ho, lật đật chạy từ ngoài vào tay vừa cầm vỉ thuốc ho miệng vừa nói “mẹ ho, mẹ uống thuốc đi” đối với mình như vậy là quá đủ quá hạnh phúc để không buồn nghĩ đến những thứ gọi là “cực” hay “vất vả” kia, hoặc thỉnh thoảng mình cũng hay nói vui coi như những điều cực nhọc đó là “cái giá phải trả” vì mình muốn có con mà nên phải chăm con là điều đương nhiên thôi. Nghĩ vậy cho nhẹ cái đầu các mẹ ơi! Tập trung ăn lễ nhiệt tình thôi các mẹ ơi".

Đoan Trang selfie cùng Mỹ Tâm khi đi diễn ở Cửa Lò.

Nghệ sĩ Bạch Long và Thành Lộc

Khi được hỏi: Một thời gian dài, mối quan hệ giữa anh và em trai NSƯT Thành Lộc bị đồn mâu thuẫn. Trước những câu chuyện "khó xử" như thế, anh ứng xử thế nào?

Nghệ sĩ Bạch Long trả lời: "Giữa tôi và Lộc chẳng có vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn là anh em máu mủ ruột thịt, vẫn diễn chung mỗi tuần trên sân khấu Idecaf. Tất nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, có những câu chuyện đôi khi người ngoài nhìn vào không hiểu hết được. Tôi chỉ biết tôi là anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đối tốt với em mình.

Nhiều năm nay, không ít người thắc mắc vì sao Thành Lộc kiếm nhiều tiền nhưng không lo được cho tôi cái nhà. Mọi người suy đoán rồi trách Lộc, như vậy rất tội em ấy. Tất cả là do bản thân tôi không thích làm phiền những người xung quanh, kể cả em ruột. Ngày tôi khá giả, tôi không giúp được em ấy thì sao đến lúc khổ lại nhờ cậy để trở thành gánh nặng. Với tôi, con người sống ít nhất phải có lòng tự trọng. Đó là lý do dù Lộc ngỏ lời giúp rất nhiều lần nhưng tôi đều từ chối".

Bước sang tuổi 60, anh có mong cầu điều gì cho mình?

Ở tuổi này tôi chỉ biết an phận. Cách đây nhiều năm, ông thầy tử vi nói tôi sẽ qua đời năm 60 tuổi. Năm nay tôi cũng vừa cán mốc 60. Tôi nói tôi chấp nhận, nếu đi được thì đi sớm chứ đừng ngã bệnh. Tôi rất sợ cái cảnh ngồi xe lăn một chỗ, rồi làm phiền đến bạn bè xung quanh kêu gọi quyên góp giúp đỡ.

Là nghệ sĩ, mình có bệnh tật ốm đau thì không ai bỏ cả. Nhưng người ta vẫn còn gia đình, cha mẹ, con cái, không thể lo mình mãi được. Nhiều năm nay, tôi cầu khấn trời phật mỗi đêm rằng: “Nếu tới số phải đi thì cứ đợi con ngủ rồi rước con đi chứ đừng bệnh tật”.

Vài lần vào viện dưỡng lão nghệ sĩ, thăm các anh, chị lớn tuổi, tôi thấy xót. Rồi chứng kiến đồng nghiệp Lê Bình, Hoàng Lan bệnh tật mấy năm trời, đôi khi muốn hết mỏi mệt cũng không thể mà muốn mất đi cho nhẹ thân mình cũng chẳng xong. Nhìn những cảnh ấy, tôi chỉ thấy đời sao cay nghiệt quá!

Tôi cũng nói thật lòng tôi mong được mất như Anh Vũ - dù tôi biết bản thân cậu ấy cũng đau đớn chứ chẳng vui vẻ gì vì ra đi còn quá trẻ. (Theo Vietnamnet)

Siêu mẫu Xuân Lan tận hưởng ngày nghỉ lễ bình yên bên con gái.

Ca sĩ Hồng Ngọc lo lắng: "Lên máy bay mà lòng bộn bề lo toan, tội nghiệp Bố Tâm ngày thứ bảy mà quá bận bịu, sẽ phải chạy tới chạy lui lo cho các con cả ngày hôm nay. Giờ các bạn nhỏ còn cần mình thì ráng cố gắng chia xẻ và gần gủi con, chứ vài năm nữa mọi thứ sẽ khác nhiều, lúc ấy muốn gần các bạn ấy chưa chắc muốn. Mấy bố con cố lên nào".

Lều Phương Anh đưa gia đình đi ăn uống dịp nghỉ lễ.

Diệu Nhi cho biết: "Ba Nhi có da trắng, mẹ Nhi da cũng trắng, sinh ra chị Nguyên da trắng hồng luôn, lọt 1 mình tui da ngâm đen. Từ hồi nhỏ đã hỏi mẹ không biết mẹ có lượm con về nuôi không sao da con không giống ai trong nhà nè. Lúc nhỏ đi học thấy bạn có da trắng hơn cũng muốn được giống bạn, vì da ngăm đen thấy không đẹp, không tự tin. Đến khi lớn được 1 chút, tự nhiên thấy da ngăm đen cũng có cá tính riêng, rồi bắt đầu thích đi tắm biển, phơi da để có làn da rám nắng “mặn mòi” hơn. Đến lúc vào nghề, mọi người hay bảo da đen lên hình không đẹp, đi tắm trắng đi. Nhi thức trắng đêm suy nghĩ, có nên đi tắm trắng cho đẹp như các bạn đồng nghiệp hay để luôn làn da ngăm đen của mình ??

Rồi cuối cùng quyết định giữ làn da ngăm đen, vì không biết mình yêu làn da này từ bao giờ. Nãy giờ luyên thuyên cũng chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng: Nhi trở thành 1 diễn viên được mọi người yêu mến bằng cái duyên trong tính cách và làn da ngăm đen chấp tất này".

Xuất hiện trong một chương trình, lần đầu tiên Long Nhật có những chia sẻ vô cùng bất ngờ về thị phi đi chuyển giới anh từng vướng phải.

Mở đầu chương trình, Long Nhật cho rằng thị phi là những câu chuyện "từ trên trời rơi xuống" mà anh từng gặp phải. Do đó khi trả lời câu hỏi "Khi gặp thị phi, bạn sẽ chọn cách im lặng hay tranh luận?" Long Nhật bày tỏ anh có một tiêu chí làm người là luôn luốn nói ra vì anh sợ rơi vào cảm giác hối tiếc vì đã không nói ra hay giải thích điều gì trước đó. Nên khi gặp thị phi hay những uất ức trong cuộc sống thì anh chọn giải pháp được nói ra.

"Mình phải nói ra, mình phải giãi bày. Bản thân Long Nhật là một người có cha mẹ, vợ con có tất cả những mối ràng buộc xung quanh thì sự giải thích đó nó rất cần thiết nhưng mình phải suy nghĩ thấu đáo đã", nam ca sĩ gốc Huế nói.

Minh chứng cho điều mình vừa nói, Long Nhật trải lòng, lẽ ra phải hơn một tháng, vết mổ của anh mới lành hẳn nhưng vì áp lực dư luận, Long Nhật đã phải cãi lời bác sĩ, xuất hiện trước công chúng để đính chính những tin đồn liên tiếp về mình.

"Trong gần một tháng đó, Long Nhật chọn im lặng vì chẳng biết giải thích như thế nào, trong khi truyền thông và công chúng thì náo loạn. Khán giả điện thoại cho bố Long Nhật ở Huế để hỏi chuyện, thậm chí các con của Nhật đi học ở trường cũng bị bạn bè hỏi chuyện tin đồn chuyển giới của ba. Lúc đó, bà xã Long Nhật trách móc sao không nói thẳng thay vì cứ im lặng khiến mọi người suy diễn, đẩy câu chuyện đi quá xa".

Đồng thời giọng ca gốc Huế cho biết, anh vô cùng bức xúc khi dư luận đồn thổi việc anh sang Thái chuyển giới mà không có căn cứ. Bởi mọi người không hiểu rằng Long Nhật đăng ảnh ở thẩm mỹ viện của Việt Nam, mà Việt Nam thì làm gì có cơ sở chuyển giới. "Mọi người cứ lôi câu chuyện mà họ nghĩ rồi áp đặt cho người khác", anh nói.

Thúy Hiền Wushu tình cảm bên con gái.

Trong một gameshow, Hari Won gọi nhầm ca sĩ Thu Thủy là anh. Điều đó Thu Thủy cũng phải thốt lên: "Sao mặt tôi dễ thương thế này mà gọi tôi là anh".

Trường Giang chỉ đợi có thế, liền nhảy vào nói: "Thông cảm đi, Hari Won không phân biệt được giới tính. Hari Won về nhà toàn gọi Trấn Thành là chị". Tuy lời tố của Trường Giang hơi sốc, nhưng cái làm khán giả băn khoăn hơn lại chính là lời đáp lại của Hari Won: "Trường Giang nói đúng quá tôi không cãi được".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới