SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 30/3/2020: Rơi nước mắt con gái Mai Phương hỏi bao giờ mẹ về trong tang lễ; Lâm Khánh Chi bức xúc khi gương mặt bị chê cứng đơ sau 'dao kéo'

Thứ hai, 30/03/2020 09:02

Sao Việt 30/3/2020: Bé Lavie - con gái của Mai Phương mới 7 tuổi nên nghĩ mẹ đã lên thiên đường nhưng sẽ trở về. Khán giả, đồng nghiệp càng xót xa khi bé hỏi bao giờ mẹ về; Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bức xúc khi bị chê gương mặt cứng đơ sau 'dao kéo'.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 30/3/2020:

Đăng ảnh lúc nhỏ bên mẹ, BTV Hoài Anh chia sẻ: "Chưa bao giờ có thể nghĩ hay tưởng tượng việc bay về thăm mẹ lại khó khăn như bây giờ. Chưa bao giờ Hà Nội và Sài Gòn lại cách xa nhau đến thế... Những chuyến bay kết nối niềm vui trở thành nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh... Đi là để trở về, mà lúc này con lại không thể nào về được! Về để yên tâm là mẹ không ra phố nhiều những ngày này nữa, mẹ hay chủ quan lắm! Về để thấy cái dáng tròn xinh xinh của mẹ đi lại trong nhà, cái dáng như 3 bà tiên trong phim hoạt hình Walt Disney "Người đẹp ngủ trong rừng", xinh đẹp, phúc hậu, và trẻ mãi không già... Nhìn mẹ, để có niềm tin và lạc quan rằng thế giới sẽ có những bà tiên, những phép màu như thế, để mọi người lại được nắm tay nhau!

Chưa bao giờ mong những cái chạm tay như lúc này, những cái chạm tay ấm áp và trong lành! Hà Nội hôm nay trở gió...Mong cả nhà mình khoẻ mạnh nhé mẹ ơi".

Diễn viên Hà Trí Quang đến tiễn đưa Mai Phương lần cuối: "Mẹ lên Thiên đàng" Chỉ nghe vậy kể vậy thôi là đủ để thấy sự ngây thơ,hồn nhiên và chưa hề cảm nhận được sự mất mát quá lớn của một đứa bé. Chị đang ngủ rất say và hình ảnh chị vẫn đẹp mãi không bao giờ phai trong lòng của tất cả mọi người! Cám ơn người đã chụp lại 2 tấm hình này để còn 1 chút kỷ niệm cuối cùng với người chị đồng nghiệp với nụ cười toả nắng!".

Một người kể với Hà Trí Quang khi đến tang lễ Mai Phương: "Nãy em ghi âm lại nè tình yêu, nghe đứt ruột. Lavie hỏi tụi em mẹ con lên thiên đàng rồi khi nào mẹ xuống".

"Nếu phải chọn gặp được người khiến trái tim mình rung động. Thì em chỉ muốn gặp người khiến mình an lòng hơn thôi", Lê Bê La viết trên trang cá nhân.

Hoa hậu Phương Lê nói về việc mất nhẫn kim cương: "Không lẽ đây là bộ hình cuối cùng mầy còn nằm trên tay tao ? Cầu xin hãy ơi yên ở đâu đó chờ tao tìm thấy mày nhé. Tao đặt mua mầy rất khó khăn, phải chờ đợi và dành dụm khá lâu để mua lại mày. Mất 2 cái trước tao như người điên 3 tháng mới hồi phục giờ mất mày nữa tao thật sự chịu không nổi đâu suy sụp thật sự".

Hồng Quế "thả thính": "Lý trí của em đặt trong túi quần. Nhưng khi ở cạnh anh, em lại mặc váy".

Diễn viên Trọng Nhân bức xúc khi bị giả mạo: "Hình tụi mày không lấy, lấy hình tao chat bậy bạ làm gì vậy? Dù tụi bây cố tình hay có mưu đồ gì đấy tao không quan tâm! Nhưng tao biết tụi bây chắc chắn không phải con người mà là súc vật! Tử tế, đàng hoàng không phù hợp với lũ mất dạy của tụi bây! Lũ mất dạy, truy ra account tụi bây thì đừng trách tao ác! Tao không bỏ qua đâu, ngồi chờ đi".

Bị chê gương mặt cứng đơ khi livestream, Lâm Khánh Chi bức xúc: "em tên gì nhà ở đâu cho chị biết tên được không em...? Bớt khẩu nghiệp lại đi coi chừng chị na đến nhà tìm em đó".

Tin sao Việt ngày 30/3/2020: Bảo Hân hài hước chia sẻ: "14 năm đi học chưa có cô nào bắt nghỉ học nhiều như cô Vy".

Đến lễ tang của Mai Phương, diễn viên Thanh Bình cho biết: "Phương nằm đó không còn đau đớn, không còn dằn vặt! Ngủ thật ngon nhé Phương, Lavie sẽ được sự yêu thương của tất cả mọi người. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra... Sài Gòn 00h55 phút thật vắng lặng... trong lòng trống rỗng, sững sờ vì nghe được câu chuyện về Phương... và cả những ngày cuối cùng của Phương... thật không tin được".

Diễn viên Hòa Hiệp trải lòng về Mai Phương: "Nửa đêm vắng lặng anh tới viếng em. Anh không thắng được con tim anh giữa mùa dịch này. Nhìn em nằm đó em vẫn đẹp như đang nằm ngủ. Mọi người luôn thương yêu em cho dù ngay lúc này đây tình hình dịch bệnh rất căng nhưng những người thương yêu em vẫn lặng lẽ tới với em. Vậy là nhẹ nhàng không còn đau đớn nữa rồi phải không em. Không còn bị hành xác cũng như tinh thần nữa. Anh đã ôm đầu và tim anh nhói đau khi nghe về những ngày cuối của em... thương em quá Phương ơi... Tại sao, tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy... oh my good".

Hồ Quang Hiếu bình yên ngắm cảnh thiên nhiên: "Về quê lên núi, mỗi sáng 6:30 dậy ăn sáng, uống cafe, mỗi ngày dậy sớm được hưởng một bầu không khí thật trong lành và bình yên đến lạ thường".

Đăng Khôi vui đùa bên bọn trẻ. Bà xã Đăng Khôi chia sẻ: "Vườn trẻ nhà tui, hôm nay thiếu mấy bạn".

Diện bộ trang phục này, Văn Mai Hương tự nhận mình như "cá gói giấy bạc".

Huy Khánh hú hồn khi bắt gặp con gái tự trang điểm lên mặt.

"Trên đời luôn có những thằng cực kỳ vô dụng. Ở cái thời điểm mà chỉ cần nằm yên một chỗ là thành người hùng, nó làm cũng không xong. Ăn cá vợ tách sẵn ra rồi còn hóc xương, vô dụng! Ảnh: nhờ vợ móc xương ra khỏi họng (Bị chụp bởi Tê Giác)", nhạc sĩ Hoàng Bách cho biết.

Mai Phương Thúy tuyên bố: "Hai ngày detox đã qua, từ mai tôi sẽ ăn mười bữa một ngày".

Tuấn Hưng lo lắng cho những người vô gia cư giữa mùa dịch: "Dịch bệnh bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng nhất. Theo chỉ thị thì tất cả ở yên trong nhà. Điều này chắc chắn vì bản thân và gia đình thì phải tuân thủ rồi. Nhưng ngẫm... Thế mấy người hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Họ sẽ thế nào? Nhận được câu hỏi này mà tôi trùng cả người xuống. Mọi người nếu có thấy thì chụp ảnh hoặc gửi địa chỉ cho mình để anh em lên kế hoạch hỗ trợ gấp".

Hoàng Thùy tiết lộ những lời nhắn nhủ của bố trước khi cô đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2019: "Trước khi mình đi Thi Miss Universe, Bố lặng lẽ lên phòng để 2 cuốn này trên kệ. Do mình bận rộn nên không để ý, chỉ lên phòng ngủ xong rồi tất bật với công việc. Sau khi thi xong về nhà vào một ngày chủ Nhật hình như sau 1 tháng mình nhìn thấy 2 cuốn sổ lạ đặt trên kệ bèn lấy ra xem. Bố còn vẽ ông mặt trời.

Thời gian này là Thuỳ dành thời gian để hiểu về chính mình. Nếu ai từng biết thì không quá xa lạ về bệnh Trào ngược của Thuỳ vì quá stress nên ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Đợt này Thuỳ hết hẳn bệnh này bởi vì Thuỳ bắt đầu chăm sóc tâm hồn và lặng hơn để hiểu về chữ đủ. Biết hạnh phúc đến từ đâu. Và không để cho những thứ khác điều khiển làm mình phải tổn hại đến sức khoẻ. Tất nhiên là nếu bạn mạnh về tinh thần có một cách bảo vệ chăm sóc và tập luyện thì bạn lại càng mạnh hơn nữa".

Trước việc bị chỉ trích vì cầu nguyện cho nước Mỹ chống chọi với dịch Covid-19, Dương Triệu Vũ đáp trả: "Thiệt nhiều lúc không biết nói sao với thể loại vào comment như thế này. Bình thường tôi sẽ im, nhưng vì đang nghĩ dịch nên tui rảnh dữ lắm bỏ chút thời gian chửi cho nó trend.

Ai cấm tôi cầu nguyện cho nước Mỹ, khi Mỹ chính là nơi tôi ở hơn 18 năm, nơi gia đình hơn 30 người cuả tôi đang định cư, nơi công ty làm nên tên tuổi và đồng nghiệp tôi đang hiện diện, bạn bè từ lớp 3 cho tới đại học đang sống...?

Chỉ vì chúng ta đang khó khăn cũng không có nghĩa chúng ta không biết cảm thông cho kẻ khác, chỉ vì chúng ta khó về miếng ăn cũng không có nghĩa chúng ta phải dành hết miếng ăn đó mà không thể chia xẻ. Con người khác hơn con thú là chỗ đó.. Biết suy nghĩ cao hơn những nhu cầu căn bản của mình, không chỉ sống theo bản năng mà còn thêm những nghĩa cử đẹp nửa.

Tôi share những thông tin về đại dịch này cả hai tháng nay vì nghĩ là trách nhiệm của mình, facebook mình có thể mang tới cả ngàn hay cả triệu người xem. Từ những cách tránh dịch, cho tới cách rửa tay, cách giữ lòng an yên... tôi đau khi thấy những kinh doanh Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả, tôi đau khi có gia đình người ta không gặp được nhau... tôi đau khi thấy con số người tử vong ngày càng tăng cao, cứ nghĩ ông bà cha mẹ mình nếu như vậy bạn có chịu nổi không? đây là nổi đau của toàn nhân loại, không phải của riêng ai. Hãy học sống hơn bản năng của mình, vì mình không phải những con thú hoang dã các bạn ạ.. Chó còn biết trung thành đó".

Hạn chế ra ngoài giữa dịch Covid-19, Lê Thúy ở nhà tập yoga.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới