SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 30/9: Danh ca Ngọc Sơn nói về tin đồn tình ái với Lê Tuấn Anh; Lệ Quyên gây tò mò khi viết: 'Hết yêu rồi... Đúng cũng thành sai thôi...'

Thứ tư, 30/09/2020 10:45

Tin sao Việt hot nhất 30/9: Trong một chương trình mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã chính thức lên tiếng về tin đồn tình ái với tài tử Lê Tuấn Anh. Lệ Quyên khiến dân tình hoang mang khi liên tục có những động thái đầy ẩn ý giữa tin đồn trục trặc hôn nhân.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 30/9/2020​​:

Nghệ sĩ Tiến Luật tranh thủ nịnh vợ Thu Trang: "Trung Thu là để uống trà. Lồng đèn để ngắm, Trang là để yêu".

Quốc Trường luôn dành tình yêu lớn cho ba mẹ: "Còn nhớ 10 năm trước, lần đầu tiên dẫn cha mẹ đi ăn ở nơi sang trọng nhất mà Trường từng làm được, dù nơi đó cũng không thật sự quá là sang trọng, và đây cũng là tấm ảnh mình làm khung để ngay bàn làm việc mỗi ngày để luôn nhắc nhở bản thân, cố gắng và luôn làm cho cha mẹ mình hạnh phúc nhất có thể. 10 năm 1 chặng đường, quá nhiều thứ thay đổi, nhưng tình yêu gia đình vẫn vậy và mãi luôn vậy!".

Hà Anh nói về cái khó khi làm người mẫu ảnh: "Khi sắc sảo, khi mạnh mẽ, khi thì lại mong manh và nồng nàn. Tuỳ vào trang phục, bối cảnh và "mood" của buổi chụp hình, tuỳ vào concept tạo hình thì người mẫu lại có những thay đổi phù hợp.

Cái giỏi của người mẫu là phải hiểu được trang phục: hiểu được kết cấu, chất liệu, cách mà trang phục "di chuyển" trong mỗi cử động của chúng ta để có thể "tôn" được đồ trên cơ thể của mình, để làm nó "sống" và kiều diễm hơn trên cơ thể mình.

Người mẫu cần phải biết "vị trí" của mình, mình ở đó để làm trang phục đẹp hơn chứ không phải ngược lại.

Dù cơ thể mình đẹp đến mấy, mình có xinh đến mấy, cũng không phải lúc nào mình cũng cần "ưỡn", cần "phô" ra cho người khác thấy.

Cơ thể của mình là để "phục vụ" cho trang phục, để làm cho trang phục đẹp hơn.

Mình phải mặc đồ sao cho tăng giá trị cho đồ, biến đồ trở thành niềm ao ước của các phụ nữ khác; để nhìn ngắm thôi là sẽ muốn mua. Vậy, mình mới là người mẫu giỏi".

Diễm My bật mí thực đơn giảm cân, giữ dáng của mình: "Công việc bận rộn ngày đêm nên bữa ăn cực kỳ quan trọng với My. My hầu như không bỏ bữa để giảm cân vì như thế mình sẽ không có đủ năng lượng để làm việc một ngày dài. Thay vào đó sẽ là bữa ăn healthy có đầy đủ chất dinh dưỡng. Có những thời điểm My hạn chế đồ ăn có đường, còn tinh bột sẽ chọn những loại có lợi như yến mạch, quinoa, khoai lang...

Bữa ăn healthy không những đủ chất cung cấp năng lượng, cân bằng cơ thể mà còn giúp cải thiện làn da nữa đó. Lát nữa tới bữa trưa rồi, mọi người ăn gì nè?".

Khởi My check-in trong căn hộ hạng sang: "Khi nhà bạn có đầu bếp", cô viết.

NSND Hồng Vân xúc động dâng hương lên Tổ nghề: "Kính thưa Tổ... năm nay dù trên thế giới và cả dải đất hình chữ S đang oằn mình vì dịch bệnh nhưng không hiểu sao mỗi khi đứng thắp nén nhang dâng người con lại thấy bình yên đến lạ... Con cảm nhận lúc nào người cũng ở bên cạnh chúng con, tiếp sức và cho chúng con niềm tin mãnh liệt là chúng con đang đi đúng và làm đúng... Thầy trò chúng con xin hứa sẽ là những con tằm nhả đến sợi tơ cuối... Để kết nối cùng khán giả giữ sân khấu chúng con tạ ơn người".

Đức Phúc mời được dàn sao Táo quân đóng trong MV mới gồm: Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý.

Chi Pu hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường. Đố gương biết được đường vào tim em".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời, con gái ông - Phó Khánh Chi vẫn khắc khoải nhớ về kỷ niệm cũ với bố: "Tôi đã ngồi hàng giờ nhìn từ ban công ra xa ấy, nơi phía trước là hồ Tây. Cố phóng tầm mắt phía sau tòa nhà cao lấp lánh ánh đèn là ngôi nhà nhỏ của bố. Khi bố còn sống, cũng trên ban công lộng gió này, khi màn đêm buông xuống tôi cũng có thói quen nhìn về phía ấy, nơi bố nằm nghỉ trên giường với chiếc điện thoại trên tay xem người ta ăn uống.

Tôi đã từng cầu nguyện rất nhiều, và làm rất nhiều điều để mong phép màu sẽ xảy đến, bố sẽ có những tiến triển tốt, ăn được thêm chút, bụng cũng nhỏ bớt đi...

Tối nay cũng từ ban công này nhìn ra khoảng không vô định. Bố đã không còn nữa. Nỗi lo lắng đè nặng đến ngộp thở rồi nó cũng đã xảy ra. Mọi người nói bố sẽ đến một cảnh giới khác. Đương nhiên rồi, nơi bố sẽ tiếp tục thực hiện hành trình mới, một sứ mệnh mới cao cả ý nghĩa, bình thản thong dong, hoan ca đầy nhiệt thành dâng hiến.

Và giờ con đã cảm nhận bố đã cân bằng rồi, chấp nhận, buông bỏ, ấm lòng và họan hỉ. Con đã cảm nhận như vậy đấy, vì con thấy lòng mình lắng lại, bình thản hơn, tĩnh tâm hơn. Và con biết bố cũng muốn chúng con như thế và con sẽ là như thế. Mai 14, ngày kia lại Rằm rồi. Thành phố sắp chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi...Bố nhỉ!".

Những ngày vừa qua, Lệ Quyên khiến dân tình đặc biệt hoang mang khi liên tục có những động thái đầy ẩn ý giữa lúc MXH đang rầm rộ tin đồn trục trặc hôn nhân. Dù đã lên tiếng khẳng định không muốn nói về chuyện hôn nhân, nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng tò mò. Mới đây, Lệ Quyên viết: "Hết yêu rồi... Đúng cũng thành sai thôi... Mỹ Tâm bảo thế". Dù Lệ Quyên chỉ trích dẫn một câu trong bài hát mới ra tối qua của Mỹ Tâm nhưng nhiều cư dân mạng vẫn không khỏi tò mò, không biết cô có ẩn ý gì đằng sau ca từ này không.

Trở thành khách mời trong tập đầu tiên của Ký Ức Ngọt Ngào cùng danh ca Elvis Phương, ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn đã có cơ hội trải lòng về sở thích cá nhân và những kỷ niệm khó quên trong quá khứ.

Cùng ngắm nhìn hình ảnh trong quá khứ, đến tấm ảnh chụp chung cùng Lê Tuấn Anh, ông hoàng nhạc sến lại chủ động lên tiếng: "Ngọc Sơn và Lê Tuấn Anh chơi rất thân như 2 giọt nước vậy đó, tại vì nói ra là hiểu liền. Đến mức mọi người còn nghi ngờ nữa. Nhưng Ngọc Sơn bảo: 'No no, I’m real man' (Không, tôi chuẩn men). Tức là Ngọc Sơn thương người và tình cảm với anh em lắm.

Ngọc Sơn và Lê Tuấn Anh rất tâm đầu ý hợp, bức ảnh này được chụp vào năm 1991, trong chuyến lưu diễn ở Hải Phòng".

Tin sao Việt ngày 30/9/2020: Khoảnh khắc tình tứ của Trường Giang - Nhã Phương được một fan qua đường chụp lại. Có thể thấy sau bao sóng gió, cặp đôi hiện đang rất hạnh phúc.

"Quỳnh búp bê" Phương Oanh để mặt mộc, cùng fan trao đổi về kiến thức chăm sóc da: "Ngại gì khoe mặt mộc xinh xắn đâu. Mọi người ghé story để đặt câu hỏi về chăm sóc da nha".

Bích Phương hẹn livestream để buôn dưa lê với fan. Ngoài ca hát, chính tính cách lầy lội đã giúp nữ ca sĩ ngày càng được nhiều người yêu mến.

Trên story của Instagram, Ngọc Trinh đăng tải clip hài hước được "bạn trai" cầu hôn.

Dù rất bất ngờ và hạnh phúc nhưng khi thấy đối phương vẫn "tia gái lạ" trong lúc cầu hôn mình, Ngọc Trinh đã tát thẳng mặt.

Tuy nhiên, nhiều người nhận ra đây chỉ là clip Ngọc Trinh diễn vui để giải trí mà thôi. "Bạn trai" trong clip cũng chẳng phải người xa lạ mà là đàn anh rất thân thiết với "Nữ hoàng nội y" - NTK Đỗ Long.

Ca sĩ Ngô Quỳnh Anh cựu thành viên nhóm "Mắt Ngọc" mượn lời bài hát để tỏ nỗi lòng: "Ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à. Kẻ cắp sẽ gặp bà già bà già sẽ cho biết là. Ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à. Đời anh đi gieo tương tư rồi anh thấy là: Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại".

Hoa hậu Thu Hoài kỷ niệm chặng đường yêu bạn trai kém tuổi: "Đã đi hết đoạn đường năm năm mà chưa biết mệt. Happy 5th anniversary".

Nghệ sĩ Hồng Đào hạnh phúc khi được đồng nghiệp, con gái tặng quà, lời chúc nhân dịp sinh nhật: "Sinh nhật năm nay được tặng 2 cái. Bên trái là của 2 cô con gái, Macha Crepe Cake, rất đúng ý mommy, thích màu green, yêu trà xanh, mê bánh crepe. Bên phải là của SweetsLila do đích thân bà chủ Trúc Linh mang tới tận nhà tặng. Bánh màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc, lại còn được gọi là "Bé Đào", quá vui. Có người nói bánh sinh nhật đẹp giống... bánh cưới kìa bà Linh ơi. Chắc phải đi tìm thầy bói đoán điềm giải mộng bánh xem sao. Cám ơn các tình yêu của tôi rất nhiều".

Rapper Tiến Đạt giúp vợ chăm con nhỏ. Sau khi chia tay Hari Won, nam rapper đã cưới Thụy Vy và có một nhóc tỳ kháu khỉnh.

"Cứ được dẫn đi ăn là cười tươi lắm. Nhất là khi nghe câu: “Em ăn cho đã đi, anh trả", Đào Bá Lộc chú thích.

Đang độc thân nên siêu mẫu Thanh Hằng rất tích cực "thả thính": "Xuống trần chỉ để dạo chơi. Cuội ơi cuội có còn đợi nàng hay chăng?".

Vừa mới ốm dậy, Đàm Vĩnh Hưng vẫn gắng gượng đi tập nhạc: "Phải làm đủ mọi cách để có thể đứng lên và lao ra sân khấu để tập cho bằng được chương trình họp báo ngày 1/10. Cũng vì bản tính ko lơ mơ trong nghề nghiệp, nhất là uy tín và danh dự mình đã tạo dựng bao năm nay! Không lẽ nào chịu thua một cơn bệnh!".

Sau phim "Phía trước là bầu trời" Vũ Diệu Thảo không theo đuổi nghiệp diễn mà chuyên tâm với con đường đàn chuyên nghiệp.

Phi Nhung ăn mừng khi kênh Youtube riêng đạt nút bạc: "Cả nhà mình đâu.... vào Facebook cùng nhau chúc mừng cho gia đình Phi Nhung của chúng ta nè YouTube đạt được hơn 500.000 sub sau 4 năm miệt mài rồi nè. Tất cả công lao của fans áo xanh và của bà con cô bác gần xa... gia đình mình hãy giữ phong độ như vậy mãi nhé.

Hoặc là lên nữa càng tốt... các fans xa gần hãy tổ chức ăn mừng. Cứ xem có chị Hai bên cạnh nha, công lao của các em đó... Hai cũng tự ăn mừng luôn. Mình lên nữa rồi, bây giờ hai mới biết.... quê mùa thật. Quê mùa fans mới thương đúng không nè. Không biết hết năm nay đạt nút vàng Youtube nổi không ta?".

Đan Lê suy tư: "Có những ngày buồn lai láng, như mặt đường nhựa sau cơn mưa rào mùa hạ, đầy những vũng to nhỏ. Có vũng lóng lánh, nông cạn, vũng thẳm sâu, ảm đạm.

Những ngày buồn như thế, có khi cô tình cờ gặp vũng buồn óng ánh, phản chiếu bầu trời xanh nhàn nhạt, bồng bềnh mây trắng bay. Nhưng có khi bất cẩn, cô bước trúng nỗi buồn tung toé, nỗi buồn dính lấy chân cô, ướt gấu váy cô, nỗi buồn theo cô về tận sau bậu cửa.

- Này cô gái! Tôi là nỗi buồn! Cô không biết tôi đeo bám cô sao? Tôi đã ở đây từ chiều qua, sao cô chẳng đoái hoài, sợ sệt!?

- Chào nỗi buồn của tôi! Bạn đến thăm tôi đấy àh? Vậy mà tôi cứ tưởng tâm trạng hôm nay là do bầu trời xám xịt. Bạn sẽ ở chơi với tôi lâu chứ!?

- Đúng! Tôi sẽ ở đây và giết chết cô bởi nỗi buồn vô hạn...

- Ồ! Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến thật dài. Háo hức quá! Hãy đợi tôi chuẩn bị hành lý và xiêm y lộng lẫy nhé!

Nói rồi cô mở toang cửa trước lẫn cửa sau, để nỗi buồn lênh láng khắp sân, chảy tràn trên những bậc thềm đá hoa màu sắc. Nỗi buồn len vào tim phổi, gan mật, thực quản, dạ dày …

Cô định đi ngay. Nhưng thấy nỗi buồn mải chơi, cô lại nằm đấy, tha thẩn ngắm nỗi buồn, mông lung, vô định.

Ai cũng sợ nỗi buồn! Cô cũng thế (hoặc giả là trước đây như thế), mỗi khi nỗi buồn hí hửng ghé thăm, cô xua đuổi và chạy trốn rất nhanh, vừa chạy vừa khóc than như mưa như gió. Nhưng đến một ngày, khi đã qua đủ cung bậc cảm xúc, cô nhận ra nỗi buồn cũng đáng thương và yếu đuối, nỗi buồn cũng cô đơn, quạnh quẽ như loài người trong vũ trụ bao la. Nghĩ thế cô chẳng còn gắng dối gạt quên đi mà học cách bước qua nỗi buồn thanh thản.

Cô thành thật với ty tỷ nỗi buồn. Từ những: thất bại, ấm ức, bất công, phản bội… đến những nỗi buồn bảng lảng như khói bếp chiều hôm, buồn như không hẳn là buồn ấy.

Cô mang trà bánh, chăn ấm đệm ấm êm ra thiết đãi, để nỗi buồn nán lại bao lâu tuỳ thích. Nỗi buồn có khi dễ dãi, chỉ ở lại ít hôm thưởng bánh, uống trà. Nhưng cũng có khi ngúng nguẩy, dằn dỗi rất lâu, càng dỗ dành càng ngậm ngùi, thổn thức.

Ừ thì... chẳng phải nỗi buồn muốn vỗ về, xoa dịu đó sao! Chỉ cần 1 chút can đảm, 1 chút đồng cảm để yên lòng đón đợi: Khi đủ u sầu, nỗi muộn phiền sẽ lặng lẽ ra đi và niềm vui đơm hoa trên vũng buồn óng ả! Một cuộc đời sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui rực rỡ nếu chưa từng thừa nhận giá trị của những nỗi buồn - Nhân một ngày vẩn vơ nào đó".

Ưng Đại Vệ cúng Tổ nghề: "Con cảm ơn Tổ Nghiệp Đã trao cơ hội cho Ưng Đại Vệ để có thể dc đi phụ vụ cho tất cả khán thính giả. Vệ mong rằng năm mới sẽ có nhiêu tác phẩm mới, sẽ bay đến nhiều nơi hơn để tiếp tục phục vụ quý vị nhiều hơn".

Hiền Thục thấy tâm hồn như trẻ lại khi tìm được không gian quán cực chill để nhâm nhi đồ uống mình thích.

Mạc Văn Khoa: "Giỗ Tổ Sân Khấu. Cầu mong tổ nghiệp luôn cho con nhiều sức khoẻ , thật nhiều năng lượng , sự sáng tạo và duyên dáng để luôn mang thật nhiều niềm vui và tiếng cười cho quý khán giả! Con mong sẽ được ăn cơm tổ suốt đời ạ".

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới