SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 31/1/2019: H’Hen Niê: 'Tôi không phải đặc biệt, đẹp nhất... chỉ là người may mắn'; NS Hồng Tơ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ đẹp kém 23 tuổi

Thứ năm, 31/01/2019 08:27

Cập nhật tin sao Việt ngày 31/1/2019: H’Hen Niê chia sẻ trong một chương trình: 'Tôi không phải đặc biệt, giỏi giang hay đẹp nhất, chỉ là người may mắn'. Nghệ sĩ Hồng Tơ: 'Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi có phước nhưng vợ trẻ đẹp thì cũng nhiều người quyến rũ'.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 31/1/2019:

Hà Anh chia sẻ: "Năm nay sinh nhật ba Olly lãi to. Chúc mừng tình yêu của em. Anh là thế giới của em và con".

Vĩnh Thụy thả thính: "Em là ai phải chăng là định mệnh, mà sao anh cứ vẫn mãi đi tìm...".

Phạm Thùy Linh và hai em gái xinh đẹp cùng nhau đi ngắm hoa ngày Tết.

Tin sao Việt ngày 31/1/2019: Dù đang bị bệnh nhưng Mai Phương vẫn rạng rỡ cùng các đồng nghiệp đi ăn tất niên vào dịp gần Tết.

Cao Thái Hà đi du lịch vào dịp gần Tết: "Đã hạ cánh điểm đến đầu tiên của hành trình tìm lại chính mình. Good morning NewYork". Ngoài ra, nữ diễn viên tiết lộ với fans đồ hiệu cô có thể không dùng nhưng phải ngồi ghế máy bay hạng thương gia vì chuyến bay mất đến 20 tiếng.

Maya cùng con đi chợ hoa ngày Tết: "Năm nay mình xin chữ Thuận để sang năm mọi việc được thuận lợi, không còn như năm cũ gặp toàn rắc rối nữa nhé..."

"Gái nhảy" Minh Thư nhắc nhở một người: "Đừng có vô facebook của chị mà tìm trai và bạn bè của chị mà kết bạn nha..."

Nhân dịp Thúy Hạnh ra Hà Nội, cô cùng người chị sinh đôi Thúy Hằng đã tổ chức sinh nhật sớm.

Phương Khánh cho rằng: "Luôn hướng về phía trước, quá khứ chỉ là sự chuẩn bị cho một ngày mai tốt đẹp hơn".

Hội chị em hoa dâm bụt hội ngộ vào cuối năm. Erik chia sẻ: "Vẫn là chúng tôi chứ không là ai khác nha. Vẫn là tường nhà ai người đấy ở giữa không ai phá luật nha".

Đức Phúc liền tố Erik nhiều râu.

Ngay sau đó, Đức Phúc cũng đăng ảnh ba chị em và viết: "Vẫn là chúng tôi".

Võ Hạ Trâm kể về cuộc sống sau đám cưới với chồng Ấn Độ: "Tui: anh ơi hôm nay em sẽ nấu cơm, mà em đang đi spa nên anh mua cho em cái chảo để em về em làm đồ ăn nha. Bản: ờ, khi nào anh ra ngoài rồi anh mua chứ anh ít khi ra ngoài lắm. Tui: ủa vậy là 1000 năm anh ra ngoài thì em mới có chảo đúng không? Đùng đùng đùng.... không nấu nướng gì hết, em sẽ không bao giờ nấu nữa ....đoàng đoàng đoàng. 30 phút sau khi con bé đang tâm sự bực bội ông chồng cùng chúng bạn thân, tin tin......hình ông chồng đang cầm cái chảo mặt cười hớn hở đứng trong siêu thị “ Vịt ơi, chảo đây Vịt ơi”. Hét đùng đoàng đi về nhà ôm hôn thắm thiết... Tui thấy tui thật “ hiền hậu”.

Gia đình Mai Thu Huyền cùng nhau đến Công viên nghĩa trang Thiên đức vĩnh hằng viên: "Cả nhà đi lễ tạ mộ mời Papa về ăn Tết. Đồng thời đi thăm mộ vợ chồng nhạc sĩ Thanh Tùng".

Khắc Việt đăng ảnh được vợ hôn: "Tình ơi xin cho đôi ta mãi bên nhau. Cho đôi ta mãi yêu. Cho đôi ta mãi không xa rời. Lại thêm 1 năm nữa bên nhau. Gìn giữ hãnh phúc cũng là cả 1 nghệ thuật cần phải học, xin lỗi vợ vì tất cả những gì những không vui trong năm cũ, chuẩn bị năm mới chào đón những niềm vui mới nhé".

Ca sĩ Đinh Hiền Anh viết trên trang cá nhân: "Thiện lương không phải cố ý mà làm được, đó là việc mà mình cảm thấy vui vẻ thoải mái theo cách tự nhiên nhất, có khi, thiện lương chính là vì trong tâm cảm thấy an hòa.

Người xưa nói: “Người có yêu thương thì yêu thương quay về mình, người làm phúc thì phúc đến”. Gieo hạt giống thiện lương, sẽ tạo phúc cho mọi người, cũng là tự mình tích phúc tích đức vậy.

Dùng mắt nhìn thế giới, khó tránh bị che mắt, nhưng dùng tâm nhìn thế giới thì vạn vật thu hết trong tầm tay. Dùng một cái tâm thiện lương tiếp xúc với thế giới, thì sức sống bừng bừng, ánh sáng chiếu rọi mãn nhãn.

Cuộc sống ngũ vị hỗn tạp, nhân sinh hỗn loạn, một trái tim mang thiện tâm, nhất định sắp đặt mọi thứ một cách thỏa đáng, có thể khiến cuộc sống sinh hoạt trở thành khuôn mẫu mà mình yêu thích trong lòng".

Ngô Trà My cho rằng: “Chúng ta chỉ có một khúc xuân. Nếu không là rực rỡ nhất thì cũng đừng là héo mòn!”

Khi chồng Văn Anh về quê thăm gia đình, Tú Vi dành thời gian đưa con gái đi chơi.

Việt Trinh khoe ảnh năm 18 tuổi, cư dân mạng nhận xét thời đó nữ diễn viên đẹp như tranh vẽ.

Trong một chương trình mới đây, MC Lại Văn Sâm nhận xét về H’Hen Niê: "Đúng là hoa hậu đẳng cấp thế giới có khác, có sự khiêm nhường đáng kinh ngạc. Tôi chỉ đứng cạnh H’Hen Niê thôi mà cũng cảm thấy sởn cả da gà".

Dù được Lại Văn Sâm khen ngợi hết lời nhưng H'Hen Niê vẫn rất khiêm tốn: "Tôi không phải người đặc biệt, cũng không phải người giỏi giang hay đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi chỉ là người may mắn là được vào Top 5, thế thôi.

Hơn nữa, ở Việt Nam, tôi có một ekip hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi cũng có cơ hội được đăng quang sớm, được tiếp xúc với nhiều người khác nhau nên đã được trưởng thành và biết cách sống trong cuộc thi đấy.

Khi đi thi, ở Việt Nam, mọi người lo lắng nhiều về chuyện tôi học tiếng Anh, nên tôi phải tận dụng mọi cơ hội để được giao tiếp, nói chuyện một cách tự nhiên, thoải mái, tự tin nhất.

Chẳng hạn, khi nói chuyện với một bạn người Hàn Quốc cũng không giỏi tiếng Anh, tôi vẫn cố giao tiếp. Tôi biến áp lực trở thành cơ hội cho mình để khiến mình trở nên thoải mái.

Đó là kinh nghiệm tôi rút ra được và giúp tôi vui hơn.

Trước khi thi, áp lực lớn nhất của tôi là tiếng Anh, nhưng câu chuyện tiếng Anh này lại đem đến cho tôi nhiều niềm vui hơn. Tôi cố gắng nói tiếng Anh nhiều nhất có thể. Đến khi nào mọi người không hiểu nữa, tôi mới dừng lại và dùng Google translate".

Vợ chồng nghệ sĩ Hồng Tơ

Khi được hỏi: Vợ chồng hơn kém 10 tuổi đã là một vấn đề. Với vợ chồng anh, 23 tuổi là cả một thế hệ. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân của mình?

Nghệ sĩ Hồng Tơ trả lời: Khi mình lớn hơn người đầu ấp tay gối 23 tuổi, gần 2 con giáp thì trong sinh hoạt có nhiều điều gây ra phiền toái, đối chọi không tốt đẹp vì là hai thế hệ khác nhau.

Sở dĩ tôi thấy hạnh phúc là vì mình đã rút kinh nghiệm từ chính chuyện gia đình trước kia của mình. Và theo thời gian, tuổi tác, con người với suy nghĩ cũng sẽ thay đổi, chín chắn hơn...

Ở tuổi này, tôi nghĩ khác xưa nhiều lắm. Ngày xưa, đi diễn xong, anh em bạn bè rủ nhau nhậu nhẹt tới 2, 3 giờ sáng mới về. Rồi đi diễn triền miên không biết nghĩ tới gia đình.

Nhưng bây giờ, dù diễn xa xôi tới đâu, Cà Mau hay Kiên Giang, nếu chỉ diễn một đêm, tôi cũng về ngay với vợ con chứ không ở lại. Nghĩa là, Hồng Tơ bây giờ đã biết lấy gia đình làm trọng. Không ham vui nhậu nhẹt, tiệc tùng nữa.

Đám hỉ chỗ anh em thân quen thì mình đi, bận thì mình gửi quà. Riêng đám tang, dù bận cỡ nào tôi cũng tới, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta chết một lần không ai chết lần thứ hai bao giờ. Mình đi không phải vì phong bì phúng điếu mà vì tình cảm ấm cúng, hỉ sự có nhau.

Vợ anh chẳng những trẻ mà con đẹp nữa. Anh có lo không?

Hiện tại, ai nhìn vào cũng nghĩ Hồng Tơ có phước nhưng ngược lại, vợ trẻ đẹp thì cũng có nhiều người quyến rũ. Nếu cô ấy có tính không chung thuỷ thì đó là hoạ của mình. Nếu cô ấy chung thuỷ thì đó là phước của mình.

Cá nhân tôi nghĩ, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Tất cả mọi sự trên đời này đều là sự sắp đặt của ơn trên.

Cuộc đời này giống như một vở kịch mà đạo diễn và tác giả chính là thượng đế. Con người là diễn viên. Ai diễn chính, ai diễn phụ. Ai mất sớm, ai sống lâu. Ai hạnh phúc, ai đau khổ đều đã có an bài và nhân quả hết rồi.

Tôi không sợ gì cả. Nếu vợ tôi thực có tính không chung thuỷ thì rõ ràng đó là sự sắp đặt của thượng đế cho chúng tôi hết duyên nợ. Đã hết duyên nợ thì kéo giữ cũng đâu được gì nên cứ an nhiên thôi. (Theo Trí thức trẻ)

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)