SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 3/2: Hậu thị phi, Thủy Tiên lên đồ sang chảnh khoe nhan sắc xinh đẹp đón Tết; Vợ NS Công Lý kể chuyện Vân Dung khóc nức nở động viên chồng mình

Thứ năm, 03/02/2022 08:47

Tin sao Việt hot nhất ngày 3/2/2022: Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên sau ồn ào nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Khi biết tin NSND Công Lý không tham gia Táo Quân, nghệ sĩ Vân Dung đã khóc nức nở, gửi một tin nhắn rất dài động viên đồng nghiệp.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 3/2/2022:

Nghệ sĩ Trọng Trinh đoàn tụ bên gia đình: "Tết đoàn tụ - tròn 2 năm Tom đã lớn. Về chưa kịp nóng chỗ mai lại chuẩn bị lên đường".

Trịnh Thăng Bình "thả thính": "Happy Tết. Cho anh xin số để khi nào mẹ cần con dâu thì anh gọi nhé".

Diễn viên Kim Oanh chia sẻ: "Oanh hy vọng trong năm mới sắp tới, bạn sẽ mắc sai lầm. Bởi nếu bạn mắc sai lầm, nghĩa là bạn đang làm những điều mới, thử những cái mới, học, sống, nỗ lực, thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Bạn đang làm những việc chưa bao giờ làm, và quan trọng hơn, bạn đang làm gì đó. Vậy đấy, đó là lời chúc của Oanh dành cho bạn, cho tất cả chúng ta, lời chúc cho chính bản thân Oanh. Hãy mắc những sai lầm mới. Hãy mắc những sai lầm huy hoàng, tuyệt diệu. Hãy mắc những sai lầm chưa ai từng mắc. Đừng tê liệt, đừng dừng lại, đừng lo rằng thế này chưa đủ tốt, thế này chưa hoàn hảo, dù đó có là việc gì: nghệ thuật, tình yêu, công việc, gia đình, hay cuộc sống. Bất cứ điều gì bạn đang sợ phải làm, hãy làm. Hãy mắc sai lầm, năm tới và mãi mãi".

Hiền Thục viết trên trang cá nhân: "Anh ơi hãy đợi ngày em lớn. Dành hết ngọt ngào của nụ hôn. Rồi sau khi anh hết giận hờn. Em lại đi hôn người lớn khác".

Sau khi đón Tết ở Hà Nội, Thúy Hạnh cùng hai con gái đến Phú Quốc đi du lịch cùng chồng: "Gia đình đoàn viên sau 10 ngày không gặp nhau…Năm nay gia đình chúng mình ăn Tết 3 nơi: ba Khang ăn Tết tại Sài Gòn một mình, ba mẹ con ăn Tết ngoài Hài Nội với ông bà ngoại, rồi mùng 2 Tết cả nhà cùng gặp nhau tại Phú Quốc, hòn đảo nhiều kỷ niệm và như ngôi nhà thứ 2 với gia đình chúng mình".

Hòa Minzy chụp ảnh cùng mẹ: "Năm mới con xin biết ơn vì bố mẹ vẫn khoẻ mạnh".

BTV Quang Minh hài hước cho biết: "Trợ lý gia đình nhà em bỗng dưng chia tay tối qua. Cô ấy đi và đã mang theo cả Tết. Vậy là hết Tết".

Đỗ An đón Tết bên vợ và bố mẹ: "Được đón Tết và mừng tuổi bố mẹ vẫn là điều làm hai đứa hạnh phúc nhất! Mong bố mẹ luôn mạnh khỏe để Tết nào cũng được như Tết nay".

Tin sao Việt ngày 3/2/2022: Vợ nghệ sĩ Công Lý chụp ảnh với NS Vân Dung khi đến thăm nhà: "Chị gái Vân Dung sang thăm Lý già! Chị gái nghe tin Lý không đóng táo mà khóc nức nở. Còn viết tin nhắn dài như lá sớ động viên Lý. Hihi! Năm mới làm kiểu ảnh với chị gái để cả năm cười như hoa nở".

Mỹ Dung gửi lời chúc: "Xin được gửi những lời chúc Năm mới bình an - sức khoẻ và hạnh phúc nhất tới muôn nhà, tới những người thương yêu của Tin... Nhìn lại một năm qua với bao nhiêu biến cố - đổi thay, vui buồn - được và mất, hãy yêu thương trân trọng những gì đã may mắn có được. Xin cảm ơn tất cả".

Hồng Quế khoe được bạn trai bí mật chiều chuộng: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, chồng em vẫn cứ là chiều em nhất. Thôi em vừa hứa với anh là sang năm mới tuổi mới em không nói linh tinh nữa ạ. Em hứa, nên chuyện cũ mình bỏ qua. Tết này mình cười lên haha".

Từ chiều qua đến sáng sớm nay, Nhật Kim Anh lo lắng khi anh trai phải đi cấp cứu: "Hic... thương anh trai tui. Mọi thứ sẽ ổn mà, cố lên Tiến Mập ơi. Thương chị dâu tôi khóc từ chiều tới giờ vì lo lắng".

Bảo Thanh hạnh phúc bên chồng: "Tết này ta mặc áo … phao, rét là rét quá. Năm nay nhà đông con rồi. Chị mẹ tạm thời ngừng bung lụa. Các bác nhà có con mọn đón Tết có xinh không? Post ảnh em xem với nào".

Năm Tân Sửu vừa qua là một năm nhiều thị phi và xui xẻo của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh. Sau vụ ồn ào từ thiện quá mệt mỏi, mãi đến cuối năm, cả hai còn bị dính ồn ào hàng xóm kiện tụng vì nhà cửa. Tuy nhiên, Thủy Tiên và Công Vinh không lên tiếng mà thoải mái tận hưởng những ngày Xuân.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đã khoe ảnh lên đồ rực rỡ, check-in bên cây mai vàng rực, đây cũng là việc vợ chồng cô thường làm trong nhiều năm qua. Bà xã Công Vinh nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng dù hơi ốm đi so với trước đây. Thủy Tiên chia sẻ: "Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an và luôn hạnh phúc nhé".

Thu Quỳnh tiết lộ: "Quỳnh làm gì mà mất tích 4 ngày Tết? Làm Mẹ, làm Con, làm Cháu, làm Chị làm Em ạ! Không có ảnh mặc đồ đẹp dạo phố, không làm tóc, không quần áo mới, không son phấn về chúc Tết bố mẹ hay gặp gia đình, họ hàng... nhưng hạnh phúc ngập tràn! Giản dị mà Giá Trị! Chúc mừng năm mới!".

"Có thể ai đó sẽ nói với bạn rằng, những thứ xung quanh không quyết định hạnh phúc của bạn, mà chính là nội tâm mới quyết định. Điều đó là đúng! Nhưng chỉ khi bạn đã đạt đến một trình độ nhận thức nhất định. Với một người trẻ tuổi chưa có quá nhiều trải nghiệm thì có thể biết nhưng làm sao có thể làm được điều đó? Vậy thì hãy làm theo cách của một người trẻ! Bỏ hết tất cả mọi thứ - vác ba lô đi khám phá thế giới - kết nối với bản thân qua trải nghiệm", Vũ Hoàng My nhắn nhủ mọi người.

Nghệ sĩ Tự Long cùng vợ con đi chơi Tết: "Nhà cháu chúc cả nhà. Năm con Hổ ai cũng mạnh mẽ như Hổ và không ai phải khổ".

Nghệ sĩ Chí Trung viết trên trang cá nhân: "Mạng ảo nhưng tình thật! Chả biết giờ này còn ai chưa say?".

Ca sĩ Anh Tú chụp ảnh bên người thân khi về nhà đón Tết: "Ba bố con ai đẹp trai nhất ạ".

Huỳnh Thảo Trang hạnh phúc bên chồng con.

Diễn viên Hồng Đăng và vợ đưa hai con đi phượt: "Cả năm vừa rồi chúng ta đều vất vả rồi… tranh thủ nghỉ Tết nhà mình đi vi vu nhé … Chuẩn bị hành trình cũng cả tháng giời, có hôm nào nghỉ là đi sắm lều trại các kiểu để các nàng có những trải nghiệm thú vị nhất. Mệt nhưng mà vui … He he. Đi đâu cũng được miễn là mình đi cùng nhau".

Siêu mẫu Hà Anh tâm sự vào dịp Tết: "Hôm nay đi bộ một mình trên phố lạnh Hà Nội, tôi chợt hát lên mấy câu hát mà mình thường ngân nga ngày xưa. "Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong, sometimes it's right. For every win, someone must fail. There comes a point when. You will exhale. Sometimes you laugh. Sometimes you cry. Life never tells us. The Whens or Why ...".

Tôi nghĩ về người bà của mình, khi thì nhớ, khi thì quên. Có khi chúng tôi vui vẻ ngồi chơi với bà cả tối hôm qua, hôm nay bà dường như chẳng nhớ gì về buổi gặp ấy. Bà lại hỏi chúng tôi "Cháu ra khi nào..." và chúng tôi lại chia sẻ với nhau niềm vui, lại trao nhau những nụ hôn, hay cái ôm chặt.

Giờ tôi đã thực sự hiểu và thấm thía "cuộc đời đầy ắp những kỷ niệm và ký ức. Những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn bên nhau". Ký ức có thể bị thời gian xoá nhoà, nhưng những tiếng cười, và hạnh phúc trong từng khoảng khắc ấy là có thật" Chúng ta sống trên cuộc đời này là thật, dù chỉ một thời gian không quá dài, nhưng đủ dài để mang lại kỷ niệm, hạnh phúc, nhung nhớ cho những người yêu chúng ta.

Cũng như hồi ở ngưỡng tuổi 29, tôi thầm "kiểm điểm" lại các mối quan hệ yêu đương của mình. Suy nghĩ sâu sắc về lựa chọn sự nghiệp của mình. Thì ở ngưỡng tuổi 39 này, tôi thực sự quyết tâm hạnh phúc, tôi sẽ quyết tâm chỉ dành thời gian, tình yêu và chăm sóc cho những con người xứng đáng, là gia đình, bạn bè, những người muốn trao đổi yêu thương. Tôi từ chối giận dữ, giận hờn, oán trách, đổ lỗi, hay thậm chí là "make excuse" cho bất cứ chuyện gì, cho ai. Mỗi người chúng ta đều có những lựa chọn riêng của mình trong cuộc sống.

Có người trân trọng thời gian, sức khoẻ, những "tài nguyên" mà mình có, những tình cảm mình cho đi. Có người thì không. Tôi chấp nhận rằng trên đời này có nhiều người không tốt. Tôi sẽ ngừng lý tưởng dùng tình yêu của mình để hoá giải, ân cần để giúp đỡ mọi người. Thay vì đó tôi sẽ chỉ dùng năng lượng, tình yêu của mình cho những người thực sự xứng đáng. Những người không xứng đáng hoặc những điều không xứng đáng/ đáng có, cần nhanh chóng được loại bỏ khỏi quỹ đạo thời gian, hoạt động, suy nghĩ của chính mình.

Hạn chế gắn kết cảm xúc của mình với những người/ điều tiêu cực. Ở thời điểm này, tôi sẽ cho phép mình yêu thương bản thân mình hơn. Mở lòng mình với những người yêu thương mình, chắt chiu kỷ niệm, và thời gian. Làm những điều mình muốn làm, nói không với những gì mình không thích.

Đúng vậy, cuộc sống không cho ta biết - khi nào và vì sao, vậy nên hãy sống trọn vẹn như ngày hôm nay là ngày cuối cùng được sống, luôn luôn. Cùng với điều này, tôi nghĩ năm 2022, tôi sẽ hạn chế online, để dành thời gian "hiện hữu" hơn với những người thương yêu của mình. Khi trò chuyện với bạn bè không ngó điện thoại. Kết nối là điều tốt, nhưng đừng quên những người ngay cạnh bên mình".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới