SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 4/1/2021: Hoài Linh xúc động gửi thơ tự làm tiễn biệt nghệ sĩ Lam Phương; Cường Đô la bị nhắc nhở vì địu con sai cách

Thứ hai, 04/01/2021 09:58

Tin sao Việt hot nhất 4/1: Vốn yêu thích các sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, danh hài Hoài Linh bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng với bậc tiền bối qua bài thơ 'Ngày tạm biệt'. Cường Đô la bị một dân mạng nhắc nhở khi địu con sai cách.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 4/1/2021:

Trương Quỳnh Anh mượn lời bài hát và hỏi: "Điều anh luôn giữ kín trong tim... có ai thương, lắng lo cho em?".

Lý Nhã Kỳ cho rằng: "Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh bằng sự bí ẩn của người phụ nữ".

Duy Khánh khoe món quà sinh nhật Gil Lê tặng cho mình: "2:00 sáng ngày 4/1. Ông chú hớt ha hớt hải cầm hộp bánh kem to thật to chạy qua nhà bấm chuông dồn dập bước vào và hét to: Happy birth day Duy Khánh... Omg, hạnh phúc lắm, bất ngờ lắm. Trân trọng".

MC Thảo Vân bận rộn chạy chương trình phục vụ Tết. Sau thông tin chồng cũ Công Lý lấy vợ mới, nữ MC không có động thái đặc biệt nào trên trang cá nhân.

Bà xã Công Lý - Ngọc Hà chia sẻ sau cưới: "Vốn là nhà báo vậy mà khi viết những dòng chữ này khiến em rất bồi hồi và ngập ngừng, bởi em không biết viết sao cho đúng và trọn vẹn với suy nghĩ, cảm xúc của mình lúc này!

Trong số những người bạn của mình thì em là đứa cưới chồng muộn nhất. Gia đình lúc nào cũng sốt rột về mình, vậy mà em cứ hồn nhiên không nghĩ quá nhiều... Vì em là người sống bản năng, nhưng không phải là người yêu cuồng, sống vội.

Với người đàn ông đồng hành em suốt 5 năm qua, em không muốn chia sẻ quá nhiều bởi em có quan niệm, khi còn tốt, còn vui, còn chân thành thì mình sẽ cùng nhau sống trọn vẹn. Chuyện tương lai không ai biết mai sau thế nào. Em không có thói quen tô hồng tương lai, bôi đen quá khứ. Vì em đang sống với phút giây hiện tại và sẽ hết lòng với những điều trân quý.

Ngày 2-1 sẽ là ngày đặc biệt trong cuộc đời em. Và để tạo ra được ngày vui đó, em không thể thiếu những người đồng hành với em và anh Lý. Gia đình luôn ở bên. Những người bạn từ Nam ra Bắc đã đến chung vui cùng gia đình em, đặc biệt là nhóm bạn thân yêu đã luôn ở bên cạnh em phút giây đặc biệt nhất. Em trân trọng cảm ơn".

Tối 3/1 (giờ địa phương), lễ tang của nhạc Lam Phương được tổ chức tại chùa Huệ Quang, Mỹ. Đến đưa tiễn nhạc sĩ tài hoa về nơi an nghỉ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hương Lan, Như Quỳnh, Lam Anh, Tâm Đoan, Trizzie Phương Trinh... Sự ra đi của tác giả gắn liền với hàng trăm ca khúc bolero nổi tiếng để lại nhiều thương tiếc với đồng nghiệp, khán giả.

Vốn yêu thích dòng nhạc quê hương, trữ tình, đặc biệt các sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, danh hài Hoài Linh bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng với bậc tiền bối qua bài thơ Ngày tạm biệt.

Anh gửi bài thơ, nhờ đồng nghiệp ở Mỹ đọc tại tang lễ thay lời tiễn biệt cố nhạc sĩ. Trong bài thơ, Hoài Linh sử dụng 21 tên bài hát nổi tiếng của Lam Phương.

"Bảy nốt nhạc thôi Bảy mươi năm

Gửi những buồn vui những lặng thầm

Lời ca u uất, tình dang dở

Gửi đến tha nhân những thăng trầm

Gửi lời đến mẹ dưới "Đèn khuya"

Tha phương sinh kế mới chia lìa

Nhớ hình dáng mẹ mỏi mòn đợi

Hỏi con vì sao chẳng thấy "dìa"

"Kiếp nghèo" sao vẫn cứ đeo mang

"Một mình" lặng lẽ giấc mộng tàn

"Thành phố buồn" tênh, chân độc bước

Duyên kiếp chờ người mãi lang thang

"Mùa thu yêu đương" đến rồi đi

"Biển tình" sóng vỗ xóa những gì?

Để rồi "Buồn", "Say" trong men rượu

"Lầm" cho "Phút cuối" quá ai bi

"Trăm nhớ nghìn thương" giữa "Thu sầu"

"Tình bơ vơ" luống những niềm đau

"Cỏ úa", "Xót xa", "Mưa lệ" đổ

"Một đời tan vỡ", hẹn kiếp sau

"Ngày buồn" tạm gác bút mực thôi

"Đường về quê hương" đã chờ rồi

Tạm biệt mọi người, thôi đi nhé

Màu Lam Phương ấy, giữ dùm tôi (Theo Zing.vn).

Mới đây, Cường Đô la đăng tải khoảnh khắc tình cảm của 2 cha con khiến nhiều người thích thú. "Đủ chuẩn làm bố bỉm không cả nhà?", doanh nhân phố núi hào hứng hỏi.

Bên cạnh những bình luận ngợi khen hình ảnh đáng yêu, dễ thương, một tài khoản mạng thu hút sự chú ý đặc biệt khi công khai nhắc nhở Cường Đô La.

Theo người này, hành động địu con của nam doanh nhân là sai cách: "Bé còn nhỏ, không nên địu quay mặt ra ngoài như vậy".

Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy đăng ảnh đi ăn cỗ cưới ở quê. Nhan sắc của nữ ca sĩ được nhiều người khen ngợi: "Đẹp hơn cô dâu", "Xinh quá đi", "Xinh quá ai dám ngồi cùng mâm"...

Võ Hoàng Yến gửi lời chúc mừng sinh nhật tới mẹ: "Con là một đứa viết văn rất dở, chỉ biết nói theo cảm xúc của mình... Ngày hôm nay, sinh nhật 17 tuổi của mẹ con xin chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ, luôn an yên trong lòng, vui tươi và phấn khởi... Con cầu chúc cho mẹ khoẻ mạnh để bồng cháu út trong tương lai, mẹ nhé...".

Tin sao Việt ngày 4/1/2020: Chi Pu đăng ảnh bên các chị năm 1993 và 2020. Nhìn ảnh quá khứ với hiện tại, dân mạng khen hội chị em Chi Pu đều dậy thì thành công.

Mỹ nhân Khánh My kiên trì đến phòng tập và tự nhủ: "Ráng tập giữ dáng ăn Tết nào".

Siêu mẫu Hà Anh nhớ lại quãng thời gian đi du học: "Hồi tôi mới qua Anh đi du học, nhiều lần người ta bảo tôi nên đăng ký làm người mẫu khi tình cờ gặp tôi ngoài đường. Tuy nhiên hồi đó tôi sợ lắm, vì lần đầu tiên đi du học xa nhà và ở một xứ sở hoàn toàn khác lạ, lại thêm việc mục đích qua Anh là để học văn hoá nên tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc làm người mẫu để làm gì cả.

Tôi cũng chưa từng bao giờ đam mê làm đẹp, hay dám nghĩ mình sẽ trở thành người mẫu, mặc dù hồi bé tôi hâm mộ siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer lắm, bởi lúc nào tôi cũng nghĩ mình là một con bé cao lộc ngộc, xấu xí.

Ở đất nước tôi lúc bấy giờ, người ta rất cần kiệm lời khen. Chưa ai khen tôi đẹp, tôi xinh bao giờ cả, trừ ba mẹ hay gia đình của tôi. Còn lại đi học, tôi toàn bị các bạn trêu sao lại ăn mặc thế này, thế kia... rồi bị "chê" là "đú" hay "điệu" khi ăn mặc đẹp đẹp một tí, thời trang một tí khi đi học.

Tôi còn nhớ lần đầu đi học nội trú ở Anh, các bạn gái người Anh có khen tôi "Bạn xinh quá", mà tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên vì tại sao cùng là con gái mà các bạn có thể khen tôi, trong khi đó lẽ ra phải ganh tỵ, kình địch với tôi... rồi dần tôi nhận ra những lời khen, sự chấp nhận đã mang lại cho tôi sự tự tin hơn, giúp tôi biết phát huy điểm mạnh của chính mình hơn.

Ở trường học, thấy tôi hát hay, thầy giáo dạy nhạc khuyến khích tôi tham gia thi hát, các buổi biểu diễn ở trường, thầy dậy toán có khiếu chụp ảnh còn chụp ảnh cho tôi để khuyến khích tôi gửi đăng ký làm người mẫu... tất cả mọi người đều làm vậy bởi sự tử tế, tự nguyện, và vì đơn giản, họ nhìn thấy điều gì đó đặc biệt từ tôi, nên muốn tạo cho tôi những điều kiện, cơ hội...

Hồi tôi lên London, gặp tôi bán hàng ở cửa hàng thời trang (việc làm thêm thời sinh viên), thì người ta đề nghị tuyển tôi cho hãng thời trang Christian Dior nổi tiếng, khi tôi đi thi cuộc thi Gương Mặt Châu Á, thì head scout của công ty người mẫu MOT đã động viên tôi, cho tôi thêm lời khuyên, và sau này khi tôi chiến thắng giải thưởng này, họ ký hợp đồng với tôi.

... Khi đến buổi đầu tiên chụp ảnh cho portfolio, nhiếp ảnh cho tôi những lời khen ngợi, khuyến khích giúp tôi có được những tấm hình đẹp nhất. Ở buổi casting lần đầu tiên khi tôi đang lơ ngơ không biết làm gì, người ta hướng dẫn tôi cách điền đơn... Ở buổi tuyển chọn đóng quảng cáo khi tôi không tin ở chính mình nhất thì đạo diễn đích thân nói tôi phải tham gia casting nhé vì ông nhìn thấy "điều gì đó" ở tôi. Thậm chí khi tôi "bỏ trốn" khỏi casting vì nghĩ mình không thể so bì với các diễn viên chuyên nghiệp, đạo diễn gọi tận nơi cho agency khuyến khích tôi quay lại thử vai....

Các bạn ạ, ngay cả khi mình không tin vào chính bản thân mình thì những lời khen tặng đúng chỗ, những niềm tin từ những người xung quanh mình, đôi khi có sức mạnh kỳ diệu để nâng đỡ chúng ta, mở cho chúng ta những cơ hội mới.

Đó chính là lý do vì sao tôi không cần kiệm lời khen đối với những người xung quanh mình, luôn cố gắng tạo cơ hội cho những người mà tôi tin rằng có tâm và có tài... trong bất cứ lĩnh vực nào. Bởi tôi tin rằng tôi đã không thể có ngày hôm nay nếu không có được những con người đã từng tạo cơ hội cho tôi khám phá chính bản thân mình, phát triển, có niềm tin vào bản thân. Nên dù những gì tôi làm cho mọi người, cho đàn em, có được ghi nhận, cám ơn, có được trả công hay không... thậm chí tôi chưa bao giờ mong muốn nhận giải thưởng ghi nhận cho cống hiến hay đóng góp của mình... thì tôi vẫn luôn đóng vai trò của mình - người tạo ra những cơ hội cho mọi người".

Ca sĩ Hiền Thục được nhiều fan khen trẻ trung, bất chấp tuổi tác.

Mới đây, diễn viên Việt Anh tụ hội bên nhóm bạn gồm Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga, Thái Dũng, Nhan Phúc Vinh. Gương mặt khác lạ của Việt Anh gây chú ý. Nhiều người tự hỏi nam diễn viên quá lạm dụng phần mềm chỉnh ảnh hay lại mới "dao kéo"?

Đăng ảnh trước gương, bà xã Công Vinh - Thủy Tiên được fan hết lời khen ngợi. Nhất là đôi chân dài miên man, nuột nà.

"Bữa tiệc đầu tiên năm 2021 của gia đình mình. Ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai?", bà xã Lý Hải viết.

Nhã Phương sở hữu vóc dáng thon thả dù đã trải qua sinh nở: "Sáng sớm bé đi cắm hoa phải nổi hơn hoa mới chịu. Chúc cả nhà đầu tuần nhiều niềm vui nha".

Sau ồn ào với Hoàng Anh, Quỳnh Như vui vẻ tận hưởng cuối tuần bình yên bên con gái và những người bạn.

Fan phát cuồng trước loạt ảnh điển trai mới nhất của Isaac khi đi du lịch.

Vợ cũ Bằng Kiều suy tư: "Đừng cầu nguyện cho cuộc sống dễ dàng mà hãy cầu nguyện cho chúng ta trở thành người mạnh mẽ hơn.

Trước khi muốn than vãn điều gì hãy nghĩ đến những giây phút tăm tối nhất trong cuộc đời mà bạn đã trải qua. Tình hình bây giờ có tốt đẹp hơn thời điểm đó không? Nếu có thì chúng ta đã may mắn hơn rồi. Nếu bạn đã từng rớt xuống vực thẳm cuộc đời và vượt qua được mọi khó khăn thì không có điều gì có thể làm cho bạn sợ hãi được nữa.

Và khi chúng ta đã xuống đến chạm đáy thì con đường duy nhất còn lại là đi lên. Các bạn ơi, nắm tay nhau ta cùng đi lên trong năm mới các bạn nhé".

MC Kỳ Duyên tiễn biệt nghệ sĩ Lam Phương: "Chú Lam Phương... chú đã ra đi nhưng chú sẽ sống mãi qua những tác phẩm vô giá mà chú để lại cho đời. Những bài hát ấy đã thấm vào dòng máu, trái tim và kỹ ức của hàng triệu triệu người Việt.

Kỷ niệm của riêng cháu là đêm cuối cùng ngày tang lễ của mẹ cháu bốn năm trước đây. Mai Thiên Vân là người hát bài chót và cô lựa bài phút cuối của chú. Giai điệu ru êm, xoa dịu, an ủi... lời hát như nói lên tất cả những nổi niềm mà cháu không thể tốt thành lời:

“Chỉ còn gần em một giây phút thôi

Một giây nữa thôi là xa nhau rồi

Nguời theo cánh chim về vui với đời

Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi”

Chú đã đi vào hồn cháu đến những góc sâu thẳm nhất. Trong khoảnh khắc đó, cháu đã quên hết mọi chuyện và mọi người chung quanh để chỉ sống trong dòng nhạc vỗ về của chú. Cháu đã thả lỏng con tim để mặc cho những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn theo từng lời hát... từng nốt nhạc... và đó là lần duy nhất cháu khóc trong ba ngày tang lễ của mẹ cháu.

Cháu cám ơn chú đã cho cháu kỷ niệm thiêng liêng này. Chú ra đi thanh thản nhé. Nơi chú đến sẽ đón chú bằng những tiếng nhạc êm đềm và vô cùng kỳ diệu. Tạm biệt nhạc sĩ Lam Phương".

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới