SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 7/10: Tiến Luật và Huỳnh Phương bị chụp lén khi say khướt; Thanh Hằng mặc váy mỏng tang vô tình bị gió 'tiếp tay váy phản chủ'

Thứ tư, 07/10/2020 09:17

Tin sao Việt hot nhất 7/10: Diễn viên Tiến Luật và Huỳnh Phương bị chụp lén khoảnh khắc say đến đỏ cả mặt. Siêu mẫu Thanh Hằng mắc lỗi hằn rõ 'vùng cấm địa' kém duyên khi mặc váy mỏng tang.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 7/10/2020​​:

Giữa tin đồn chia tay với Huỳnh Phương, Sĩ Thanh thả thính: "Anh ơi nắng ấm xa rồi. Mưa giông, gió lạnh em cần anh thôi".

Bố đang nằm viễn, ca sĩ Đinh Hiền Anh đau lòng: "Đời vùi dập con... Người hại con vì hờn ghen vì đố kỵ vì nợ kiếp đời họ nhưng con chưa bao giờ ngã quỵ cũng chưa bao giờ con tính phải hại lại họ trả thù họ bởi con hiểu nhân sinh và con tu dưỡng bỏ hết sân hận con cứ đi chẳng biết mệt mỏi để mang bình yên cho mẹ cha và gia đình mình... Thế là đủ... Bây giờ lúc này con đổi tất cả nghị lực tất cả những gian truân con vượt qua tất cả sự kiên cường tất cả tất cả chỉ mong bố tỉnh... Bố khoẻ... Bố sống thêm bên con... Người đàn ông cả một đời hiền lành thiệt thòi của con... Bố chỉ để hình ảnh con trên điện thoại vì bố bảo con xinh đẹp lắm... Con muốn được xinh đẹp mãi trong mắt Bố... Bố à... Kiên cường và tỉnh lại nhé Bố".

Diễm My 9x chia sẻ: "Vì biết đâu có đôi lúc anh xa vời vợi. Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời... My nghe nói mùa thu Hà Nội trời se se rồi, thiệt thèm cái cảm giác lành lạnh đáng yêu ghê, thèm đi loanh quanh phố xá ăn uống và chụp ảnh nữa".

Diễn viên Thanh Tú cho hay: "Trên đời này có rất nhiều cái duyên. Duyên đến, duyên đi, duyên ẫm ờ, duyên tha thiết, duyên yêu thương, duyên thù hận... mà thậm chí có hành hạ cấu xé nhau cũng được gọi là duyên. Nhưng mà tất cả đều không sao miễn là ta cảm thấy hạnh phúc".

MC Phí Linh kể lại việc con bị ốm: "Lưu lại tấm hình cách đây 10 ngày, trước thềm trận ốm đầu tiên. Trước khi sốt, con không ho nhiều, nước mũi không chảy nhưng tắc nghẹt. Sáng hôm ấy thấy con thở khác lạ, sụt sịt, mình đã rửa mũi, con có vẻ đỡ. Đến tối, nước mũi bắt đầu chảy, con vẫn ăn ngoan ngủ ngoan cho đến 6 giờ sáng hôm sau con dậy khóc, bố sờ trán và báo với mẹ: Con sốt rồi. Vậy là 9 tháng trộm vía không ốm đau đã kết thúc.

Cả ngày con gần như không ăn được gì, mình cho con bú hoàn toàn không vắt sữa ra nữa, con ăn vặt và cần ti để ngủ, cũng chiều luôn. Bố mẹ duy trì rửa mũi cho con ngày hai lần bằng chiếc xi lanh to vật, mỗi lần rửa thị khóc váng nhà. Buổi tối, sau một hồi ăn xong lăn lộn, con trớ ộc ra hết lên người bố. Không dám để con ngủ cũi, mình cho con lên giường nằm cùng bố mẹ. Đêm í con đã trớ ra 3 lần cuốn trôi bố mẹ cùng bộ chăn ga cứ chừng 3 tiếng lại thay một lần. Lúc ấy thoáng có suy nghĩ hay cho con đi khám, nhưng thấy sau mỗi lần trớ ra con có vẻ tỉnh hơn, hoạt bát hơn, thế nên cứ chờ theo dõi. Trớ thêm một lần nữa vào buổi sáng hôm sau khi mẹ cho uống nước, và gần như không ăn dặm được chút nào, con chỉ ti mẹ, bám mẹ.

Con hoạt động chậm hơn, nhưng vẫn thích bò và vịn đứng, thi thoảng mệt nằm vật ra nghỉ. Ghét nhất là cái mũi cứ chảy liên tục. Mẹ kiên trì rửa mũi cho con. Ngày thứ 2, con vào giấc đêm rất muộn, nhưng chịu ngủ cũi tới sáng. A Linku luôn bên cạnh con, cùng rửa mũi, cho ăn, thay đồ, và ôm hai mẹ con rất nhiều để skin to skin.

Đến sáng ngày thứ ba thì con hết hẳn sốt. Mũi vẫn tắc nhưng đã khô không chảy nữa. Sức đề kháng có lẽ đã được trang bị thêm một lớp bảo vệ. Có chị bạn mách, lấy dầu khuynh diệp hoặc dầu tràm bôi vào lòng bàn chân và đi tất cho con, 3 ngày sẽ khỏi. Mình chưa có cơ hội áp dụng thì con đã đỡ rồi. Trộm vía Linkon.

Một ngày con ốm dài như một thế kỷ, nhìn lại, tất cả cũng qua rồi, gia đình ta lại chờ những điều mới mẻ sắp đến. Cảm ơn hai cuốn sách: “Để con được ốm”, và “Bước đệm vững chắc vào đời”, giống như chân kinh đọc cho tỉnh táo và sáng suốt khi con ốm, các mẹ tham khảo nha".

Đạo diễn Trần Lực vui vẻ chụp ảnh cùng các con: "Lâu rồi bố con ta mới “chộp” một hình, là la lá la".

Nhạc sĩ Hoàng Bách tâm sự: "Sáng nay đưa con gái đi học về thì mưa. Sài Gòn mưa, tôi yêu những cơn mưa ở thành phố này. Vừa ăn sáng vừa chơi với Hippo, tự nhiên ngồi lẩm bẩm ước, cho con xin 30 năm nữa, không, 40 năm nữa đi, để được lớn lên cùng bọn nhỏ. Bọn chúng cần con và con thì quá yêu những gì diễn ra với cuộc sống này.

Bọn nhỏ lớn lên mỗi ngày và chúng dạy con thật nhiều điều. Hôm qua, chơi bóng trên sân Quân Khu 7, mình lại một lần nữa nổi nóng, hơi vượt ngưỡng và suýt mất kiểm soát. Vẫn biết, trong câu chuyện của những thằng đàn ông, điều này được coi là bình thường, nhưng nếu nó có thể gây hại cho bản thân và ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh thì vẫn là một điều không nên để xảy ra.

Lại một lần nữa phải nhìn vào tụi nhỏ để học cho mình. Tê Giác năm nay 13 tuổi, là cậu bé mang nhiều nhất cái gen nóng nảy của bố, cũng chính vì thế mà hai bố con hay hục hặc với nhau, như mình với bố ngày xưa. Cũng nhờ đi chương trình Bố ơi 5 năm trước mà cả hai bố con có cơ hội nhìn thấu hình ảnh của mình những lúc như thế, mình may hơn bố vì có những cơ hội như thế.

13 tuổi, Tê Giác có những bước phát triển vượt bậc về kiến thức và độ điềm tĩnh so với bố thời điểm ấy, dù kiến thức về đường phố, về va chạm xã hội thì không bằng.

13 tuổi, Tê Giác có thể đàng hoàng tranh luận với bố về bất cứ vấn đề gì, dù đôi khi còn bị bố chỉnh về thái độ khi tranh luận, con đã biết cách để dần làm chủ cảm xúc bản thân. Con vẫn luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận với bố, con vẫn chấp nhận thua cuộc trong những trường hợp đuối lý và biết đi tìm thêm kiến thức để chiến thắng bố lần sau, đây là tiến bộ rất lớn của con.

40 tuổi, bố vẫn còn những hiếu thắng trẻ con, bố đôi lúc vui vì điều đó, vì mình như thế là còn trẻ và còn nhiệt huyết, cũng đôi lúc trách mình vì dạy con thì được mà dạy mình thì mãi chưa xong. Ừ, cuộc đời là một chuỗi dài những đúng, sai và học hỏi. Học nhiều nhất là từ các con".

Song Luân đón sinh nhật muộn cùng Ali Hoàng Dương.

NS Đinh Trà My tự nhủ: "Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc mỗi ngày. Để sau này (50 năm nữa) có sao cũng không hối tiếc".

Bằng Kiều đi đánh golf cùng Hoa hậu Jennifer Phạm: "Đủ sáng bừng 1 góc sân chưa các bác. Đánh gôn là phụ, ăn diện là chính".

Mới đây, Thanh Hằng diện chiếc đầm lụa mỏng vui vẻ chơi đùa. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu bị kiểu váy này "báo hại". Tất cả là do đã mặc đầm lụa lại còn ra gió, sau vài động tác múa uyển chuyển thì chiếc đầm lập tức "phản chủ" dính chặt vào người để hằn nguyên "vùng nhạy cảm" trước ống kính.

Khắc Việt chia sẻ: "Tôi yêu cách người ta thường nói chuyện khe khẽ cùng nhau. Một điều riêng chỉ có Sài Gòn. Sài Gòn xin lỗi cảm ơn. Chàng trai có sổ hộ khẩu Sài Gòn, về Với Hà Nội thân yêu đây".

Bị chụp lén ảnh say đỏ cả mặt trong dịp sinh nhật, Tiến Luật không ngại đăng luôn trên facebook: "Bảo tổ chức sinh nhật cho tui, xong chụp hình dìm tui? Tui tự đăng luôn cho em vui".

Tin sao Việt ngày 7/10/2020: Kiều Trinh rạng rỡ khi chụp ảnh ở khu vườn nhà mình: "Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ".

Nghệ sĩ Thu Quế tiết lộ: "Hôm qua đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở cơ quan, mọi chỉ số vẫn đẹp lắm nha. Đó là do luyện tập và hầu như là nửa cuộc đời nay ăn gần như là chay. Nhìn thịt gì cũng tanh - hôi. Ẩm thực đối với cuộc đời mình là “ơ thờ” thôi thiệt thòi là vậy, chấp nhận! Ngày mới lên dây cót thể thao cho bản thân".

MC Quỳnh Chi trải lòng: "Bạn mình hay hỏi ở tuổi này khi con cái đã lớn, cuộc sống đã có chút ổn định thì mình muốn làm gì nhất? Mình trả lời là mình vẫn như mình cách đây 10 năm: muốn làm những điều mình thích

Nếu ai đó vẫn đang băn khoăn bởi sự đi ngược dòng trong suy nghĩ hay quyết định của bản thân với những lề lối hay quy tắc của xã hội thì mình muốn ôm họ và muốn chia sẻ với họ rằng: đường phẳng với đường rừng đường nào cũng là đường đi, chẳng đường nào là đúng là sai ở đây cả. Nhưng nếu đã chọn đường rừng, hãy chuẩn bị tâm lý cho gai nhọn, cho gấu, chó sói, cả những đêm không trăng và sự đơn độc tự tồn kéo dài đôi khi đến tuyệt vọng.

Cuối rừng có thể là tuyệt cảnh, là nơi chỉ có một mình bạn được chiêm ngưỡng, cũng có thể chẳng là gì, và bạn phải loay hoay tìm lối ra. Được ăn cả, ngã về không. Bạn chuẩn bị tâm thế cho những thứ như thế thì hãy cứ bước đi trong sự hào hứng và cách mà số phận đã sinh bạn ra.

Hơn 10 năm đi đường rừng. Từ một con bé tên C, trường G chịu bao tai tiếng, hoài nghi từ năm 16 tuổi. 14 năm mình yêu, mình làm, mình sống với cái tôi vừa ngây thơ, vừa ngốc ngếch, nhưng cũng vừa quyết liệt và cực đoan. Nhìn lại, những gì mình có bây giờ làm mình hài lòng và tạm đủ. Bao nhiêu cái mất đều được trả lại một cách xứng đáng.

Những năm sắp tới mình không nói trước vì thật sự giờ mình cũng chưa biết điều mình muốn kế tiếp là điều gì, nhưng mình nghĩ mình sẽ luôn Tự Tin và Thành Thật đến một triệu phần nghìn trong mọi suy nghĩ và hành động của mình để đạt được mọi điều mình muốn".

Tham dự lễ cưới của vợ cũ Phan Thanh Bình và học trò diễn ra vào tối qua, NS Hữu Châu kể: "Cách đây 5, 6 năm có 1 thằng nhỏ khờ khạo ù lỳ vào học Nghề hát. Nó và các bạn nó cứ quấn quýt bên tui. Bị rầy, bị la, bị chửi, bị đánh...... Làm lỗi gì thì đến nhà gặp tui đứng khoanh tay xin lỗi, chừng nào tui tha nó mới thôi. Vẫn một phép nào giờ không dám cãi lại gì. Và nay, nó lấy vợ. Thầy chúc các con hạnh phúc mãi mãi. Vợ chồng chữ “Nhường nhịn, tôn trọng nhau đi đầu”. Thấu hiểu nhau để mà thương nhau hơn. Hạnh phúc các con nhé. Thầy nhìn mày lớn lên mà thầy vui".

"Một ngày bạn không cười là một một ngày lãng phí! Vậy bạn đã bao nhiêu ngày không cười rồi? Vì sao bạn không cười thật tươi để lãng phí như vậy bạn đã tìm ra lý do bạn không thể cười của bạn chưa? Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc", Hoa hậu Phương Lê nhắn nhủ đến mọi người.

Diện áo dài duyên dáng, BTV Nguyễn Hoàng Linh viết trên trang cá nhân: "Linh hiền mà, nói chẳng ai tin, chẳng lẽ lại bảo là Linh... rất hiền. Cứ diện áo dài là tự tin lắm ý, auto hiền, auto không béo, auto... xinh. Son phấn, đầu tóc, trợ lý các kiểu".

K-ICM tiết lộ sau khi nhổ răng khôn: "4 chiếc răng khôn mà chẳng khôn chút nào. Tạm biệt tóc dài của tui".

Không ngại đăng ảnh ngáp ngủ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước: "... dậy sớm để thành công đi mọi người ơi!".

Trong một chương trình, Bằng Kiều tiết lộ một bí mật về ca khúc "Trái tim không ngủ yên". Anh kể: "Hồi đó, tôi thu âm chung với Mỹ Linh ca khúc 'Trái tim không ngủ yên'. Dù đó là bài nằm trong CD của Mỹ Linh, nhưng lại thành hit và khiến tôi nổi tiếng từ lúc nào không biết.

Sau đó, tôi được giải thưởng Làn Sóng Xanh mời vào Sài Gòn trao giải và trình diễn. Tối hôm đó, đáng lẽ tôi và Mỹ Linh sẽ biểu diễn song ca 'Trái tim không ngủ yên'. Nhưng thời điểm ấy Mỹ Linh vừa lấy chồng nên thành ra khá tế nhị.

Bởi vậy, Mỹ Linh từ chối không vào song ca với tôi. Tôi thì thanh niên chưa vợ nên thoải mái, hát với ai cũng được. Ban tổ chức thấy thế mới xếp Phương Thanh vào song ca cùng tôi. Thế rồi, bản song ca mới của tôi và Phương Thanh cũng nổi tiếng, thành hit và được mọi người yêu thích. Về sau, người ta còn làm phim 'Trái tim không ngủ yên' để chiếu rạp".

Chứng kiến nỗi cô đơn của Chí Tài khi vợ ở Mỹ, chương trình "Gõ cửa thăm nhà" đã dành tặng anh một món quà bất ngờ. Đó là một clip ngắn do chính vợ anh quay lại ngôi nhà của hai vợ chồng bên Mỹ. Trong đó, vợ Chí Tài gửi đôi lời tâm sự tới chồng: "Hello ông xã. Bé Heo vừa đi nhà thờ về. Chủ nhật nào bé Heo cũng hát lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình được mạnh khỏe, nhất là ông xã đang làm việc ở Việt Nam. Ông xã đi đã 5 tháng rồi chưa về. Lúc trước ông xã chỉ đi 1 tháng là nhiều nhất. Có tháng ông xã về hai lần. Bé Heo nhớ ông xã. Ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Bé Heo biết anh ăn uống khó tính lắm, ăn cá, ăn thịt sườn thì phải bỏ xương ra, không thích ăn cả xương. Hai vợ chồng tuy ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi điện nói chuyện, vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng lên. Bé Heo biết ông xã thích sinh hoạt văn nghệ nên mới về Việt Nam vì ở đây thời gian này không làm gì hết. Tội nghiệp ông xã lắm".

Nghe những lời tâm sự của vợ, Chí Tài xúc động tới mức bật khóc. Anh nghẹn ngào nói: "Đây là món quà quý nhất mà tôi từng có, hơn cả tiền hay hoa. Tôi xúc động thật sự. Thực ra, em thấy lúc nào anh cũng vui, nhưng vì công việc thôi. Anh ở Việt Nam một mình đã lâu quá rồi, không thể nào diễn tả được anh đang nhớ em đến thế nào".

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh viết: "Hồi trẻ tôi thích nhất mùa hè vì mùa hè rực rỡ sắc màu, có nhiều kỳ nghỉ, hứa hẹn nhiều niềm vui. Nhưng đến giờ tôi lại đem lòng yêu thích cả mùa thu bởi mùa thu dịu dàng, mùa thu ân cần - không quá nóng cũng không quá lạnh, vẫn có thể vui chơi nhưng vẫn có thể nghỉ ngơi, tĩnh lặng làm việc của mình. Đúng như một người bạn trên facebook của tôi đã nói: "Tại sao lại nói là sống một lần?" - Chúng ta có thể chết một lần nhưng sống mỗi ngày và mọi ngày. Hãy tận hưởng và yêu cuộc sống mỗi ngày, đừng chờ đợi các bạn nhé".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới